Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi expansion
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy
Em kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa.

Dạ con nghe nhạc AI được đạo hữu Lighthouse phổ nhạc nghe trẻ trung sôi nổi năng động và rất hiện đại. Ở trang nhà con được nghe giai điệu nhạc Then, vào diễn đàn mấy hôm nay lại được nghe các bản nhạc AI. Kính cảm ơn đạo hữu đã có một tác phẩm âm nhạc nghệ thuật đầu tiên đặc sắc hay mới lạ ạ.

Dạ con kính báo cáo hết ạ.
Bài viết chưa xem Bởi Độc Cô 83
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Em kính chào các Sư huynh sư tỷ.

Con thật sự thấy bất ngờ và hân hoan trong lòng khi được nghe những bản nhạc được bạn lighthouse dùng AI chế tác, bằng sự kết hợp tài tình giữa những giai điệu pop, rock, ballad hay rap qua những vần thơ được Chư vị Thánh Thần ban đã tạo nên một hơi thở mới mẻ nhưng vẫn mang âm hưởng Mật Pháp. Lúc sôi động hào hùng, khi trầm lắng lắng đọng. Con thật sự xúc động khi nghe những bản nhạc đó. Xin cám ơn bạn Lighthouse rất nhiều.

Con nghĩ rằng trí tuệ AI cũng là một công cụ mới do Chư vị Thánh Thần ban cho con người để góp phần cho cuộc sống tươi đẹp và ý nghĩa hơn.
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Đức sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức nhị Tổ
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các bạn!

Dạ khi con nghe nhạc AI của bạn lighthouse. Lòng con trào nên một cảm xúc bồi hồi xúc động hoan hỷ bản nhạc rất ý nghĩa sâu sắc đến tất cả học trò MPTĐ. Được nương nhờ ánh sáng từ bi vượt qua đêm tăm tối. Bản nhạc rất sôi động, tỏa nên một niềm tin vững chắc bên Tổ, bên Thầy thì người con rùng mình rất mạnh... Thần lực cho con dùng 10 đầu ngón tay gõ xuống bàn phím theo nhạc của bài hát đến khi kết thúc bài hát ạ.

Con rất thích nghe các bản nhạc của các bạn, mỗi ngày con đều nghe những bản nhạc này đến vài chục lần không chán.

Cảm ơn bạn lighthouse chúc bạn luôn sáng tác các bản nhạc nhiều hơn.

Tâm Tịnh.
Bài viết chưa xem Bởi dinhtam
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin kính chào các Sư Huynh, Sư Tỷ

Khi con nghe các bài nhạc do AI làm, con ngạc nhiên vì con không ngờ AI có thể làm ra những bản nhạc hay như vậy. Mỗi bài nhạc là mỗi giai điệu với phong cách khác nhau, làm cho các bài thơ trở nên sinh động hơn. Xin cảm ơn bạn Lighthouse đã làm ra những bản nhạc hay, hiện đại và nghe rất bắt tai.

Con xin hết ạ.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Vĩnh Kiệm
Con kính đảnh lễ Đức Sư tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin chào sư huynh Triệu Nghĩa,

Khi con nghe các bản nhạc do AI phối nhạc con cũng rất bất ngờ. Con không nghĩ rằng các bản nhạc được phối theo hướng trẻ trung, hiện đại, gần với xu hướng âm nhạc hiện tại trên thị trường như vậy.
Con nghĩ những bản nhạc mới góp phần làm cho các bài học sôi động và thú vị hơn.
Cảm ơn sư tỷ Lighthouse đã làm các bài hát hay :))

Vĩnh Kiệm
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi baongoc96
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ
Con kính chào thầy Triệu Nghĩa.

"Ôiiiii" - đó chính là từ mà con thốt ra đầu tiên khi nghe bản nhạc đầu tiên, con đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác qua các bài khác nhau. Con là một người trẻ và yêu thích nhạc rap, nên con đặc biệt bất ngờ và thích thú với những bản phổ nhạc huynh lighthouse đăng tải, cảm giác rất tân tiến, hiện đại và mới mẻ. Tâm trạng sâu lắng, khí thế hào hùng, niềm tự hào mãnh liệt tạo cho con thêm nhiều cảm hứng và động lực. Hai ngày qua con có đôi chút chuyện buồn nên được nghe nhạc diễn đàn con phấn chấn lắm. Em rất biết ơn lighthouse và em đã tải hết về, tạo thành một playlist riêng để có thể nghe liên tục. Lời thơ Thánh Thần ban đã sâu sắc rồi còn thêm phần nhạc, phần lời nữa thật không gì bằng. Con mong diễn đàn sẽ tiếp tục duy trì và phát triển mảng này ạ. Con kính tạ ơn giáo trình của Nhị vị Tổ Sư.

Con kính bút ạ.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hoa Cúc
Con kính đảnh lễ Đức sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức nhị Tổ
Kính chào Sư huynh Oneway, Sư huynh Duyên Ngộ cùng các huynh, tỷ, bạn đạo!
Con kính cảm ơn Sư Tổ, Đức Thầy đã cho con được học một ngôi trường vutruhuyenbi mà con có thể học được rất nhiều kiến thức về đời và đạo. Giờ lại làm giàu thêm tâm hồn cho chúng con bằng những bản nhạc rất hay, rất hợp thời bằng công nghệ AI. Các bản nhạc kinh vừa hay vừa ý nghĩa, chứa đầy đủ lý đạo thâm sâu mà lại rất hợp thời, hiện đại trẻ trung, vui tươi, gồm rất nhiều thể loại nhạc ballad, jazz, đồng quê,.. thậm chí rap. Con chưa bao giờ tưởng tượng lại có những bản kinh thời thượng vậy. Không như những bản kinh, nhạc lỗi thời, khô khan của Phật giáo mà con đã từng nghe. Con cảm nhận diễn đàn đang dần chuyển mình ngày một mới mẻ, hiện đại hơn, áp dụng công nghệ AI nhiều hơn trong giảng dạy. Các bản kinh nhạc đều có âm điệu vui tươi, con cảm nhận Tổ Thầy như muốn nhắn nhủ chúng con nên vui tươi, lạc quan dù cuộc sống khó khăn cực khổ ra sao. Sống giữa bể khổ trần gian nhưng chúng con lại luôn được Tổ Thầy chở che để tâm hồn luôn được vui tươi, bình an. Con rất biết ơn và tự hào về ngôi trường mình đang học. Con cảm ơn Sư Tổ, Đức Thầy nhiều lắm.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Sen Tím
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Em xin chào sư huynh Oneway và các sư huynh tỉ!

Cá nhân con thấy AI là một công cụ được sử dụng rất hay, không chỉ trong phổ nhạc, đọc thơ. Mà con còn thấy khi sử dụng công nghệ này vào các bài giảng, tạo thành file nghe. Điều này thật tuyệt với. Với con công việc khá bận rộn, con dành thời gian để đọc bài, nhưng từ khi có file nghe AI, con nghe được nhiều hơn, nghe đi nghe lại cũng không thấy chán.

Con rất cảm ơn Đức Sư Tổ, Đức Thầy đã tạo điều kiện đưa công nghệ Al vào diễn đàn cho chúng con có thêm nguồn học tập phong phú.
Sen Tím kính bút!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi muathu
Con kính đảnh lễ Tổ,Thầy
Kính chào các sư huynh tỷ

Xưa giờ đối với những bài hát về Đạo thì thường người ta sẽ trình bày theo cùng một phong cách, một mô típ trang nghiêm, hiếm khi thấy ai dùng rap để thể hiện. Đây là lần đầu tiên con nghe những bài hát được phổ thơ từ Thần Linh ban, bằng đủ mọi cách thể hiện khác nhau từ sâu lắng, trẻ trung, sôi động, hùng hồn nhưng không hề làm giảm đi ý nghĩa của nó. Điều đặc biệt ở đây là những bài nhạc này không phải là từ một ca nhạc sĩ nổi tiếng nào mà từ trí tuệ nhân tạo AI. Những bài nhạc hay và ý nghĩa giúp con thư giãn, khích lệ động viên con vững tâm mà tu hành và nhắc nhở con không bao giờ quên công lao to lớn mà Tổ Thầy đã dành cho chúng con. Người đã ban cho con cuộc sống như ngày hôm nay. Con còn rút ra mình cần phải luôn không ngừng học hỏi, tiếp thu cái mới, hòa mình vào dòng chảy của sự tiến hóa để bản thân không bị lỗi thời.

Xin chân thành của ơn bạn Lighthouse đã mang đến những bài nhạc hay và có ý nghĩa.


con kính
muathu
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hà nghĩa
Còn Hà nghĩa kính đảnh lễ Tổ Thầy
Hà nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Lần đầu tiên con nghe nhạc AI chính là bài hát trong mục Tiếng Anh của diễn đàn đăng. Đó là bài hát theo phong cách nhạc thánh ca hay nhạc ru bé ngủ, kể những câu chuyện thần tiên của nước phương Tây xưa kia. Sau đó diễn đàn lại cho đăng vẫn bài hát đó, lời ca đó nhưng là bài hát trầm hùng hào sảng theo con cảm nhận phong cách cao bồi Miền Tây nước Mỹ thế kỷ 19. Lúc đó con đã rất hứng thú và lạ lẫm vô cùng. Đôi khi mệt mỏi không cầm điện thoại con lại bật bản nhạc theo phong cách thần tiên ấy lên để nghe. Âm điệu da diết với lời ca..."Thánh Thần trên cao vẫn luôn soi tỏ trong ta ...".

Giờ đây khi nghe một loạt bài thơ được phổ nhạc AI của đạo hữu Lighthouse con lại càng thích thú hơn. Có những bài nghe nổi cả da gà. Mỗi bài con tưởng tượng ra band nhạc biểu diễn phong cách trẻ trung, khác nhau rất sống động ạ. Đến con gái lớp 7 của con vô tình nghe thấy con bật nhạc cháu còn oà thốt lên "Oà nhạc gì hay thế mẹ =))".

Con kính cảm ơn Diễn đàn, bạn đạo đã dày công tạo lên những bài nhạc kinh theo phong cách mới thời thượng khẳng định Trường VTHB là trường dạy Đạo tân tiến bậc nhất thế gian mà không có một nơi nào trên Trái đất được gặp.
Con Hà nghĩa kính.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Ennho
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,

Buổi sáng ngày hôm kia, tự dưng con lại vào trang nhà đọc bài thay vì làm các công việc hàng ngày, con nghĩ là Vị độ đã âm thầm gọi con vào đọc bài. Con mở mục Bài mới và thấy có mục Những bài thơ do AI phổ nhạc, từ đạo hữu Lighthouse, con bật lên nghe và đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Con không thể hình dung Trí tuệ nhân tạo đã phát triển tới mức này ạ. Âm nhạc vô cùng hài hòa, hợp lý, giàu cảm xúc, khớp với lời thơ của Thánh thần ban đồng thời lại cực kỳ trẻ trung, thời thượng. Âm nhạc lúc thì lắng đọng tha thiết khiến con như chết lặng đi và ứa nước mắt, lúc thì dồn dập, hùng hồn, hối hả, động viên, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim con và đem đến cho con nguồn cảm hứng dạt dào.
Con đã tải hết và lập list nhạc riêng, bật lên nghe mỗi ngày, cho cả người khác nghe nhưng dường như chỉ có con là cảm thấy xúc động trào dâng và thấm từng lời thơ, lời nhạc của các bài hát còn những người con cho nghe thử thì chẳng cảm nhận được gì mà còn phát biểu rằng không hay bằng nhạc của con người thật sáng tác, nghe chỉ quen tai. Quả thật là căn cơ mỗi người một khác, Thánh thần dạy đạo ngày đêm bằng đủ phương tiện nhưng chúng sinh gần như không có mắt có tai để thẩm thấu. Còn ở trên diễn đàn, đọc các bài cảm nhận của các bạn đạo thì con vô cùng đồng cảm, quả thật chúng con thật may mắn khi được làm học trò Mật pháp của Sư Tổ, Đức Thầy.
Con cảm nhận Trường đang có sự chuyển mình, thay đổi diện mạo, áp dụng khéo léo các phương tiện mới giúp chúng con tu học thuận lợi hơn trước rất nhiều.
Con xin cảm tạ ơn đức vô cùng của Đức Sư Tổ, Nhị Tổ cùng các huynh tỷ và những người đóng góp công sức cho công cuộc này ạ!
Con, Én nhỏ xin kính bút!
20 bài viết