- Thứ 7 Tháng 10 19, 2024 10:05 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Namlinhchi kính chào tỷ Diệu Chi, tỷ Tuệ San và các huynh, tỷ.
Con xin được trả lời câu hỏi như sau ạ.
1. Khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Câu chuyện này chưa chắc có thật vì thời gian là 200 năm về trước và bây giờ ông của hai bạn cũng chỉ nghe lại qua những lời truyền miệng nên không thể khẳng định chắc chắn được ạ.
2. 200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Thiên ma ngoại đạo cũng là Bồ Tát hiển thị, chính vì vậy cho dù 200 năm trước rất nhiều người bị chém, giết. Nhưng bây giờ hai bạn chỉ thấy một người đàn ông điều đó đã chứng minh cho hai bạn đó thấy là hoàn toàn có thế giới tâm linh, có linh hồn và chết không phải là hết.
3. Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được?
Theo con hiểu thì câu nói của người đàn ông này như một lời cảnh tỉnh với hai bạn và tất cả mọi người. Kêu gọi mọi người quay về bến bờ giác, quay về tâm linh, bến hướng tới Trời Phật. Nếu không biết quay đầu mà chạy theo tham ái dục vọng thì sẽ rất nguy hiểm, thậm chí sẽ bị hủy hoại linh hồn.
4. Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm?
Có thể người ông cũng nghe lại từ lời kể của những người đi trước nên người ông cũng chỉ nói về những điều mình được nghe lại. Một yếu tố nữa là người ông của hai bạn cũng có niềm tin với tâm linh, tin là có linh hồn tồn tại nên khi kể ông xúc động "gạt nước mắt" ạ.
5. Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện là thông qua việc hồn ma xuất hiện. Thánh thần thị hiện cho con người biết đến tâm linh, biết đến có linh hồn tồn tại và qua đó biết được chết không phải là hết, để cho con người biết sợ mà ráng sống đời có đạo đức, làm lành lánh dữ.
Trên đây là những suy nghĩ nông cạn của con ạ. Con mong Tổ Thầy chỉ dạy cho con.
Con Namlinhchi.
Namlinhchi kính chào tỷ Diệu Chi, tỷ Tuệ San và các huynh, tỷ.
Con xin được trả lời câu hỏi như sau ạ.
1. Khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Câu chuyện này chưa chắc có thật vì thời gian là 200 năm về trước và bây giờ ông của hai bạn cũng chỉ nghe lại qua những lời truyền miệng nên không thể khẳng định chắc chắn được ạ.
2. 200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Thiên ma ngoại đạo cũng là Bồ Tát hiển thị, chính vì vậy cho dù 200 năm trước rất nhiều người bị chém, giết. Nhưng bây giờ hai bạn chỉ thấy một người đàn ông điều đó đã chứng minh cho hai bạn đó thấy là hoàn toàn có thế giới tâm linh, có linh hồn và chết không phải là hết.
3. Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được?
Theo con hiểu thì câu nói của người đàn ông này như một lời cảnh tỉnh với hai bạn và tất cả mọi người. Kêu gọi mọi người quay về bến bờ giác, quay về tâm linh, bến hướng tới Trời Phật. Nếu không biết quay đầu mà chạy theo tham ái dục vọng thì sẽ rất nguy hiểm, thậm chí sẽ bị hủy hoại linh hồn.
4. Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm?
Có thể người ông cũng nghe lại từ lời kể của những người đi trước nên người ông cũng chỉ nói về những điều mình được nghe lại. Một yếu tố nữa là người ông của hai bạn cũng có niềm tin với tâm linh, tin là có linh hồn tồn tại nên khi kể ông xúc động "gạt nước mắt" ạ.
5. Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện là thông qua việc hồn ma xuất hiện. Thánh thần thị hiện cho con người biết đến tâm linh, biết đến có linh hồn tồn tại và qua đó biết được chết không phải là hết, để cho con người biết sợ mà ráng sống đời có đạo đức, làm lành lánh dữ.
Trên đây là những suy nghĩ nông cạn của con ạ. Con mong Tổ Thầy chỉ dạy cho con.
Con Namlinhchi.