- Chủ nhật Tháng 7 19, 2026 11:49 am
Chào mọi người,
Đây là tài liệu lịch sử khá ly kỳ của giáo hoàng thời xưa, Van Du đọc được trên mạng.
Năm 897, Giáo hoàng Stephen VI rất ghét Giáo hoàng tiền nhiệm tên là Formosus nên ra lệnh mang ông ta ra tòa để xử tội, mặc dù Formosus này đã chết và được chôn khoảng chín tháng rồi.
Xác của Formosus bị khai quật và cho mặc lại phẩm phục giáo hoàng, rồi để ngồi trên cái ngai trong phòng xử án. Một phó tế được chỉ định đứng bên cạnh để “trả lời” thay cho người đã khuất.
Formosus bị kết án, phẩm phục bị cởi ra, và bị chặt 3 ngón tay, là ba ngón tay được dùng để ban phép lành, còn xác thì bị quăng xuống sông.
Phiên tòa này đã gây ra phẫn nộ trong dân chúng, nên chỉ vài tháng sau, Gh Stephen VI bị lật đổ, và bị chết trong tù, có thể là bị siết cổ.
Đọc chuyện này mình cảm thấy nó kỳ lạ làm sao…
Các bạn có ai nghĩ giống mình không?
Đây là tài liệu lịch sử khá ly kỳ của giáo hoàng thời xưa, Van Du đọc được trên mạng.
Năm 897, Giáo hoàng Stephen VI rất ghét Giáo hoàng tiền nhiệm tên là Formosus nên ra lệnh mang ông ta ra tòa để xử tội, mặc dù Formosus này đã chết và được chôn khoảng chín tháng rồi.
Xác của Formosus bị khai quật và cho mặc lại phẩm phục giáo hoàng, rồi để ngồi trên cái ngai trong phòng xử án. Một phó tế được chỉ định đứng bên cạnh để “trả lời” thay cho người đã khuất.
Sự kiện này là một trong những phiên tòa kỳ lạ nhất lịch sử Giáo hội.
Formosus bị kết án, phẩm phục bị cởi ra, và bị chặt 3 ngón tay, là ba ngón tay được dùng để ban phép lành, còn xác thì bị quăng xuống sông.
Phiên tòa này đã gây ra phẫn nộ trong dân chúng, nên chỉ vài tháng sau, Gh Stephen VI bị lật đổ, và bị chết trong tù, có thể là bị siết cổ.
Đọc chuyện này mình cảm thấy nó kỳ lạ làm sao…
Các bạn có ai nghĩ giống mình không?
Bạn không có quyền cần thiết để xem các tệp đính kèm với bài đăng này.