Bài viết chưa xem Bởi Trọng Đức
Theo TĐ thấy, những nơi như nghĩa trang, bệnh viện hay nơi có người mất thường có nhiều vi khuẩn, mầm bệnh, theo dân gian thì gọi là âm khí, tà khí hoặc khí bệnh. Khi cơ thể yếu, những mầm bệnh này dễ xâm nhập và gây ra các vấn đề sức khỏe. Vì vậy, mình nên chủ động đề phòng như mặc ấm, uống nước có khả năng khử khí lạnh để tránh bị xâm nhập.

Trước kia, khi bác TĐ mất, TĐ về quê trông quan tài bác. Sau khi trở lại Hà Nội, TĐ cũng bị ốm mất mấy tuần mới khỏi.

TĐ kính.
Bài viết chưa xem Bởi Hoàn Kiếm
Chào bạn Thái Bình Dương,

Đúng là một số trường hợp như người đang mắc bệnh nặng, mới phẫu thuật, đang viêm họng cấp, đau nhức xương khớp, phụ nữ mang thai... thường được khuyên hạn chế đến đám tang, nghĩa địa... Nếu thực sự cần đến thì nên hạn chế tiếp xúc gần.

Theo mình, lời khuyên này hẳn cũng có những lý do nhất định, chủ yếu liên quan đến tình trạng sức khỏe của mỗi người. Khi cơ thể đang yếu hoặc có bệnh, việc đến những nơi như vậy có thể khiến sức khỏe bị ảnh hưởng hoặc bệnh trở nặng hơn.
Bài viết chưa xem Bởi hatbui
Về chủ đề trên, Hatbui xin phép được đóng góp thêm một số thông tin sau:

Theo Đông y, sức đề kháng của cơ thể được gọi là vệ khí, có tác dụng bảo vệ cơ thể trước những tác động từ bên trong và bên ngoài như thức ăn, môi trường, thời tiết.

Theo Tây y, sau khi một người mất, cơ thể sẽ ngừng tuần hoàn, thân nhiệt giảm và bắt đầu quá trình phân hủy. Vi khuẩn hoại sinh phát triển, tạo ra khí và các sản phẩm phân hủy, vì vậy việc xử lý, khâm liệm và vệ sinh thi thể đúng cách là cần thiết, nhất là với người mất do bệnh truyền nhiễm hoặc nhiễm trùng.

Với người khỏe mạnh, việc tắm rửa, khâm liệm hay đưa ma thường không gây ảnh hưởng đáng kể nếu bảo đảm vệ sinh. Nhưng trẻ nhỏ, người già yếu, phụ nữ mang thai hoặc người đang mắc bệnh có sức đề kháng kém hơn thì nên thận trọng, hạn chế tiếp xúc gần và chú ý giữ vệ sinh để tránh làm bệnh sẵn có nặng thêm.

Vì vậy, con nghĩ việc giữ gìn sức khỏe và vệ sinh khi ở gần người mất vẫn là điều cần thiết.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hà nghĩa
Thật trùng hợp với chủ đề bạn đạo Thái Bình Dương đưa ra. Hôm qua Hà Nghĩa đọc được bài tâm sự của một thai phụ tháng thứ 6, thai yếu, hỏi có nên về chịu tang mẹ chồng hay không. Đa số khuyên cô nên ở nhà dưỡng thai vì tang gia đông người, có nhiều khí lạnh không tốt cho thai nhi.

Theo HN, dù “nghĩa tử là nghĩa tận” nhưng quan niệm ngày nay cũng đã tiến bộ. Một đám tang kéo dài nhiều ngày, người khỏe còn mệt huống chi người già, trẻ nhỏ, người bệnh hay thai phụ. Môi trường đông người cũng dễ phát sinh nguy cơ lây nhiễm, có lẽ đây cũng là một phần nguyên nhân người xưa gọi là “hàn khí”.

Còn những hiện tượng tâm linh kỳ lạ trong đám tang, HN nghĩ có thể là điều được Ơn Trên thị hiện để người có cơ duyên nhận biết và hướng về tu hành.

Tập tục ngày nay đã khác, tang gia đông đúc không còn là “hạnh phúc”. Điều quan trọng nhất vẫn là con cháu biết tu thân, trên dưới hòa thuận, chứ không phải vì “mặt mũi bên ngoài”.

Đệ tử Hà Nghĩa.
Bài viết chưa xem Bởi Tuệ San
Tuệ San xin kể kinh nghiệm của mình.

Lần đầu mang thai, Tuệ San không hề hay biết. Khi nghe tin chị hàng xóm, cũng là vợ sếp, bị tai nạn giao thông qua đời và được đưa về nhà, Tuệ San lập tức chạy sang mà không kiêng dè gì.

Vừa bước một chân qua ngưỡng cửa, Tuệ San cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ chân lên đỉnh đầu, cảm nhận rõ cái lạnh di chuyển đến đâu. Khi luồng khí lạnh lên tới đỉnh đầu, Tuệ San ngất xỉu và được chồng bế về nhà.

Sau đó, Tuệ San ốm liệt giường suốt hai tháng, đồng thời phát hiện mình mang thai.

Tuệ San
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Dã Yên Thảo
Chào các bạn

Khu vực nhà DYT ở Đồng Nai, có ông cụ hàng xóm mất vào chủ nhật. Gia đình đi xem ngày chôn thì thầy phán phải đến thứ 5 tuần sau mới là ngày đẹp. Dù vào đúng dịp hè nắng nóng nhưng để tiết kiệm chi phí, gia đình không thuê tủ đông mà dùng nước chè pha hóa chất để bảo quản xác, rồi buộc kín trong túi nilon lớn. Dù bảo quản kỹ đến đâu, việc để thi thể nhiều ngày trong điều kiện như vậy vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát tán mùi hôi và vi sinh vật.

Đám tang tập trung đông người, những người đang đau ốm, sức khỏe yếu có thể dễ bị ảnh hưởng hơn bởi môi trường không đảm bảo vệ sinh. Nhà DYT và hàng xóm xung quanh không chỉ phải chịu mùi hôi mà còn nghe nhạc đám tang não nề suốt 5 ngày. Thật sự, DYT thấy sợ sự mê tín này. DYT chỉ mong nơi đây cũng có quy định về thời gian tổ chức tang lễ như ở Hà Nội, để bảo đảm vệ sinh và tránh ảnh hưởng đến cộng đồng.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Đan Khanh
Chào các sư huynh, sư tỷ, bạn đạo,

Để tránh mê tín dị đoan hay nỗi sợ vô căn cứ, cần phân biệt giữa các mê tín dị đoan, kiêng kỵ với quan điểm phong tục từng nơi và với khuyến cáo y khoa.
Nên việc quyết định có tham dự đám tang hay không không nên xuất phát từ những kiêng dè cứng nhắc mà cần cân nhắc đến hoàn cảnh cụ thể, mức độ thân thiết với người mất hoặc gia đình, cũng như tình trạng sức khỏe của bản thân.
Dạo gần đây, ĐK có đi qua các đám tang, rạp dựng đặt các bàn tiếp khách bày ra gần 2/3 chiều rộng con đường, gây bất tiện cho người qua lại, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều tối.
Việc tổ chức tang lễ cũng cần cân nhắc sự thuận tiện, bớt các hình thức, tránh ảnh hưởng đến cộng đồng ạ.

Đan Khanh kính.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi phuongha
Chào các bạn đạo.

PH kể lại chuyện mới đây đi đám tang chú Ba, mất vì ung thư gan. Lúc đầu, khi đội dịch vụ tang lễ chưa đến, PH vào nhìn mặt chú lần cuối thì thấy bình thường. Khoảng 2 tiếng sau, khi mọi người bắt đầu thắp nhang, PH vừa bước vào thì bỗng thấy người trì nặng từ vai xuống cánh tay, khó thở, ngột ngạt. Vừa bước ra ngoài, người PH lại nhẹ nhõm. Thế nhưng suốt 2 tuần sau đó, PH cứ cảm thấy lưng căng tức và nặng nề. PH dùng dụng cụ dưỡng sinh đánh lưng, xông lá và mát xa thì nay mới thấy đỡ.

PH nghe người ta nói lúc khâm liệm, vong có thể nhập xác nên mới có hiện tượng Quỷ nhập tràng, rồi cho rằng PH bị vướng âm khí, hàn khí. Chuyện này làm PH nhớ đến một ông hàng xóm mất nhiều năm trước. Ông gầy gò, nhỏ con nhưng lúc mất phải cần đến 4 người đàn ông to khỏe mới khiêng nổi. Mọi người đồn rằng do vong đu xác nên xác mới nặng như vậy. Đây quả là những hiện tượng khiến người ta liên tưởng đến chuyện tâm linh. :)

Riêng PH thì hiểu có thể do sức khỏe mình kém, vào lúc đông người ngột ngạt, thêm người chết có vi khuẩn nhiều, lại không đeo khẩu trang nữa nên bị ảnh hưởng.

Xin hết!
Bài viết chưa xem Bởi Duyên Mầm
Duyên Mầm xin chào các huynh tỷ, bạn đạo!
Duyên Mầm không biết thực hư khi mắc bệnh đặc biệt là ung thư có nên đi đám tang không vì không dám trải nghiệm chuyện đó ạ :D. Nhưng Duyên Mầm có trải nghiệm khác là khi những người xung quanh mình đi đám tang về mà mình tiếp xúc với họ thì thấy rất mệt mỏi đặc biệt là mỏi nhừ khu vực mổ không làm được gì. Chính vì có trải nghiệm đó mà lời đồn mắc bệnh ung thư tuyệt đối không đi đám tang để không ảnh hưởng đến sức khỏe cho nên Duyên Mầm thấy tin phần nào đó.

Còn bây giờ đám tang dưới phố cũng được làm gọn lẹ hơn vì tư duy giờ cũng khác xưa, không rình rang, mà ai cũng có công chuyện riêng nên nhanh chóng chiếu lệ đến rồi về chỉ còn những người thực yêu mến ở lại lâu hơn chút.

Không như trên vùng cao, có nơi vẫn giữ phong tục xưa. Chị làm cùng Duyên Mầm trước khi chuyển công tác có làm ở trên vùng cao, chị nói ở trên đó có nơi vẫn còn giữ tục lệ khi người chết không mang đi chôn ngay mà dựa xác người chết vào cột ở ngoài trời rồi cứ đến bữa ăn đút cơm, rượu cho người chết ăn uống đúng 7 ngày mới đi chôn. Đồng thời bà con hàng xóm cũng đến rất đông chia buồn, ăn uống hết 7 ngày mới xong lễ tang.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi titoay
Chào bạn Thái Bình Dương!

Mình xin chia sẻ quan điểm của mình.

Đám tang là nơi con người đối diện trực tiếp với sự chết. Những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe chủ yếu đến từ môi trường như khói nhang, đông người, nguy cơ nhiễm trùng, đi lại quá sức, thiếu ngủ và phản ứng tâm lý. Vì vậy, cảm giác nặng nề, lạnh lẽo hay bất an là điều dễ hiểu, nhất là với người vốn lo sợ cái chết hoặc ám ảnh về tang lễ.

Mình có thể đi viếng tùy theo mối quan hệ và sức khỏe của bản thân. Nếu sức khỏe yếu, đang điều trị bệnh thì hạn chế đi là để bảo vệ sức khỏe, chứ không phải vì sợ “tử khí”.

Còn việc đám tang có cần đông người để thể hiện tình làng nghĩa xóm hay không, theo mình là không cần thiết. Nhiều người đến viếng vì quan hệ xã giao chứ chưa chắc xuất phát từ sự quan tâm chân thành hay tình thâm thực sự. Vì vậy, không cần bận tâm đến hình thức hay số lượng người viếng. Quan trọng là tang lễ được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, trong không gian gia đình và bạn bè thân hữu là đủ.
Bài viết chưa xem Bởi Tú Uyên
Trước kia, khi khoa học chưa phát triển, những kiêng kỵ được truyền lại theo kinh nghiệm dân gian. Người ta cho rằng người đang có bệnh vốn bị suy yếu, gọi là âm hàn. Nếu đi đám ma sẽ bị hàn khí xâm nhập, khiến cơ thể càng yếu hơn nên cần xông hơ để đẩy lùi hàn khí.

Nhưng ngày nay, khoa học chưa có bằng chứng cho thấy tồn tại hàn khí trong đám ma. Có chăng, đó là tâm lý cho rằng người mất thuộc cõi âm nên có âm khí, khí lạnh. Trước khi học đạo, U cũng từng tin có hàn khí thật, nhưng tự hỏi: gia súc như trâu bò, lợn gà chết cũng về cõi âm, vậy sao không thấy người ta kiêng thịt vì sợ hàn khí?

Thực tế, đám tang đông người, khói nhang, yếu tố tâm lý có thể ảnh hưởng đến sức khỏe; nguy cơ lây nhiễm còn tùy vào bệnh của người mất và điều kiện vệ sinh.

Vậy có nên đi đám tang không? Theo U, điều đó tùy thuộc vào sức khỏe và mối quan hệ với người mất. Nghĩa tử là nghĩa tận, nếu là bà con họ hàng gần hay bạn bè thân thiết thì nên đi khi sức khỏe cho phép. Chúng ta cũng có thể tôn trọng phong tục của ông bà nhưng vận dụng linh hoạt, không nên quá mê tín hay kiêng kỵ một cách máy móc.