Bài viết chưa xem Bởi Dieu Van
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính lễ Đức Thầy.
Dieu Van chào tỷ DThanh cùng các huynh tỷ .

Con xin trả lời câu hỏi cho tiêu đề này ạ. Con nhớ Tổ, Thầy có dạy rằng đọc sách là phải đọc với tinh thần khoa học, gạn lọc đúng sai,... Nên con nghĩ cho dù có người từng đọc qua hàng ngàn cuốn sách đi chăng nữa mà họ không có trí tuệ để biết cái nào đúng cái nào sai, thì mang nhiều tai hại hơn là lợi ích.
Con thấy đệ tử Mật Pháp Thiên Đình không cần đọc sách ở đâu xa, chỉ cần vào trường vutruhuyenbi. Vì chỉ có những bậc đại trí tuệ như Tổ, Thầy của chúng con mới có thể chắt lọc được những tinh hoa tinh túy, để chúng con học và áp dụng vào cuộc sống. Con nghĩ muốn cuộc đời mình thay đổi, trước tiên mình phải thay đổi bản thân cho tốt trước đã, rồi hành theo lời Tổ, Thầy dạy. Có như vậy thì Thánh Thần mới thương yêu che chở dẫn lối cho cuộc đời mình ngày càng tươi sáng và tốt hơn.

Dieu Van kính bút!
Bài viết chưa xem Bởi Kim An
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,
Em kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ, bạn đạo,

Con xin được chia sẻ suy nghĩ của mình về chủ đề này.

Sách là nguồn tài liệu tham khảo quý cho mỗi người. Mỗi cuốn sách có thể mang lại cho người đọc một nguồn kiến thức phong phú và bổ ích. Tuy nhiên, đọc sách để thay đổi cuộc đời, theo con là việc khó thực hiện.
Con có một anh đồng nghiệp rất chịu khó đọc sách và nghe audio book. Con không biết anh lĩnh hội và áp dụng được vào công việc và cuộc sống bao nhiêu nhưng đôi khi nghe anh nói, con thấy anh chỉ toàn nói ra lý thuyết cóp nhặt ở đâu đó chứ không có tính thực tiễn và cũng không thể hiện được mình là người có kinh nghiệm hay trải nghiệm thực tế. Với cá nhân con, con cho rằng việc đọc sách rất cần thiết để tích luỹ kiến thức, cách sử dụng ngôn ngữ hiệu quả, cách trình bày hay diễn đạt một vấn đề.

Theo con, để đọc sách hiệu quả, người đọc cần suy ngẫm, chắt lọc những ý hay, kiến thức hay trong cuốn sách và loại bỏ những thông tin chưa đúng, chưa hay. Một cuốn sách, dù hay, dù dở, suy cho cùng cũng chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả hay nhóm tác giả nên không phải mọi thông tin đều đúng. Vì vậy, việc chắt lọc thông tin là cần thiết. Ngoài việc chắt lọc thông tin thì sau khi đọc sách, người đọc cần áp dụng được vào trong thực tiễn thì kiến thức và thông tin trong sách mới có giá trị. Kể cả khi áp dụng sách vở vào cuộc sống thì việc thay đổi được cuộc đời cũng không dễ dàng gì. Mỗi người cần học hỏi mỗi ngày để có kiến thức và còn cần có trí tuệ để dần thay đổi quan điểm, chỉnh sửa mình mỗi ngày thì mới mong thay đổi được cuộc đời.

Với đệ tử chúng con, các bài vở trên diễn đàn đã là một kho tàng kiến thức quý giá mà chúng con có thể đọc, để học mỗi ngày, để mỗi ngày tích luỹ thêm kiến thức, tăng trưởng trí tuệ mới mong thay đổi được cuộc sống của bản thân mình.

Con kính tạ ơn Tổ Thầy đã dày công dạy dỗ và nâng đỡ đệ tử chúng con!

Kim An
Bài viết chưa xem Bởi Thienluong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ- Đức Thầy ^:)^
Em kính chào các Sư huynh- tỷ và bạn đạo.

Khi con đọc bài trả lời của bạn Diệu Vân:
Con nhớ Tổ, Thầy có dạy rằng đọc sách là phải đọc với tinh thần khoa học, gạn lọc đúng sai,... Nên con nghĩ cho dù có người từng đọc qua hàng ngàn cuốn sách đi chăng nữa mà họ không có trí tuệ để biết cái nào đúng cái nào sai, thì mang nhiều tai hại hơn là lợi ích.
Con thấy đệ tử Mật Pháp Thiên Đình không cần đọc sách ở đâu xa, chỉ cần vào trường vutruhuyenbi. Vì chỉ có những bậc đại trí tuệ như Tổ, Thầy của chúng con mới có thể chắt lọc được những tinh hoa tinh túy, để chúng con học và áp dụng vào cuộc sống. Con nghĩ muốn cuộc đời mình thay đổi, trước tiên mình phải thay đổi bản thân cho tốt trước đã, rồi hành theo lời Tổ, Thầy dạy. Có như vậy thì Thánh Thần mới thương yêu che chở dẫn lối cho cuộc đời mình ngày càng tươi sáng và tốt hơn.

Con nghĩ thầm "đúng vậy" hay quá. Liền đó trong đầu con cứ chạy liên tục câu:
" Đúng vậy, Diệu Vân trả lời ngắn gọn, đầy đủ, súc tích". Con không rõ đây là ấn tâm của Vị Độ hay do tư ý của con.

Con kính báo lên Tổ, Thầy. ^:)^
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hà nghĩa
Con Hà Nghĩa kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Hà Nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Ngay khi bài viết này đầu tiên được đưa ra trên diễn đàn thì con đọc xong tiêu đề con đã có dòng suy nghĩ: "Sách thì chỉ là sách mà sao mà đọc nhiều thì cuộc đời thay đổi được?"

Tuy nhiên, đến nay khi đọc thêm bài báo cáo mới thì con lại tự trả lời câu hỏi của mục bài này như sau:
Câu hỏi "Đọc sách nhiều mà sao cuộc đời chưa thành công?" thì nó cũng như câu hỏi: "Tại sao đi học nhiều và sao vẫn chưa học giỏi?", hay câu: "Làm việc chăm chỉ mà sao chưa giàu?".
Là bởi vì: Muốn đời thay đổi thì cần rất nhiều thứ, nhiều điều kiện cần và đủ khác. Và khi được tu học, khai mở cho biết chút về Phước và Nghiệp rồi thì con hiểu muốn đời thay đổi theo hướng tích cực thì trước hết tích đủ phước, có công đức và được độ.

Nói theo nghĩa rộng nhất thì Sách có thể gọi là đại diện cho một phần tri thức xã hội, nên có cuốn sách thuộc mục "Tủ sách dạy làm người". Ấy nhưng sách vẫn do người viết, và vì thế nó phản ánh một phần tâm tư của người viết sách nên nó không hoàn hảo và mang nhiều yếu tố chủ quan cá nhân. Sách lại mang tính thời đại, nên có sách theo quy tắc xã hội phong kiến ngày xưa mà đem áp dụng ngày nay không còn phù hợp. Và sách của người theo tôn giáo khác nhau thì lại phản ánh cái nhìn khác nhau.

Một người bình thường ham đọc sách mà thiếu trí tuệ phân định đúng sai, thì có thể bị "sách chuyển", cho rằng như thế là đúng, rồi áp dụng vào đời thì trật lè trật lét. Đọc sách thì nhiều mà không chắt lọc suy nghĩ hay ứng dụng thực tiễn thì không khác gì "nồi lẩu thập cẩm", bụng toàn chữ nhưng mà ứng dụng vào đời không bấy nhiêu.

Ngày nay, việc xuất bản sách hay ca ngợi một tác giả nào đó rất đơn giản. Sách là món hàng kinh doanh người ta thuê, bỏ tiền thổi phồng nó, tạo xu hướng mua sắm chứ thực tế giá trị mang lại quá ít. Và vì tri thức, đạo đức xã hội ngày đi xuống nên "sách bẩn" len lỏi vào cả hệ thống giáo dục. Điều này chúng ta thấy rất rõ ở bộ sách đang ứng dụng giảng dạy tại Việt Nam sau bao lần cải cách. Vậy là: Sách là tư liệu nạp vào chưa chuẩn. Con người tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin còn chưa tốt. Suy ra đời sống chưa thể thay đổi được.

Đệ tử Hà Nghĩa kính.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Thienbuu
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin kính chào sư huynh tỷ và bạn đạo.

Châm ngôn của con: 10 năm thiền định (đọc sách) trên núi vắng không bằng 1 lần chỉ điểm của minh sư.
Theo con nghĩ biển học vô bờ, kinh sách cũng tràn lan đại hải, thật giả đan xen. Bác học đa văn, đọc nhiều sách là tốt nhưng phải chọn lọc những cái cần thiết. Ai cũng bận cơm áo gạo tiền, nên đọc cái gì thực tiễn, giúp ích cho linh hồn hoặc để chăm lo tốt hơn cho đời sống.

Ngoài ra, cũng cần biết khả năng con người là nhỏ bé, tùy vào năng lực bản thân nên xác định mục tiêu cho phù hợp, không nên ảo tưởng làm được những chuyện lớn lao quá sức. Khi chắt lọc được kiến thức hay từ sách, thì phải siêng năng ứng dụng thực hành, kiên trì bền bỉ thì mới mong kết quả tốt. Ví dụ như khi học ngoại ngữ thì trước tiên phải yêu thích, học mỗi ngày mỗi chút, siêng làm bài tập rồi chủ động giao tiếp, qua thời gian dài sẽ thấy mình có tiến bộ.

Con kính viết,
Thiện Bửu
Bài viết chưa xem Bởi Tuệ Phong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh tỷ,

Đọc sách giúp con người mở rộng kiến thức, góc nhìn, biết thêm nhiều câu chuyện bài học từ người viết sách, từ đó thay đổi nhận thức, tư duy để rồi dùng nhận thức và tư duy mới này mà thay đổi cách làm, áp dụng vào công việc, cuộc sống. Cách làm mới sẽ cho ra kết quả mới từ đó mà có nhận định đọc sách sẽ thay đổi cuộc đời.

Nhìn nhận lại mình, con cũng thích đọc sách từ hồi còn đi học, nhưng kiểu nhà có gì thì đọc đấy. Đọc hết rồi thì để dành tiền mua tạp chí, sách báo về đọc. Lúc là sinh viên, mỗi khi chán con cũng hay vô nhà sách ngồi đọc ké những sách mới, sách nào hay lắm mới mua về. Con thấy sách như một người bạn, một người thầy trò chuyện với mình bất cứ lúc nào, dạy mình những kiến thức mới, những cảm xúc vui buồn trong những câu chuyện, có lúc cảm thán sao mà tác giả viết hay quá. Có câu nói nổi tiếng của nhà văn George R.R. Martin từng khẳng định: "Người đọc sách sống một nghìn cuộc đời trước khi chết, người không bao giờ đọc chỉ sống một cuộc đời duy nhất." Và cái giá để sống qua một cuộc đời cũng khá rẻ, chỉ là vài tách café. Qua thời gian đọc sách, con thấy mình dùng từ ngữ tốt hơn, xây dựng cách tư duy khi còn nhỏ, suy nghĩ tích cực hơn và có động lực hơn trong việc học tập.

Nhưng có thời điểm con đọc những cuốn sách self help về dạy làm giàu khá nhiều. Những cuốn này tạo lửa rất lớn, đọc xong con lại hào hứng giới thiệu với bạn bè. Rồi cứ nghĩ mình hay lắm, nghĩ làm giàu dễ lắm, nói chuyện không thực tế. Con thử lao vào kinh doanh như sách nói, rồi lại dính mấy vụ lừa đảo đa cấp, đầu tư tài chính, cuối cùng nhận được bài học mất tiền. Đây là một tác hại của việc đọc sách khi không suy xét chọn lọc áp dụng.

Rồi con bỏ chọn đọc những cuốn dạy làm giàu, chuyển sang đọc những quyển hướng dẫn suy nghĩ tích cực, phát triển bản thân, cuộc đời của những nhân vật nổi tiếng, hướng dẫn xử lý công việc mình đang làm. Đọc xong con chọn ra những cách hay để học và áp dụng luôn. Ví như khi con ôn thi Toeic tại nhà, ngoài thời gian con luyện đề thì con tải sách tiếng anh trên mạng về in ra rồi đọc như “Eat that frog!” (Ăn con ếch đó! của tác giả Brian Tracy) và "The 7 Habits of Highly Effective People" (7 thói quen của người thành đạt của Stephen R. Covey), vừa thực hành tiếng anh vừa có động lực khi đọc những quyển sách này. Nhờ đó con đạt được mục tiêu thi Toeic để tốt nghiệp ra trường, đây là lợi ích con nhận được từ sách khi biết chọn sách để giúp mình thay đổi nhận thức làm việc và học tập có hiệu quả hơn.

Từ thực tế trên, cuộc đời muốn được thay đổi thì con người phải làm đúng và đủ. Làm đúng là đúng hướng, đúng cách, đúng luật và đúng thời, làm đủ là đủ thời gian, đủ công sức, đủ tiền bạc. Muốn làm đúng thì hoặc là học từ kinh nghiệm người đi trước, hoặc là đi học, hoặc là học từ những cuốn sách. Muốn làm đủ thì phải xắn tay thực hành cái đã học biến kiến thức học được thành kinh nghiệm của riêng mình, dùng kết quả thực tế để kiểm chứng những gì đã đọc, đã học. Đọc nhiều sách chỉ là một phần trong việc học, cái chính yếu là hành động để thay đổi. Như ông bà xưa có dạy muốn ăn thì lăn vào bếp, cứ chăm chú đọc nhiều sách dạy nấu ăn mà không vào bắt nồi lên nấu thì sao mà biết nấu, sao mà có món nào để ăn và rồi trở thành đầu bếp giỏi được.

Vậy để đọc sách có hiệu quả, con áp dụng áp dụng tinh thần đọc đi đôi với hành, nghĩa là con đang có mục tiêu học gì và làm gì trong năm nay rồi từ đó mua những cuốn sách liên quan để đọc. Con lựa chọn tác giả có uy tín, được nhận xét tốt và đọc thử xem văn phong viết đó có phù hợp với mình không. Có những cuốn sách quá hàn lâm, lập luận không mạch lạc, đọc vài trang con đã ngán thì con cũng bỏ qua. Ngoài ra, thời gian gần đây con thấy người ta bán nhiều sách giảm giá rẻ với đúng chủ đề con thích thế là con mua rất nhiều, một lần mua từ 5 đến 10 quyển. Mua xong cảm giác thấy sướng nhưng nhận về xong thì con cầm lên đọc sơ qua rồi để đó, có những quyển tới giờ con còn không bóc seal luôn, thế là lúc trì chú Vị Độ nhắc nhở con việc mua và đọc sách cốt ở chất không phải ở lượng.

Khi đọc, thấy đoạn nào hay thì con đánh dấu lại, rồi học thuộc đoạn đó chờ khi đúng việc thì áp dụng. Vì rút kinh nghiệm trước đây, khi con đọc hết 1 cuốn sách xong thì con không nhớ, đến khi đụng việc thì lại dùng nhận thức cũ để mà xử lý việc. Nên thay vì đọc 1 lần rồi cất thì con lựa chọn học thuộc những đoạn con thấy tâm đắc, có ý nghĩa để chờ đến khi hoàn cảnh, sự việc phù hợp thì áp dụng kiến thức đó. Khi cần làm kế hoạch kinh doanh, chiến lược cho năm sau con có thể vận dụng những kiến thức này hoặc biết tìm lại đúng cuốn sách để đọc lại khi cần.

Khi học Đạo, con đọc được câu Thầy dạy là Thầy đã đọc Phong Thần và Huyền Bí Học không dưới 10 lần, và đọc được bài giảng của Sư Tổ về việc đọc đi đọc lại ít nhất ba bốn lần những quyển sách hay mà con thấy thật thán phục, Sư Tổ xem việc đọc sách như là nghiên cứu một môn học nhờ đó mà tiếp thu kiến thức sâu sắc có ích cho việc truyền đạo sau này. Thế là từ việc đọc 1 lần, con cũng tập áp dụng bằng cách đọc đi đọc lại các sách của sư Tổ và những bài giảng trên diễn đàn, nhờ đó mà kiến thức được bồi đắp, nhận thức đúng đắn, trí tuệ dần dần được khai mở và cuộc đời con đã thực sự đổi thay.

Tóm lại, đọc để thay đổi nhận thức, thay đổi nhận thức để thay đổi hành vi, một chuỗi hành vi được thay đổi tốt hơn thì cuộc đời sẽ thay đổi. Chỉ đọc nhiều sách chỉ là bước đầu, cần phải thực hiện những bước sau thì mới mong đời người sang trang.

Con kính viết.
Bài viết chưa xem Bởi Tịnh Duyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy

Muội kính lễ Sư Huynh Thanhlinhpt và các Sư Huynh tỷ trưởng.

Nói về chủ đề này, con thấy một ví dụ thực tế từ một vị phụ huynh con gặp hằng tuần khi chở con đi học thêm. Cô ấy còn rất trẻ và lúc nào cũng khoe đọc rất nhiều loại sách, nhưng cô ấy dường như chưa áp dụng được bao nhiêu vào cuộc sống. Khi ngồi ngay giữa trung tâm rất đông người, cô ấy luôn nói rất to, nào là khoe giàu có, khoe bạn bè toàn người giàu, rồi nói về việc phải làm sao để họ mới giàu, thậm chí còn nói tục nữa. Con nghe mà cũng thấy ngại giùm. Con nghĩ cô ấy đọc sách nhiều nhưng chưa hiểu được bao nhiêu, kể cả trong cách giao tiếp đơn giản.

Còn với con, việc đọc sách là tốt, nhất là sách về văn học, đọc để mình biết cách dùng lời nói, ngôn từ cho hay, cho đẹp. Nhưng đọc rồi có thực hành được hay không lại là một chuyện khác. Còn sách dạy làm giàu thì con nghĩ không nên đọc, vì chẳng người giàu nào lại đi truyền bí kíp làm giàu của họ. Sách về đạo thì đọc có khi lại bị kinh sách dẫn dụ, không biết đường nào mà lần, rồi có hành lại hành sai bét nhè.

Ngay như khi đọc MTPGTHYL, nếu không được Tổ Thầy chỉ dạy thì phần nhiều chúng con cũng không hiểu rõ, và có khi cũng hành sai. Nên với con, được tu học với đúng Minh Sư là Tổ, Thầy còn hơn triệu vạn cuốn sách trên thế gian này. Giỏi giở là do Thánh Thần ban cho, và muốn được ban cho thì chỉ có con đường duy nhất là chăm lo tu học. Phải chịu suy ngẫm, luôn ghi nhớ lời Tổ Thầy, Chư Vị dạy để áp dụng vào cuộc sống thì may ra mới khôn sáng lên được.

Và khi áp dụng vào bản thân con, có lúc con đang đọc kinh sách nhưng khi bực tức thì con vẫn quay ra la con cái như thường. Đôi khi con cái con còn nói: “Mẹ theo Phật, tụng kinh mà mẹ không sửa được gì thì mẹ xem mẹ đúng chưa?” Nhiều khi con thấy mình còn thua cả con mình. Đấy là con đã được tu học, chứ nếu không thì con còn u mê dài dài lắm.

Vì vậy, con thấy đọc sách nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là mình hiểu được tới đâu. Cũng như chúng con tu học, quan trọng là áp dụng được lời dạy từ Tổ Thầy và Chư Vị tới đâu mà thôi.

Con viết có điều gì sai sót, con kính cúi xin Tổ Thầy chỉ dạy thêm cho con.

Con kính bút,
Con Tịnh Duyên
Bài viết chưa xem Bởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ.
Kính chào Sư huynh Oneway cùng các huynh tỷ bạn đạo.

Con xin chia sẻ ý kiến của mình về chủ đề này. Từ trước giờ, con có thói quen đọc sách rất xấu là hay đọc lướt, đọc nhanh để lấy số lượng; chỗ nào thấy hay thì dừng lại đọc. Đúng theo câu "cưỡi ngựa xem hoa". Khi đọc tài liệu chuyên môn công việc của con đang làm thì con cũng đọc lướt, đến nội dung con cần tìm kiếm thì bắt đầu đọc chậm, đọc kỹ để lấy thông tin, tư liệu.
Năm vừa rồi, con muốn rèn lại thói quen đọc sách nên đặt mua những cuốn sách nổi tiếng mà được mọi người review là hay và triết lý. Hỡi ôi, cuốn sách mọi người bảo hay lắm mà con đọc thấy sáo rỗng và nội dung nó sao sao, cả cuốn sách có khi chắt lọc lại được vài ý. Con cứ thắc mắc: sao sách triết lý nhiều người tâm đắc mà mình đọc thấy bình thường vậy? Mà mình cũng đâu có giỏi giang gì mà chê sách? Đọc chưa xong cuốn đó là mấy cuốn khác con cũng xếp nguyên trên giá sách, chưa đọc lần nào luôn.

Con mới hiểu ra là: Trước đây khi chưa tu học, chưa được học đạo, chưa được đọc bài trên diễn đàn thì mọi kiến thức trong sách vở con tiếp nhận nó đều hay, đều thấy giá trị và có lúc còn thấy cao siêu, triết lý. Nhưng bao lâu nay con được học lý đạo, hàng ngày lên diễn đàn đọc bài nên kiến thức về cuộc sống, về tâm linh, về mọi thứ của con được mở mang, nó ở cái tầm mà những cuốn sách lý thuyết suông của con người viết ra – đặc biệt trong lĩnh vực khám phá vô hình – không còn đáp ứng được. Con chợt thấy xúc động, hóa ra trước giờ con vẫn mặc định là mình dốt, độn căn nên nhiều bài trên diễn đàn đọc mãi vẫn không hiểu được hết nghĩa. Đến khi đọc một số sách và một số bài nghiên cứu về vô hình trên mạng, mới biết là kiến thức tâm linh của mình có tiến triển, nên đọc những thông tin đó mới thấy nó bình thường, thua xa những gì trên diễn đàn có.

Và con rút ra một kết luận là: kiến thức cuộc sống, đạo - đời con đọc trên diễn đàn. Diễn đàn có đọc hoài đọc mãi, đọc cả đời cũng chưa hết bài, mà có những bài đọc đi đọc lại mấy lần cũng chưa hiểu hết được ý nghĩa các bài học trong đó.
Kiến thức về chuyên môn con đang làm việc thì con sẽ đọc thêm sách chuyên ngành như giáo trình, chuyên đề… sẽ giúp con nâng cao chuyên môn. Chứ cứ đọc sách theo dạng chạy deadline, đọc cho nhiều, theo phong trào thì không thể nâng cao trí tuệ của mình được và cuộc đời cũng chẳng thay đổi nhờ đọc nhiều sách.

Cuộc đời mình có thay đổi theo hướng tích cực hay không là do Thánh Thần ban cho, chứ không do đọc sách nhiều mà thiếu trí tuệ thì chỉ là mọt sách. Nên là hàng ngày con lên diễn đàn đọc bài thôi ạ. Muốn tìm hiểu về chủ đề nào thì mở mục đó ra đọc, muốn hiểu sâu hơn thì đọc lại.
Muốn Tổ, Thầy, Chư vị thương thì chăm chỉ đọc bài, 1 lần không hiểu thì đọc nhiều lần, rồi dần dần trí tuệ cũng sẽ được mở mang hơn.
Một vài ý hiểu của con còn hạn hẹp, xin Tổ, Thầy chỉ dạy cho con ạ! [-O< [-O< [-O<
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi phuongha
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Kính chào chị Triệu Thông và các anh chị đồng tu!

Con có chút suy nghĩ về chủ đề này: ngoài những bài viết các anh chị đã chia sẻ trên, con thấy sách do con người viết ra, nhưng con người cũng chỉ là phàm nhân, cũng chỉ sống trong 1 kiếp người, có những bài học muôn kiếp mà không thể viết hết ra được. Chúng ta cũng không thể học hết được những kiến thức mênh mông của vũ trụ chỉ thông qua sách. Học sinh ở cấp 1 thì học kiến thức sách vở của cấp 1, lên cấp 2 thì học kiến thức của sách vở cấp 2. Hễ lên cấp thì sách vở đã nâng cấp lên hệ cao hơn rồi. Lên tới trình độ cao hơn như tiến sĩ hay giáo sư thì không chỉ còn nghiên cứu sách nữa mà còn thêm thực tế trải nghiệm.

Đây mới chỉ nói đến phạm vi kiến thức trong sách, còn có rất nhiều sách mang chủ đề khác nhau, nhưng chung quy lại thì đọc bao nhiêu sách mới là đủ, để biết được toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm sống ở đời, nói chi đến kiến thức về cõi vô hình. Sách do con người viết ra thì liệu trong 100 tác phẩm, có phải tất cả đều đúng, hay phần nhiều là nhận định của cá nhân tác giả? Chưa kể nói đến việc cho dù có đúng đi chăng nữa thì những chuyện thời xưa, áp dụng vào thời nay liệu có còn phù hợp?

Sách theo con chỉ là cái dành tham khảo, ứng dụng nếu mình cần đến nó nếu thấy nó phù hợp với mình. Muốn cuộc đời thay đổi thì chỉ có cốt lõi ở cái tâm thay đổi: tâm tốt thì cuộc đời tốt, tâm suy nghĩ làm chuyện ác thì cuộc đời khổ sở đen tối. Con hiểu, chỉ có những người chịu tu học, nương nhờ vào ơn Tổ Thầy, ơn Chư vị thánh thần mới may ra có cuộc đời tốt đẹp được. Kiến thức trong sách sao bằng kho tàng kinh vô tự; bài viết trên diễn đàn thì rất nhiều, mà còn được tham luận thêm nhiều bài viết kinh nghiệm thực tế của các anh chị bạn đạo khác nữa, quả là 1 kho tàng kinh sách tuyệt vời nhất ở thế gian này không nơi nào sánh bằng.

Con xin hết ạ!
phuong ha
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi SenNganCanh
Con kính lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa!

Con xin phép nêu một vài ý của cá nhân về chủ đề: "Tại sao đọc nhiều sách mà cuộc đời chưa thay đổi?".

Thứ nhất là việc đọc lướt, đọc nhanh cho có, đọc lấy số lượng mà thiếu đi sự đào sâu suy nghĩ.

Thứ hai là việc đọc xong để đó mà không liên kết ứng dụng vào thực tế để biết nội dung sách có đúng hay không và đúng được bao nhiêu phần trăm.

Thứ ba nghĩ đã là sách nổi tiếng thì cái gì sách viết cũng là đúng. Đọc tới đâu tin ngay tới đó và răm rắp làm theo những gì sách nói. Vớ cuốn sách hay sách tốt thì còn đỡ ngược lại gặp quyển sách dở thì coi như toi. Đời chỉ có tệ chứ không có khá hơn.

Thứ tư là những cuốn sách có nội dung tâm đắc thì đọc đi đọc lại nhiều lần và gạch chân hoặc ghi ra vở những câu mình cho là hữu dụng.

Đây là một số điều con rút ra từ kinh nghiệm thực tế khi đọc sách.

Kính Tổ, Thầy
Snc
21 bài viết