- Thứ 7 Tháng 4 13, 2019 11:30 pm
Con thành kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước.
Con thành kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Kính chào huynh Oneway, tỉ Shizuka.
Con xin được gửi bài hát vị độ đã dạy con trong tuần vừa qua.
Lời bài hát rất đơn giản, giống như một lời kinh cầu, như sau ạ:
“Nam mô Đức Tôn Sư Triệu Phước.
Con nam mô Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Cầu xin Thầy dạy cho con,
Bình An hai chữ Bình An,
Từ Tâm hai chữ Từ Tâm,
Tuệ Minh hai chữ Tuệ Minh,
Tuệ Minh hai chữ Tuệ Minh...”
Tuần vừa rồi, ngày con đi dạy học ở Uông Bí Quảng Ninh, con bắt đầu bị đau đầu từ trưa, và người cứ hơi chuếnh choáng, nhưng không phải cảm giác bị say xe. Đầu con đau xoáy từ luân xa chỉ huy tại ấn đường sang vùng đầu sau dưới đỉnh đầu một chút. Mức độ đau tăng lên, con đã chịu khó ngồi niệm chú, và có đỡ đau hơn, nhưng sau đó con vẫn đau và đã đau cả đêm, con nghĩ chắc ngày mai phải cho học sinh nghỉ học mất thôi, nhưng cho đến gần sáng con lại dịu đi và ngủ được chút ít. Thế là con lại đi làm trong trạng thái váng vất của cơn đau đêm qua. Trạng thái này kéo dài suốt cả ngày cho đến lúc trên đường về, con nghĩ chắc mình có điều gì phạm lỗi chăng nên bị chư vị phạt nhắc nhở. Con liền niệm danh Tổ Thầy và Vị độ xin sám hối trên đường về, và quả thực cơn đau của con dịu đi và tan biến mất. Nhưng ngày hôm sau đó, giai điệu và lời bài hát này cứ vang lên trong đầu của con suốt. Vị độ ấn tâm cho con biết, con phải tập hát bài này, và Người đã dạy con rất từ từ, lúc đầu chỉ là 3 câu “Nam mô Đức Tôn Sư Triệu Phước. Con nam mô Đức Thầy Triệu Nghiêm. Cầu xin thầy dạy cho con Bình An hai chữ Bình An”, nhưng đến đó thì hẫng quá, Vị Độ ấn tâm bảo con rằng, đoạn sau con phải tự nghĩ tiếp, và con đã nghĩ nốt những lời phía sau. Sau đó thì Vị Độ nhắc con phải tập hát theo giai điệu vang lên đó. Vị còn ấn tâm cho con rằng “Đây là bài thi thứ nhất của con, con phải cố gắng lên’’.
Thực sự thì con cũng không tự tin lắm về giọng của mình, lại chẳng có nhạc, và rất xấu hổ, nhưng vị độ đã động viên con, và con nên gửi lên VTHB bởi đó là bài thi.
Con chợt nhớ tới bài kệ "Nhị Tổ Triệu Nghiêm Ân Sư truyền tích" của huynh Bạch Hạc, cũng có lời dặn rằng phải chăm chỉ tu học để dự bài kiểm tra cho Hội Long Hoa. Nên dù con hát không hay lắm, nhưng con vẫn xin gửi đến Tổ, Thầy tấm lòng thành kính và tâm nguyện được Tổ, Thầy chở che và chỉ dạy cho con.
Con vô cùng biết ơn, con vô cùng đa tạ Tổ, Thầy và Vị Độ!
Vương Chính
Con thành kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Kính chào huynh Oneway, tỉ Shizuka.
Con xin được gửi bài hát vị độ đã dạy con trong tuần vừa qua.
Lời bài hát rất đơn giản, giống như một lời kinh cầu, như sau ạ:
“Nam mô Đức Tôn Sư Triệu Phước.
Con nam mô Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Cầu xin Thầy dạy cho con,
Bình An hai chữ Bình An,
Từ Tâm hai chữ Từ Tâm,
Tuệ Minh hai chữ Tuệ Minh,
Tuệ Minh hai chữ Tuệ Minh...”
Tuần vừa rồi, ngày con đi dạy học ở Uông Bí Quảng Ninh, con bắt đầu bị đau đầu từ trưa, và người cứ hơi chuếnh choáng, nhưng không phải cảm giác bị say xe. Đầu con đau xoáy từ luân xa chỉ huy tại ấn đường sang vùng đầu sau dưới đỉnh đầu một chút. Mức độ đau tăng lên, con đã chịu khó ngồi niệm chú, và có đỡ đau hơn, nhưng sau đó con vẫn đau và đã đau cả đêm, con nghĩ chắc ngày mai phải cho học sinh nghỉ học mất thôi, nhưng cho đến gần sáng con lại dịu đi và ngủ được chút ít. Thế là con lại đi làm trong trạng thái váng vất của cơn đau đêm qua. Trạng thái này kéo dài suốt cả ngày cho đến lúc trên đường về, con nghĩ chắc mình có điều gì phạm lỗi chăng nên bị chư vị phạt nhắc nhở. Con liền niệm danh Tổ Thầy và Vị độ xin sám hối trên đường về, và quả thực cơn đau của con dịu đi và tan biến mất. Nhưng ngày hôm sau đó, giai điệu và lời bài hát này cứ vang lên trong đầu của con suốt. Vị độ ấn tâm cho con biết, con phải tập hát bài này, và Người đã dạy con rất từ từ, lúc đầu chỉ là 3 câu “Nam mô Đức Tôn Sư Triệu Phước. Con nam mô Đức Thầy Triệu Nghiêm. Cầu xin thầy dạy cho con Bình An hai chữ Bình An”, nhưng đến đó thì hẫng quá, Vị Độ ấn tâm bảo con rằng, đoạn sau con phải tự nghĩ tiếp, và con đã nghĩ nốt những lời phía sau. Sau đó thì Vị Độ nhắc con phải tập hát theo giai điệu vang lên đó. Vị còn ấn tâm cho con rằng “Đây là bài thi thứ nhất của con, con phải cố gắng lên’’.
Thực sự thì con cũng không tự tin lắm về giọng của mình, lại chẳng có nhạc, và rất xấu hổ, nhưng vị độ đã động viên con, và con nên gửi lên VTHB bởi đó là bài thi.
Con chợt nhớ tới bài kệ "Nhị Tổ Triệu Nghiêm Ân Sư truyền tích" của huynh Bạch Hạc, cũng có lời dặn rằng phải chăm chỉ tu học để dự bài kiểm tra cho Hội Long Hoa. Nên dù con hát không hay lắm, nhưng con vẫn xin gửi đến Tổ, Thầy tấm lòng thành kính và tâm nguyện được Tổ, Thầy chở che và chỉ dạy cho con.
Con vô cùng biết ơn, con vô cùng đa tạ Tổ, Thầy và Vị Độ!
Vương Chính