Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi DieuChi
Con kính lễ sư Tổ,
Con kính lễ Thầy,

Con xin góp chút ý kiến về bài viết @"Giữ mãi yêu thương".

Kính thưa Tổ, Thầy, theo ý kiến của riêng con, thì nền âm nhạc Việt nam có khoảng thời gian dài trước đây trên thị trường rất hiếm tác phẩm hay, toàn ra các sản phẩm nhạc "mì ăn liền" rên rên rỉ rỉ không có nội dung gì, nghe chỉ mệt lỗ tai chứ không thư giãn được. Những bài nghe được một chút thì chỉ có vài bài, và được mấy ca sĩ cũ nhai tới lui nghe hoài cũng chán, không có nhân tố mới vượt trội.
Khoảng thời gian đó ngoại trừ một số bạn tuổi teen ra, thì để thưởng thức âm nhạc con thấy mọi người chủ yếu tìm nghe lại nhạc xưa hoặc nhạc nước ngoài. Chính vì vậy mà hình như từ lâu con đã lãng quên nhạc Việt hiện đại.

Nhưng sau này, được Tổ, Thầy chỉ cho biết các chương trình nhạc Việt hay, con bắt đầu xem lại - thấy đúng là hay thật, đổi khác rất nhiều. Có thể nói là vượt bậc, không thua gì các nước có ngành giải trí phát triển như Mỹ, Nam Hàn v.v... Những ca sĩ trẻ tài năng đúng là những "bông hoa quý" mang đến những màu sắc tươi mới làm thay da đổi thịt cho nền âm nhạc nước nhà, xua tan sự cũ kỹ già nua đã đến đỉnh điểm.

Con nhớ cách đây khoảng 6,7 năm, con nhiều lần mơ thấy giấc mơ vài người bạn của con cũng làm việc trong showbiz được khen thưởng bằng khen xuất sắc, như người ta đỗ thạc sĩ hay đỗ tiến gì đó. Bây giờ nghiệm lại, con nghĩ giấc mơ đó không ám chỉ đến bạn con mà có lẽ cho thấy nền công nghiệp giải trí của nước nhà đã được Thánh Thần lên kế hoạch sẵn và ươm mầm để từ bây giờ nó được nở rộ ngát hương.

Con kính cám ơn Tổ, Thầy đã cho con được biết đến những bài hát hay, để con đường tu học của con luôn là những ngày khám phá mới mẻ và thú vị, không hề nhàm chán, để không uổng phí tuổi trẻ và cuộc đời này.

Kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Con Dieuchi.

[*] Bài đọc thêm
- Vườn hoa văn nghệ Tết Giáp Ngọ- Lạc Xuân
- Giữ mãi yêu thương - TTBN Rạng Đông - Triệu Nghiêm
- Liveshow "Những Giấc mơ trở về" - Gala 4 - ThầyGià
Bài viết chưa xem Bởi Bạch Hạc
Thưa Tổ, Thầy,

Con thuộc thế hệ người Việt trẻ, nhưng lại thích tìm về những bản nhạc vàng của các danh ca như Thanh Tuyền, Ngọc Lan, Tuấn Vũ, Trọng Tấn,… bởi vì số đông các tác phẩm âm nhạc vào thời điểm vài năm về trước đã mất đi cái cốt cách của dân tộc Việt. Và cho đến hôm nay, rất nhiều những tác phẩm đó gần như đã mất dấu trên thị trường. Thật là điều đáng mừng.

Bài hát Trái tim lầm lỡ đã từng được nhiều ca sĩ biểu diễn qua, nhưng tất cả đều không để lại ấn tượng trong lòng con. Chỉ đến khi được Thầy giới thiệu tiết mục trình diễn của ca sĩ Minh Hằng thì con mới xem lại và thật sự bị lay động mạnh.

Dù rằng đây là một bản nhạc gợi chất thăng trầm của đời người, và tiếc nuối của những hạnh phúc mong manh; nhưng cách biểu diễn của Minh Hằng không hề uỷ mị, không hề đưa người nghe rơi vào vực thẳm ưu buồn. Tiết tấu nhanh chậm từng thời, vũ đạo mượt mà dứt khoát, chất giọng trong trẻo gọt giũa, cùng những động tác lắc hông, đánh chân, nháy mắt của ca sĩ Minh Hằng phối hợp nhịp nhàng với dàn hoà âm trầm bổng du dương, ánh đèn sân khấu khi mờ ảo, khi rực rỡ, đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, đưa con đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc: Vui tươi, cháy bổng, thâm trầm, hoài niệm. Chợt ngay lúc ấy, đầu óc con vỡ ra, giống như “leo lên đỉnh trời Tam - Thập - Tam - Thiên, rồi khi ngồi trầm mặt mà quán sát hạ giới và những hành vi của nó, thấy chúng tợ hồ như những đám mây chuyển động dưới chân mình, chúng là những khối quay cuồng của vọng động, nhưng không đụng chạm đến kẻ đang ngồi ở bên trên.”

Nghệ thuật là từ lòng người mà ra. Một tác phẩm kinh điển phải là một tác phẩm sống mãi trong lòng người, truyền tải những giá trị văn hoá đạo đức của một dân tộc. Tuân Tử có dạy là xét âm nhạc thì biết được việc đạo đức, thịnh suy, khôn dại, hay dở. Nền âm nhạc của dân tộc đang có những bước chuyển mình tích cực với sự góp mặt của nhiều tài năng trẻ. Và con tin lời dự đoán của Sư Tổ sẽ chỉ còn là vấn đề của thời gian.

Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi thachanhhong
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Thầy

Qua phần giới thiệu ngắn gọn nhưng đặc biệt giàu hình ảnh của Thầy về đại nhạc hội chủ đề ”Giữ mãi yêu thương” Thầy đã dùng những ngôn ngữ của chính nghệ thuật để giới thiệu về nghệ thuật. Điều đó làm cộng hưởng thêm giá trị phần trình diễn một cách tinh tế.

Ý kiến Tỷ Diệu Chi sau khi đọc, cũng đã có cảm nhận: Những ca sỹ trẻ tài năng là những bông hoa mang đến màu sắc tươi mới làm thay da đổi thịt cho nền âm nhạc nước nhà.
TAH con có dịp thưởng thức phần trình diễn này, con nhìn nhận ra nhận xét của Thầy quả là đúng!
Ca sỹ và vũ đoàn múa biểu diễn trên sân khấu ngày càng tự tin hơn, toát lên vẻ đẹp năng động trẻ trung. Lời bài hát ngày càng gần gũi cuộc sống, đi vào được trái tim người yêu âm nhạc.

Đâu phải thế hệ những người làm nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật Việt Nam ta thua kém các nước bạn trên thế giới. Đã đến lúc chúng ta có thể tự hào, không những chúng ta đã bắt nhịp mà còn ngày càng trở nên chuyên nghiệp và biết chọn lọc cái hay cái đẹp. Điều đó đã được Thầy khúc triết mô tả qua đánh giá: “Những bước nhảy điêu luyện, độc đáo… cách diễn xuất thần với giọng hát cực hay.”

TAH con cũng vốn yêu nghệ thuật từ nhỏ, thời thơ bé đã mạnh dạn một mình một cây đàn ghi ta đi tham gia biểu diễn ở trại hè trong công viên nổi tiếng thành phố :) . Con thường lắng lòng mình lại khi nghe những bản nhạc, những tình khúc ngọt ngào, sâu lắng. Có vẻ như nghệ thuật làm ta thấy thêm yêu quê hương đất nước, con người.

Con nghĩ thế hệ trẻ ngày nay phải nhìn lại mình, phải suy ngẫm rất nhiều, học hỏi nhiều khía cạnh cuộc sống hơn nữa. Đặc biệt không thể bỏ qua phần văn hóa nghệ thuật.
Đệ tử chúng con vô cùng tâm đắc trước những đánh giá của bậc Thầy từng trải cuộc sống, những kiến thức uyên sâu của Sư Tổ và của Thầy trên mọi lãnh vực.

Kính cảm ơn Tổ, Thầy ngoài kho tàng kiến thức quý của Đạo pháp - đã luôn chỉ ra những tác phẩm phim ảnh kinh điển, những phần trình diễn nghệ thuật hay, có giá trị để chúng con được mở rộng tầm nhìn, tầm hiểu biết cuộc sống luôn luôn vận động, phát triển không ngừng nghỉ.

Thachanhhong kính bút.
Bài viết chưa xem Bởi Thiện_Nguyện
Con kính đảnh lễ Sư Tổ, Thầy

Thực lòng khi con xem ca khúc này xong con đã nghĩ trong đầu như sau "vì sao Tổ, Thầy lại chỉ cho học trò xem một clip ca nhạc phải nói là gợi cảm, từ cách ăn mặc đến biểu diễn, chẳng lẽ người không ngại các bang phái khác chỉ trích là: Tu gì mà lại chỉ cho học trò xem clip nhố nhăng, sexy đó..." :)) :))

Sau khi ngẫm nghĩ và đọc bài của các huynh tỷ con vỡ ra một điều rằng: Tu, không phải là nhốt, tách mình cách biệt với tất cả những thứ đời thường của cuộc sống, ta vẫn nên sống một cuộc sống bình thường vui vẻ có đầy đủ âm nhạc, hoa lá, thơ ca, con người, tình yêu thậm chí là cả vật chất..v.vv. Tu mà không Tu, đó mới gọi là Tu. Đó chính là sự khác biệt rất lớn của học trò Mật Tông Thiên Đình với lối tu khổ hạnh của các đạo Tu khác

Con thành tâm xin lỗi Tổ, Thầy vì suy nghĩ nông cạn lúc đầu, chúng con đã rất may mắn khi được Tu học dưới mái trường Mật Tông Thiên Đình.

Con đội ơn Tổ, Thầy đã rèn giũa cho con, để cuộc sống của con tốt đẹp hơn.

Học trò: Thiện Nguyện
Bài viết chưa xem Bởi kiemmadocco
Con kính lễ Tổ, Thầy

Con nhớ hồi con học cấp ba, cách đây chừng 6 - 7 năm gì đó. Lúc này Minh hằng (MH) mới bắt đầu bước vào nghiệp ca hát với những bài hít nổi tiếng: Một vòng trái đất, Người vô hình, và lứa tuổi của con rất thích nghe những bài do MH hát, với chất giọng trong trẻo, ngoại hình dễ nhìn :), nhưng về phần vũ đạo, ca múa thì theo con thấy chưa có gì đặc sắc. Lần hồi sau này, MH còn lấn sân sang nghiệp diễn viên, với những bộ phim và hóa thân nhân vật với những tính cách, cảm xúc khác nhau đã chiếm được cảm tình của nhiều khán giả tuổi teen như tụi con lúc đó. Rồi còn tham gia những show truyền hình "bước nhãy hoàn vũ" và cũng được khán giả yêu thích.

Và hôm nay được Tổ, Thầy cho xem ca khúc "trái tim lầm lỡ" thì con thấy phần vũ đạo, ca hát, biểu diễn của MH có nhiều tiến bộ và chuyên nghiệp hơn so với trước đây. Chứng tỏ MH là một diễn viên, ca sỹ đa tài, có sự cố gắng trong công việc và theo sau còn có thần linh độ cho nên mới được lên đỉnh cao của sự nghiệp như là hiện nay. Theo con biết thì không chỉ MH mà còn nhiều ca sỹ, diễn viên trẻ khác nữa cũng đang nổ lực, cố gắng để thể hiện mình cho công chúng biết, và họ có thể là những nhân tố góp phần phát triển nền âm nhạc của VN sánh cùng các nước trong khu vực.

Về phần học đạo, tu hành. Đa số đều ngộ nhận tu hành thì phải trường chay, tuyệt dục, lánh đời, tự gò bó mình trong lối tu khổ hạnh mà không thể thoát ra được vỏ bọc của tôn giáo mình. Họ không biết thưởng thức những bản kinh hay do cuộc sống mang lại. Thì những người tu như vậy chỉ làm khổ cho cái trí óc của mình mà thôi. Đời đã là bể khổ mà tu còn khổ hơn thì tu làm gì cho mệt óc, và những linh hồn nghèo nàn học đạo theo tư tưởng hành xác, khác thường và phản tự nhiên thì cũng giống như một cái cây (dù có là giống tốt) nhưng mọc trên mảnh đất khô cằn thì không thể nào phát triển tươi tốt được.

Là đệ tử được tu học dưới sự dìu dắt của Tổ, Thầy và Thánh thần thì con học đạo với tinh thần lạc quan, cởi mở và mới lạ. Con vừa có thể học đạo, vừa có thể hưởng thụ cuộc sống với đầy đủ sắc màu, hương vị khác nhau, làm giàu cho tâm hồn của mình qua thơ ca, hội họa và âm nhạc, nhưng cũng không quá đắm chìm vào cuộc sống xa hoa, trụy lạc thái quá theo tinh thần vô vi của Lão Tử.

Con kính cám ơn Tổ, Thầy đã gợi ý cho tụi con xem những bản kinh quý của cuộc sống ;)) ;))
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Tam_Tu_Bi
Con kính đảnh lễ Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Thầy!
Đệ kính chào sư tỷ Dieuchi!

Cuối tuần qua con đi gặp mấy người bạn trong lớp, trong buổi gặp gỡ đó họ đã chỉ cho con xem một clip nhạc mà họ mới tìm thấy. Điều thú vị là nhân vật chính trong clip không phải là ai xa lạ, mà chính là vị giáo sư đã dạy cho con trong học kì thứ 4. Ông mặc áo sơ mi, đầu đội chiếc mũ len chùm nhẹ xuống hai tai, chơi ghita và hát nhiều thể loại nhạc khác nhau. Ngoài khả năng hát và chơi đàn điêu luyện ông còn tự sáng tác nhiều bài cho riêng mình. Mọi người bàn tán rôm rả vì ở đây họ bắt gặp một hình ảnh hoàn toàn khác lạ so với những gì họ thường thấy về ông trên giảng đường với những lý thuyết trừu tượng và có phần khô khan. Ông rất bận rộn với công việc, còn về vật chất có lẽ không thiếu thốn gì nhưng vẫn đến những hội chợ, đứng trước đám đông tự tin biểu diễn.

Riêng bản thân con thì thấy rất thích thú vì giờ con đã hiểu rằng âm nhạc là một phần quan trọng trong đời sống, những nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và ca nhạc nếu như làm tốt công việc của mình, phục vụ tốt cho xã hội thì họ hoàn toàn xứng đáng được tôn trọng, ngợi khen như những cá nhân xuất sắc trong mọi ngành nghề khác. Việc ca hát không hề làm giảm uy tín, danh dự của vị giáo sư mà còn khiến ông trở thành một người có tâm hồn trẻ trung, vui tươi, đời sống của ông phong phú hơn nhiều lần.

Được học đạo với Thầy, Tổ con không chỉ được truyền dạy cho những kinh nhiệm về siêu hình mà còn được chỉ dạy cho hiểu rất nhiều những khía cạnh khác của đời sống, cho con có cơ hội được mở mang sự hiểu biết, gỡ bỏ dần sự tự ti, bi quan, nhút nhát của bản thân và còn được hướng dẫn cho cách tìm niềm vui, nhìn ra cái hay cái đẹp giữa những thăng trầm biến động của cuộc đời.

Kính bút,
tam_tu_bi
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi khachtrangian
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Xin kính chào các Huynh, Tỷ, bạn đạo

Con xin được nói lên suy tư và cảm nhận của con về chủ đề của Thầy,
Qua các ý kiến của các bạn ở trên con cũng đồng cảm rằng: Kinh sách Phật giáo chủ trương đời là bể khổ nên đề cao lánh đời để thoát tục giải thoát, nghe thì thanh cao nhưng thực tế rất phi lý, đầy mâu thuẫn nên bất khả thi vì phản tự nhiên vì chối bỏ thực tại.

Khi Tổ, Thầy chỉ điểm qua những đề tài này chúng con thấy: Âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn phục vụ công chúng vốn là những bản kinh quý của đời sống. Chúng con suy nghĩ lại thấy tạo hóa vốn đã ban cho mọi sinh vật ngoài thân thể vật chất song song đó còn có cuộc sống tình cảm rất sinh động, phong phú rõ ràng như tình yêu bầy đàn, gia đình, đực – cái, trống – mái... chẳng thể không có mục đích.
Có những nghiên cứu, đo đạc của khoa học hiện đại bằng những thiết bị tối tân trên những thứ mà trước đây người ta vẫn tưởng là vô tri, vô cảm như nước, cây cỏ... Nay đã nhận ra rằng thật ra chúng đều có phản ứng với lại mọi tác động từ môi trường sống như âm nhạc, với hành động thậm chí với cả tư tưởng tình cảm tiêu cực, tích cực từ con người nhưng những phản ứng đó rất vi tế nên mắt và giác quan thường khó nhận biết.

Như vậy đối với tâm sinh lý hoàn thiện như con người thử hỏi nếu tôn giáo nào chủ trương xa lánh đời sống xã hội, áp đặt, kềm hảm sự tự do thể hiện tình cảm, cảm xúc tự nhiên giữa con người với nhau, với xã hội thì hẳn phải đã và đang ra sức chống lại tạo hóa, thui chột tình cảm, tình yêu là năng lực bất tử của tạo hóa ban cho con người, nghịch lại thiên nhiên, sửa sai ông trời.
Chính vì những tối kiến kềm hảm tình cảm tự nhiên hết sức sai trái này xã hội ngày nay mới bộc phát ra đủ thứ kiểu thể hiện biến thái, quái dị đầy uẩn ức, mặc cảm trong mảng tối của đời sống tình cảm và thường là kết cục bi thương chết người. Thay vì được thể hiện ra hết sức thanh thoát, xinh đẹp, truyền cảm, tự do đầy tự hào thăng hoa cùng công chúng tiêu biểu như trong Liveshow "Những Giấc mơ trở về" - Gala 4Giữ mãi yêu thương - TTBN Rạng Đông mà Tổ, Thầy đang lưu ý cho chúng con.

Suy luận đến đây con thấy Tổ, Thầy đã lật lên những tấm màn che phủ những góc tối động trời truyền kiếp của con người bởi vì cái vô minh lâu đời biến thành tánh kiêu ngạo, bất cần của những kẻ lạc lối. Người xưa nói, ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, vậy mà đa phần người ta nghĩ rằng sự sống vạn vật trên đời vốn tồn tại không có quy luật, ông trời cho thì cứ hưởng thụ và tàn phá rồi tự nhiên tự phục hồi. Dù vô tình hay hữu ý, có hiểu biết hay không nhưng thực tế xuống cấp của môi trường thiên nhiên, môi trường xã hội hiện nay đối với hầu hết con người là những minh chứng rõ ràng rằng: Đời là bể khổ hay không phần lớn là do sự vô minh của con người trước những tàng kinh vô tự tuy lộ nhưng bất khả tri của ông Trời, của Thánh thần nếu như không có những bậc Chơn sư điểm hóa cho.

Tận lời bất tận ý, con xin kính cẫn ghi khắc lời khai thị của Tổ, Thầy để góp nhặt làm hành trang hết sức quý báu, cần thiết cho đời sống.

Con kính bút.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi LCD
Con kính đảnh lễ Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Thầy
Kính chào tỷ Diệu Chi

Con cũng thuộc tuýp người thích nghe những bài nhạc xưa cũ, thích những ca sĩ, nhạc sĩ của thế hệ vàng mấy chục năm về trước, những thế hệ đó bây giờ một phần cũng không còn hát và biểu diễn nữa, chỉ còn lại những bản thu âm cũ. Một thời gian dài con cũng không quan tâm gì mấy tới âm nhạc hiện đại VN vì cho rằng đó chỉ là nhạc thị trường, rẻ tiền và không có giá trị. Trong đầu con vẫn luôn có một định kiến về âm nhạc đương đại VN, luôn so sánh giữa cái mới và cái cũ, và vẫn không chấp nhận cái mới. Qua những bài viết khai thị của Tổ, Thầy thì con đã tìm nghe và cố gắng tiếp thu cái hay, cái mới trong đó và nhờ đó mà những định kiến, cố chấp trong con được xóa bỏ, con nghe nhạc với một tấm lòng cởi mở hơn, tiếp nhận cái đẹp, cái mới một cách thoải mái hơn.

Con kính cảm tạ ơn Tổ, Thầy đã dạy dỗ không chỉ về Đạo, mà còn chỉ dạy cho nghệ thuật, những cái hay cái đẹp của cuộc sống đa dạng muôn hình muôn vẻ. Con nhận thấy bản thân mình không những chấp pháp, chấp ngã, mà còn chấp cả về nghệ thuật, về âm nhạc. . . Những cái chấp có lớn, có nhỏ, có vi tế mà tự bản thân con đôi khi cũng không nhận ra được. Nhờ được học đạo với Tổ, Thầy và ơn gia hộ của Thánh Thần mà dần dần những cái chấp đó được tháo gỡ, cái thấy của con được rõ ràng và sâu sắc hơn.

Không những ở lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật của VN có những thay đổi rất mạnh mẽ, mà còn ở những lĩnh vực khác cũng vậy, có rất nhiều nhân tài đang sống và làm việc trong và ngoài nước. Con rất mừng và mong muốn lời dự đoán của Sư Tổ sẽ sớm thành hiện thực.

Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Minh Hoàng
Con kính lễ Tổ,
Con kính lễ Thầy,
Kính chào sư huynh Đông Quân và các sư huynh tỷ,

Con thật sự rất cảm động khi đọc những lời nhận xét của Thầy về chương trình “Giữ mãi yêu thương” và về nữ ca sỹ Minh Hằng. Vì bài viết đã cho thấy sự quan sát và để tâm rất tỉ mỉ của Thầy.

Nữ ca sỹ Minh Hằng không chỉ trẻ trung xinh đẹp mà còn có giọng hát rất hay và vũ đạo đẹp. Nền âm nhạc Việt Nam ngày nay thật sự có rất nhiều những tài năng đáng được ngợi khen và tôn vinh.

“Phật pháp bất ly thế gian pháp”. Theo thời gian, được may mắn thọ nhận những lý Đạo mà Tổ, Thầy truyền đạt, con càng ngày càng hiểu ra là Đạo và Đời thật gần gũi nhau, bổ sung cho nhau. Chính trong những điều rất đời thường và gần gũi, ta tìm ra lý Đạo. Và ngược lại, cũng chính trong những lý Đạo nhiệm mầu, ta thấy hiển hiện những lẽ Đời bình dị.
Bài viết của Thầy tiếp ngay sau bài viết về chương trình Gala 4 của Sư Tổ lại một lần nữa cho chúng con thấy được sự quan tâm và am hiểu của Tổ, Thầy đối với nền âm nhạc Việt Nam nói riêng và đối với sự phát triển của đất nước dân tộc nói chung.

Và, cũng qua đây, con hiểu sâu sắc một điều rằng, Tổ, Thầy luôn muốn ngoài việc học Đạo thì chúng con cũng không được quên trân trọng và trau dồi những kiến thức và hiểu biết về những lĩnh vực khác trong cuộc sống. Mỗi chúng con khi sanh ra đều có một số mệnh và hoạt động trong mỗi lĩnh vực khác nhau của đời sống, nhưng dù trong lĩnh vực nào cũng phải phấn đấu hết mình để phục vụ cho xã hội. Vì như lời sư Tổ đã dạy: ”Những gì phục vụ cho quần chúng và xã hội đều là những bản kinh hay”.
Trên đây là những ý kiến theo hiểu biết nhỏ bé của riêng con, kính xin Tổ, Thầy chỉ dạy cho con.

Con kính
Con Minh Hoàng
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi MinhThanh
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ,Thầy!
Chào huynh Whoami & Tỷ Diệu Chi!

Nhân nói về tay ấn đặc biệt của ca sĩ Minh Hằng, Con xin phép được đôi dòng chia sẻ cảm nhận của con về thói quen nghe nhạc ạ!
Từ nhỏ con vốn rất kén nghe nhạc, chỉ thích những dòng nhạc truyền thống cách mạng, nhạc trữ tình và nhạc dân ca 3 miền, con nghe mỗi ngày không biết chán…mỗi lần nghe con như uống từng ca từ và cảm xúc chạy theo giai điệu. Với dòng nhạc cổ điển như của Beethoven, Mozart…thì con không đủ tĩnh để lắng nghe giai điệu của nó, con luôn nghĩ là mình không đủ “trình” để nghe dòng nhạc uyên bác này nên không bao giờ ngó đến.

Tuyệt nhiên con rất ghét nhạc trẻ hiện đại...cứ nghe âm thanh nhạc trẻ và vũ trường qua ti vi nổi lên là con thấy tim đập nhanh, tâm trạng khó chịu, đau đầu. Con như một bà cụ non mang đầy thành kiến cá nhân phán xét nhạc của giới trẻ bây giờ nhạt nhẽo và vô nghĩa hoặc không có giá trị nuôi dưỡng tâm hồn yêu đời, dạt dào yêu cuộc sống…

Chỉ từ khi được điểm đạo và học đạo, con bỏ hết định kiến cũ. Con hiểu ra những bản nhạc cổ điển của các nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới như Beethoven, Mozart, Traicopxky (Tchaikovsky) đều là người có thần linh độ, cho loài người được hưởng những âm thanh tinh hoa của sự sống trong trời đất. Nay con cũng mở nghe một đoạn nhạc của Beethoven dù rất ngắn, mỗi một tiết tấu vang lên trong tâm trí con hiện lên sự chuyển động của dòng suối, của tán cây, của cơn gió mạnh ào qua cánh rừng, chim sóc ca hát, bông hoa nở…
Và hôm nay con đã mở nghe gala những giấc mơ trở về này ạ!

Con kính đội ơn Tổ,Thầy đã cho chúng con những bài học sâu sắc qua những hình ảnh tưởng vô nghĩa nhưng lại thấm đẫm lý Đạo của Trời Đất ạ!

Con minhthanh kính báo!
10 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang