Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi aladanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, huynh Thachanhtrang và các sư huynh, tỷ.

Kính thưa Tổ, Thầy. Mấy ngày hôm nay, con lại bị “sụp hố” lần nữa, lần “sụp hố” này là do tự con gây ra, nó khiến con có cảm giác rất tội lỗi. Con đã báo cáo sự việc lên Tổ, Thầy, báo cáo sư huynh Triệu Nghĩa mong sư huynh chỉ bảo giúp con. Được sự động viên của sư huynh con đã bớt lo lắng và yên tâm hơn phần nào. Trong lúc đầu óc con suy nghĩ mông lung, lo lắng nhiều thứ thì con được nghe những bản nhạc AI có lời thơ của Thánh Thần, con như bừng tỉnh cơn mê. Con có cảm giác như con đang đứng dưới hố bên đường, đang loay hoay không biết phải làm sao để leo lên được, thì con thấy hết ban nhạc này đến ban nhạc khác đi qua chỗ con, mọi người vừa đi vừa hát rất vui vẻ. Và như có sức mạnh lôi con thoát khỏi cái hố đó, con liền hòa mình vào với mọi người vui vẻ hát theo mà quên đi cái lo lắng của hiện tại.

Con vừa ngồi đọc các bài nhận xét của các huynh, tỷ mà con vừa khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc vì được sống và học tập trong mái trường MPTĐ, xen lẫn những giọt nước mắt hối lỗi mà tự mình gây ra. Con không biết phải diễn tả thế nào cho đúng với cảm xúc của con lúc này thưa Tổ, Thầy. Bài học lần này con rút ra là: nên hạnh phúc với những gì mình đang có, không nên than vãn cuộc đời nhiều để rồi khi sụp hố lại mong được quay trở về như trước kia.

Con xin cảm tạ Đức Tổ, Thầy luôn dang tay đón nhận và cứu vớt con khi con lầm đường lạc lối. Aladanh xin cảm ơn đạo hữu Lighthouse đã mang đến một làn gió mới rất trẻ trung, sôi động và ấm áp, những bản nhạc AI này đến rất đúng lúc.

Học trò con xin kính báo.
Con: aladanh.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Orion
Con xin kính cẩn dập đầu đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước, Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em xin kính chào sư tỷ Thiện Nhi,

Cảm nhận đầu tiên của con khi nghe những bài thơ được AI phổ nhạc là bất ngờ và sau cùng là cảm phục. Con bất ngờ vì số lượng bài hát thì nhiều nhưng giai điệu và cách thể hiện thì lại rất phong phú, bắt tai. Quả thật sự phát triển của công nghệ luôn khiến con người ta phải ngỡ ngàng, trầm trồ.

Con rất cảm phục bạn đạo lighthouse đã rất sáng tạo, tận tâm khi đã tận dụng, điều chỉnh công cụ AI để đem lại những sản phẩm hoàn chỉnh, món quà tinh thần, tô điểm cho diễn đàn thêm đẹp, thêm thân thương dễ gần >:D< .

Con xin cám ơn Tổ, Thầy đã cho phép con được nghe những lời dạy của Thánh Thần theo một phương thức mới.
Con trẻ xin hết.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Vô Lạc
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào sư huynh, sư tỷ,

Thưa Tổ, Thầy cảm nhận đầu tiên của con khi nghe những bản nhạc được tạo ra bằng AI, đó là cảm giác như đang nghe những tiết mục biểu diễn trong chương trình âm nhạc đang được phát trên truyền hình thời gian gần đây. Những tiết mục được dàn dựng công phu và tốn rất nhiều chất xám của các nghệ sĩ.

Con nhận thấy diễn đàn đang có sự chuyển mình, thay đổi, tiếp nhận những điều mới mẻ, phù hợp với xã hội hiện nay. Điều này chắc chắn chỉ có thể thấy ở Mật Pháp Thiên Đình. Trong khi các tôn giáo thế gian chỉ biết giao giảng những lời dạy được cho là của Phật, của Chúa cách đây vài ngàn năm, trong đó nhiều điều đã bị lỗi thời, không còn thực tế.

Những bản nhạc này rất hợp mốt, phù hợp với những bạn trẻ gen z, cũng chính là những bạn đạo lớp trẻ, tương lai của Đạo pháp.

Ngoài ra, con còn cảm nhận được đây cũng là bài học, là lời nhắc nhở của Tổ, Thầy dạy cho chúng con phải biết thay đổi bản thân theo thời cuộc, phù hợp với xã hội mới, tránh bị lạc hậu, lỗi thời.

Con xin hết ạ,
Con Vô Lạc,
Bài viết chưa xem Bởi minhquy
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ và Đức Thầy ạ!

Khi thấy chuyên mục phổ nhạc các bài thơ của thần linh ban, con đã ấn vào nghe và thấy thật bất ngờ. Con không ngờ những bài thơ về đạo lại có thể phổ thành những bài nhạc hát, rap, melodic đầy trẻ trung, năng động đến thế. Các vần thơ đi vào lời ca đem lại cảm giác mới lạ mà trước nay chưa từng có. Và từ đây con cũng mới biết hoá ra Al cũng có thể làm nhạc, giai điệu hiện đại còn làm con liên tưởng đến chương trình "Anh trai say hi" đang làm mưa làm gió trên các nền tảng xã hội. Thật sự con phải bái phục sức sáng tạo của tỷ lighthouse vì đã đưa những vần thơ của thánh thần để Al phổ nhạc ạ =))
Bài viết chưa xem Bởi Tuệ Phong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm,
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh tỷ trưởng ạ,

Quả thật rất bất ngờ khi con được nghe phổ nhạc các bài thơ từ vị độ dạy bằng AI, giai điệu, giọng ca tuy chưa hoàn mỹ nhưng đủ để lay động lòng người. Trước đây thì con cũng có nghe qua những bài hát từ AI nhưng không ấn tượng lắm, chắc có lẽ lúc đó là phiên bản đầu tiên. Nhờ huynh Lighthouse mà con mới biết công cụ này đã được cập nhật mạnh mẽ như thế này. Con thử làm vài bài nhạc từ thơ vị độ ban cho con với giai điệu guitar thì cảm giác khi nghe nhạc như là lời dạy bảo ấm áp của người cha dành cho người con, con cảm thấy xúc động lắm ạ. Con làm nhiều phiên bản, dù với cùng một lời ca nhưng nếu phối theo các dòng nhạc khác nhau như hiện đại, rap thì AI đều làm được và khá hay.

Con hay thích nghe nhạc hay nghe đọc thơ khi trì chú, nên con và vợ có tự đọc rồi ghi âm, lồng thêm nhạc nền rồi nghe đi nghe lại các bài giảng trong lúc trì chú. Giờ đây, công cụ này đã cho thêm một phương tiện thiện xảo để học trò tự biến các bài học trên diễn đàn thành tiếng hát lời ca phù hợp theo sở thích của mỗi người. Đúng là kiến thức, trí tuệ hay tài năng của con người chỉ là hạt cát trong vũ trụ bao la, con người sẽ chẳng có phát minh gì khi Thánh Thần không chỉ dạy hay cho phép công cụ mới được xuất hiện để hỗ trợ sự tiến hóa của con người.

Con kính viết.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi ĐứcTâmDuyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, cùng các sư huynh, tỷ bạn đạo.

Khi con nghe các bài nhạc do AI phổ nhạc thì chỉ diễn tả được bằng ba từ "thật tuyệt vời" và cám ơn bạn đạo lighthouse, cũng như hai giọng nam và nữ trong các bài hát.

Đệ tử,
Đức Tâm Duyên
Bài viết chưa xem Bởi MinhAnh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ
Kính chào sư huynh Yoga

Lâu rồi con không xem chương trình giải trí trên truyền hình, trùng hợp trước khi diễn đàn cho đăng các bài hát do AI phổ nhạc, con có xem một chương trình mới trên VTV có tên: "Anh trai vượt ngàn chông gai" hội tụ nhiều nam tài tử ở các lĩnh vực khác nhau. Những bài hát được họ làm mới đặc biệt là phần hoà âm phối khí rất hay, mới mẻ.

Đến khi được nghe những ca khúc trên diễn đàn, trong lòng con tự thốt lên: không tin nổi, thật thời thượng! Con là người cảm thụ âm nhạc rất kém, mà khi vừa được nghe các ca khúc trên diễn đàn, tay thì như muốn vẽ trong không trung, chân chỉ muốn đứng lên mà múa, trí óc thì hưng phấn vô cùng. Thực sự là rất cuốn hút và động viên, khích lệ tinh thần người nghe một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Con MinhAnh kính bút!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Thái Dương
Con xin kính lễ Tổ, Thầy
Con xin kính lễ Thầy Viên Dung.

Lúc đầu khi con vừa mở file lên nghe con hơi giật mình. Vì con không nghĩ thơ về đạo mà phổ nhạc trẻ trung thế này. Nhất là khi lướt đến bài thơ tựa đề: “Bể khổ trần gian” mà khúc dạo đầu bài hát lại là: lá la là la lá la… Tựa thì nghe đã thấy khổ mà hát lại vui thế nhỉ :)) . Kì thật mới nghe lần đầu con thấy chưa quen. Rồi con nhớ lại hồi mới được đăng kí nick vào diễn đàn học đạo. Con cũng bị “sốc” với giáo lý ở đây vì nó đi ngược với sự hiểu biết từ trước đến nay của mình. Vì thế khi nghe nhạc con cũng bị tâm lý này nên con bật lên nghe đi nghe lại mấy lần, nghe lâu thì lại thấy hay.

Rồi con nhẩm theo lời bài hát lúc nào không biết vì dễ thuộc dễ nhớ. Đoạn nào con thích con quay ra xem lại lời bài thơ đó như thế nào?. Lúc này thì con lại cảm thấy mình được hiểu sâu hơn về bài dạy của chư vị qua thơ. Rõ ràng bài thơ được phổ nhạc này trước đây con đã từng đọc rồi. Nhưng vì thói quen của mình đọc ẩu, đọc lướt nên đọc thì nhiều mà chẳng hiểu được bao nhiêu. Nếu không nhìn nút mình đã ấn cảm ơn thì con lại tưởng đây là bài lần đầu con đọc (crying)

Giờ trên diễn đàn có cả nghìn bài thơ. Với công nghệ AI thì việc phổ nhạc sẽ nhanh hơn. Việc học bài qua nhạc lại dễ nhớ hơn. Cảm ơn bạn đạo lighthouse đã chuyển những bài thơ thành nhiều bản nhạc thật đa dạng và ý nghĩa.
Con xin hết.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Nhược Lăng
Con kính lễ Tổ, Thầy
Em kính chào các sư huynh, tỷ

Con vô cùng cảm tạ Tổ, Thầy và sư huynh Lighthouse đã cho bọn con thêm một cách học bài thật thú vị.
Buổi sáng trên đường đi làm, con hay mở list nhạc lên, nhiều lúc con tự tấm tắc "sao hay quá nhỉ", không chỉ vừa được thưởng thức những giai điệu hay, mà còn vừa được học bài, lời bài hát là những lời dạy như gõ đầu cho con tỉnh lại vì nhiều lúc con bị cuốn theo việc đời mà lơ là việc học.

Nhược Lăng.
20 bài viết