Bài viết chưa xem Bởi Namlinhchi
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Namlinhchi kính chào tỷ Diệu Chi, tỷ Tuệ San và các huynh, tỷ.

Con xin được trả lời câu hỏi như sau ạ.
1. Khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Câu chuyện này chưa chắc có thật vì thời gian là 200 năm về trước và bây giờ ông của hai bạn cũng chỉ nghe lại qua những lời truyền miệng nên không thể khẳng định chắc chắn được ạ.

2. 200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Thiên ma ngoại đạo cũng là Bồ Tát hiển thị, chính vì vậy cho dù 200 năm trước rất nhiều người bị chém, giết. Nhưng bây giờ hai bạn chỉ thấy một người đàn ông điều đó đã chứng minh cho hai bạn đó thấy là hoàn toàn có thế giới tâm linh, có linh hồn và chết không phải là hết.

3. Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được?
Theo con hiểu thì câu nói của người đàn ông này như một lời cảnh tỉnh với hai bạn và tất cả mọi người. Kêu gọi mọi người quay về bến bờ giác, quay về tâm linh, bến hướng tới Trời Phật. Nếu không biết quay đầu mà chạy theo tham ái dục vọng thì sẽ rất nguy hiểm, thậm chí sẽ bị hủy hoại linh hồn.

4. Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm?
Có thể người ông cũng nghe lại từ lời kể của những người đi trước nên người ông cũng chỉ nói về những điều mình được nghe lại. Một yếu tố nữa là người ông của hai bạn cũng có niềm tin với tâm linh, tin là có linh hồn tồn tại nên khi kể ông xúc động "gạt nước mắt" ạ.

5. Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện là thông qua việc hồn ma xuất hiện. Thánh thần thị hiện cho con người biết đến tâm linh, biết đến có linh hồn tồn tại và qua đó biết được chết không phải là hết, để cho con người biết sợ mà ráng sống đời có đạo đức, làm lành lánh dữ.

Trên đây là những suy nghĩ nông cạn của con ạ. Con mong Tổ Thầy chỉ dạy cho con.
Con Namlinhchi.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi muathu
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào các sư huynh tỷ.

Dạ con xin cảm ơn Thầy đã gợi ra nhiều câu hỏi thật hay để mọi người hiểu rõ câu chuyện hơn ạ:

Con chưa từng nghe hay trải qua những câu chuyện tương tự, nhưng từ những hiểu biết của mình con nghĩ câu chuyện này có thể là thật bởi hai lý do sau ạ:

1. Những sự việc xảy ra trong câu chuyện như tắt xe máy không rõ lý do, nghe âm thanh vô hình hay sau khi thấy vong về thì sốt là những việc cũng hay thấy trong những câu chuyện ma.

2. Sự thị hiện của Thánh Thần là có đầu có đuôi và luôn mang ý nghĩa truyền tải thông điệp giúp cho người ta biết tới vô hình: Mở đầu là xe tắt máy không rõ nguyên nhân, kế đó cả 2 người nghe thấy giọng nói đừng đi vào kẻo nguy hiểm, kết thúc là biểu hiện bị sốt. Cuối cùng là sự xác nhận của người ông về sự việc đó. Người kể đã tin rằng ma là có thật.

Con cũng đã tra cứu trên Wiki về phiến quân Naxalites này, đúng là sự cướp bóc giữa tổ chức này xảy ra do mâu thuẫn với chính phủ là có thật. Tuy vậy tổ chức tiền thân của họ chỉ ra đời cách đây khoảng 58 năm do vậy lời người ông nói cho 2 đứa cháu có phần không hoàn toàn chính xác. Ông nghe câu chuyện này ở đâu?

Sự xúc động của ông có lẽ đúng như các bạn đã phân tích. Ông có lẽ là con cháu của người đã từng bị bức hại mới xúc động như vậy. Cũng bởi do nghe kể lại nên mới khó tránh khỏi tam sao thất bản. Còn tại sao chỉ có một vong chạy ra khỏi đó, con suy đoán có khả năng đó là người duy nhất trốn thoát ra khỏi chỗ phiến quân tàn sát và sau đó kể lại cho con cháu đời sau nghe lại. Người này liệu quan hệ thế nào với người ông thì vẫn cần câu trả lời?

Còn câu vong nói quay lại đi, nguy hiểm đó nếu dừng ở trên mà không có lời giải thích của người ông thì thoạt đầu sẽ nghĩ tới vô hình đang muốn nói hai bạn trẻ đừng tiếp tục đi tới trước mà hãy quay đầu lại kẻo có nguy hiểm. Nhưng rốt cuộc theo logic thì đó phải là nơi mà phiến quân đang nổi loạn cướp bóc. Vì vậy mà con không thấy hai bạn có vấn đề gì nghiêm trọng ngoài sốt và ú ớ không thành lời cả.

Nguyên tắc siêu hình: Sự thị hiện của thánh thần là rõ ràng, có đầu có đuôi, logic. Bên cạnh đó phải có sự phối kiểm giữa hữu hình và siêu hình thì mới có căn cứ để tin được.

Con kính.
Muathu.
Bài viết chưa xem Bởi MillionGratitudes
I respectfully bow down to The Grand Master,
I respectfully bow down to The Master.

Do any of you have similar stories to this one?

- Yes, I do know of a similar story. I posted it on **The story of the Waterfall of Zacatlán, Mexico**

How likely is it that this story is real?

- The likelihood of this story being real is high, as many similar stories occur all over the world. For example, the story I referenced above takes place on the other side of the world, in Mexico.

There were many victims tortured 200 years ago, so why did the two of them only see one person?

- The two people in the story only saw a single person because that is what the Holy Spirit intended. If the Holy Spirit's plan had been to show them many victims, they would have seen them. In this case, the plan was for them to encounter only one victim.

Why did the spirit call out to turn back, warning of danger?

- The spirit called out to warn them to turn back from the land that had been cursed or marked by danger.

Where exactly were they supposed to turn back to?

- They were supposed to turn back to Raja Ka Quila.

It seems like the grandfather’s explanation isn’t entirely complete. What do you think?

- The grandfather’s explanation isn’t complete because the events of the story happened 200 years before he was alive. Therefore, he doesn’t have all the facts but knows now that the events affected his village 200 years ago.

What is the invisible principle in this story?

- The invisible principle in this story is to demonstrate the existence of the Holy Spirit by creating a scenario that proves the presence of ghosts and demons. This is meant to show people the hierarchy of the invisible world, encouraging them to believe, worship, and find the path to cultivating The Way.

Respectfully,

Million Gratitudes.
Bài viết chưa xem Bởi Chấn Nhi
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Chấn Nhi kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ!

Con xin được trả lời theo ý hiểu của con ạ.
- Câu chuyện này là có thật ạ. Tuy 200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ nhưng Thánh Thần chỉ cho hai bạn nhìn thấy một linh hồn cũng đủ để hai bạn ấy khiếp sợ, rụng rời hết tay chân rồi ạ.

- Người ông được tá khẩu cho kể lại một chút diễn biến của ngôi làng trong chiến tranh càng tăng thêm sự tin tưởng cho đứa cháu. Một công đôi việc, vừa là bài học giáo hóa tâm linh vừa khiến đứa cháu tò mò mà tìm hiểu thêm sự tồn tại của linh hồn.

- Tội ác của nhóm phiến quân Naxalites tưởng là đã bị chôn vùi nhưng đã được Thánh Thần hé mở một cách rõ ràng nhất.

- Qua câu chuyện trên, ta thấy nguyên tắc vô hình sau: Chứng minh sự tồn tại của linh hồn, sự thị hiện của Thánh Thần, Thánh Thần ở cõi siêu hình chi phối chặt chẽ nhân loại ạ.

Con Chấn Nhi.
Bài viết chưa xem Bởi ngochuyen
Con kính lạy Tổ, Thầy.
Em chào chị Ngọc Lam.

Con xin phép trả lời bài ạ!

1. Có câu chuyện nào tương tự và khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Có khá nhiều câu chuyện tương tự như vậy trên các trang mạng về những câu chuyện tâm linh huyền bí. Và con nghĩ thực tế cũng có những vùng đất như vậy. Và thường những vùng đất đó sẽ có những sự kiện, sự việc đặc biệt đã từng xảy ra nơi đó. Sau đó có những chuyện tâm linh huyền bí xảy ra cho mọi người biết đến với mục đích khác nhau như răn đe hay giáo hóa con người để con người biết đến linh hồn, chết không phải là hết, biết sợ mà lo tu dưỡng thân tâm, biết đến thờ kính Thần Linh. Như những câu chuyện tâm linh về các cô gái ở ngã ba Đồng Lộc hay những câu chuyện tâm linh về chị Sáu ở nhà tù Côn Đảo… Câu chuyện ở đây có nhắc đến sự cướp bóc, tra tấn, hành hình những người bị cho là phản đối, chống trái lại nhóm phiến quân Naxalities. Và hình ảnh của người đàn ông lõa thể với vết chém sau lưng vừa chạy vừa hét trong hoảng loạn là một phần của những linh hồn bị đàn áp hành hình. Nên con nghĩ khả năng câu chuyện này là có thật. Và khi con được tu học thì con hiểu tất cả những thị hiện đó đều là những bài học mà Thần Linh muốn giáo hóa, chỉ điểm cho con người để con người biết đến đời sống tâm linh, lo sợ ma quỷ để từ đó biết đến nhân quả, làm lành lánh dữ, biết lo cho linh hồn và thờ kính Thần Linh.

2. 200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao 2 bạn chỉ thấy có 1 người?
Vì không nhất thiết cần nhiều người thị hiện mà chỉ cần thấy có một người với những hình ảnh và âm thanh ghê rợn được nghe cũng như nhìn thấy mà 2 người bạn đó đã sợ “rụng rời chân tay, bị sốt cao và không thể nói được gì cho người nhà nghe". Mục đích ở đây là chỉ cần cho các bạn thấy có sự tồn tại của linh hồn, tin vào tâm linh, chết không phải là hết.

3. Tại sao linh hồn này kêu gọi “quay lại đi, nguy hiểm đó”. Quay lại đâu mới được chứ?
Trong câu chuyện có kể ngôi làng nhỏ của 2 bạn xung quanh toàn là rừng rậm, và hai bạn đang đi quay trở về làng sau khi đi thăm 1 pháo đài. Trên đường về, khi đi xuyên qua khu rừng thì xe bị chết máy, 2 bạn phải đi bộ 5km để về nhà. Đang đi 2 người bỗng nghe thấy những âm thanh như tiếng khóc, rồi âm thanh nói “quay lại đi, nguy hiểm đó”. Lúc đầu như tiếng thì thầm, sau thì tiếng nói đó càng lớn và rồi họ nhìn thấy 1 người đàn ông lõa thể với vết chém trên người. Có thể có 2 trường hợp xảy ra:

TH1: Người đàn ông chạy ngược chiều với 2 người bạn, khi người đàn ông đó vừa chạy vừa hét “quay lại đi, nguy hiểm đó” để cảnh báo cho các bạn biết con đường phía trước là nguy hiểm. Và có thể trong cơn hoảng loạn, lo sợ khi nghe thấy tiếng hét rồi hình ảnh người đàn ông lõa thể với vết chém trên người xuất hiện càng làm cho các bạn rối trí bấn loạn và chỉ còn biết chạy theo người đàn ông đó dù không biết phía trước có thực sự nguy hiểm hay không. Con nghĩ có thể 2 người bạn đó đã đi lạc đường trong rừng và người đàn ông đó đã cảnh báo phía trước nguy hiểm nhưng hai bạn không nghe mà cứ chạy về phía trước. Nên người đàn ông đã phải xuất hiện chạy lại và chỉ đường cho các bạn con đường đúng để đi về nhà.

TH2: Người đàn ông chạy xuôi chiều với các bạn và liên tục cảnh báo quay lại đi, nguy hiểm. Lúc đầu 2 bạn chỉ nghe thấy cảnh báo rất nhỏ như tiếng thì thầm để các bạn biết các bạn đã đi sai đường mà quay lại. Nhưng khi thấy 2 người càng đi nhanh rồi chạy về phía trước thì tiếng cảnh báo to dần lên và 2 người bạn nhìn thấy hình ảnh người đàn ông lõa thể với vết chém trên lưng thì càng hoảng sợ. Con nghĩ lúc đó 2 người bạn đó không biết rõ phương hướng mình chạy nữa và sẽ chạy theo người đàn ông đó với lời cảnh báo nguy hiểm ở phía trước. Còn người đàn ông sẽ chạy và chỉ đường cho 2 bạn chạy theo con đường khác để quay về nhà.

4. Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm?
Khi nghe 2 người cháu kể lại câu chuyện đã xảy ra trong rừng đêm qua thì người ông gạt nước mắt và kể cho 2 người cháu nghe câu chuyện về phiến quân Naxalites. Có thể hình ảnh người đàn ông lõa thể đó cũng đã được người ông gặp và nhìn thấy, hoặc đó là một trong những người thân của ông sống trong thời kỳ đó bị phiến quân hành hạ mà ông được chứng kiến. Nên khi nghe các cháu kể mà ông không khỏi rưng rưng nước mắt khi nhớ lại những hình ảnh đó. Và ông biết người đàn ông đó đã chỉ đường giúp cho các cháu ông quay về nhà an toàn khi bị lạc trong đêm tối rừng rậm. Có thể hình ảnh đau thương đó của người thân mà ông đã từng chứng kiến nên đã không nói rõ cho các cháu nghe mà chỉ nói chung chung về một phiến quân cướp bóc, bạo hành người đã từng xảy ra ở nơi đó.

5. Nguyên tắc vô hình trong chuyện này là gì?
- Chết không phải là hết, luôn tồn tại linh hồn sau khi chết.

- Giáo hóa cho những con người vô thần không tin vào ma quỷ thần linh biết có tồn tại một thế giới vô hình khác mà con người không biết.

- Ma quỷ không hại người vô tội và những thị hiện cho con người thấy chỉ là những bài học để con người hiểu thêm về thế giới vô hình.

- Luôn có luật nhân quả và có sự trợ giúp, cảnh báo của Thần linh bằng nhiều cách khác nhau.

Con Ngoc Huyen.
Bài viết chưa xem Bởi hungquyet
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Con xin phép được đưa ra trả lời, kính mong Tổ, Thầy dạy dỗ ạ:

Câu chuyện này khả năng có thật vì qua trải nghiệm mà người kể đã gặp khiến cho họ tin rằng ma thực sự tồn tại. Như vậy trước đó, hai bạn này chưa có niềm tin vào thế giới vô hình, Thánh Thần cho thị hiện một nạn nhân là đã đạt hiệu quả giáo dục tốt nhất mà không cần phải thị hiện ra nhiều nạn nhân.

Linh hồn này kêu gọi “quay lại đi, nguy hiểm đó” con cho rằng ý nghĩa ở đây không phải là sự cảnh báo nguy hiểm cho hai bạn đang được chứng kiến mà là sự biểu diễn lại lịch sử lúc bị phiến quân hành hạ đau đớn, bị chém vào người, người này đã cố gắng chạy thoát và muốn giúp cho người khác tránh tai họa bằng cách đưa ra lời cảnh báo nguy hiểm ở phía trước cho họ.

Câu trả lời của người ông không đầy đủ lắm. Con nghĩ còn thiếu nội dung, vì linh ảnh mà hai bạn nhìn thấy có vết chém trên người, có kêu gọi cảnh báo, có khóc than. Trong khi đó người ông kể chỉ là hành hạ bắt họ chạy lõa thể.

Con thấy nguyên tắc vô hình trong chuyện này là: Mọi chuyện sai trái đều không qua được mắt Thánh Thần hay lưới Trời tuy thưa mà khó lọt. Các chuyện sai trái của phiến quân Naxalites hay sự cố gắng cảnh báo giúp cho người khác của bị hại đã được Thánh Thần ghi lại làm bài học cho thế hệ sau.

Con Hungquyet kính bút.
Bài viết chưa xem Bởi Tugia78
Con cung kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Tugia kính chào tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ, bạn đạo!

Con xin trả lời câu hỏi ạ.

Có gì thiếu sót hoặc chưa đúng, chưa đủ, con kính mong Tổ, Thầy và các huynh tỷ chỉ dạy và hướng dẫn thêm cho con ạ:

- Theo con thì đây là câu chuyện lịch sử có thật vì qua lời kể của ông tuy không đầy đủ cho 2 bạn nghe và chắc ông là người có đức tin nên đã từng được thần linh thị hiện cho thấy một linh hồn như 2 bạn đã thấy.

- 200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ nhưng 2 bạn chỉ thấy có 1 người vì đây là linh hồn (ma) do Thánh Thần thị hiện thì 2 bạn thấy được 1 hay nhiều nạn nhân là ở nơi Thánh Thần đạo diễn chứ tự 2 bạn không thể thấy được (vì con người sống cũng như chết đều không có quyền năng gì hết).

- Linh hồn này kêu gọi 2 bạn quay lại không thì nguy hiểm cũng là đạo diễn của Thánh Thần để xem 2 bạn biết sợ mà quy ngưỡng, tin rằng ma là có thật và không quên quá khứ lịch sử của cha ông đời trước.

- Theo con thì câu trả lời của người ông cho dù không được đầy đủ thì cũng là câu chuyện lịch sử đã qua và có lẽ ông cũng được trải nghiệm tâm linh về sự kiện này. Đó là được thần linh thị hiện cho thấy linh hồn bị bắt chạy loã thể - và là người trong gia tiên của ông nên khi ông kể lại cho 2 bạn thì ông mới gạt nước mắt. Và cũng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm 2 bạn hồn vía lên mây rồi.

Con xin báo cáo thêm cho ý này khi đọc bài của tỷ Senngancanh ạ.
Vị độ gia trì lực, người con lắc lư, ấn tâm cho con:
"Linh hồn này là thân nhân của họ", bàn tay trái xoè ra, tay phải ghi lên lòng bàn tay trái rồi tung lên màn hình máy tính (ý như là viết báo cáo lên ạ).

- Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là:
+ Thế giới tâm linh là có thật: Chết không phải là hết mà luôn tồn tại mãi ở kiếp sau - cõi âm (gọi là ma - linh hồn).

+ Người nhìn thấy ma hay linh hồn là do Thánh Thần thị hiện bằng nhiều cách, thông qua các nhân vật, sự kiện để giáo hoá con người còn con người thì nhỏ bé, vô năng, phải sống có đạo đức, không quên quá khứ lịch sử, biết tin kính và cầu nguyện với Thần Linh sẽ được độ trì, dạy dỗ.

Con xin hết ạ!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Mỹ Duyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Em kính chào sư tỷ Thiện Nhi, sư huynh Yoga!
---------
Tất cả câu hỏi của diễn đàn đưa ra trong câu chuyện này đã được các huynh tỷ suy luận, trả lời rất hay và có lý cả, những lời hay ý đẹp phù hợp nội dung câu chuyện của huynh tỷ đã diễn giải trả lời hết rồi. Về phần con, con xin phép được tham gia trả lời theo hướng ngu ý của con. Kính Tổ, Thầy sư huynh, sư tỷ chỉ dạy gõ đầu cho con khôn sáng hơn ạ!
----
Khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Diễn biến câu chuyện được kể con nghĩ là có thật. Tuy nhiên câu chuyện này được Thánh Thần sắp đặt, đạo diễn từ đầu đến cuối.

Theo con hiểu, 2 người này có căn duyên tu hành, cho nên đã đến lúc Thánh Thần xoay chuyển và sắp đặt cho họ trải nghiệm bài học tâm linh nhớ đời và Thánh Thần cũng chính là những vị thầy siêu hình theo độ cho 2 người này.

Bối cảnh Thánh Thần chọn là một nơi rừng rậm heo hút, không người, không nhà với những chi tiết ly kỳ và hấp dẫn như trong phim ma vậy. Đối với 2 người mà nói, đó như là một trải nghiệm gần như chết đi sống lại.

Diễn biến câu chuyện thật ly kỳ, đầu tiên là xe chết máy giữa chừng, khiến 2 người phải đi bộ trong đêm để được về nhà, rồi họ nghe tiếng khóc ghê rợn từ xa, tiếp theo nghe tiếng thì thầm gần bên" Quay lại đi, nguy hiểm đó" họ thấy hình ảnh loã thể của một người đàn ông có dấu chém trên người vừa chạy vừa hét.

Con nghĩ Thánh Thần dựa trên câu chuyện lịch sử khoảng 200 năm về trước là nơi phiến quân Naxalites đóng chiếm hành hạ, bóc lột người dân để làm nên kịch bản hoàn hảo dành cho 2 người.

Vậy:
200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Ở một nơi tối tăm rừng rậm heo hút Thánh Thần chỉ cần 1 người đóng vai như kịch bản cũng là đủ, bấy nhiêu đó đủ làm cho 2 người thất điên bát đảo, hồn bay phách tán, bỏ của chạy lấy người rồi. Nếu thêm vài hồn ma nữa chắc họ đột quỵ mà bỏ mạng tại đây. Như vậy thì kịch bản câu chuyện lại chuyển theo hướng khác. Thánh Thần đều có ý đồ trong kịch bản cả. Nên trường hợp thị hiện nhiều hồn ma cùng một lúc sẽ được Thánh Thần loại bỏ.

Tại sao hồn ma này kêu gọi "quay lại đi, nguy hiểm đó! Và quay lại đâu mới được,?
Có thể Thánh Thần ra bài thi kiểm tra xem 2 người trong lúc hoảng sợ tột cùng đó có đủ lý trí và dũng cảm để nghe và làm theo hồn ma mách bảo liên tục như vậy hay không?
Trường hợp này con hiểu trước khi cảnh báo nhắc nhở thánh thần đã biết trước rằng họ chắc chắn là không làm theo rồi. Vì đối với thánh thần khi đạo diễn hay ra một bài thi nào đó thì thánh thần đã biết trước kết quả. Thánh thần nhìn thấu tâm can con người như rọi kiếng vậy. Tuy nhiên Thánh Thần vẫn nhấn mạnh câu nói đó để tăng thêm kịch tính phù hợp với lịch sử câu chuyện.

Còn về phần 2 người khi nghe và tận mắt chứng kiến sự việc rùng rợn, ly kỳ này thì cứ hướng về phía trước mà chạy thục mạng cuối cùng cũng lết về đến nhà, họ vẫn bảo toàn tính mạng trong tình trạng thảm hại. Đó cũng là một sự lựa chọn đúng đắn vì dù sao họ vẫn không gặp nguy hiểm như lời cảnh báo nhắc nhở của hồn ma kia.

Đoạn:
"Ngày hôm sau, 2 người kể lại cho ông họ nghe, ông họ gạt nước mắt và nói rằng khoảng 200 năm trước nơi này là nơi trú ngụ của nhóm phiến quân Naxalites, chúng cướp bóc khắp nơi và hành hạ người khác, bắt họ chạy loã thể"...

Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm? Các bạn nghĩ sao?
Theo con Ông nói thiếu chi tiết quan trọng đó là ".... Chúng cướp bóc khắp nơi và hành hạ người khác, bắt họ phải chạy loã thể, và trong số những người chạy loã thể đó có những người bị chúng rượt đuổi, chúng dùng dao chém liên tiếp vào người khiến họ gục ngã mà chết đi trong đau đớn, kinh hoàng...." Đây cũng chính là chi tiết khiến ông liên tưởng đến cảnh tượng người dân thời ấy khổ sở cùng cực ra sao và cũng chính điều này làm ông thương cảm đến xúc động, ông lấy tay gạt nước mắt, cảm xúc đó cũng là điều dễ hiểu.

Hơn nữa chi tiết ông kể đầy đủ như con bổ sung ở trên sẽ khớp logic với hình ảnh mà 2 người thấy trước đó. Như vậy câu chuyện sẽ hợp lý và dễ thuyết phục hơn, đồng thời khi câu chuyện ma này được lan truyền trên phương tiện truyền thông kênh uy tín nước nhà thì sẽ được phổ biến rộng rãi truyền bá khắp nơi, nhiều người sẽ biết đến câu chuyện ly kỳ có thật này là do ma làm và hồn ma là có thật và luôn tồn tại. Như vậy thì đã đạt được mục đích của Thánh Thần rồi.

Kết quả câu chuyện Ma lần này của Thánh Thần đã khiến 2 người có đức tin mạnh mẽ vào tâm linh và tin trên đời này ma là có thật.

Đây là bước ngoặt khởi đầu nhớ đời để về sau họ dấn thân tìm hiểu về huyền bí và có cơ hội học lên cao hơn để tiến triển tâm linh và biết đâu chừng một ngày nào đó họ đủ cơ duyên học Đạo lớn của Thánh Thần, giống như Học trò mật pháp đang học ở trường MPTD vậy.

Cũng thông qua câu chuyện ma này sẽ bài học dành cho người đời biết chết không phải là hết và tin rằng linh hồn luôn tồn tại, có ma thì sẽ có Thần Phật. Bài học dạy cho con người biết thờ Trời kính Phật, kính ngưỡng trước thần linh mà sống cho tốt để được hộ độ cho đời sống được bình an.

Qua câu chuyện trên đây con hiểu thêm nguyên tắc:
- Thánh thần ở khắp mọi nơi. Nơi nào có con người sinh sống, nơi đó có thánh thần cai quản và chi phối lên con người.

- Chết không phải là hết, linh hồn luôn tồn tại dưới sự cai quản của thánh thần và được phép xuất hiện để thực thi nhiệm vụ khi Thánh Thần giao phó với điều kiện không được làm hại người vô tội.

- Thánh thần có muôn ngàn cách giáo hoá khác nhau luôn có thưởng phạt công minh theo luật công bằng mà vốn dĩ người phàm không hiểu được. Nhưng tựu chung mục đích cuối cùng là dạy cho người đời biết có đời sống cõi sau để biết tu hành sống đời đạo đức.

Con Mỹ Duyên kính viết!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Tam_Tu_Bi
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin được trình bày những suy nghĩ của mình về câu chuyện:

Con nghĩ rằng câu chuyện này không phải chuyện tâm linh và người đàn ông mà hai bạn nhìn thấy có thể là người thật chứ không phải hồn ma.

Một khi thần linh muốn thị hiện chuyện gì thì sẽ cho người ta thấy nhiều lần và có nhiều người được chứng kiến. Người dân trong vùng đi qua khu vực đó cũng sẽ có người thấy những vong linh hiện ra. Dù hai cậu thanh niên trong chuyện không biết đến thì người nhà của họ cũng sẽ được nghe đồn thổi và kể lại cho hai thanh niên nghe. Nhưng trong chuyện không hề thấy người ông của họ nói rằng đã từng có ai thấy như họ.

Về âm thanh mà họ nghe được thì khi họ ở xa thì sẽ nghe âm thanh nhỏ và khi lại gần người đàn ông thì âm thanh to hơn.

Vì sao giữa đêm lại có người đàn ông bị chém và vừa chạy vừa la “quay lại đi nguy hiểm đó” thì con không rõ.

Kính bút,
Tamtubi.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi chontam
Con kính đảnh lễ Nhị Vị Sư tổ.
Kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Con xin chia sẻ bài trả lời của con về câu chuyện trên như sau:

Các bạn có câu chuyện nào tương tự với câu chuyện này không?
Con cũng có câu chuyện tương tự về ngôi làng bị cướp phá, xin chia sẻ ở phía dưới.


Khả năng câu chuyện này có thật hay không?

Theo con nghĩ câu chuyện trên có khả năng là có thật vì "Thiên ma ngoại đạo đều là Bồ Tát thị hiện", mọi việc trên thế gian đều chịu sự chi phối của thần linh. Việc hai bạn này được cho gặp ma một lần đến thất kinh hồn vía là để dạy cho hai bạn này biết đến có linh hồn sau khi chết mà thay đổi tâm tính, dứt bỏ thói vô thần u mê.

Ấn Độ là đất nước đa tín ngưỡng, có nhiều tôn giáo, đa số người dân đều tin vào linh hồn, tâm linh. Việc hai bạn này đi đến nơi pháo đài cổ kính âm u trong rừng sâu không có điện đến 9h đêm mới bắt đầu ra về chứng tỏ hai bạn không sợ ma, hoặc là vô thần vô minh, hoặc là tâm tính ngạo mạn hoặc là trong chuyến đi đó đã buông lời bất kính với vô hình.

Hoặc là vong linh ông bà nhân cháu trai về thăm dòng họ mà muốn giáo hóa cho cháu trai biết đến thế giới siêu hình mà thay đổi tâm tính, tu dưỡng thân tâm trở nên người tốt hơn nên đã xin thánh thần cho dạy bảo con cháu.

200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Theo con nghĩ cho hai bạn nhìn thấy một con ma là đủ thất thần rồi, lê lết đến 3h sáng mới về đến nhà rồi sốt cao, không nói được. Nếu nhìn thấy một đoàn ma chắc là lên cơn đau tim mà chết tại chỗ. Các vị trong siêu hình tùy vào căn cơ của người trần mà giáo hóa phù hợp ạ.

Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được?
Theo lời người ông kể thì ngôi làng đó trước đây là nơi trú ngụ của phiến quân, chúng cướp bóc khắp nơi và hành hạ bắt mọi người chạy lõa thể; nên khi thấy hai bạn đi về hướng ngôi làng, hồn ma liền gọi hai bạn quay lại đi, ý là đừng đi về phía ngôi làng đó nữa.

Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm? Các bạn nghĩ sao?
Theo con, người ông cho thông tin không chi tiết, còn thiếu nhiều thông tin như là ngoài cướp bóc, hành hạ bắt dân làng chạy lõa thể, chúng còn chém giết và hãm hiếp (theo con suy đoán), trong đó có gia đình nhiều đời trước của ông. Hoặc số lượng người bị chết là nhiều bao nhiêu, ngôi làng sau đó như thế nào. Và về sau người dân có thường thấy ma chạy lõa thể như hai bạn gặp hay không hoặc các hiện tượng linh hồn của các nạn nhân bị phiến quân hãm hại đó có thường xuất hiện hay không v.v…

Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?
Theo con có hai nguyên tắc trong câu chuyện này là: Thiên ma ngoại đạo đều là Bồ Tát thị hiện và siêu hình phối hợp với hữu hình để giáo hóa con người.

Việc vong ma lõa thể chạy và hét khiến hai bạn thất hồn sốt cao là thị hiện của thần linh, dạy bảo hai bạn bài học là có linh hồn sau khi chết, ngoài thế giới hữu hình còn có ma quỷ trong siêu hình.

Đồng thời người ông ở hữu hình đã giải thích cho hai bạn đúng với những gì mà hai bạn được cho chứng kiến. Ở đây, thông tin ở hữu hình đúng với thị hiện của thần linh ở siêu hình.

Trên đây là những suy nghĩ nông cạn của con, kính mong Nhị Vị Đức Sư Tổ khai sáng và chỉ dạy cho con được thêm sáng.

Con xin chia sẻ câu chuyện tương tự như ngôi làng trên.
Cách đây nhiều năm, con có đi thăm khu chứng tích làng Sơn Mỹ ở xã Tịnh Khê tỉnh Quảng Ngãi vào một buổi trưa cuối tuần. Đây là ngôi làng đã xảy ra vụ thảm sát với 504 thường dân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em bị giết chết trong một buổi sáng cùng 247 ngôi nhà bị đốt cháy do quân đội viễn chinh Mỹ gây ra. Con có hỏi chuyện bác bảo vệ khu chứng tích. Bác kể rằng những đêm trăng sáng, bác thường thấy cả đoàn người đi lại, nói chuyện, sinh hoạt giống cảnh sinh hoạt thường ngày. Con hỏi bác có sợ không, bác trả lời thấy thường nên cũng quen. Vì nhiều năm rồi nên con chỉ nhớ được những thông tin chính như vậy thôi ạ.

Con kính bút.
Con trẻ Chơn Tâm.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi aladanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, huynh Thachanhtrang và các huynh tỷ.

Con xin phép Tổ, Thầy được giải đáp câu chuyện trên ạ.

Câu chuyện này có thể không có thật mà chỉ là câu chuyện được thêu dệt, đồn đoán từ đời này sang đời khác. Đã 200 năm, cho dù câu chuyện là có thật thì chắc hẳn cũng đã được tam sao thất bản rồi ạ. Nhưng dù sao câu chuyện này đã ăn sâu vào tâm trí nhiều người trong đó có ông của người kể chuyện. Hình ảnh người đàn ông hiện ra cùng với những lời nói bên tai, con nghĩ đó là do Bồ Tát thị hiện, hoặc nếu là câu chuyện thật thì cũng có thể vong linh đó được lệnh của Thánh Thần hiện lên trong bài học giáo hóa tâm linh cho hai bạn. Hình ảnh người đàn ông xuất hiện rất trùng khớp với hình ảnh mà người ông kể lại khiến cho hai bạn lại càng tin là có siêu hình.

200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ mà hai bạn chỉ thấy có một người? Hai bạn mới chỉ thấy có một người mà đã sợ khiếp vía chạy về nhà xong đến phát sốt rồi. Nếu hai bạn mà thấy nhiều người hơn thì chắc không còn tính mạng để về hỏi ông được nữa. Và chắc hẳn, hai bạn này chưa tới số chết nên Thánh Thần chỉ cần cho bài học này thôi ạ. Như vậy cũng là đủ để hai bạn và những người được nghe kể lại có thêm bài học về siêu hình rồi ạ.

Câu trả lời của ông cũng không được đầy đủ lắm bởi câu chuyện xảy ra cũng đã 200 năm, không thể xác thực được tính đúng sai của câu chuyện. Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là chết không phải là hết, linh hồn vẫn tồn tại mãi mãi. 200 năm trước có nhiều người chết nhưng không phải linh hồn nào cũng được siêu thoát, được chuyển kiếp, mà vẫn có linh hồn còn vất vưởng khổ sở như lúc còn sống.

Con kính xin Đức Tổ, Thầy chỉ bảo thêm giúp con ạ.
Con: Aladanh.