- Thứ 3 Tháng 8 11, 2026 2:45 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.
Thưa Thầy, ngày nhỏ, thành công đối với con cũng như bao nhiêu người khác chính là tiền tài, danh vọng... sự thành công mà xã hội đặt ra để con người hướng tới. Nhưng với con hiện nay thành công là chiến thắng bản thân mình mỗi ngày. Mỗi phút, mỗi giây đều được sống trong sự tỉnh thức, soi sáng của Tổ, Thầy và Chư vị Thánh Thần. Hàng ngày con vẫn được sống trong ánh sáng của Đạo, có thời gian để trì chú, học đạo, dù cuộc đời có ra sao con biết rằng con luôn có Chư vị Thánh Thần và Tổ Thầy che chở, như vậy là thành công.
Con Hà An kính.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.
Thưa Thầy, ngày nhỏ, thành công đối với con cũng như bao nhiêu người khác chính là tiền tài, danh vọng... sự thành công mà xã hội đặt ra để con người hướng tới. Nhưng với con hiện nay thành công là chiến thắng bản thân mình mỗi ngày. Mỗi phút, mỗi giây đều được sống trong sự tỉnh thức, soi sáng của Tổ, Thầy và Chư vị Thánh Thần. Hàng ngày con vẫn được sống trong ánh sáng của Đạo, có thời gian để trì chú, học đạo, dù cuộc đời có ra sao con biết rằng con luôn có Chư vị Thánh Thần và Tổ Thầy che chở, như vậy là thành công.
Con Hà An kính.