- Thứ 6 Tháng 10 04, 2024 11:57 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Con kính thưa Đức Thầy những suy nghĩ của con về câu chuyện như sau:
- Người chủ cũ của căn nhà vội vàng bán vì sợ quỷ ám, còn ông bà Sumitri thì phấn khởi khi mua nó. Qua chi tiết này, con nghĩ vợ chồng ông bà chắc cũng ép giá người ta để mua rẻ căn nhà và họ cũng không quan tâm đến việc ma quỷ cho thấy họ là người có tâm không tốt, tham lam lại còn vô thần, không tin vào chuyện tâm linh, có thái độ thách thức với Trời Phật. Do đó, con nghĩ căn nhà này có quỷ ám, người chủ cũ chắc cũng đã gặp vài chuyện nhưng họ biết sợ và có thể họ còn chút phước nên đã bán được nhà và chuyển đi, còn 2 vợ chồng tuy nghe căn nhà có quỷ ám, gặp nhiều chuyện xấu và đã mất 8 đứa con nhưng họ vẫn ngoan cố ở lỳ trong căn nhà đó mà không có hành động gì. Con quỷ này có khả năng là oan gia của hai vợ chồng được lệnh của thánh thần đến đòi nợ và giúp những người xung quanh biết sợ ma quỷ, biết đến tâm linh.
- Con nghĩ ông tu sĩ không có khả năng đẩy lui được ác quỷ vì trước đó ông ấy đã từng đến căn nhà này làm lễ nhưng người chủ cũ vẫn bán nhà. Con nghĩ ổng cũng ăn may thôi vì phước chủ may thầy, có thể vì hành động mời tu sĩ của hai vợ chồng đã chứng tỏ được họ biết kính sợ ma quỷ, biết đến tâm linh, nhưng khi mọi chuyện êm xuôi, họ nghĩ là nhờ ông tu sĩ cúng bái chứ vẫn chưa biết kính sợ, chưa hiểu đúng ý thánh thần hoặc là hết phước, nghiệp tới nên mọi chuyện càng tệ hơn, dẫn đến cái chết của ông chồng.
- Con nghĩ ác quỷ là oan gia hoặc là bài học của hai vợ chồng nên việc phá bỏ căn nhà cũng không ảnh hưởng tới con quỷ, vấn đề của họ là cần phải biết đến tâm linh, biết kính sợ quỷ thần, biết làm lành lánh dữ thì con quỷ sẽ tự biến mất, câu chuyện này thì người vợ chưa nhận ra được nên vẫn còn gặp quỷ dù đã chuyển đi nơi khác sống.
Con Helen kính báo cáo.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Con kính thưa Đức Thầy những suy nghĩ của con về câu chuyện như sau:
- Người chủ cũ của căn nhà vội vàng bán vì sợ quỷ ám, còn ông bà Sumitri thì phấn khởi khi mua nó. Qua chi tiết này, con nghĩ vợ chồng ông bà chắc cũng ép giá người ta để mua rẻ căn nhà và họ cũng không quan tâm đến việc ma quỷ cho thấy họ là người có tâm không tốt, tham lam lại còn vô thần, không tin vào chuyện tâm linh, có thái độ thách thức với Trời Phật. Do đó, con nghĩ căn nhà này có quỷ ám, người chủ cũ chắc cũng đã gặp vài chuyện nhưng họ biết sợ và có thể họ còn chút phước nên đã bán được nhà và chuyển đi, còn 2 vợ chồng tuy nghe căn nhà có quỷ ám, gặp nhiều chuyện xấu và đã mất 8 đứa con nhưng họ vẫn ngoan cố ở lỳ trong căn nhà đó mà không có hành động gì. Con quỷ này có khả năng là oan gia của hai vợ chồng được lệnh của thánh thần đến đòi nợ và giúp những người xung quanh biết sợ ma quỷ, biết đến tâm linh.
- Con nghĩ ông tu sĩ không có khả năng đẩy lui được ác quỷ vì trước đó ông ấy đã từng đến căn nhà này làm lễ nhưng người chủ cũ vẫn bán nhà. Con nghĩ ổng cũng ăn may thôi vì phước chủ may thầy, có thể vì hành động mời tu sĩ của hai vợ chồng đã chứng tỏ được họ biết kính sợ ma quỷ, biết đến tâm linh, nhưng khi mọi chuyện êm xuôi, họ nghĩ là nhờ ông tu sĩ cúng bái chứ vẫn chưa biết kính sợ, chưa hiểu đúng ý thánh thần hoặc là hết phước, nghiệp tới nên mọi chuyện càng tệ hơn, dẫn đến cái chết của ông chồng.
- Con nghĩ ác quỷ là oan gia hoặc là bài học của hai vợ chồng nên việc phá bỏ căn nhà cũng không ảnh hưởng tới con quỷ, vấn đề của họ là cần phải biết đến tâm linh, biết kính sợ quỷ thần, biết làm lành lánh dữ thì con quỷ sẽ tự biến mất, câu chuyện này thì người vợ chưa nhận ra được nên vẫn còn gặp quỷ dù đã chuyển đi nơi khác sống.
Con Helen kính báo cáo.