Bài viết chưa xem Bởi Helen Nguyen
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con kính thưa Đức Thầy những suy nghĩ của con về câu chuyện như sau:

- Người chủ cũ của căn nhà vội vàng bán vì sợ quỷ ám, còn ông bà Sumitri thì phấn khởi khi mua nó. Qua chi tiết này, con nghĩ vợ chồng ông bà chắc cũng ép giá người ta để mua rẻ căn nhà và họ cũng không quan tâm đến việc ma quỷ cho thấy họ là người có tâm không tốt, tham lam lại còn vô thần, không tin vào chuyện tâm linh, có thái độ thách thức với Trời Phật. Do đó, con nghĩ căn nhà này có quỷ ám, người chủ cũ chắc cũng đã gặp vài chuyện nhưng họ biết sợ và có thể họ còn chút phước nên đã bán được nhà và chuyển đi, còn 2 vợ chồng tuy nghe căn nhà có quỷ ám, gặp nhiều chuyện xấu và đã mất 8 đứa con nhưng họ vẫn ngoan cố ở lỳ trong căn nhà đó mà không có hành động gì. Con quỷ này có khả năng là oan gia của hai vợ chồng được lệnh của thánh thần đến đòi nợ và giúp những người xung quanh biết sợ ma quỷ, biết đến tâm linh.

- Con nghĩ ông tu sĩ không có khả năng đẩy lui được ác quỷ vì trước đó ông ấy đã từng đến căn nhà này làm lễ nhưng người chủ cũ vẫn bán nhà. Con nghĩ ổng cũng ăn may thôi vì phước chủ may thầy, có thể vì hành động mời tu sĩ của hai vợ chồng đã chứng tỏ được họ biết kính sợ ma quỷ, biết đến tâm linh, nhưng khi mọi chuyện êm xuôi, họ nghĩ là nhờ ông tu sĩ cúng bái chứ vẫn chưa biết kính sợ, chưa hiểu đúng ý thánh thần hoặc là hết phước, nghiệp tới nên mọi chuyện càng tệ hơn, dẫn đến cái chết của ông chồng.

- Con nghĩ ác quỷ là oan gia hoặc là bài học của hai vợ chồng nên việc phá bỏ căn nhà cũng không ảnh hưởng tới con quỷ, vấn đề của họ là cần phải biết đến tâm linh, biết kính sợ quỷ thần, biết làm lành lánh dữ thì con quỷ sẽ tự biến mất, câu chuyện này thì người vợ chưa nhận ra được nên vẫn còn gặp quỷ dù đã chuyển đi nơi khác sống.

Con Helen kính báo cáo.
Bài viết chưa xem Bởi nta
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin chào các huynh tỷ.

Con xin phép được trả lời ý hiểu của mình như sau:
- Nhà có quỷ là có thật. Quỷ Thần là quan chức siêu hình, tuỳ vào bài học mà thị hiện để người đời phải biết quy phục và thờ kính. Thị hiện quỷ dữ là để hiểu “khỏi đầu ba tấc có thần linh”, và không phải cứ sống theo quy luật đời thường và trong đời không làm điều ác thì sẽ được Quỷ Thần kiêng nể.

- Tu sĩ đẩy lui được quỷ không phải do ông ta có pháp thuật cao tay, bằng chứng là ông ta đã từng đến nhà này trừ quỷ mà quỷ vẫn tới phá, càng về sau càng dữ dội. Có thể do Quỷ Thần giữ thể diện cho ông ta vì trước nay ông làm đúng phần hành và biết cảnh báo cho người trong gia đình biết về quỷ dữ mà kính sợ. Nhưng ông thầy này lại ảo tưởng và không biết lượng sức mình. Rõ ràng thấy nhà họ có quỷ dữ quấy phá không ngừng mà hết lần này đến lần khác vẫn kiên quyết nhúng tay vào, cuối cùng phải chịu cái kết tự sát.

- Ác quỷ trở lại vì gia đình trong truyện thể hiện rõ sự coi thường và thách thức Quỷ Thần, ngông cuồng coi mình trên cả thần linh. Mặc dầu từng bị doạ và bị hành đủ đường, thậm chí đến mức gần như tuyệt tự mà vẫn không mảy may kính sợ. Ngược lại, họ còn cho rằng chỉ cần mời thầy về cúng là đuổi được quỷ. Vốn dĩ người bình thường nếu thấy nhà có quỷ ám thì phải biết đường tránh xa, hay nếu bị doạ cho thất kinh hoặc cuộc sống liên tiếp gặp điều không may thì cũng nên biết khẩn khoản cầu xin với Bề Trên. Chỉ có gia đình này vẫn ngoan cố và mặc sức coi thường nên bị Quỷ Thần trừng trị đúng tội. Gia đình này cũng thuộc nhóm người chỉ tin vào giá trị vật chất, sở hữu nhiều tiền của nhưng hoàn toàn ngu muội khi không biết rằng sự giàu sang và cái phước của con người thì rất mong manh, còn núi nghiệp thì khổng lồ có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

- Quỷ Thần không ngự trong ngôi nhà hay công viên đó. Căn nhà đó chỉ là một trong số những nơi được chọn để thần linh thi hành nhiệm vụ. Dù có đốt hay giữ nguyên hiện trạng thì cũng không có cách nào đuổi được quỷ, nếu người sống ở đó không một lòng tin kính thần linh và biết kính sợ. Nếu thấy căn nhà có ma quỷ quấy phá thì tốt nhất cũng đừng có động vào, bởi con người chẳng là cái gì khiến thần linh phải kiêng nể. Ở đời thì người dân thường cũng không được phép bước vào khu vực công quyền đang làm nhiệm vụ, nếu cố tình làm trái thì bị xử phạt rất nặng.

Con xin hết.
Nta.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Tiến Thành
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào huynh tỷ trưởng và bạn đạo.

T.Th xin lý giải câu chuyện theo hiểu biết nhỏ bé của mình bằng kiến thức học được từ nguyên lý trừ tà của Đức Sư Tổ như sau:

Những hiện tượng kỳ lạ liên tục xảy ra ở căn nhà, từ việc những chú chó đuổi theo vô hình cho tới xui xẻo tang tóc lặp lại nhiều lần cho thấy đây là hiện tượng siêu hình thị hiện mà trong câu chuyện gọi là ác quỷ.

Ông tu sĩ kia tính ra đã tới trừ quỷ hai lần nhưng ác quỷ vẫn quay trở lại và lần sau thì ông ta đã mất mạng. Lần đầu là cho ông chút mặt mũi và cơ hội để ông học hỏi nhưng vì cái tâm ngã mạn nên đã phạm luật, cố tình can thiệp công việc quỷ thần. Bởi thế cho nên ông bị trừng phạt rất nặng, tước luôn mạng sống.

Về phía ác quỷ, rõ là đốt hết đồ đạc, bán đất cho chánh quyền xây công viên nhưng bà vợ vẫn thấy ác quỷ cười đắc thắng trong giấc mơ cho thấy ác quỷ thuộc về siêu hình cho nên tác động đủ thứ vật chất cũng không có ảnh hưởng chi hết, chỉ khi nào Quỷ Thần xong nhiệm vụ thì họ sẽ tự khắc rời đi mà thôi.

Tiến Thành.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!

Con xin trả lời các câu hỏi trên theo cái hiểu cá nhân con ạ!

Theo con, Nhà đó không có ác quỷ theo cách hiểu của người trần gian vô minh là thế lực xấu ác hại người mà có Quỷ Thần làm việc, Quỷ Thần ở đây là cảnh sát siêu hình, là binh tướng gọi chung là thánh thần trong cơ quan siêu hình. Vì mảnh đất đó Thánh Thần chọn để thị hiện siêu hình dạy dỗ nhân gian nên nó được trấn yểm trong vô hình, những người có nghiệp duyên với siêu hình sẽ được dạy dỗ và giáo hoá bằng đưa đẩy họ đến ở căn nhà đó để cho họ và những người quanh vùng biết kính Quỷ Thần, Trời Phật.

Các gia đình trước đó họ biết kính Quỷ Thần, Trời Phật, biết thân biết phận nên sợ rút lui luôn không dám ở đó mà thách thức “Quỷ Thần”. Còn gia đình trên có nghiệp duyên nợ siêu hình lại vô thần, ngang bướng, cố chấp có ý thách thức Quỷ Thần, qua việc bỏ qua lời khuyên của người bạn và gặp vận xui liên tiếp vẫn ở đó. Đến khi bị lấy đi những đứa con họ mới chịu mời tu sĩ đến nhưng với tâm ý muốn đấu với “Quỷ Thần”, mời thầy giải yểm, trừ khử Quỷ Thần.

Tại sao tu sĩ đẩy lui được ác quỷ?
Theo con, tu sĩ không đẩy lui được ác quỷ vì tu sĩ chỉ là người phàm không thể có quyền năng sai thần khiến quỷ hay trừ tà ma, nhưng mọi chuyện sau đó trở về bình thường và có phần tốt đẹp là do dù tâm ý của vợ chồng đó muốn đấu với Quỷ Thần thì Quỷ Thần vẫn cho họ thấy họ đã cầu đến cửa siêu hình mà không có thị hiện chút gì thì sao gọi là linh, mục đích cho họ và người xung quanh thấy uy lực của Thần Linh chi phối đời sống nhân gian. Tóm lại, Quỷ Thần muốn rút là rút, muốn dừng là dừng chứ không do quyền phép của tu sĩ.

Tại sao ác quỷ trở lại?
Ác quỷ trở lại đúng ra là Quỷ Thần làm việc tiếp vì bản án dành cho tu sĩ cái tội xen vào việc của cảnh sát siêu hình và cái tội bất kính thách thức quỷ thần của vợ chồng trên vẫn giữ nguyên chỉ chờ ngày giờ xử phạt.

Tội của tu sĩ phạm luật siêu hình và có tình tiết tăng nặng vì tái phạm lần 2. Lần 1 đã đến trừ quỷ cho gia chủ trước, quỷ thần đã dằn mặt ông tín hiệu xấu: ”chuyện rùng rợn sẽ xảy ra khi ông làm lễ“ để ông biết hạnh đạo mình non kém (đức không trọng quỷ thần khinh) và đừng vượt phần hành, xen ngang vào việc làm của cấp trên. Ông không nhận ra bài học đó lại tiếp tục tái phạm và tự mãn, kiêu mạn “ông cảm thấy mãn nguyện” nên Thánh Thần lấy đi mạng sống của ông. Bài học của ông cũng là quy luật siêu hình cho thầy bà, người tu: “càng nhận được linh ứng, hiển linh nhiều thì bài học trả giá càng nặng cho họ về sau”.

Tội của vợ chồng trên thì vô thần, bất kính quỷ thần, thách thức Quỷ Thần, đấu lại Quỷ Thần là tội không thể tha, Quỷ Thần khử họ để làm gương cho đời.

Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ đi không?
Theo MT, phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc rồi thay đổi hiện trạng sử dụng như xây công viên thì cũng không đuổi được ác quỷ đi, cũng không gỡ bỏ được “yếm” của siêu hình. Nếu Thánh Thần vẫn muốn dạy dỗ quần chúng tiếp thì vẫn “yểm” tiếp nơi đó, tức cho “ác quỷ lởn vởn tiếp ở công viên” thị hiện nhiều chuyện huyền bí còn nếu Thánh Thần không muốn dạy dỗ con người nơi đó nữa thì sẽ “gỡ yểm”, thu quân về cho mọi việc trở lại bình thường.

Trên đây là ý kiến của cá nhân con, con kính xin Tổ, Thầy soi sáng cho con ạ!
Con, MT kính lễ!
Bài viết chưa xem Bởi linhmy
Con kính lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Thưa Thầy, con xin góp ý kiến và lý giải về câu chuyện tâm linh “Ổ quỷ”. Mong Thầy chỉ dạy thêm cho con ạ.

Ma hay quỷ cũng đều chịu sự quản lý và giám sát chặt chẽ của chính phủ siêu hình. Vậy nên, không phải là căn nhà đó có quỷ trú ngụ mà là bản thân những người sống trong căn nhà đó đang phải chịu án phạt hay sự giáo huấn của siêu hình. Thông qua việc thị hiện quỷ phá căn nhà và hành vợ chồng chủ nhà:
- Thánh thần cho vợ chồng chủ nhà trả nợ nghiệp hay mối nợ ân oán trong quá khứ.
- Chứng minh về sự tồn tại của linh hồn và thế giới vô hình với những người tham gia và được chứng kiến.
- Thử thách và kiểm tra người tu sĩ.

Sau thời gian dài bị hành, gia đình chủ nhà dù cứng đầu cũng đã phải khuất phục, chịu đi cầu cứu với giới tu hành. Vì họ chịu cầu cứu nên Thánh Thần chứng minh cho họ thấy cầu cứu có tác dụng. Do đó, họ có 1 năm tạm bình yên là vậy, chứ không phải do người tu sĩ kia có khả năng đẩy lui được ác quỷ. Chúng ta hãy chú ý đến chi tiết, người tu sĩ đã từng đến căn nhà này làm lễ, nhưng kết quả “con quỷ” mà ông ta nói vẫn lộng hành và còn mạnh hơn xưa. Như vậy, chứng tỏ ông ta không hề đuổi được con quỷ ở lần đầu tiên và lần thứ hai cũng có kết quả tương tự mà thôi.

Sở dĩ nói lần thứ hai ông ta cũng thất bại, bởi “con quỷ” đã trở lại. Thậm chí lần trở lại này, nó còn “vật chết” cả tu sĩ và người chủ nhà. Đó là bởi tu sĩ này ngu dốt, tự cho mình giỏi. Ông ta đã thất bại, không thấy khó để lui mà ngược lại còn đắc ý, cố tình xen tay chống người thi hành công vụ lần 2. Ông ta trượt hoàn toàn bài kiểm tra và bị Thánh Thần xử bằng cái chết. Người chủ nhà cũng vậy, sau khi cầu cứu đến Thần Linh thì được yên nhưng không chịu tu sửa, lập công đức chuộc tội mới mong xoá bỏ được nghiệp nợ, ân oán. Vậy thì, cái án của ông ta vẫn bị treo trên đầu, đến ngày xử cũng không thể thoát được.

Hiểu được cái lý trên, chúng ta cũng đưa ra được câu trả lời cho việc phá bỏ căn nhà hay đốt toàn bộ đồ đạc là hoàn toàn không có tác dụng gì. “Ác quỷ” vẫn lởn vởn ở đó với những người có nghiệp nợ và dù sao thì câu nói “đức trọng quỷ thần kiêng” vẫn luôn luôn đúng.

Con kính bút,
Linhmy (Triệu Linh).
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Vô Lạc
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh, sư tỷ.

Con xin phép được lý giải câu chuyện trên theo ý hiểu của con.
Thật ra không có ác quỷ nào trong ngôi nhà đó, tất cả những chuyện tâm linh, huyền bí xảy ra tại ngôi nhà đó đều là do siêu hình đạo diễn. Với nhiều mục đích khác nhau, để người trong cuộc trả nghiệp nợ, hay giúp họ và người có duyên được chứng kiến tin vào thế giới tâm linh, Thượng Đế mà biết sống tốt, làm lành.

Không phải là do đạo sĩ đẩy lùi được ác quỷ, mà do siêu hình sau khi thấy người trong cuộc đã biết sợ, biết đến tâm linh thì tạm thời rút lui, để cho người đó có cơ hội được tìm hiểu về tâm linh, mà tu học cải sửa những nghiệp quả của mình.

Đạo sĩ trừ tà lúc được lúc không vì không hiểu nguyên tắc trừ tà, nguyên tắc công bằng. Đạo sĩ sử dụng phép lạ mượn từ Thượng Đế để giúp người, nhưng người ta lại không biết đến Thượng Đế, mà chỉ cảm ơn đạo sĩ. Lâu dần đạo sĩ sẽ bị mất phước, lãnh nghiệp thay người ta và kết cục không tốt như trong câu chuyện trên.

Về phía gia chủ, sau một năm được gia hạn, yên ổn thì đã bị oan gia trái chủ đến đòi mạng. Chứng tỏ là người này đã không tu hành, không sửa sai, không cải sửa được phước nghiệp của mình nên mới có kết cục như vậy.

Việc phá bỏ căn nhà và đốt bỏ đồ đạc và xây công viên không có ảnh hưởng gì đến ác quỷ (quân binh của siêu hình). Sau khi làm xong việc thì các vị này sẽ rút lui theo lệnh trên. Và việc xây dựng công viên cho thấy cái lý ở đây là khi siêu hình làm xong việc thì hữu hình cũng không còn căn nhà ma kia nữa.

Con xin Tổ, Thầy chỉ dạy thêm cho con ạ.
Con Vô Lạc.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Đan Khanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào các sư huynh, sư tỷ,

Con kính xin phép gửi ý kiến cho câu chuyện như sau ạ:

Ban đầu khi mua nhà, mặc dù được khuyên về căn nhà bị quỷ ám, gia đình bà Sumitri C đã không tin về thế giới tâm linh, quan tâm về hiện tượng ma quỷ, chứng tỏ sự vô thần, cứng đầu.

Phải qua nhiều năm, gia đình bị cộng nghiệp, đổ nghiệp qua nhiều chuyện xảy ra: sa sút kinh doanh, suýt chết vì tai nạn xe hơi, 10 đứa con đều mất…; thì ông Chahatopadhya mới chịu tin vào siêu hình, mời tu sĩ đến trừ tà, thanh tẩy. Tu sĩ đẩy lui được ác quỷ khi được thần linh cho phép, xoay chuyển gia đình phải tin vào thế giới tâm linh hơn.

Tuy nhiên sau đó 1 năm thì ác quỷ được cho phép trở lại và đòi nợ, nên ông Chahatopadhya bị chết đi do đau tim. Ông tu sĩ cũng có lẽ do phạm nhiều luật siêu hình, làm những việc ngoài khả năng dẫn đến nhận kết quả tự sát.

Việc phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc không đuổi được ác quỷ đi. Ác quỷ cũng không ở căn nhà hay công viên, ác quỷ ở trong siêu hình dưới sự cai quản của Thánh Thần. Sự thị hiện ác quỷ khi được cho phép liên tiếp khi căn nhà được mua bán từ tầng lớp quý tộc xưa đến gia đình bà Sumitri C; đây cũng là chuỗi bài học hiện tượng tâm linh cho người thường về thế giới siêu hình.

Việc thấy ác quỷ cười đắc thắng mà Sumitri C trong giấc ngủ, cho thấy thi hành/trả nghiệp quả theo đúng luật siêu hình.

Kính xin Tổ, Thầy chỉ dạy thêm cho con; các sư huynh, sư tỷ góp ý thêm cho em ạ.
Con kính hết.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Vĩnh Kiệm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em xin chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Sau khi đọc bài viết trên con nghĩ rằng gia đình bà Sumitri được Thánh Thần xoay chuyển để học bài học tâm linh kết hợp với trả nghiệp. Có nhiều chuyện xảy ra với ngôi nhà, 2 vợ chồng bà và sự ra đi của những đứa trẻ trong nhiều năm. Sau đó, họ mới tin sự tồn tại của quỷ (do Thánh Thần đạo diễn) và mời tu sĩ về thanh tẩy ngôi nhà.

Khi tu sĩ làm lễ thì có những dấu hiệu vô hình (âm thanh ghê rợn, đồ đạc bay lung tung) cảnh báo ông ấy đang làm trái ý Thánh Thần, xen vào nghiệp quả của 2 vợ chồng. Nhưng tu sĩ không biết nên vẫn tiếp tục buổi lễ. Đây là lần thứ 2 ông ấy làm lễ tại ngôi nhà này, lần trước ông cũng đã được Thánh thần cảnh báo 1 lần.

Con nghĩ khoảng thời gian 2 vợ chồng được sống bình yên là do tu sĩ đã bỏ phước đức của ông ấy để xin cho họ. Sau 1 năm thì hết phước, nghiệp đến thì quỷ lại quay trở lại nên ông chồng mất, tu sĩ tự vẫn, bà vợ thì chuyển về nhà mẹ đẻ nhưng quỷ vẫn đi theo.

Những câu chuyện rùng rợn thì nhiều người thường muốn tìm hiểu. Thánh Thần có thể sử dụng mảnh đất đó để xoay chuyển những người hữu duyên biết đến sự tồn tại của quỷ thần, từ đó biết đến việc cầu nguyện với Thượng Đế, Thánh Thần.

Con kính mong nhận được sự chỉ dạy của sư huynh và Sư Tổ, Đức Thầy.

Vĩnh Kiệm.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Thienbuu
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin kính chào sư huynh Đông Quân, các huynh tỷ, và bạn đạo.

Con xin được phát biểu cái hiểu hạn hẹp của mình, mong được Tổ, Thầy và huynh tỷ chỉ dạy thêm.

Việc ngôi nhà có quỷ là do bàn tay Thánh Thần dàn dựng kịch bản để dạy cho những người liên quan bài học tâm linh, thi hành nhân quả cho những người có nghiệp siêu hình phải trả, và đồng thời dạy cho cộng đồng người dân nơi đây về sự tồn tại của siêu hình, biết kiêng dè mà sống cho phải đạo.
  • 1. Nhà đúng là có ác quỷ. Gia đình Chhatopadhya có nghiệp phải trả nên bị quỷ phạt. Theo nguyên tắc thì "Đức trọng quỷ thần kiêng“, không có chuyện người đức độ bị quỷ thần trách phạt vì quỷ cũng là binh lính Thiên Đình, phục vụ cho Thiên ý. Gia đình này trời xui đất khiến chuyển đến đây dù cố ý hay vô tình cũng là số phận, đến đây ở để trả nghiệp và học bài học của họ.

    2. Tu sĩ đẩy lùi được ác quỷ là do Thánh Thần sắp đặt để người trong cuộc biết chắc chắn là có quỷ thiệt chứ không phải tưởng tượng ra.

    3. Ác quỷ trở lại để minh chứng cho việc tu sĩ cũng là người vô năng, có chút khả năng tâm linh nhưng lại không hiểu sâu quy luật siêu hình, can thiệp vào bản án của người khác nên đành phải trả giá đắt.

    4. Căn nhà và đồ đạc là vật chất hữu hình, không có liên quan đến hiện tượng huyền bí xảy ra. Tuy nhiên, Thánh Thần cũng nương theo đó mà phối hợp cho hợp lẽ siêu hình. Nhà bị đốt và ma quỷ cũng không còn. Giống như việc Vân Trung Tử đốt kiếm trị yêu sau khi đã hiểu được Thiên ý, kiếm đốt đi thì không còn sức linh.

    5. Quỷ thần đã làm xong nhiệm vụ nên cũng không cần thiết ở lại đó làm gì. Nơi này được làm thành công viên, giai thoại ác quỷ sẽ được truyền tụng cho người dân ở đây. Đây chính là mục đích giáo dục của Thánh Thần cho số đông quần chúng.
Con kính báo cáo,
Thiện Bửu.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi expansion
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Dạ khi con đọc hai phần bài thì con có ý nghĩ thực tập lý giải hiện tượng trên qua lý đạo và con thật bất ngờ khi con đọc hết bài thì phần dưới Tổ, Thầy cho chúng con được thực tập bình luận lý giải câu chuyện trên ạ.

Nhà có ác quỷ không có thật, đấy là phần âm đến đòi nợ nghiệp và thực thi nhiệm vụ của mình, con liên tưởng đến bài học hồ ly hớp hồn Đắc Kỷ để vào cung vua nhà Thương để làm nhiệm vụ.

Tu sĩ đẩy lùi được ác quỷ là thời gian đổ nghiệp của gia đình được tạm hoãn thi hành vì lý do gì đó ạ. Con liên tưởng đến bài học Vân Trung Tử dâng kiếm trị yêu khiến hồ ly đau bệnh nằm thoi thóp trong cung.

Ác quỷ trở lại vì thời gian tạm hoãn đã hết, con liên tưởng đến bài học đốt kiếm trị yêu hồ ly khỏe lại bình thường. Gia đình nạn nhân đến thời hạn trả nợ nghiệp, tu sĩ trên bị bức tử vì chịu án phạt của vô hình do gánh nghiệp cùng với gia đình, hoặc có thể là có tội với vô hình sinh nghề tử nghiệp trong một vụ trừ tà khác.

Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc không đuổi được ác quỷ đi, con liên tưởng đến bài học hồ ly phá sập cơ đồ Thành Thang nhà Thương thì xong nhiệm vụ cũng tự đi.

Trường hợp ác quỷ tự đi vì xong nhiệm vụ với gia đình đó không còn lởn vởn nơi đó nữa, hoặc còn lởn vởn trong công viên công cộng đó để giáo hóa tiếp người dân khu vực đó vào trong công viên ạ.

Kết luận sau vụ trừ tà, tu sĩ dán nhiều câu thần chú khắp mọi nơi trong nhà là chưa hiểu quy luật của vô hình và còn nặng hình thức ở lớp sơ cơ. Gia đình vẫn không thoát nạn vì không được tu sĩ có đạo hạnh hướng dẫn tu tập lập công bồi đức để giảm nghiệp nên một thời gian sau bị đổ nghiệp lại và nặng hơn ạ.

Câu chuyện được vô hình dàn dựng ly kỳ và thời gian dài nhưng kết thúc vẫn kỳ bí ạ.

Dạ con kính báo cáo hết ạ.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Dã Yên Thảo
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
DYT xin kính chào tỷ DC!

Con xin được trả lời theo ý hiểu của con ạ!

1. Biệt thự này bị ám vì đây là khu vực đã được Thần Linh đánh dấu là nơi giáo hóa cho những người Thần Linh muốn. Ngoài ra, nó sẽ xử luôn những người có suy nghĩ: “mấy người kia ở có sao, chắc mình ở không sao” là trong ý muốn của họ là có sự thách thức Thần Linh. Mà đã thách thức Thần Linh thì chắc chắn kết quả chỉ có bi đát mà thôi. Và đúng như vậy, gia đình bà Sumitri liên tiếp gặp các hiện tượng siêu hình, ban đầu Thần Linh cảnh báo để biết thấy xui xẻo khi ở nơi không nên ở, nhưng họ vô minh không chịu hiểu ra vấn đề nên đường con cái của họ cũng không suôn sẻ. Con thấy gia đình bà Sumitri này quả là gan lì, có tận 10 đứa trẻ chết mà vẫn không nhận ra lời cảnh báo. Khi họ mời vị tu sĩ kia đến, là đỉnh điểm của sự thách thức công an siêu hình. Và tất nhiên kết quả tưởng như tốt đẹp lại là cùng cực của sự bi kịch.

Con cũng đã từng có suy nghĩ là nếu mình đến những nơi bị ám như vậy chắc chắn mình không sao vì mình là học trò của Tổ, Thầy mà. Nhưng may thay, con đã không liều lĩnh thử đến những khu vực đó. Những khu vực mà nơi Thần linh đang xử lý công vụ, một học trò như con chẳng có quyền hạn gì mà dám bước vào công đường thì chắc chắn sẽ ăn vụt, mà có khi bị ăn vụt nặng hơn người thường vì là người đang học luật (ít nhiều hiểu luật làm việc của Thần linh) mà dám ngang nhiên vào ngó nghiêng nơi chính quyền đang làm việc để thách thức xem chính quyền có bắt mình không thì đúng là con quá ngông cuồng và ngu dốt rồi.

2. Vị tu sĩ đó không đuổi được ác quỷ đi, vì người đời bình thường không ai có quyền hạn đuổi được công an chính quyền đang thi hành công vụ huống hồ vị tu sĩ thiếu đức kém tài kia.

3. Lần 1: Ông ta đến nhà để làm lễ và nhận ra con tà rất mạnh. Kết quả có đuổi được con tà đi hay không không nêu trong bài, nhưng để ông ta quay lại lần 2 thì con tự suy ra, là lần 1, vì vẫn còn chút phước nên Thánh Thần chỉ cảnh báo ông ta, muốn ông ta hiểu mình nhỏ bé, không có quyền năng tài cán gì trước con tà có sức mạnh ghê gớm. Vì không xử phạt ông ta nên ông ta không bị xây xát hay bị uy hiếp tính mạng nên ông ta nghĩ mình có khả năng trừ tà đuổi quỷ được. Lúc này, bài thi về sự ngã mạn hám danh bắt đầu được đề ra.

Lần 2: Khi đang làm lễ, Thánh Thần đã liên tiếp cảnh báo ông ta để ông ta nhanh chóng nhận ra bài học mà rút lui, nhưng vì đang trên đà tự cao tự đại, hám danh, ông ta vẫn tiếp tục buổi lễ. Ông ta bỏ qua mọi cảnh báo, mà đưa cái mạng cỏ rác của mình đi đấu lại cả một chính quyền to lớn là siêu hình. Con hiểu vì sao Thánh Thần chưa xử tội ông ta luôn lần đầu vì Thánh Thần luôn từ bi, muốn cho ông ta nhận ra bài học thân phận nhỏ bé mà cho ông ta thi lại lần 2, nhưng cả 2 lần ông ta đều trượt và phải bỏ cái mạng lại. Ông ta chắc chắn không tự dưng mà tự sát, mà Thánh Thần có muôn vàn cách để khiến ông ta phải tự sát. Cái chết tự sát là một cái chết rất xấu, nếu ông ta bệnh chết, hay cái chết tác động từ bên ngoài như bị tai nạn… thì không tác động sâu sắc vào nhận thức của những người chứng kiến. Nhưng vì là tự tử thì người xung quanh mới thắc mắc, mới tò mò sao ông ta lại tự tử, ông ta oai phong lẫm liệt, có thể trừ được con quỷ ác lộng hành mà lại tự mình đi tự sát. Vì vậy, chỉ có cái chết bất thường của ông ta mà khiến cho những người có duyên có phước sẽ nhận ra bài học này.

4. Việc phá hủy ngôi nhà, xây thành công viên không đuổi được ác quỷ. Ác quỷ còn ở lại khu vực đó hay không phụ thuộc vào nhiệm vụ mà ác quỷ đã hoàn thành hay chưa? Nếu vẫn còn có người phải học bài học tâm linh này, thì ác quỷ vẫn tiếp tục thị hiện giáo hóa đến khi nào những người sau chịu nhận ra bài học khuất phục, hiểu ra giới hạn không được thách thức Thần Linh thì sẽ hết.

Con xin hết ạ! Con kính mong Tổ, Thầy, các huynh tỷ hướng dẫn thêm cho con ạ!