- Chủ nhật Tháng 10 04, 2026 4:58 am
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính lễ Đức Thầy
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh tỷ và các bạn!
Con kính xin phép Thầy, cho con được đưa ra chủ đề để các bạn tham gia thảo luận đóng góp ý kiến về việc có nên đi đám tang không. Có gì không đúng hay thiếu sót kính xin Thầy và các sư huynh tỷ chỉ dạy ạ.
Trước đây, ở làng quê, mỗi khi nhà nào có tang, bà con họ hàng, hàng xóm đều đến giúp đỡ tận tình như việc của chính gia đình mình. Nhưng khoảng hơn mười năm trở lại đây, nhiều người ngại đi đám tang vì cho rằng sau khi dự đám, sức khỏe bị ảnh hưởng, người đang mắc bệnh có thể trở nặng, thậm chí có người đi khám mới phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Dần dần, mỗi khi có đám tang, nhiều người tìm cách tránh né, kể cả khi người mất là họ hàng thân thiết. Người ta truyền tai nhau nhiều lý do: nào là vía lạnh, âm khí, vong hồn người chết quanh quẩn, nào là từ trường xấu hay vi khuẩn, khí độc từ thi thể có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.
Vì vậy, đám tang ở nhiều làng quê ngày càng vắng vẻ. Gia đình có tang thường phải thuê dịch vụ trọn gói, còn khách đến viếng cũng vội vàng rồi ra về. Thậm chí, có nơi còn đốt lửa bên ngoài để mọi người hơ người, xua đi cái gọi là vía lạnh. Phải chăng khi đời sống kinh tế ngày càng phát triển, tình cảm họ hàng, làng xóm cũng dần phai nhạt? Hay nỗi lo về sức khỏe và những quan niệm tâm linh đã khiến con người ngày càng ngại đi đám ma?
Còn các bạn thì nghĩ sao xin cho ý kiến để chúng ta cùng học và hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Con xin kính lễ Đức Thầy
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh tỷ và các bạn!
Con kính xin phép Thầy, cho con được đưa ra chủ đề để các bạn tham gia thảo luận đóng góp ý kiến về việc có nên đi đám tang không. Có gì không đúng hay thiếu sót kính xin Thầy và các sư huynh tỷ chỉ dạy ạ.
Trước đây, ở làng quê, mỗi khi nhà nào có tang, bà con họ hàng, hàng xóm đều đến giúp đỡ tận tình như việc của chính gia đình mình. Nhưng khoảng hơn mười năm trở lại đây, nhiều người ngại đi đám tang vì cho rằng sau khi dự đám, sức khỏe bị ảnh hưởng, người đang mắc bệnh có thể trở nặng, thậm chí có người đi khám mới phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Dần dần, mỗi khi có đám tang, nhiều người tìm cách tránh né, kể cả khi người mất là họ hàng thân thiết. Người ta truyền tai nhau nhiều lý do: nào là vía lạnh, âm khí, vong hồn người chết quanh quẩn, nào là từ trường xấu hay vi khuẩn, khí độc từ thi thể có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.
Vì vậy, đám tang ở nhiều làng quê ngày càng vắng vẻ. Gia đình có tang thường phải thuê dịch vụ trọn gói, còn khách đến viếng cũng vội vàng rồi ra về. Thậm chí, có nơi còn đốt lửa bên ngoài để mọi người hơ người, xua đi cái gọi là vía lạnh. Phải chăng khi đời sống kinh tế ngày càng phát triển, tình cảm họ hàng, làng xóm cũng dần phai nhạt? Hay nỗi lo về sức khỏe và những quan niệm tâm linh đã khiến con người ngày càng ngại đi đám ma?
Còn các bạn thì nghĩ sao xin cho ý kiến để chúng ta cùng học và hiểu rõ hơn về vấn đề này.