Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bài viết chưa xem Bởi Vương Chính
Con thành kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước.
Con thành kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Kính chào huynh Oneway, tỉ Shizuka.

Con xin được gửi bài hát vị độ đã dạy con trong tuần vừa qua.
Lời bài hát rất đơn giản, giống như một lời kinh cầu, như sau ạ:

“Nam mô Đức Tôn Sư Triệu Phước.
Con nam mô Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Cầu xin Thầy dạy cho con,
Bình An hai chữ Bình An,
Từ Tâm hai chữ Từ Tâm,
Tuệ Minh hai chữ Tuệ Minh,
Tuệ Minh hai chữ Tuệ Minh...”
Con cũng xin được kể hoàn cảnh ra đời của bài hát.
Tuần vừa rồi, ngày con đi dạy học ở Uông Bí Quảng Ninh, con bắt đầu bị đau đầu từ trưa, và người cứ hơi chuếnh choáng, nhưng không phải cảm giác bị say xe. Đầu con đau xoáy từ luân xa chỉ huy tại ấn đường sang vùng đầu sau dưới đỉnh đầu một chút. Mức độ đau tăng lên, con đã chịu khó ngồi niệm chú, và có đỡ đau hơn, nhưng sau đó con vẫn đau và đã đau cả đêm, con nghĩ chắc ngày mai phải cho học sinh nghỉ học mất thôi, nhưng cho đến gần sáng con lại dịu đi và ngủ được chút ít. Thế là con lại đi làm trong trạng thái váng vất của cơn đau đêm qua. Trạng thái này kéo dài suốt cả ngày cho đến lúc trên đường về, con nghĩ chắc mình có điều gì phạm lỗi chăng nên bị chư vị phạt nhắc nhở. Con liền niệm danh Tổ Thầy và Vị độ xin sám hối trên đường về, và quả thực cơn đau của con dịu đi và tan biến mất. Nhưng ngày hôm sau đó, giai điệu và lời bài hát này cứ vang lên trong đầu của con suốt. Vị độ ấn tâm cho con biết, con phải tập hát bài này, và Người đã dạy con rất từ từ, lúc đầu chỉ là 3 câu “Nam mô Đức Tôn Sư Triệu Phước. Con nam mô Đức Thầy Triệu Nghiêm. Cầu xin thầy dạy cho con Bình An hai chữ Bình An”, nhưng đến đó thì hẫng quá, Vị Độ ấn tâm bảo con rằng, đoạn sau con phải tự nghĩ tiếp, và con đã nghĩ nốt những lời phía sau. Sau đó thì Vị Độ nhắc con phải tập hát theo giai điệu vang lên đó. Vị còn ấn tâm cho con rằng “Đây là bài thi thứ nhất của con, con phải cố gắng lên’’.

Thực sự thì con cũng không tự tin lắm về giọng của mình, lại chẳng có nhạc, và rất xấu hổ, nhưng vị độ đã động viên con, và con nên gửi lên VTHB bởi đó là bài thi.
Con chợt nhớ tới bài kệ "Nhị Tổ Triệu Nghiêm Ân Sư truyền tích" của huynh Bạch Hạc, cũng có lời dặn rằng phải chăm chỉ tu học để dự bài kiểm tra cho Hội Long Hoa. Nên dù con hát không hay lắm, nhưng con vẫn xin gửi đến Tổ, Thầy tấm lòng thành kính và tâm nguyện được Tổ, Thầy chở che và chỉ dạy cho con.

Con vô cùng biết ơn, con vô cùng đa tạ Tổ, Thầy và Vị Độ! ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^
Vương Chính
Bài viết chưa xem Bởi Đồng Mỹ Chân
Con kính đảnh lễ Đức Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Kính chào tỷ Uyên linh, cùng các sư huynh sư tỷ bạn đạo.

Chào tỷ Vương Chính ạ, em đã nghe bài hát của tỷ và giọng của tỷ rất hay ạ khi cất giọng ca mới bắt đầu chữ Nam, em đã thấy người rợn cả da gà vì câu từ như thắm vào tai người nghe ạ.
Cảm ơn tỷ vì đã bỏ qua sự ngại ngùng mang đến cho tất cả mọi người biết đến bài hát này ạ. Cảm ơn tỷ :)
Bài viết chưa xem Bởi Triệu Thông
@Vương Chính
Nghe Vương Chính hát mà da gà nổi đầy hai cánh tay. Vương Chính có giọng hát thật thanh khiết, từ tốn, nhẹ nhàng và rất tha thiết, dù không có nhạc nghe vẫn hay.
>:D< >:D<
Thân mến,
Triệu Thông
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hoang_godalat
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Chào các bạn đạo.

Nhạc vừa cất lên, con nhắm mắt nghe và cảm nhận. Con thấy trong đầu con hiện ra một dòng thác nước trắng xóa đổ từ trên núi xuống. Con đang đứng nhìn dòng thác ấy nghe như tiếng núi rừng vọng lại và giọng hát của bạn đạo Vương Chính giống như âm thanh của rừng núi vang vọng lại vào tai con đó ạ. Thời tiết mấy hôm nay rất nóng bức, người con rất khó chịu nhưng khi nghe xong bài hát này con thấy tâm trạng rất dễ chịu và mát mẻ ạ.
Con xin hết.
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Đức sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức thầy
Chào tỷ Diệu Chi, huynh Quang Quí, cùng các huynh tỷ

Tâm Tịnh nghe tỷ Vương Chính, cất tiếng hát trầm bổng dịu dàng thanh thoát vang vang khắp bầu trời, cảm giác thật nhẹ nhõm nhắc nhở các bạn đạo, luôn biết kính trọng và tri ân Tổ thầy, thần lực cho Tâm Tịnh úp mặt xuống bàn lễ 50 lễ xong cho múa rất uyển chuyển thì thần lực kết thúc. Tâm Tịnh đảnh lễ tạ ơn.

Cảm ơn bài hát của tỷ thật ý nghĩa cô đọng, và đầy nhiệt huyết.
Bài viết chưa xem Bởi Nhạc Thiện
Con kính lạy Đức Tôn Sư Triệu Phước
Con kính lạy Đức Thầy Triệu Nghiêm

Khi con nghe bài hát tỷ Vương Chính hát, con xúc động đến bật khóc ạ. Con cảm thấy có điều gì đó rất quyến luyến, rất linh thiêng. Càng nghe thì con chỉ muốn chắp tay lại, hát theo và cầu nguyện.

Giọng hát tỷ Vương Chính rất hay, rất giống mấy bài hát dân ca Bắc Bộ mà thỉnh thoảng muội nghe.

Con dập đầu đội ơn Tổ Thầy.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Minh Hoàng
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm,
Minh Hoàng kính chào Sư huynh Triệu Hòa và các huynh tỷ, bạn đạo,

Dạ, con càng nghe thì con càng thấy giai điệu bài hát đẹp lắm ạ. Dù không có phần nhạc phụ họa nhưng mà con vẫn thấy đạo hữu Vương Chính hát nghe hay, có tình cảm và có hồn trong đó rồi ạ.

Con kính
Minh Hoàng
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Cô Phong Đỉnh
@Vương Chính
Cảm ơn bạn Vương Chính đã thể hiện bài ca một cách truyền cảm, giản dị nhưng rất hồn, rất thơ mộng. Con nghe giống như một lời ru, câu hò dân dã. Con nghĩ bài hát này không có nhạc như vậy sẽ hay, có thể thêm vào tiếng sáo theo kiểu âm luật trong phim kiếm hiệp hoặc tiếng chuông, tiếng mõ hay những thứ âm thanh tự nhiên, mộc mạc.
Con, CPĐ.
Bài viết chưa xem Bởi Vương Chính
Con thành kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào các sư huynh sư tỷ và đạo hữu.

Vương Chính xin được cảm ơn tới các sư huynh sư tỷ và đạo hữu đã động viên, đồng cảm với Vương Chính.

Vương Chính con là một người lúc nào cũng bị công việc và gia đình đeo bám, hết chuyện này đến chuyện nọ. Nhiều khi cảm thấy mình là cái hút xoáy công việc vậy. Cuộc sống của con, là từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Gặp gỡ bạn bè, nói chuyện hàn huyên, đi chơi picnic cũng là thứ hàng xa xỉ với con. Nên con cũng rất hay tranh thủ vào facebook để nhìn ngó tin tức bạn bè, nhưng càng xem thì lại càng thấy buồn và tủi thân. Con cũng biết trên facebook người ta chỉ toàn đăng những điều để khoe mẽ, và chửi mắng mỉa mai nhau, để buôn và để bán, nhưng con vẫn bám chấp vào đó. Nhưng hôm nay, khi được Vị Độ dạy hát, cho gửi bài lên diễn đàn, con mới biết rằng đó không chỉ là bài thi mà đó là cách thức và cơ hội mà Người giúp cho con tu dưỡng được bản thân, tự giải thoát mình theo Cửu chương Thiên Đình. Con đã được dạy và ngộ ra rằng từ nay con có thể thay thứ facebook nhộn nhạo kia bằng trang Đời sống-Âm nhạc-Nghệ thuật trên VTHB, ở đây con được nghe, được cảm nhận đạo pháp qua các bài hát bài thơ từ các đạo hữu, được nhìn và hiểu sâu hơn các sự kiện, tin tức bằng một con mắt khác. Con được gần Tổ, Thầy hơn và gần các đạo hữu hơn.
Con vô cùng biết ơn, vô cùng đa tạ Tổ, Thầy và Chư vị độ!
Hằng ngày, ngoài niệm NBC ra thì con còn hát thêm bài hát nguyện cầu này nữa ạ vì con mong mỏi con được diện kiến Tổ, Thầy dù chỉ là ở trong mơ!
Vương Chính ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hạnh Như
Nghe Vương Chính hát, nước mắt Hạnh Như cứ tự nhiên tuôn trào, không kìm được. Lời bài hát rất giản dị nhưng chứa đựng lòng biết ơn sâu sắc đối với Tổ, Thầy, thể hiện sự thành tâm hướng đến Đạo mầu để tu tập, để hoàn thiện.... Giai điệu bài hát rất du dương nhưng rất dễ hát, dễ nhập tâm. Vương Chính có giọng hát rất ngọt ngào, truyền cảm... Thời gian gần đây Chư vị đã cho rất nhiều huynh tỷ, bạn đạo có nhiều bài hát rất hay trên diễn đàn. Bài hát nào cũng chứa chan ân nghĩa, cũng rất sâu lắng.... Con xin cảm ơn Tổ Thầy đã là nguồn cảm hứng vô tận cho những giai điệu, lời ca ngọt ngào, giúp chúng con thêm phương tiện để tu tập tốt hơn, nhanh hơn. Xin cám ơn các huynh tỷ, các bạn đạo, cám ơn Vương Chính đã gửi đến diễn đàn những âm điệu dạt dào cảm xúc...
Bài viết chưa xem Bởi morning
Con kính đảnh lễ Sư Tổ
Con Kính đảnh lễ Đức Thầy

Khi nghe bài hát của đạo hữu Vương Chính hát lên hai câu đâu tiên, con nổi hết da gà, mạnh nhất là ở hai cánh tay, và có điển chạy dọc sống lưng. Con nghe lại lần thứ hai thì nhắm mắt lại và nghe đến câu: Cầu xin Thầy dạy cho con bình an, hai chữ bình an... thì con khóc nức nở, và hai tay chắp lên khấn Nam mô Phật Tôn sư Triệu Phước, Nam mô Phật Đức thầy Triệu Nghiêm.
Cảm ơn Vương Chính đã có bài hát rất hay và chia sẻ cho mọi người.
11 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang