- Thứ 7 Tháng 8 22, 2026 10:04 am
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính lễ Đức Thầy.
Dieu Van chào tỷ DThanh cùng các huynh tỷ .
Con xin trả lời câu hỏi cho tiêu đề này ạ. Con nhớ Tổ, Thầy có dạy rằng đọc sách là phải đọc với tinh thần khoa học, gạn lọc đúng sai,... Nên con nghĩ cho dù có người từng đọc qua hàng ngàn cuốn sách đi chăng nữa mà họ không có trí tuệ để biết cái nào đúng cái nào sai, thì mang nhiều tai hại hơn là lợi ích.
Con thấy đệ tử MPTĐ không cần đọc sách ở đâu xa, chỉ cần vào trường vutruhuyenbi. Vì chỉ có những bậc đại trí tuệ như Tổ, Thầy của chúng con mới có thể chắt lọc được những tinh hoa tinh túy, để chúng con học và áp dụng vào cuộc sống. Con nghĩ muốn cuộc đời mình thay đổi, trước tiên mình phải thay đổi bản thân cho tốt trước đã, rồi hành theo lời Tổ, Thầy dạy. Có như vậy thì Thánh Thần mới thương yêu che chở dẫn lối cho cuộc đời mình ngày càng tươi sáng và tốt hơn ạ.
Dieu Van kính bút!
Con xin kính lễ Đức Thầy.
Dieu Van chào tỷ DThanh cùng các huynh tỷ .
Con xin trả lời câu hỏi cho tiêu đề này ạ. Con nhớ Tổ, Thầy có dạy rằng đọc sách là phải đọc với tinh thần khoa học, gạn lọc đúng sai,... Nên con nghĩ cho dù có người từng đọc qua hàng ngàn cuốn sách đi chăng nữa mà họ không có trí tuệ để biết cái nào đúng cái nào sai, thì mang nhiều tai hại hơn là lợi ích.
Con thấy đệ tử MPTĐ không cần đọc sách ở đâu xa, chỉ cần vào trường vutruhuyenbi. Vì chỉ có những bậc đại trí tuệ như Tổ, Thầy của chúng con mới có thể chắt lọc được những tinh hoa tinh túy, để chúng con học và áp dụng vào cuộc sống. Con nghĩ muốn cuộc đời mình thay đổi, trước tiên mình phải thay đổi bản thân cho tốt trước đã, rồi hành theo lời Tổ, Thầy dạy. Có như vậy thì Thánh Thần mới thương yêu che chở dẫn lối cho cuộc đời mình ngày càng tươi sáng và tốt hơn ạ.
Dieu Van kính bút!