Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hà nghĩa
Con Hà nghĩa kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Con xin phép được trả lời câu hỏi của diễn đàn về câu chuyện "Hồn ma từ 200 năm trước".

Đầu tiên khi đọc câu chuyện thì con thấy tính chất li kỳ của nó bình thường thôi nhưng khi đọc phần câu hỏi diễn đàn thì con thấy con phải suy nghĩ và chưa trả lời được ngay. Con lên Google tìm tài liệu về phiến quân Naxalites thì thông tin trong Hồ sơ mật báo Công An nhân dân có bài viết: "Sự thật về phiến quân Naxalite ở Ấn Độ" đăng ngày 09/04/2021. Theo tờ báo thì tên gọi Naxalite là tên gọi chung cho nhóm nổi dậy và ly khai hoạt động không liên tục ở Ấn Độ từ những năm 1960... và nó thu hút sức mạnh từ một số yếu tố kinh tế xã hội là bộ phận lớn dân cư sống dưới mức nghèo khổ, thu nhập bất bình đẳng cùng cực, thất nghiệp quy mô lớn... Phiến quân Naxalite muốn lật đổ nhà nước Ấn Độ nhưng chính họ biết điều đó là không thể... Cái tên Naxalite có nguồn gốc từ thị trấn Naxalbari (Naksalbari) ở phía Bắc bang Tây Bengal, Đông bắc Ấn Độ, trung tâm của một cuộc nổi dậy của nông dân bộ tộc chống lại địa chủ địa phương vào năm 1967...

Tìm hiểu đến đây thì con có dòng suy nghĩ là điều ông lão nói có gì không đúng về phiến quân thực ra mới tồn tại vài chục năm sao ông lại nói là 200 năm trước? Có chăng nếu lời ông nói là đúng và theo những gì miêu tả về nhóm phiến quân thì con hiểu Naxalites là tên gọi cho nhóm người thuộc tầng lớp dưới của xã hội Ấn Độ nghèo khổ, bị áp bức như người nông dân hay nô lệ vậy. Và cuộc nội chiến của họ với chính quyền xã hội phong kiến từ xưa 200 năm trước cho đến nay nhằm mục đích lật đổ nhà nước Ấn Độ đương thời họ sống. Cuộc chiến dai dẳng và đã có rất nhiều người chết. Naxalites cũng giống như bao cuộc khởi nghĩa nông dân và tầng lớp cố định khác trong xã hội xưa chiến đấu với giới cầm quyền ở bao nhiêu nước thời phong kiến vậy.

Đến đây con lại suy nghĩ vậy người ông trong câu chuyện trên vốn là người thuộc tầng lớp nào? Ông ta sống trong làng gần pháo đài cổ thì có lẽ ông ta cũng là một người thuộc dòng dõi quý tộc Ấn Độ xưa chăng?... Vậy thì ác cảm của ông ta đối với phiến quân Naxalites là tất nhiên.

Câu hỏi diễn đàn là tại sao lại chỉ có một linh hồn về báo động mà không phải là tập đoàn hay rất nhiều linh hồn khác bởi theo lời ông sự ác độc của phiến quân lên người dân là rất to lớn? Nên câu trả lời của người ông về linh hồn kia có vẻ khiên cưỡng. Tuy nhiên yếu tố chảy nước mắt là chi tiết khiến con nghĩ hẳn ông đã có người thân quen thuộc của mình thật sự bị giết dưới tay của phiến quân kia trong quá khứ.

Câu hỏi đặt ra nữa là tại sao linh hồn người chết ấy lại khuyên hai bạn trẻ quay lại đi và quay lại đâu? Lúc này thì con nghĩ linh hồn trong hình dạng đáng sợ là lõa thể và thân hình nhiều vết chém này có thể là gọi là một hồn ma mang trong mình nhiều nhiệm vụ khác nhau: Một là hồn ma ấy có duyên phước với hai bạn trẻ từ nhiều kiếp trước hay một người trong dòng họ nhiều đời đang tu tập tốt được Thánh Thần cho về trợ độ cho con cháu tạo chút công đức cho mình là để cảnh báo nguy hiểm gì đó trước mặt hai bạn trẻ để họ không đi sâu hơn (Ví dụ phía trước họ có sập hố, hay cây đổ, hay xe hỏng mất thắng gây tai nạn, hay gì đó). Hai là hai bạn trẻ này có duyên phước được học bài "thấy ma" để rằng thế giới siêu hình, hồn ma là có thật như lời cuối câu chuyện đã đưa để mà chuyển biến tâm linh biết tu dưỡng. Việc thị hiện về cõi âm thì không cần một binh đoàn hay một đám linh hồn đông đúc chỉ cần một con ma là đủ dọa người.

Tuy nhiên bao giờ bài học của Chư Vị cũng đa tầng đa nghĩa nên tuy chỉ một linh hồn cũng đã tác động lên suy nghĩ của người ông (nghĩ rằng hồn ma của người bị phiến quân hại trước đây về báo oán, phải chăng ông ta cũng đã từng gặp hồn ma trên trước đây?), và đôi bạn trẻ... và chắc chắn là cả những người dân sống trong khu vực quanh ngôi làng nhỏ ấy sau câu chuyện của hai ông cháu kia sẽ tin về thế giới tâm linh đang tồn tại để mà sống đời sống đạo đức hơn không có làm điều ác như lời đồn về phiến quân kia nữa.

Trả lời về nguyên tắc vô hình trong câu chuyện trên thì con thấy có nguyên tắc: Vô hình tác động được lên hữu hình (xe đang đi chết máy), khi cần vô hình có thể hiện hình cho người hữu duyên có thể nhìn thấy, nghe thấy, thậm chí ngửi thấy thông qua tác động ý thức.

Sự tìm hiểu của con còn hạn chế nên mới chỉ trả lời đến đây kính mong Tổ Thầy và huynh tỷ chỉ bảo thêm ạ.

Đệ tử Hà Nghĩa kính.
Bài viết trên báo Công an nhân dân:https://cand.com.vn/Ho-so-mat/Su-that-v ... o-i601930/
Bài viết chưa xem Bởi Hạt Dẻ
Kính lễ Tổ Triệu Phước.
Kính lễ Thầy Triệu Nghiêm.
Kính lễ tỷ Thiện Nhi và các huynh tỷ trưởng.

Con xin trình bày vài hiểu biết nông cạn của con, kính mong Tổ, Thầy và các huynh tỷ bạn đạo chỉ bày thêm ạ.

1. Câu chuyện này có khả năng là thật. Vì những chuyện tâm linh mà Thánh Thần đạo diễn thường bất ngờ, ấn tượng, có tính chất giáo dục cho một bộ phận có liên quan và vượt ngoài trí tưởng tượng bình thường của con người.

2. Theo suy nghĩ nông cạn của con thì số người bị hành hạ không liên quan đến số người mà nhân chứng được cho thấy. Tùy vào công vụ, mức độ giáo dục cho một nhóm hay số đông quần chúng mà Thánh Thần sẽ lựa chọn phương cách thị hiện thích hợp.

3. Theo con tìm hiểu: Naxalite là tên gọi chung được đặt cho một số nhóm nổi dậy và ly khai hoạt động không liên tục ở Ấn Độ kể từ giữa những năm 1960 (theo Công an nhân dân Online). Cho đến nay thì các hoạt hoạt động của nhóm nổi dậy này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Như vậy, lời người ông nói phiến quân đã sát hại nhiều người cách đây 200 năm là chưa đúng sự thật vì phiến quân này chỉ mới được hình thành khoảng 64 năm. Có lẽ gia đình nhân vật này có liên quan gì đến những nạn nhân bị hành hạ, hoặc có liên quan đến phiến quân Naxalite nên Thánh Thần đã thị hiện qua người cháu để nhắc nhở gia đình. Thường người thân/có liên quan bị mất, bị hành hạ bởi những điều khổ sở thì mới đau lòng, khóc khổ, hiếm trường hợp nào mà lại đi khóc cho người dưng, kẻ lạ (Người ông khóc, gạt nước mắt khi nghe câu chuyện do cháu kể).

4. Hiện tại thì phiến quân Naxalite vẫn còn tồn tại rải rác tại các bang ở Ấn Độ. Có lẽ phiến quân này đang ẩn trú trong khu rừng nên linh hồn nói "quay lại đi, nguy hiểm đó" để cảnh báo hai nhân vật cũng như là những người nghe được câu chuyện không nên tiến sâu/ở lại lâu trong khu rừng.

5. Nguyên tắc con rút được trong bài học này là:
+ Trên đầu 3 tấc có Thần Linh (Dù người ông có che giấu điều gì đó thì cũng không qua mắt được Thần Linh, bị thần linh nhắc nhở gia đình).

+ Thông tin siêu hình cần có chứng cứ khách quan. Trong câu chuyện này thì có 2 người cùng thấy người đàn ông loã thể chạy nhưng thông tin nhận được từ người ông lại chưa khớp về mặt thực tế.

Con kính báo. Hạt Dẻ.
Bài viết chưa xem Bởi Nguyên Ân
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy ạ!

Những thông tin con tra cứu được về Naxalite như sau:

Naxalite là tên gọi chung được đặt cho một số nhóm nổi dậy và ly khai hoạt động không liên tục ở Ấn Độ kể từ giữa những năm 1960, là một phong trào du kích cánh tả ở Ấn Độ, theo đuổi lý tưởng cách mạng Mao Trạch Đông (nên còn có tên khác là Maoists - chủ nghĩa Mao). Họ đấu tranh vũ trang nhằm bảo vệ quyền lợi của người nghèo, đặc biệt là nông dân và các cộng đồng bộ lạc ở khu vực nông thôn. Phong trào này xuất phát từ cuộc nổi dậy của nông dân ở làng Naxalbari, thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ vào năm 1967, từ đó cái tên "Naxalites" ra đời. Phiến quân Naxalites hoạt động chủ yếu ở các bang miền trung, miền đông và miền nam Ấn Độ, bao gồm các khu vực như Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand và Andhra Pradesh.

Đến tận ngày nay, phiến quân Naxalites hiện vẫn là một vấn đề lớn đối với an ninh quốc gia của Ấn Độ, và chính phủ Ấn Độ đã triển khai nhiều chiến dịch quân sự để trấn áp phong trào này. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi của phong trào, như bất bình đẳng kinh tế và xã hội, vẫn còn tồn tại, khiến Naxalites tiếp tục có sức hút với các cộng đồng nghèo và bị thiệt thòi.

Như vậy, thông tin chuyện phiến quân này đóng tại địa điểm đó từ 200 năm trước, có vẻ không khớp với thông tin lịch sử mà con tra cứu được.

Thứ 2, pháo đài Raja Ka Quila, nằm ở quận Bhind, Madhya Pradesh, Ấn Độ: hiện nay không có nhiều tài liệu để xác định thời gian chính xác khi pháo đài này được xây dựng. Tuy nhiên, các pháo đài ở vùng Madhya Pradesh thường có nguồn gốc từ thời kỳ trung đại, khi các vương quốc và tiểu vương quốc Ấn Độ tranh giành quyền lực và xây dựng các pháo đài để bảo vệ lãnh thổ.

Pháo đài Raja Ka Quila có thể đã được xây dựng trong thời kỳ các vương triều địa phương của khu vực Bhind, nơi từng bị ảnh hưởng bởi các triều đại Mughal và Rajput. Giống như nhiều pháo đài khác trong vùng, nó có thể đã được xây dựng vào khoảng thế kỷ 16-17, nhưng đây chỉ là một phỏng đoán dựa trên các phong cách kiến trúc và lịch sử của khu vực.

Ngoài ra, Bhind nằm ở phía bắc của Madhya Pradesh, xa hơn so với khu vực miền trung nơi Naxalites tập trung. Như vậy, có nhiều khả năng thông tin của người ông cung cấp về phiến quân và lịch sử là không chính xác.

Ngoài ra, còn về thông tin siêu hình, thì con cho rằng đây cũng không phải là sự thị hiện của siêu hình vì tiếng gọi và hình ảnh được cả 2 người bạn cùng chứng kiến. Nhưng ca lên đồng, ca vong nhập mà con thấy ở đó có người được nghe và thấy ma, được nói chuyện với ma... đều chỉ có 1 mình người đó thấy (những người xung quanh chỉ thấy biểu hiện của họ như là đang tâm sự, đang sợ hãi, hú hét)... chứ con không thấy trường hợp nào có đến 2 người cùng thấy chung 1 cảnh tượng. Con nghĩ có lẽ đó là cảnh thực chứ không phải là ma quỷ ạ!

Con xin kính bút!
Bài viết chưa xem Bởi Nhuận Trọng
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Con xin kể câu chuyện tương tự được đăng trên kênh youtube: mysu-thythanhpham:

Câu chuyện: Tiếng cười trong rừng mắm. Vào năm 1997 ở khu vực bãi bồi, rừng mắm ở Cà Mau, có nhiều người bị chết và tấp vào bãi này sau cơn bão Linda, bão số 5 đã xảy ra. Ở khu vực này có ông Sáu chuyên làm nghề bắt cá và soi ba khía, rất gan dạ, vô thần và không tin có tâm linh. Vào năm 2007, ông Sáu có đi soi ba khía ở khu vực bãi bồi, ban đầu bắt được nhiều ba khía cho vào bao nhưng sau đó ông gặp ma với khuôn mặt và thân hình là của 1 em bé tầm 12 tuổi nhưng 2 cánh tay, 2 chân dài đến 4m, đã rượt ông Sáu, vừa rượt vừa kêu Ê..ê...e..ê...làm cho ông Sáu hoảng sợ, chạy vào rừng mắm, tay chân bị gai cây mắm cắt, sướt làm chảy máu rất nhiều. Sau một hồi chạy thục mạng và ông cũng về được đến nhà rồi kể sự tình cho gia đình biết. Sáng hôm sau vợ và con của ông đến khu vực mà theo lời hướng dẫn của ông Sáu đã soi hồi tối hôm qua là được nhiều ba khía cho vào bao nhưng họ kiểm tra lại, thấy toàn là đất thôi.

1. Theo con câu chuyện mà huynh Kuro saki gởi lên diễn đàn là có thật.

2. Sao 2 bạn này đã thấy 1 người?
Theo suy luận của con thì 2 bạn này có nghiệp duyên với những nạn nhân đã bị sát hại cách đây 200 năm. Và 2 bạn này được Thánh Thần chọn và Thánh Thần đã dùng sự việc đã xảy ra mà làm một công đôi ba việc để giáo hoá tâm linh cho 2 bạn này, gia đình và cộng đồng dân cư ở khu vực. Thánh Thần dùng 1 người bị nạn đủ để giáo hoá cho 2 bạn, vì nếu dùng nhiều nạn nhân hơn sẽ làm cho 2 bạn hoảng sợ, hoảng loạn, thần kinh và tâm lý bất ổn sau này.

3. Tại sao linh hồn này kêu quay lại đi, nguy hiểm đó?
Bởi vì Thánh Thần qua hình ảnh linh hồn này đang muốn gởi một thông điệp cảnh báo cho 2 bạn cũng như cộng đồng dân cư về một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Và thông điệp nhắc nhở cho 2 bạn về việc cầu nguyện Bề Trên để được che chở, xoay chuyển.

4. Hình như câu chuyện của người ông không được đầy đủ lắm?
Con nghĩ là ông này đã từng thấy linh hồn khổ đau này. Trong những nạn nhân chắc chắn là có người thân, tổ tiên của ông.

5. Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?
Câu chuyện cho chúng ta biết về nguyên tắc vô hình là chết không phải là hết. Linh hồn được Thánh Thần chọn đã là có phước, cũng như người thân trong gia đình của linh hồn còn trên trần gian đang có cơ hội được dạy dỗ, học về tâm linh, siêu hình. Thánh Thần cho phép linh hồn thực hiện, thị hiện để giáo hoá cho chúng ta luôn biết rằng linh hồn luôn tồn tại sau khi chết, khi thân xác khổ đau trước khi chết thì linh hồn sẽ khổ đau, là thiếu phước. Để chúng ta biết kính sợ, biết kính thờ Trời Phật, Thánh Thần mà làm các việc lành tránh các việc dữ.

Con xin hết ạ!
Con Nhuận Trọng.
Bài viết chưa xem Bởi lighthouse
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin chào sư huynh Đông Quân, các huynh tỷ, bạn đạo.

Đọc câu chuyện này với những chi tiết như: ngôi làng bao bọc bởi rừng rậm, bọn cướp, ma, người ông kể lại câu chuyện bi thương cho thế hệ sau, con liên tưởng đến bộ phim kinh dị của Việt Nam "Làng địa ngục". Đây là ngôi làng nằm tách biệt với thế giới bên ngoài, người ngoài không biết đường vào làng, người trong làng, ngoài trưởng làng cũng không ai biết đường ra khỏi làng. Họ là hậu duệ của 1 băng cướp chuyên giết người cướp của, trốn truy sát từ người ngoài và triều đình. Họ che giấu bí mật này với con cháu, cho đến khi những hiện tượng lạ và sự chết chóc xảy ra liên tiếp trong làng thì sự thật dần hé lộ.

Ban đầu con cũng suy nghĩ là người ông trong câu chuyện "Hồn ma từ 200 năm trước" cũng là hậu duệ của bọn cướp khi vừa khóc vừa kể bí mật lại cho cháu, và hồn ma cảnh báo 2 thanh niên là hãy tránh xa ngôi làng vì sẽ gặp nguy hiểm nếu ở lại ngôi làng. Nhưng sau khi tìm hiểu và đọc được câu chuyện gốc của tác giả thì con lại có sự nhìn nhận khác.

- Với chia sẻ của tác giả thì có thể nhận thấy 2 thanh niên này là hai người vô thần, không tin vào ma quỷ hay tâm linh, nên khi được dân làng khuyên là nên về nhà trước 6h thì 2 người mới ở lại đến 9h, sau khi không thấy bất kì hiện tượng lạ nào xảy ra thì 2 người mới trở về nhà và cho rằng dân làng thật ngốc khi tin vào những chuyện tâm linh như vậy. Do đó việc 1 linh hồn - mà con hiểu đây có thể là thị hiện của vị thổ địa hay vị thần cai quản của vùng đó - đến để dạy cho 2 người biết đến linh hồn, đến thế giới vô hình, rằng thật sự có linh hồn sau khi chết chứ không phải chết là hết. Và việc thị hiện cũng từ xa đến gần, từ nhỏ đến lớn để 2 người có thời gian "thích ứng" chứ nếu hiện bất thình lình cả đoàn người, giống như đàn zombie thì có lẽ 2 người kia không phải là lết về, sốt cao mà là hoảng sợ chết ngay tại chỗ rồi.

- Với những bình luận được đăng trên câu chuyện gốc, thì có một bình luận kèm với đường link chia sẻ rằng, thời điểm đó (năm 2015), vẫn còn bọn cướp đang ẩn náu trong khu vực đó, nên việc linh hồn kêu quay lại đi, nguy hiểm đó là một lời cảnh báo 2 người tránh xa khu vực này vì có thể đụng độ bọn cướp. Có thể thấy, đây là 1 điều tốt của vô hình để 2 người có thể bình an về nhà.

- Chi tiết người ông gạt nước mắt thì đọc bản gốc con hiểu là người ông gạt nước mắt của 2 thanh niên khi kể lại câu chuyện trong sợ hãi chứ không phải là người ông đang khóc và chính người ông đã khuyên tác giả chia sẻ lại câu chuyện để mọi người cùng biết. Điều này chứng tỏ dân làng ở đây họ đã chứng kiến những sự thị hiện tương tự như vậy trước đây, nên khi được nghe kể, người ông biết đấy là câu chuyện của 200 năm trước, và người dân ở đây cũng biết là không nên ra ngoài sau 6h tối.

- Và nhờ bài đăng của tác giả mà nhiều thanh niên máu liều, vô thần, ngạo mạn như tác giả phải dè chừng và suy nghĩ lại nếu có ý định trải nghiệm, khám phá tâm linh và thách thức vô hình.

Câu chuyện này không lạ gì với người dân Việt Nam như ma xuất hiện tại nghĩa địa, ma da kéo chân người ở sông, ma xuất hiện ở những nơi tham chiến mà quân lính tử trận như thành cổ Quảng Trị, hố chôn tập thể... Đa phần theo con hiểu đều là ý tốt, nhằm hướng con người biết đến tâm linh, thế giới vô hình, và cảnh báo con người nên tránh xa những nơi nguy hiểm, nhiều uế khí, hay bom đạn có thể còn sót lại sau chiến tranh.

Con xin chia sẻ cảm nghĩ khi đọc chủ đề ạ.
Lighthouse.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi titoay
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin kính chào tỷ DC cùng các huynh tỷ trưởng.

Qua câu chuyện con hiểu được rằng:

Siêu hình có muôn ngàn cách thị hiện khác nhau để dạy cho con người về sự tồn tại của linh hồn, về cõi giới tâm linh, nên câu chuyện này là có thật. Việc nhìn thấy ma và nghe được âm thanh trong câu chuyện là do thần linh khai nhãn và khai nhĩ cho họ. Qua đó họ được trải nghiệm hiện tượng như thật nhằm ghi dấu vào tâm thức họ một cách rõ ràng, sống động, khó quên, thấy một lần là tởn tới già. Họ chỉ mới thấy một hồn ma mà đã sợ đến vấp té đi không nổi, về nhà phát sốt như vậy, nếu họ được thị hiện cho thấy tất cả mấy trăm linh hồn con e là họ sốc không chịu nổi.

Việc linh hồn xuất hiện với mình đầy vết thương và kêu gọi họ "nguy hiểm đó... quay lại đi" thêm một lần nữa đánh vào tâm thức đang hoang mang sợ hãi của họ, sợ càng thêm sợ. Bởi khi nghe điều gì mang tính cảnh báo nguy hiểm họ càng bối rối, không biết phải hành động như thế nào. Lúc đó họ có thể chỉ làm theo bản năng để mong thoát nhanh khỏi cảnh đó thôi bởi thần hồn thần tính đã lên mây cả rồi. Nên câu nói đó có thể làm tăng thêm ấn tượng sợ hãi mạnh mẽ hơn.

Về câu trả lời của người ông: Vì câu chuyện đó đã xảy ra cách đó khoảng 200 năm, nên ông cũng là người không được chứng kiến mà chỉ là nghe kể lại. Nên nếu có thể bổ sung thêm thì theo con có thể kể thêm việc ông được nghe người ta kể lại về việc nhiều người đi qua khu vực đó đã được thấy như vậy.

Về nguyên tắc siêu hình:
- Thần linh cho một bài kinh vô tự "thấy ma" là đủ để con người tin vào sự tồn tại của linh hồn mà không cần giải thích một lời nào.

- Sự phối kiểm giữa hữu hình (câu chuyện về khu vực hành hình của phiến quân) và siêu hình (thấy hồn ma thương tích đầy mình tại khu vực đó) để thêm căn cứ và tính xác thực cho câu chuyện.
Chết không phải là hết, linh hồn vẫn tồn tại sau khi chết.

Con Titoay!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Dã Yên Thảo
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
DYT xin kính chào tỷ DC!

Con xin được trả lời câu hỏi của diễn đàn đưa ra như sau:

Các bạn có câu chuyện nào tương tự với câu chuyện này không? Khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Bản thân con thì chưa được chứng kiến trực tiếp một câu chuyện tương tự như trên, nhưng trên diễn đàn và thực tế thì có rất nhiều bài tương tự như vậy. Và khả năng câu chuyện này có thật hay không thì con xin trả lời theo hai ý:

Con cũng như những độc giả khác đều không trực tiếp chứng kiến, chỉ được biết qua bài đọc, vì vậy việc có thật hay không thì con không khẳng định. Nhưng những sự việc diễn ra con cũng thấy có sự logic kết nối với nhau thì con nghĩ câu chuyện này có thật.

200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Đó là ý muốn của Thánh Thần muốn thị hiện giáo hóa cho hai người bạn đó một bài học. Một người thôi con nghĩ là cũng đủ rung chuyển tâm thức của hai người bạn đó. Con có đi tìm bài gốc thì được biết hai bạn đó có ý muốn được chứng kiến những sự kiện huyền bí xung quanh lâu đài. Họ phớt lờ những cảnh báo của dân làng, họ đợi từ 6h tối đến 9h tối không có gì thay đổi họ mới quay về nhà. Cả 1 nửa chặng đường họ không thấy gì nên họ đã chê dân làng đó gà mờ vì tin những điều ngớ ngẩn. Thì liền sau đó họ được chứng kiến những giọng nói và hình ảnh sốc khiến họ hết đời không quên.

Hai người bạn trẻ này đã phạm vào sự thách thức xem ma quỷ có thật hay không? Họ đã được Thánh Thần giáo hóa liền ngay, quả là một bài học về kinh vô tự sâu sắc.

Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được?
Câu nói đó giống như lời nhắc của Chư Vị Thần Linh rằng: Hãy quay lại thời điểm chưa nổi lên sự tò mò, thách thức xem có quỷ hay sự kiện huyền bí nào diễn ra ở lâu đài hay không? Vì tâm hám danh muốn thể hiện không có ma quỷ hay thế lực nào có thể động được vào hai người đó nên Thánh Thần vừa nhắc nhở vừa cảnh cáo cho họ biết rằng màn trừng phạt sắp đến. Khi lời nói đầu tiên vang lên, họ cho rằng đó là ảo giác và bỏ qua không tin đó là sự kiện huyền bí. Liền sau đó họ bị Chư Vị Thần Linh cho thị hiện hình ảnh người đàn ông khỏa thân cùng vết chém hiện ra khiến họ khiếp sợ. Và quả nhiên họ bị trừng phạt bị ốm sốt rất cao khi về nhà, thân tâm run rẩy hoảng loạn.

Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm?
Khi ông nội gạt nước mắt để kể rằng họ là những người bị sát hại thì con nghĩ, bản thân ông nội có thể đã được chứng kiến toàn bộ câu chuyện thông qua linh ảnh hay giấc mơ mà Thánh Thần ban cho. Bởi vì chứng kiến quá nhiều sự đau thương, nên ông ấy mới chỉ nghe cháu trai thuật lại sự việc đã khẳng định luôn họ là những người bị phiến quân hại. Con nghĩ đó là phần thiếu mà ông nội không kể.

Nguyên tắc vô hình trong bài này là:
- Thiên ma ngoại đạo cũng là do Bồ Tát thị hiện. Thánh Thần có muôn vàn cách thị hiện để có thể giáo hóa chúng sanh theo ý muốn của các ngài.

- Con người sống thì phải biết trên đầu 3 tấc có Thần Linh. Con người chỉ có thể phục tùng Thần Linh chứ không thể thách thức Thần Linh để ra oai hay làm bậy.

- Việc nhận thông tin từ trên xuống thì phải phối kiểm với nhiều người, cùng rút ra mẫu số chung.

- Chết không phải là hết, chỉ có thể xác mất đi còn linh hồn thì tùy theo công đức tội trạng mà tiếp tục cuộc hành trình của mình. Và những linh hồn tội nghiệp quá nặng thì có thể bị Thần Linh hủy vĩnh viễn.

Con kính xin Tổ, Thầy chỉ bày hướng dẫn thêm cho con ạ!
Bài viết chưa xem Bởi minhquy
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy ạ.

1. Khả năng câu chuyện này có thật hay không? Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm?
- Theo con, câu chuyện này là có thật và được truyền từ đời nay sang đời khác (căn cứ vào sự kiện cách đây 200 năm trước và đến giờ người ông vẫn nhớ và kể lại). Ngoài ra người ông còn xúc động rơi nước mắt thì có khả năng chính ông bà/bố mẹ của ông cũng là nạn nhân của Naxalites (chỉ là ông không nói ra). Lý do Chư Vị chọn gia đình này để thị hiện là vì người ông biết được sự kiện cách đây 200 năm trước, kết hợp với tình huống tâm linh mà hai người cháu gặp phải càng làm cho sự giáo hoá mang đậm tính huyền bí nhưng cũng không kém phần xác thực.

2. 200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
- Một người bình thường chưa gặp ma bao giờ mà vẫn còn sợ ma. Huống chi là gặp ma ngoài đời thật. Chỉ cần một con ma thôi là đã đủ mặt cắt không còn một giọt máu rồi. Chư Vị mà bày ra một giàn ma là hai người bạn đó không phải ốm nữa mà lập tức thăng thiên luôn. :D

3. Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được?
- Linh hồn kêu gọi quay lại đi là vì đằng trước đó là nơi đóng quân của Naxalites 200 năm trước. Linh hồn muốn bảo 2 bạn đừng đi về phía đó. Cũng như những năm xưa rất nhiều người muốn chạy thoát khỏi nơi đó.

4. Các bạn nghĩ sao? Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?
- Thông qua bài học trên, Chư Vị muốn cho mọi người biết tâm linh là có thật. Con người sau khi chết thì linh hồn vẫn tồn tại. Từ đó giáo hoá cho mọi người biết sợ, biết làm lánh lánh ác, tu dưỡng đạo đức.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Triệu Minh
Con kính lễ Tổ, Thầy.
Kính huynh Triệu Nghĩa.

"Khả năng câu chuyện này có thật hay không?"

Trước hết nói về chiến tranh thì điển hình như các cuộc chiến tranh tại VN đã xảy ra từ thời Nhật thuộc (1940 – 1945), Pháp thuộc (1858 - 1945) Đông Dương lần 1, lần 2 (1945 - 1954, 1955 - 1975), Quốc gia VN, VN cộng hòa (1949 - 1975) tính ra cũng cả trăm năm cho đến hiện tại thì cũng có nhiều câu chuyện huyền bí liên quan đến các cuộc chiến tranh này, như có nhiều người thấy có các hình ảnh lính bộ đội đi hành quân đúng nơi trước kia có nhiều đoàn quân lính đi qua chỗ đó, hoặc ở xóm thôn có một cái miếu cũ gần ụ mối to đã lâu, nơi đó trước đây có người khi chạy giặc đến đây thì bị bắn chết, thời gian sau có nhiều người thấy vong linh với dáng vẻ đau đớn hoặc vong linh mặc đồ trắng và các vong linh cũng cho biết thông tin là họ bị chết do bị phát hiện và di tản nên bị bắn.v.v... Vì vậy với những câu chuyện huyền bí mà nội dung có liên quan đến những sự kiện có khoảng thời gian cách nhau rất nhiều năm, cả chục năm hay cả trăm năm theo con nhìn nhận là có những chuyện huyền bí đó có thật, nhưng cái thật đó nếu phân tích theo lý đạo Tổ, Thầy thì vẫn là do Thánh Thần đạo diễn cho người có duyên, người có bài học tâm linh, nghĩa là không phải ai cũng có thể thấy những việc huyền bí mà người khác thấy, cho nên việc Ankush và bạn anh ta thấy hình ảnh người đàn ông và nghe âm thanh là có thấy thật.

“200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người? Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được? Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm? Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?”

Họ được người ông kể lại những dữ kiện lịch sử cách đó 200 năm, với những nội dung tuy ngắn gọn nhưng thực trạng thì giống với những gì mà Ankush và bạn anh ta thấy, vấn đề khó hiểu “Sao hai bạn chỉ thấy có một người? Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được?". Đây là bài học về huyền bí mà Thánh Thần muốn cho Ankush và bạn anh ta được duyên thấy, cảm nhận sự khó hiểu, hoang mang, sợ sệt để có thể sau đó gặp được người ông kể chuyện cũ tại nơi đó trước đây ra sao? Nạn nhân ở đó bị thế nào? Thật là trùng khớp với những gì hai người thấy. Bài học này không chỉ dành cho Ankush và bạn anh ta, mà cũng là duyên cho người ông của họ. Con nghĩ nguyên tắc của vô hình trong câu chuyện này là để người gặp và người đã biết sự việc đó cùng chia sẻ thông tin với nhau và từ đó có thêm sự tìm hiểu, tin tưởng vào huyền bí, và Thánh Thần dùng sự việc đã xảy ra để giáo huấn con người. Con cũng xin trình bày thêm là kiến thức Tổ, Thầy dạy, Thánh Thần có thể dựa vào vấn đề có thật nào đó để xây dựng kịch bản nơi đó và trùng hợp nơi đó có những sự huyền bí mà một số người thấy, như câu chuyện ngã 3 đường trước đây có vụ tai nạn xe và có người chết, rồi đêm đêm có người thấy vong hồn người bị tai nạn lởn vởn đó, và thời gian sau lại có thêm vụ tai nạn, từ đó dân đồn câu chuyện trở nên huyền bí hơn.

TM con kính lễ ạ.
Bài viết chưa xem Bởi JaiHo
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, sư huynh sư tỷ trưởng.

Con nghĩ khả năng câu chuyện này có thật ạ, do ma được sự cho phép của thánh thần thị hiện để dạy dỗ về tâm linh siêu hình cho Jain và Ankush. Khoảng 200 năm trước có nhiều nạn nhân nhưng 2 bạn chỉ thấy có 1 người, do Thánh Thần thị hiện cho thấy từ từ từng mức độ từ nhẹ là nghe tiếng khóc từ xa rồi càng gần càng lớn đến mức độ nặng thấy cả thân hình loã thể vừa chạy vừa hét. Để 2 bạn không bị hoảng sợ đột ngột có thể dẫn tới đứng tim. Một linh hồn thôi cũng đủ làm 2 bạn khiếp sợ khắc ghi vào tâm trí suốt đời rồi.

Tại sao linh hồn này kêu gọi 2 bạn quay lại? Con nghĩ linh hồn này vẫn còn giữ ký ức từ quá khứ nên cho rằng trong làng vẫn có nhóm phiến quân đang cướp bóc và hành hạ người khác. Cũng có thể trong rừng có nhiều nguy hiểm rình rập nên linh hồn hù doạ cho 2 bạn cố gắng lết về làng sớm nhất có thể để được an toàn ạ.

Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là: Thánh Thần thị hiện cho phép linh hồn xuất hiện để 2 bạn được trải nghiệm học hỏi 1 bài học về linh hồn về thế giới siêu hình. Nhắc nhở 2 bạn sống phải có đức tin có tâm thờ kính Thánh Thần, Trời Phật. Cũng như giúp 2 bạn hiểu rõ hơn về lịch sử của ngôi làng 1 cách sinh động.

Nguyên tắc nữa là thông tin từ siêu hình phải kiểm chứng từ nhiều nguồn mới biết chính xác hay không ạ. (Jain đã kể cho ông nghe mình gặp linh hồn loã thể thì ông xác nhận là 200 năm trước có phiến quân cướp bóc).

Con người khi sống có trí tuệ, phước đức như thế nào thì khi chết linh hồn cũng như thế, ký ức vẫn có thể còn nhớ ạ.

Con Jaiho kính báo!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi thachanhtrang
Con kính đảnh lễ Đức Tổ, Đức Thầy!

Con xin được nêu ý kiến về bài khu rừng ma từ 200 năm trước.

Con nghĩ trong câu chuyện này, Thần Linh đã sử dụng khu rừng làm đạo cụ để giáo hóa người dân vùng đó về thế giới tâm linh. Nên sẽ có nhiều người khi đi qua đều gặp những hồn ma lõa thể vừa chạy vừa hét. Trong câu chuyện, ngoài 2 nhân vật chính, còn người ông của họ cũng xác nhận đã từng thấy và biết về câu chuyện.

Người ông kể về cuộc thảm sát 200 năm trước, với rất nhiều nạn nhân bị chạy lõa thể và bị giết, rồi hồn ma của họ còn vất vưởng trong khu rừng. Điều này chứng tỏ người dân ở khu vực này họ cũng đã lan truyền những truyền thuyết về một khoảng lịch sử đau thương của khu vực, từ đó xác nhận những hồn ma từ 200 năm trước là thật và họ biết kính sợ khu rừng ma. Cũng có tác dụng cho họ biết đến thế giới tâm linh hoàn toàn có thật.

Thực tế thì dù 200 năm có thảm sát của giặc cướp, thì bất cứ linh hồn nào chết đi, dù cái chết bằng cách nào đi nữa, đều đã được Thần Linh gom hết về trung giới và sẽ quyết định đưa linh hồn đó đi những cõi tương ứng. Thần Linh khi quyết định sử dụng khu rừng ma thành đạo cụ giáo dục thì có thể giữ lại vài linh hồn cho phối hợp.

Đa phần những người gặp ma, gặp quỷ đều có nợ họa cần trả. Việc cho người sống nhìn thấy ít hay nhiều cũng còn do nợ họa của họ lớn hay bé.

Hai người trong câu chuyện trên chỉ phải gặp một hồn ma, và tiếng hét của hồn ma đó thực chất cũng không có ý nghĩa cảnh báo hay chỉ dẫn gì, chỉ để cho họ thấy sự sống động của thế giới tâm linh, đồng thời làm cho họ phải hoảng sợ hơn mà hồn siêu phách tán.

Với khoảng cách chỉ 5km, nếu người thường đi bộ tốc độ bình thường chỉ mất 1h. Giả sử khu rừng đi lại khó khăn hơn thì cũng mất tầm 2h. Hai người này vừa đi vừa chạy mà từ trước 11h đêm hôm trước đến tận 3h sáng hôm sau mới về đến nhà. Chứng tỏ hai người này còn bị ma quỷ dẫn đi vòng vèo, mà có thể họ không nhận ra hoặc câu chuyện không nói đến chi tiết đó.

Người nào bị ma quỷ hành xác thường về cũng ốm sốt, nên hai người này chắc chắn đã bị hành xác hoảng sợ đến phát sốt.

Con nhớ đến câu chuyện người đàn ông ham mê câu cá ở Ninh Bình, rồi bị con ma cá nó hành xác cho đến gần chết cũng khá giống câu chuyện này về hành vi của ma quỷ khi cần hành xác con người.

Con TAT kính bút!