- Chủ nhật Tháng 9 27, 2026 4:00 pm
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ trưởng.
Con xin đóng góp câu chuyện của một chị mà con quen về chủ đề này.
Chị làm trong ngành công an. Năm đó chị bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ nên không được thăng hàm, tăng lương. Chị buồn lắm.
Một năm sau, chị nằm trong danh sách điều chuyển vào Khánh Hòa làm an ninh sân bay. Trước đó chị làm ở mảng khác, lại gần nhà nên nghe tin phải đi xa, chị rất buồn. Nhưng sau đó, chị được báo không đủ điều kiện đi vì năm trước bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.
Chị bất ngờ, rồi vui lắm. Lúc ấy chị mới nói: năm trước tưởng là chuyện không như ý, ai ngờ lại trở thành cứu cánh của bây giờ.
Con Sunshine kính gửi!
Em chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ trưởng.
Con xin đóng góp câu chuyện của một chị mà con quen về chủ đề này.
Chị làm trong ngành công an. Năm đó chị bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ nên không được thăng hàm, tăng lương. Chị buồn lắm.
Một năm sau, chị nằm trong danh sách điều chuyển vào Khánh Hòa làm an ninh sân bay. Trước đó chị làm ở mảng khác, lại gần nhà nên nghe tin phải đi xa, chị rất buồn. Nhưng sau đó, chị được báo không đủ điều kiện đi vì năm trước bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.
Chị bất ngờ, rồi vui lắm. Lúc ấy chị mới nói: năm trước tưởng là chuyện không như ý, ai ngờ lại trở thành cứu cánh của bây giờ.
Con Sunshine kính gửi!