- Thứ 6 Tháng 10 18, 2024 3:06 pm
Con Hà nghĩa kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.
Con xin phép được trả lời câu hỏi của diễn đàn về câu chuyện "Hồn ma từ 200 năm trước".
Đầu tiên khi đọc câu chuyện thì con thấy tính chất li kỳ của nó bình thường thôi nhưng khi đọc phần câu hỏi diễn đàn thì con thấy con phải suy nghĩ và chưa trả lời được ngay. Con lên Google tìm tài liệu về phiến quân Naxalites thì thông tin trong Hồ sơ mật báo Công An nhân dân có bài viết: "Sự thật về phiến quân Naxalite ở Ấn Độ" đăng ngày 09/04/2021. Theo tờ báo thì tên gọi Naxalite là tên gọi chung cho nhóm nổi dậy và ly khai hoạt động không liên tục ở Ấn Độ từ những năm 1960... và nó thu hút sức mạnh từ một số yếu tố kinh tế xã hội là bộ phận lớn dân cư sống dưới mức nghèo khổ, thu nhập bất bình đẳng cùng cực, thất nghiệp quy mô lớn... Phiến quân Naxalite muốn lật đổ nhà nước Ấn Độ nhưng chính họ biết điều đó là không thể... Cái tên Naxalite có nguồn gốc từ thị trấn Naxalbari (Naksalbari) ở phía Bắc bang Tây Bengal, Đông bắc Ấn Độ, trung tâm của một cuộc nổi dậy của nông dân bộ tộc chống lại địa chủ địa phương vào năm 1967...
Tìm hiểu đến đây thì con có dòng suy nghĩ là điều ông lão nói có gì không đúng về phiến quân thực ra mới tồn tại vài chục năm sao ông lại nói là 200 năm trước? Có chăng nếu lời ông nói là đúng và theo những gì miêu tả về nhóm phiến quân thì con hiểu Naxalites là tên gọi cho nhóm người thuộc tầng lớp dưới của xã hội Ấn Độ nghèo khổ, bị áp bức như người nông dân hay nô lệ vậy. Và cuộc nội chiến của họ với chính quyền xã hội phong kiến từ xưa 200 năm trước cho đến nay nhằm mục đích lật đổ nhà nước Ấn Độ đương thời họ sống. Cuộc chiến dai dẳng và đã có rất nhiều người chết. Naxalites cũng giống như bao cuộc khởi nghĩa nông dân và tầng lớp cố định khác trong xã hội xưa chiến đấu với giới cầm quyền ở bao nhiêu nước thời phong kiến vậy.
Đến đây con lại suy nghĩ vậy người ông trong câu chuyện trên vốn là người thuộc tầng lớp nào? Ông ta sống trong làng gần pháo đài cổ thì có lẽ ông ta cũng là một người thuộc dòng dõi quý tộc Ấn Độ xưa chăng?... Vậy thì ác cảm của ông ta đối với phiến quân Naxalites là tất nhiên.
Câu hỏi diễn đàn là tại sao lại chỉ có một linh hồn về báo động mà không phải là tập đoàn hay rất nhiều linh hồn khác bởi theo lời ông sự ác độc của phiến quân lên người dân là rất to lớn? Nên câu trả lời của người ông về linh hồn kia có vẻ khiên cưỡng. Tuy nhiên yếu tố chảy nước mắt là chi tiết khiến con nghĩ hẳn ông đã có người thân quen thuộc của mình thật sự bị giết dưới tay của phiến quân kia trong quá khứ.
Câu hỏi đặt ra nữa là tại sao linh hồn người chết ấy lại khuyên hai bạn trẻ quay lại đi và quay lại đâu? Lúc này thì con nghĩ linh hồn trong hình dạng đáng sợ là lõa thể và thân hình nhiều vết chém này có thể là gọi là một hồn ma mang trong mình nhiều nhiệm vụ khác nhau: Một là hồn ma ấy có duyên phước với hai bạn trẻ từ nhiều kiếp trước hay một người trong dòng họ nhiều đời đang tu tập tốt được Thánh Thần cho về trợ độ cho con cháu tạo chút công đức cho mình là để cảnh báo nguy hiểm gì đó trước mặt hai bạn trẻ để họ không đi sâu hơn (Ví dụ phía trước họ có sập hố, hay cây đổ, hay xe hỏng mất thắng gây tai nạn, hay gì đó). Hai là hai bạn trẻ này có duyên phước được học bài "thấy ma" để rằng thế giới siêu hình, hồn ma là có thật như lời cuối câu chuyện đã đưa để mà chuyển biến tâm linh biết tu dưỡng. Việc thị hiện về cõi âm thì không cần một binh đoàn hay một đám linh hồn đông đúc chỉ cần một con ma là đủ dọa người.
Tuy nhiên bao giờ bài học của Chư Vị cũng đa tầng đa nghĩa nên tuy chỉ một linh hồn cũng đã tác động lên suy nghĩ của người ông (nghĩ rằng hồn ma của người bị phiến quân hại trước đây về báo oán, phải chăng ông ta cũng đã từng gặp hồn ma trên trước đây?), và đôi bạn trẻ... và chắc chắn là cả những người dân sống trong khu vực quanh ngôi làng nhỏ ấy sau câu chuyện của hai ông cháu kia sẽ tin về thế giới tâm linh đang tồn tại để mà sống đời sống đạo đức hơn không có làm điều ác như lời đồn về phiến quân kia nữa.
Trả lời về nguyên tắc vô hình trong câu chuyện trên thì con thấy có nguyên tắc: Vô hình tác động được lên hữu hình (xe đang đi chết máy), khi cần vô hình có thể hiện hình cho người hữu duyên có thể nhìn thấy, nghe thấy, thậm chí ngửi thấy thông qua tác động ý thức.
Sự tìm hiểu của con còn hạn chế nên mới chỉ trả lời đến đây kính mong Tổ Thầy và huynh tỷ chỉ bảo thêm ạ.
Đệ tử Hà Nghĩa kính.
Bài viết trên báo Công an nhân dân:https://cand.com.vn/Ho-so-mat/Su-that-v ... o-i601930/
Em kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.
Con xin phép được trả lời câu hỏi của diễn đàn về câu chuyện "Hồn ma từ 200 năm trước".
Đầu tiên khi đọc câu chuyện thì con thấy tính chất li kỳ của nó bình thường thôi nhưng khi đọc phần câu hỏi diễn đàn thì con thấy con phải suy nghĩ và chưa trả lời được ngay. Con lên Google tìm tài liệu về phiến quân Naxalites thì thông tin trong Hồ sơ mật báo Công An nhân dân có bài viết: "Sự thật về phiến quân Naxalite ở Ấn Độ" đăng ngày 09/04/2021. Theo tờ báo thì tên gọi Naxalite là tên gọi chung cho nhóm nổi dậy và ly khai hoạt động không liên tục ở Ấn Độ từ những năm 1960... và nó thu hút sức mạnh từ một số yếu tố kinh tế xã hội là bộ phận lớn dân cư sống dưới mức nghèo khổ, thu nhập bất bình đẳng cùng cực, thất nghiệp quy mô lớn... Phiến quân Naxalite muốn lật đổ nhà nước Ấn Độ nhưng chính họ biết điều đó là không thể... Cái tên Naxalite có nguồn gốc từ thị trấn Naxalbari (Naksalbari) ở phía Bắc bang Tây Bengal, Đông bắc Ấn Độ, trung tâm của một cuộc nổi dậy của nông dân bộ tộc chống lại địa chủ địa phương vào năm 1967...
Tìm hiểu đến đây thì con có dòng suy nghĩ là điều ông lão nói có gì không đúng về phiến quân thực ra mới tồn tại vài chục năm sao ông lại nói là 200 năm trước? Có chăng nếu lời ông nói là đúng và theo những gì miêu tả về nhóm phiến quân thì con hiểu Naxalites là tên gọi cho nhóm người thuộc tầng lớp dưới của xã hội Ấn Độ nghèo khổ, bị áp bức như người nông dân hay nô lệ vậy. Và cuộc nội chiến của họ với chính quyền xã hội phong kiến từ xưa 200 năm trước cho đến nay nhằm mục đích lật đổ nhà nước Ấn Độ đương thời họ sống. Cuộc chiến dai dẳng và đã có rất nhiều người chết. Naxalites cũng giống như bao cuộc khởi nghĩa nông dân và tầng lớp cố định khác trong xã hội xưa chiến đấu với giới cầm quyền ở bao nhiêu nước thời phong kiến vậy.
Đến đây con lại suy nghĩ vậy người ông trong câu chuyện trên vốn là người thuộc tầng lớp nào? Ông ta sống trong làng gần pháo đài cổ thì có lẽ ông ta cũng là một người thuộc dòng dõi quý tộc Ấn Độ xưa chăng?... Vậy thì ác cảm của ông ta đối với phiến quân Naxalites là tất nhiên.
Câu hỏi diễn đàn là tại sao lại chỉ có một linh hồn về báo động mà không phải là tập đoàn hay rất nhiều linh hồn khác bởi theo lời ông sự ác độc của phiến quân lên người dân là rất to lớn? Nên câu trả lời của người ông về linh hồn kia có vẻ khiên cưỡng. Tuy nhiên yếu tố chảy nước mắt là chi tiết khiến con nghĩ hẳn ông đã có người thân quen thuộc của mình thật sự bị giết dưới tay của phiến quân kia trong quá khứ.
Câu hỏi đặt ra nữa là tại sao linh hồn người chết ấy lại khuyên hai bạn trẻ quay lại đi và quay lại đâu? Lúc này thì con nghĩ linh hồn trong hình dạng đáng sợ là lõa thể và thân hình nhiều vết chém này có thể là gọi là một hồn ma mang trong mình nhiều nhiệm vụ khác nhau: Một là hồn ma ấy có duyên phước với hai bạn trẻ từ nhiều kiếp trước hay một người trong dòng họ nhiều đời đang tu tập tốt được Thánh Thần cho về trợ độ cho con cháu tạo chút công đức cho mình là để cảnh báo nguy hiểm gì đó trước mặt hai bạn trẻ để họ không đi sâu hơn (Ví dụ phía trước họ có sập hố, hay cây đổ, hay xe hỏng mất thắng gây tai nạn, hay gì đó). Hai là hai bạn trẻ này có duyên phước được học bài "thấy ma" để rằng thế giới siêu hình, hồn ma là có thật như lời cuối câu chuyện đã đưa để mà chuyển biến tâm linh biết tu dưỡng. Việc thị hiện về cõi âm thì không cần một binh đoàn hay một đám linh hồn đông đúc chỉ cần một con ma là đủ dọa người.
Tuy nhiên bao giờ bài học của Chư Vị cũng đa tầng đa nghĩa nên tuy chỉ một linh hồn cũng đã tác động lên suy nghĩ của người ông (nghĩ rằng hồn ma của người bị phiến quân hại trước đây về báo oán, phải chăng ông ta cũng đã từng gặp hồn ma trên trước đây?), và đôi bạn trẻ... và chắc chắn là cả những người dân sống trong khu vực quanh ngôi làng nhỏ ấy sau câu chuyện của hai ông cháu kia sẽ tin về thế giới tâm linh đang tồn tại để mà sống đời sống đạo đức hơn không có làm điều ác như lời đồn về phiến quân kia nữa.
Trả lời về nguyên tắc vô hình trong câu chuyện trên thì con thấy có nguyên tắc: Vô hình tác động được lên hữu hình (xe đang đi chết máy), khi cần vô hình có thể hiện hình cho người hữu duyên có thể nhìn thấy, nghe thấy, thậm chí ngửi thấy thông qua tác động ý thức.
Sự tìm hiểu của con còn hạn chế nên mới chỉ trả lời đến đây kính mong Tổ Thầy và huynh tỷ chỉ bảo thêm ạ.
Đệ tử Hà Nghĩa kính.
Bài viết trên báo Công an nhân dân:https://cand.com.vn/Ho-so-mat/Su-that-v ... o-i601930/