Bài viết chưa xem Bởi Hà An
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Thưa Thầy, ngày nhỏ, thành công đối với con cũng như bao nhiêu người khác chính là tiền tài, danh vọng... sự thành công mà xã hội đặt ra để con người hướng tới. Nhưng với con hiện nay thành công là chiến thắng bản thân mình mỗi ngày. Mỗi phút, mỗi giây đều được sống trong sự tỉnh thức, soi sáng của Tổ, Thầy và Chư vị Thánh Thần. Hàng ngày con vẫn được sống trong ánh sáng của Đạo, có thời gian để trì chú, học đạo, dù cuộc đời có ra sao con biết rằng con luôn có Chư vị Thánh Thần và Tổ Thầy che chở, như vậy là thành công.

Con Hà An kính.
Bài viết chưa xem Bởi Ngothanh
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ
Muội xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các huynh tỷ và các bạn đạo

Đối với con niềm vui, niềm hạnh phúc và thành công lớn nhất là được Tổ Thầy, Chư Vị thu nhận và được học dưới mái trường Mật Pháp. Ở đây dạy cho con biết tu tâm dưỡng tính, biết có kiếp sau mà sống cho tốt đời, đẹp đạo để được Trời Phật thương xót cho trả dần nghiệp quả của mình ạ.

con ngo thanh
Bài viết chưa xem Bởi huyhuy
Kính lạy Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ
Em chào sư huynh Triệu Nghĩa, và các sư huynh, sư tỷ

Thưa Tổ Thầy!
Sáng nay, khi con đi làm qua chợ thấy 1 người phụ nữ cụt chân đẩy 1 cái loa kéo đứa bé đi xin tiền. Lúc này tự nhiên con nghĩ vậy đối với những người như này, thì thành công của họ là gì? Phải chăng chỉ là xin được nhiều tiền hơn 1 chút, để về có cái mà ăn, hay là để nộp đủ cho đội chăn dắt để đỡ bị đánh đòn.
Lúc này tự nhiên con thốt lên rằng: “Phải rồi! Con đã có câu trả lời cho câu hỏi thế nào là thành công rồi”
Câu trả lời đơn giản 4 chữ: “Sống trọn kiếp người”
Đúng như vậy. Mỗi 1 linh hồn đều theo nghiệp, duyên mà đến với thế gian với vai trò và bài học của mình. Có những người lành lặn, lại có những người tàn tật, có người giàu, người nghèo. Lại có người hiền người dữ… Đều theo sự sắp đặt của bề trên mà tạo ra xã hội muôn mầu, muôn sắc và vô vàn những bài học nhỏ và bài học lớn cho mỗi linh hồn đến với thế gian. Vì thế, thành công của 1 kiếp người chính là được sống và diễn trọn vai diễn của bản thân cho trọn kiếp này!
Con suy nghĩ vậy không biết có đúng không ạ?

Con huyhuy xin hết
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hoa Mẫu Đơn
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ và Đức Thầy,
Thưa các sư huynh, tỷ và các bạn đạo

Con đọc hết 6 trang thì thấy mọi người đã viết ra hết những điều mà con cũng đồng ý rồi. Con cũng xin phép trình bày suy nghĩ của con về chủ đề này, xin Tổ Thầy dạy bảo thêm.

Thế nào là thành công? Con suy nghĩ về nhiều thứ, xong con lại nghĩ, có lẽ nên bắt đầu từ điểm xuất phát để định nghĩa đích đến. Xuất phát của chúng con là những linh hồn đến với thế giới này để học những bài học và hoàn thiện bản thân mình. Ai học tốt thì dc tốt nghiệp, được về nơi Thượng Đế, cõi niết bàn. Ai chưa tốt thì học tiếp, học lại, thi lại và chắc cũng có người sẽ chẳng bao giờ thi đậu. Đó là đích đến của chúng con. Trong hành trình để đạt dc thành công đó sẽ có những mục tiêu nhỏ hơn ở những bài học khác nhau trong cuộc đời: bài học về đạo đức làm người, làm con, làm bạn, làm vợ chồng, làm cha mẹ, làm chính mình… Mọi thứ đều là thử thách, đều là bài học, để làm sao sống tích phước và không gây thêm nghiệp. Vượt qua từng bài học nhỏ ấy cũng là một thành công, và vẫn hướng tới mục tiêu cuối cùng. Người may mắn được học đạo như chúng con lại còn được chỉ cho cách sống đúng và có phương tiện để giảm nghiệp. Và có cơ hội sống sót qua cơn sàng lọc của Thánh Thần. Có thành công nào trong cuộc đời ở kiếp người đc hơn thế? Có tài sản, công danh nào quý bằng sức khoẻ và sự bình an?

Còn ở hữu hình con ng chỉ nhìn thấy thành công qua tiền tài, danh vọng mà ít chú ý đến mặt tâm linh.

Nhưng dù là hiểu về hữu hình hay vô hình, thành công không đến nhờ may mắn. Tất cả đều phải nỗ lực rồi mới biết ta sẽ thành công tới đâu dưới sự soi chiếu công minh của Thượng Đế và Thánh Thần. Vẫn là câu “Giỏi dở do Thánh Thần”. Nên với con thành công là được sống trong sự dạy bảo của Tổ Thầy, của Thánh Thần và chết được về với Thượng Đế và Thánh Thần. Con chỉ mong được như vậy.

Con tạ ơn Tổ Thầy.
Hoa Mẫu Đơn
Bài viết chưa xem Bởi Thiện Hoà
Con kính lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào Sư Huynh Triệu Nghĩa, Triệu Ngộ.

Con xin phép trả lời Thế nào là thành công!
Nói về sự thành công của người đời, con nghĩ không có một thước đo nhất định.Vì bản chất muốn có muốn được hay lòng tham vô đáy có 1 muốn 10 có 10 rồi sẽ muốn có nhiều hơn nữa.

Thành công đối với con là được học Đạo Trời, được làm học trò nhỏ bé của Tổ, Thầy, Chư Vị độ. Mỗi ngày được sức khỏe tốt, làm những việc có ích cho gia đình , anh em và mọi người. Không cúi đầu vì điều sai lầm, không tham lam, giả vờ vì danh lợi và không cần phải xóa đi một đoạn nào của quá khứ đã qua vì biết được mọi việc đã qua sẽ cho mình nhiều bài học.

Thiện Hoà con kính!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Orion
Con xin kính lạy Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con xin kính lạy Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm,

Con có học tiếng Nhật nên con xin đóng góp chút câu chuyện về nguồn gốc chữ Thành Công như sau ạ.
Thành công được tạo bởi 2 chữ Hán là chữ 成 (thành) và chữ 功 (công). Chiết tự một cách đơn giản thì chữ Thành 成 được tạo ra bởi những bộ như là Qua (戈 - vũ khí, giáo mác), kết hợp với chữ Vạn (万 – mười ngàn) còn chữ Công 功 được tạo ra bởi bộ Công (工- thợ, lao động, công việc) bên trái và bộ Lực (力 - sức lực, năng lực) bên phải. Vậy thì mẹo để nhớ chữ thành công (cũng có thể đây chính là dụng ý của người xưa khi tạo ra hai chữ này) đó là thành công là kết quả của việc bỏ ra sức lực 力 và lao động 工 bền bỉ, vượt qua mọi hàng ngàn vạn 万 chông gai 戈 để hoàn thành mục tiêu đặt ra. Cái mục tiêu này con nghĩ mới quan trọng, thành công hay thất bại chỉ là kết quả còn mục tiêu mới là cái nhân. Mình có mục tiêu đúng đắn thì cái thành công của mình mới xứng đáng.

Có một điều con xin khẳng định, đó là con người mà tự đặt mục tiêu thì dễ sai lầm nhất. Bởi vì do con người ta bị mê lầm, lạc lối với những cái lấp lánh của tiền tài, vật chất, của cải, quyền lực, vị trí xã hội, cơ thể cường tráng quyến rũ, trẻ mãi không già. Thế nên, ở trong xã hội, một cách tự nhiên thì họ sẽ bỏ công bỏ sức, phấn đấu, tranh giành chạy theo ngay những thứ đó để rồi nhận được kết quả dã tràng xe cát biển đông. Mục tiêu đúng đắn thì chỉ có Tổ Thầy và Thánh Thần mới chỉ cho nhân loại nói chung và học trò chúng con nói riêng được. Có như vậy thì chúng con bỏ công bỏ sức học đạo, lo cho linh hồn mình đời này kiếp này mới không bị uổng phí, mới tiến gần được tới chữ Thành Công đúng nghĩa.

Mà nếu đã nói về thành công, con nghĩ sẽ có những thành công lớn, thành công nhỏ. Ví dụ như trong đạo, mình trì đủ số lượng mình đặt ra ngày hôm nay là đạt được thành công nhỏ. Được Tổ Thầy ban thưởng các lá phép là thành công lớn, được lên lớp là thành công lớn. Ở đời, có tiền bạc, sống vui vẻ, gia đình hòa thuận cũng có thể là thành công nhỏ, bản thân mà sống an nhàn tự tại, không phải lo nghĩ quá nhiều là thành công lớn nhất ở đời rồi. Mặc dù nói là đời đạo song tu là mình phải lo cho cả hai mặt đều đạt được thành công, nhưng có một điều hết sức quan trọng mà con nhận ra. Đó là mình lo cho mình đạt được những thành công trong đạo trước thì sau đó tự nhiên phần đời của mình cũng được nối gót thành công. Vậy tuy nói là song tu nhưng bên đạo vẫn cần phải là bên trọng.

Cuối cùng, con nghĩ nếu nói về thành công mà không nói về thất bại là thiếu xót. Câu thất bại là mẹ thành công thì con biết là ai cũng có thể nói được, nhưng không vì thế mà câu này bớt đi phần nào sự đúng đắn của nó. Vậy thì con suy luận rằng thành công hay thất bại cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi.

Còn cái tuyệt đối thì con nhận định rằng các diễn biến của một đời người đều được gạch đầu dòng sẵn trong cuốn sổ tay của chư vị Thánh Thần rồi. Vậy thì mình chỉ cần lo sao cho trong cuốn sổ tay quyền lực đó, mình nhận được nhiều dấu tích xanh (tượng trưng cho thành công, đạt được) nhiều hơn số lượng dấu tích đỏ (tượng trưng cho không đạt, thất bại) là cũng là thành công lớn nhất của cả một kiếp người rồi ạ.

Học trò con lan man nhiều lời, con xin Tổ Thầy dạy bảo thêm cho con ạ.
Orion.
Bài viết chưa xem Bởi Thanhthuong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Em kính chào các huynh tỷ trưởng, các sư huynh, sư tỷ!

Nhân đọc chủ đề này, Thanhthuong con xin được nêu ý kiến như sau:
Đối với xã hội, khi chưa cần xét đến những mật ẩn về hồ sơ phước nghiệp của từng linh hồn trong tay Thánh Thần; chỉ cần so sánh những con người ở các tầng lớp xã hội khác nhau thôi, chúng ta sẽ thấy: dù cùng thời điểm lịch sử, cùng bối cảnh xã hội, được đánh giá cho là cùng thuận lợi như nhau… thì vì mong cầu của mỗi người khác nhau, hệ quả tất yếu là đích đến khác nhau, Thành Công kia cũng sẽ khác nhau.
Đối với một cá nhân, ở các mốc thời gian khác nhau trong quy luật Vô thường, cũng sẽ có vô vàn các toan tính khác nhau; các mưu cầu này có được toại nguyện hay không thì Thành Công cũng vẫn cho kết quả khác nhau.

Như vậy Thành công chỉ là một so sánh tiêu chuẩn tương đối, là sự so sánh khập khiễng, không phải là một hằng số, không phải là chuẩn mực; nên chúng ta không cần chạy theo ảo ảnh đó.
Còn nếu được hỏi, chắc chắn con cũng sẽ giống như nhiều sư huynh tỷ sẽ không do dự mà trả lời rằng: Thành công của con là kiếp này được gặp đạo mầu, được bình an tu học dưới mái trường Mật Pháp, đó là ân phước lớn nhất của học trò nhỏ bé như con.

Thanhthuong con kính! [-O< [-O< [-O<
Bài viết chưa xem Bởi MillionGratitudes
Con thành kính đảnh lễ Đức Sư Tổ. Con thành kính đảnh lễ Đức Thầy.

Kính chào quý huynh tỷ đệ muội, và kính chào đạo huynh kiemmadocco, xin cảm ơn huynh đã nêu lên câu hỏi này.

MillionGratitudes xin chia sẻ những điều con học được về sự thành công trong năm nay, bởi bài học ấy đến với con qua những công việc rất bình thường.

Gần đây trong công việc, con phải ghép nhiều tấm hình đã quét lại thành một tấm duy nhất. Phần mềm cứ bị lỗi hoài. Suốt một thời gian dài con cứ cố sửa toàn bộ cùng một lúc, và không có gì thành công cả. Cuối cùng con ngừng cố giải quyết tất cả, và làm từng tấm một. Chỉ mất một tiếng đồng hồ. Đó không phải là sự thông minh. Đó chỉ là sự kiên nhẫn.

Rồi con nghĩ đến sơ đồ Hệ Thống Trung Ương và Hệ Thống Địa Phương mà con đang học, cách thánh thần được sắp xếp theo từng cấp bậc. Cử nhân (B.S.) là cấp Thiên Thần. Thạc sĩ (M.S.) là Bồ Tát. Tiến sĩ (Ph.D.) là Phật. Cấp Phật sẽ được đưa lên Hệ Thống Trung Ương để làm việc cho Đấng Tạo Hóa.

Điều làm con suy nghĩ là ngay cả trong lĩnh vực siêu hình cũng được sắp xếp theo cấp bậc. Không có linh hồn nào nhảy thẳng từ lúc khởi đầu lên tới Phật. Có một chương trình học. Có những giai đoạn, và mỗi giai đoạn phải hoàn tất trước khi giai đoạn kế tiếp mở ra.

Nếu thánh thần sắp xếp sự tiến hóa theo cách đó, thì có lẽ đây đơn giản là cách mà sự tiến bộ được thiết kế, ở lĩnh vực siêu hình cũng như ở thế gian. Và có lẽ sự nóng vội muốn giải quyết mọi thứ cùng một lúc của con không phải là chí lớn, mà chỉ là hiểu sai về sự thiết kế ấy.

Vì vậy định nghĩa thành công của con bây giờ rất nhỏ bé: viên gạch kế tiếp, được đặt một cách chân thật.

Nhưng con còn học thêm một điều nữa mà trước đây con chưa hiểu. Chia nhỏ một việc ra thôi thì chưa đủ. Con đã làm như vậy suốt nhiều tuần mà mọi thứ vẫn không nhúc nhích. Điều còn thiếu là biết được khi nào một phần việc thật sự đã xong.

Tại hội lịch sử nơi con làm thiện nguyện, có lần con đưa cho nhóm của con một không gian làm việc chung và một danh sách công việc, rồi con cho rằng công việc sẽ tự được hoàn thành. Chỉ khoảng một nửa được làm. Con đã đưa cho họ những phần việc mà không cho ai một cách nào để biết khi nào một phần việc đã hoàn tất.

Chia nhỏ công việc cho con biết phải làm gì kế tiếp. Biết khi nào một phần đã xong mới là điều làm cho công việc tiến tới.

Con nghĩ điều này cũng đúng trong việc tu học. Bạn Tuệ San có viết rằng chúng ta đang từ từ góp nhặt từng mảnh nhỏ để ghép thành hai chữ THÀNH CÔNG. Câu ấy ở lại mãi trong lòng con. Những mảnh ấy được góp nhặt từng cái một, và mỗi cái phải thật sự hoàn tất, chứ không phải chỉ mới bắt đầu.

Con là một đệ tử và con còn phải học rất nhiều. Con thất bại trong chuyện này thường xuyên. Con vẫn còn ghi ra bốn việc lớn rồi chỉ làm xong việc dễ nhất. Nhưng con biết ơn vì những bài học này được chỉ dạy cho con qua những chuyện rất bình thường: mấy tấm hình quét, một vấn đề con không tự giải quyết được, một danh sách không ai hoàn thành. Đạo dường như sẵn lòng dạy qua những chuyện nhỏ.

Nếu hôm nay con đã đặt được một viên gạch một cách chân thật, và con biết rằng nó thật sự đã được đặt, thì hôm nay con đã thành công. Ngày mai sẽ có một viên khác.

Con xin thành kính cảm tạ Đức Sư Tổ và Đức Thầy đã dạy dỗ đứa học trò nhỏ bé này.

Con kính trình, MillionGratitudes
Bài viết chưa xem Bởi Dieuphap
Con Dieuphap kính lễ Tổ, Thầy
DP Kính chào huynh Triệu Nghĩa, chào các huynh tỷ và bạn đạo

DP xin trình bày ý kiến của con thế nào là thành công.
Em đồng ý với ý kiến của huynh Kiemmadocco.
Theo con có được Tâm ấn vào tu học dưới mái trường MTTD được Tổ, Thầy dạy bảo, được CV che trở là Thành Công lớn nhất đời con.
Thành công là Cuộc sống đạt bình an tu học, mọi việc từ từ trôi qua và mình bằng lòng với hiện tại không so bì với ai.
Hàng ngày con cố gắng làm tốt phần việc được giao, xong việc con về ngôi nhà nhỏ, cơm nước xong, con dành thời gian trì chú học đạo.
Mục tiêu nhỏ hàng ngày con tu cố gắng trì NBC đạt được số đặt ra, còn cuộc sống thì con bằng lòng với hiện tại. Được Bình an tu học không còn lo lắng.
Vì trước đây con cũng từng xây dựng mục tiêu này kia, rồi con chạy quanh chết mệt vì nó #:-S
Con tạ ơn Tổ, Thầy khai sáng cho con học đạo. Con dần nhận ra khổ đau của cuộc đời mình do tham ái tạo ra #:-S
Con Dieuphap kính lễ xin Tổ, Thầy chỉ dạy cho con [-O< [-O< [-O<
Bài viết chưa xem Bởi Pháp Tâm
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con xin kính lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh, tỷ, chào các bạn đạo.

Sáng nay, lúc con vừa bắt đầu tỉnh giấc, khi đó vị độ ấn tâm cho con nội dung rõ ràng như sau ạ: "Thành công là khi con người biết đến sự cứu giúp của Thần linh". Sau đó vị độ ấn tâm dạy con nhiều lắm, nhưng vì vừa ngủ dậy đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn và con không có sổ tay học đạo ghi chép lại lời dạy từ vị độ ngay lúc đó nên con chỉ nhớ vậy thôi ạ.

Con xin báo cáo ạ.
Bài viết chưa xem Bởi Hoa Hiên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Thầy.
Em kính chào các Sư huynh, Sư tỷ và các bạn đạo

Trước đây mỗi lần nhìn vào các gia đình có nhà bề thế, giàu có, vợ chồng con cái giỏi giang hạnh phúc thành đạt là con suy nghĩ sao họ thành công thế, chắc họ phải may mắn lắm nên mới được như vậy. Thời gian con có tiếp xúc với vài gia đình như gia đình sếp cũ của con, nhìn ngoài vào họ là gia đình hạnh phúc, giàu có, suốt ngày đi du lịch nước ngoài, tiền nhiều dùng toàn đồ xa xỉ và hàng hiệu. Sau này con được biết là “người giàu cũng khóc” đúng như tên bộ phim truyền hình của Brazil đã trình chiếu. Đó chỉ là cái vỏ hạnh phúc bên ngoài còn trong gia đình là sự lạnh nhạt, ông ăn chả bà ăn nem, con cái thì phá phách, họ chỉ giữ cái vỏ bọc đẹp đẽ ở bên ngoài để mọi người nhìn vào mà hãnh diện với người đời. Ngoài ra họ còn không có được sự độ trì của Thánh Thần nên bạc phước trong cuộc sống, gia đình xáo xào thậm chí có nhà cả hai vợ chồng đều đi tù do tội lừa đảo. Mọi người thường nói tiền nhà họ tiêu 3 đời không hết nhưng vì lòng tham và sống bạc phước nên vướng vòng lao lý, tiền của tiêu tan, gia đình ly tán.

Giờ đây, được tu học dưới mái trường Mật tông Thiên đình, suy nghĩ về thành công với con đã thay đổi, đó là:
– Thành công với con đó là mỗi sáng biết vượt qua sự lười biếng và vượt qua chính mình để thức dậy đảnh lễ Đức Thượng Đế và Sư Tổ, Đức Thầy và công phu trì chú.
– Thành công với con là có sức khỏe, vượt qua bệnh tật, có việc làm ổn định để bình an tu học.
– Thành công với con là các con con sớm biết thờ Trời kính Phật và được tu học Đạo.
– Thành công lớn nhất đối với con lúc này là tu học để hiểu lý đạo và hiểu bài học, để vận dụng đúng vào đời sống sao cho đúng với sự chỉ dạy để được Tổ Thầy thương, Chư vị xoa đầu, sau này được mãn kiếp về bên Tổ Thầy :x

Giờ đây đối với con hạnh phúc lớn, thành công nhất đó là có Đạo, là chỗ dựa cho con nương tựa vào trong cuộc sống. Nguyện cho con được là học trò của Mật Tông Thiên Đình, là đệ tử của Tổ Thầy mãi mãi nhiều kiếp sau [-O< [-O< [-O<

Con Hoa Hiên kính báo
66 bài viết