Đã xem Bởi Thái Bình Dương
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính lễ Đức Thầy
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh tỷ và các bạn!

Con kính xin phép Thầy, cho con được đưa ra chủ đề để các bạn tham gia thảo luận đóng góp ý kiến về việc có nên đi đám tang không. Có gì không đúng hay thiếu sót kính xin Thầy và các sư huynh tỷ chỉ dạy ạ.

Trước đây, ở làng quê, mỗi khi nhà nào có tang, bà con họ hàng, hàng xóm đều đến giúp đỡ tận tình như việc của chính gia đình mình. Nhưng khoảng hơn mười năm trở lại đây, nhiều người ngại đi đám tang vì cho rằng sau khi dự đám, sức khỏe bị ảnh hưởng, người đang mắc bệnh có thể trở nặng, thậm chí có người đi khám mới phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Dần dần, mỗi khi có đám tang, nhiều người tìm cách tránh né, kể cả khi người mất là họ hàng thân thiết. Người ta truyền tai nhau nhiều lý do: nào là vía lạnh, âm khí, vong hồn người chết quanh quẩn, nào là từ trường xấu hay vi khuẩn, khí độc từ thi thể có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.
Vì vậy, đám tang ở nhiều làng quê ngày càng vắng vẻ. Gia đình có tang thường phải thuê dịch vụ trọn gói, còn khách đến viếng cũng vội vàng rồi ra về. Thậm chí, có nơi còn đốt lửa bên ngoài để mọi người hơ người, xua đi cái gọi là vía lạnh. Phải chăng khi đời sống kinh tế ngày càng phát triển, tình cảm họ hàng, làng xóm cũng dần phai nhạt? Hay nỗi lo về sức khỏe và những quan niệm tâm linh đã khiến con người ngày càng ngại đi đám ma?

Còn các bạn thì nghĩ sao xin cho ý kiến để chúng ta cùng học và hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Đã xem Bởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh các huynh tỷ.

Tục lệ nơi TT sống là những ai bị ung thư, kể cả ruột thịt, cũng tránh khi đưa tang. Lúc về, họ đi đường khác để tránh “ma quỷ” theo về nhà.

Về đến cổng, họ còn đốt lửa để hơ người, tránh bị lạnh lẽo. Họ cũng kiêng thắp hương vòng cho người mới mất vì cho rằng vong linh sẽ không siêu thoát, cứ quẩn quanh trong nhà quấy nhiễu. Tuy vậy, họ vẫn cúng bái đầy đủ các lễ từ lúc mất cho đến giỗ đầu.

Con Tâm Tịnh.
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Mỹ Duyên
Huynh Thái Bình Dương có viết:
Nhưng khoảng hơn mười năm trở lại đây, nhiều người ngại đi đám tang vì cho rằng sau khi dự đám, sức khỏe bị ảnh hưởng, người đang mắc bệnh có thể trở nặng, thậm chí có người đi khám mới phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo"

Mỹ Duyên thấy đám tang đông người, không gian chật hẹp, thiếu thông thoáng cũng có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm, nhất là với người sức đề kháng yếu. Vì vậy, người bệnh nên giữ khoảng cách và hạn chế ở lâu trong môi trường đông người.

Khi hiểu rõ những điều này, mọi người sẽ biết cách bảo vệ sức khỏe. Xã hội hiện đại có thêm các dịch vụ mai táng giúp việc tang lễ thuận tiện, nhanh gọn hơn. Còn đông hay ít người tham dự thì tùy vào mối quan hệ giữa mình và gia đình người mất.
Mỹ Duyên kính viết!
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi yoga
Theo Yoga biết thì ngày trước bạn đạo Mẫn hy vương từng đăng 1 bài viết Ung thư kiêng đám hiếu cũng đề cập đến vấn đề này rồi ạ.

Người ta thường cho rằng người đang bệnh nặng, người bị chó mèo cắn nên kiêng đi đám tang vì sợ “âm khí” hay “vía lạnh” làm bệnh nặng thêm.

Theo Yoga, người bệnh nặng, đặc biệt người đang hóa trị, xạ trị hoặc sức khỏe yếu, đúng là nên hạn chế đến nơi đông người vì dễ nhiễm trùng, mệt mỏi và ảnh hưởng tâm lý. Nhưng điều đó không có nghĩa là do “âm khí” hay “vía lạnh”.
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi duynguyen
Chào bạn Thái Bình Dương!
Duynguyen xin phép góp chút góc nhìn về đám tang ngày nay.

Theo duynguyen, việc ngày nay có người ngại đi đám tang phần lớn đến từ sự thay đổi của phong tục. Nhiều nơi nặng về hình thức và mê tín khiến ý nghĩa ban đầu là tưởng nhớ người mất và chia sẻ với gia đình dần bị phai đi. Cộng thêm lối sống ngày càng thực dụng, tình nghĩa nhiều khi bị tính bằng tiền phúng điếu hay chuyện “có qua có lại”, nên việc đi đám tang cũng vô tình trở thành một gánh nặng xã giao.

Nhìn sang các nước phát triển, duynguyen thấy tang lễ của họ thường rất trang trọng, yên lặng và ít người tham dự. Với duynguyen, sự tưởng nhớ thật lòng trong lòng có khi còn quý hơn việc cúi lạy hay có mặt chỉ để làm cho đủ hình thức.

Góc nhìn cá nhân, rất mong sẽ được nhìn thêm nhiều góc từ mọi người!
Đã xem Bởi thachanh
Chào các bạn,

Mình xin gửi link một số bài liên quan chủ đề này đã được đăng trước đây để chúng ta tham khảo trước khi đưa ra ý kiến, để tránh trùng lặp ý nha :) :
Đã xem Bởi Hạt Dẻ
Qua chủ đề đi đám tang, HD xin đóng góp chút kinh nghiệm hạn hẹp.

Bản thân HD cũng nghe nhiều lời đồn khi đi đám tang: bệnh ung thư sẽ nặng hơn, đi về bị cảm cúm, hợp vía sẽ bị nhập...

Tuy nhiên, HD nghĩ những lời đồn này đều không có căn cứ. Không cần đi đám tang, con người vẫn có thể gặp xui rủi, bệnh tật; nghiệp vẫn đến khi không biết tu hành, tích phước và không có sự hộ độ của Thánh Thần. Chỉ là đám tang đôi khi trở thành cái cớ để người ta đổ lỗi. Như bệnh ung thư, không cần đến đám tang thì mỗi năm Việt Nam vẫn có rất nhiều ca mắc mới. HD cũng từng bị nhọt, làm theo cách dân gian không khỏi, sau đó cầu xin Vị Độ giúp thì mới khỏi.

Những chuyện ly kỳ, đồn thổi nếu có xảy ra thì cũng chỉ là trường hợp cá biệt, không thể lấy đó làm quy luật chung. HD hiểu đó có thể là cách Thánh Thần làm việc, giáo đạo để người sơ cơ nhận biết sự hiện hữu của thế giới siêu hình và quay về nguồn cội tâm linh.

HD cũng nghĩ một đám tang đông hay vắng, linh đình hay đơn sơ đều không thể phản ánh phước nghiệp của người đã mất hay của gia đình. Muốn biết phước nghiệp thế nào, phải nhìn vào cả cuộc đời họ đã tích được bao nhiêu phước, làm được bao nhiêu việc đúng ý Thánh Thần; Thần linh chấm cho bao nhiêu điểm mới là điều chính xác.

Đệ tử nhỏ, Hạt Dẻ.
Đã xem Bởi Tịnh Duyên
TD xin gửi một chút ý kiến.

Con người khó tránh khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Theo quan niệm dân gian, người bệnh càng nặng, càng lâu ngày thì khi mất, khí của người mất có thể cũng nặng hơn. Vì vậy, con nghĩ những người sức khỏe yếu và trẻ nhỏ nên hạn chế đi đám tang; còn người khỏe mạnh thì vẫn nên đi, vì “nghĩa tử là nghĩa tận”.

Để giữ gìn sức khỏe, sau khi đi đám về có thể xông hơi, tắm rửa, thay quần áo; trước khi đi thì giữ cơ thể ấm. Nếu phù hợp, có thể uống một chút gừng trước khi dự đám.

Đây là chút suy nghĩ và hiểu biết của con. Nếu có điều gì chưa đúng, con kính mong Tổ Thầy chỉ dạy thêm cho con.
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Sen Tím
Quê ST cũng có quan niệm người đang bệnh thì không nên đi đám hiếu. ST tìm hiểu thì thấy người sức khỏe yếu đúng là nên hạn chế đến nơi đông người, nhưng không phải vì đi đám hiếu mà sinh bệnh. Một ngày cơ thể cũng tiếp xúc và loại bỏ vô số tế bào lạ, nếu kiêng kỵ quá thì chẳng lẽ cả đời không đi đám hiếu.

Hôm trước, mẹ ST kể ở quê bây giờ có người mất thì hỏa thiêu trước rồi mọi người mới đến thắp hương tưởng nhớ. ST thấy cách này cũng văn minh hơn: vừa tránh những lời đàm tiếu như “đi đám hiếu về rồi phát bệnh”, vừa không phải để người mất trong nhà nhiều ngày, giảm việc trông giữ và vấn đề vệ sinh môi trường.

Đây là một điểm mới ST thấy ở quê nhà đã triển khai trong thời gian qua.

ST kính bút!
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Minh Phương
Hôm nay bố MP đi đám tang về thấy mệt nên nhờ MP cạo gió. MP nghĩ bố của MP đã không khoẻ trong người sẵn rồi, cộng thêm đi đám ma tiếp xúc với môi trường nhiều vi khuẩn, xác người chết có nhiều mầm bệnh, cho nên sức đề kháng của bố MP đi xuống, sinh ra bệnh cảm cúm mệt mỏi.

Còn nếu hỏi có nên đi đám tang hay không? Theo MP, chỉ nên đi với người thân trong gia đình hoặc những trường hợp thật sự cần thiết. Bởi việc mình đi đám tang cũng không làm thay đổi điều gì đối với người đã mất, trong khi cả người đi lẫn gia chủ đều phải bỏ thêm thời gian, công sức.

MP nghĩ bản chất của tang lễ nên là nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cần thiết và tiễn người mất một cách trang nghiêm, giản dị. Những đám tang tổ chức quá linh đình, bày vẽ nhiều nghi thức mê tín thì MP nghĩ là nên dần loại bỏ. Tang lễ càng đơn giản, nhanh gọn mà vẫn giữ được sự thành kính thì càng tốt.

Minh Phương kính.
Đã xem Bởi Jthai
Người đời hay nói "nghĩa tử là nghĩa tận". Khi một người mất đi rồi, mấy chuyện xích mích hay khoảng cách cũ thôi mình bỏ qua hết. Tới thắp nén hương tiễn người ta đoạn đường cuối, rồi hỏi thăm gia quyến vài câu, đó là cái tình cái nghĩa tối thiểu giữa con người với nhau.

Mà nói đi cũng phải nói lại, mình sống làm sao cho linh hoạt. Nếu người yếu xìu, đang bệnh hay ở xa quá về không kịp, thì gọi điện nhắn tin chia buồn thiệt lòng là được rồi. Đi hay ở nhà không phải để làm màu cho thiên hạ coi, quan trọng là mình làm trọn cái đạo nghĩa với người đã mất, với lại giúp người còn sống bớt đau buồn phần nào.

Jthai.
24 bài viết