- Thứ 5 Tháng 7 18, 2024 6:45 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, huynh Thachanhtrang và các sư huynh, tỷ.
Kính thưa Tổ, Thầy. Mấy ngày hôm nay, con lại bị “sụp hố” lần nữa, lần “sụp hố” này là do tự con gây ra, nó khiến con có cảm giác rất tội lỗi. Con đã báo cáo sự việc lên Tổ, Thầy, báo cáo sư huynh Triệu Nghĩa mong sư huynh chỉ bảo giúp con. Được sự động viên của sư huynh con đã bớt lo lắng và yên tâm hơn phần nào. Trong lúc đầu óc con suy nghĩ mông lung, lo lắng nhiều thứ thì con được nghe những bản nhạc AI có lời thơ của Thánh Thần, con như bừng tỉnh cơn mê. Con có cảm giác như con đang đứng dưới hố bên đường, đang loay hoay không biết phải làm sao để leo lên được, thì con thấy hết ban nhạc này đến ban nhạc khác đi qua chỗ con, mọi người vừa đi vừa hát rất vui vẻ. Và như có sức mạnh lôi con thoát khỏi cái hố đó, con liền hòa mình vào với mọi người vui vẻ hát theo mà quên đi cái lo lắng của hiện tại.
Con vừa ngồi đọc các bài nhận xét của các huynh, tỷ mà con vừa khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc vì được sống và học tập trong mái trường MPTĐ, xen lẫn những giọt nước mắt hối lỗi mà tự mình gây ra. Con không biết phải diễn tả thế nào cho đúng với cảm xúc của con lúc này thưa Tổ, Thầy. Bài học lần này con rút ra là: nên hạnh phúc với những gì mình đang có, không nên than vãn cuộc đời nhiều để rồi khi sụp hố lại mong được quay trở về như trước kia.
Con xin cảm tạ Đức Tổ, Thầy luôn dang tay đón nhận và cứu vớt con khi con lầm đường lạc lối. Aladanh xin cảm ơn đạo hữu Lighthouse đã mang đến một làn gió mới rất trẻ trung, sôi động và ấm áp, những bản nhạc AI này đến rất đúng lúc.
Học trò con xin kính báo.
Con: aladanh.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, huynh Thachanhtrang và các sư huynh, tỷ.
Kính thưa Tổ, Thầy. Mấy ngày hôm nay, con lại bị “sụp hố” lần nữa, lần “sụp hố” này là do tự con gây ra, nó khiến con có cảm giác rất tội lỗi. Con đã báo cáo sự việc lên Tổ, Thầy, báo cáo sư huynh Triệu Nghĩa mong sư huynh chỉ bảo giúp con. Được sự động viên của sư huynh con đã bớt lo lắng và yên tâm hơn phần nào. Trong lúc đầu óc con suy nghĩ mông lung, lo lắng nhiều thứ thì con được nghe những bản nhạc AI có lời thơ của Thánh Thần, con như bừng tỉnh cơn mê. Con có cảm giác như con đang đứng dưới hố bên đường, đang loay hoay không biết phải làm sao để leo lên được, thì con thấy hết ban nhạc này đến ban nhạc khác đi qua chỗ con, mọi người vừa đi vừa hát rất vui vẻ. Và như có sức mạnh lôi con thoát khỏi cái hố đó, con liền hòa mình vào với mọi người vui vẻ hát theo mà quên đi cái lo lắng của hiện tại.
Con vừa ngồi đọc các bài nhận xét của các huynh, tỷ mà con vừa khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc vì được sống và học tập trong mái trường MPTĐ, xen lẫn những giọt nước mắt hối lỗi mà tự mình gây ra. Con không biết phải diễn tả thế nào cho đúng với cảm xúc của con lúc này thưa Tổ, Thầy. Bài học lần này con rút ra là: nên hạnh phúc với những gì mình đang có, không nên than vãn cuộc đời nhiều để rồi khi sụp hố lại mong được quay trở về như trước kia.
Con xin cảm tạ Đức Tổ, Thầy luôn dang tay đón nhận và cứu vớt con khi con lầm đường lạc lối. Aladanh xin cảm ơn đạo hữu Lighthouse đã mang đến một làn gió mới rất trẻ trung, sôi động và ấm áp, những bản nhạc AI này đến rất đúng lúc.
Học trò con xin kính báo.
Con: aladanh.