- Thứ 7 Tháng 9 27, 2014 8:32 am
Con kính lễ sư Tổ,
Con kính lễ Thầy,
Con xin góp chút ý kiến về bài viết @"Giữ mãi yêu thương".
Kính thưa Tổ, Thầy, theo ý kiến của riêng con, thì nền âm nhạc Việt nam có khoảng thời gian dài trước đây trên thị trường rất hiếm tác phẩm hay, toàn ra các sản phẩm nhạc "mì ăn liền" rên rên rỉ rỉ không có nội dung gì, nghe chỉ mệt lỗ tai chứ không thư giãn được. Những bài nghe được một chút thì chỉ có vài bài, và được mấy ca sĩ cũ nhai tới lui nghe hoài cũng chán, không có nhân tố mới vượt trội.
Khoảng thời gian đó ngoại trừ một số bạn tuổi teen ra, thì để thưởng thức âm nhạc con thấy mọi người chủ yếu tìm nghe lại nhạc xưa hoặc nhạc nước ngoài. Chính vì vậy mà hình như từ lâu con đã lãng quên nhạc Việt hiện đại.
Nhưng sau này, được Tổ, Thầy chỉ cho biết các chương trình nhạc Việt hay, con bắt đầu xem lại - thấy đúng là hay thật, đổi khác rất nhiều. Có thể nói là vượt bậc, không thua gì các nước có ngành giải trí phát triển như Mỹ, Nam Hàn v.v... Những ca sĩ trẻ tài năng đúng là những "bông hoa quý" mang đến những màu sắc tươi mới làm thay da đổi thịt cho nền âm nhạc nước nhà, xua tan sự cũ kỹ già nua đã đến đỉnh điểm.
Con nhớ cách đây khoảng 6,7 năm, con nhiều lần mơ thấy giấc mơ vài người bạn của con cũng làm việc trong showbiz được khen thưởng bằng khen xuất sắc, như người ta đỗ thạc sĩ hay đỗ tiến gì đó. Bây giờ nghiệm lại, con nghĩ giấc mơ đó không ám chỉ đến bạn con mà có lẽ cho thấy nền công nghiệp giải trí của nước nhà đã được Thánh Thần lên kế hoạch sẵn và ươm mầm để từ bây giờ nó được nở rộ ngát hương.
Con kính cám ơn Tổ, Thầy đã cho con được biết đến những bài hát hay, để con đường tu học của con luôn là những ngày khám phá mới mẻ và thú vị, không hề nhàm chán, để không uổng phí tuổi trẻ và cuộc đời này.
Kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Con Dieuchi.
[*] Bài đọc thêm
- Vườn hoa văn nghệ Tết Giáp Ngọ- Lạc Xuân
- Giữ mãi yêu thương - TTBN Rạng Đông - Triệu Nghiêm
- Liveshow "Những Giấc mơ trở về" - Gala 4 - ThầyGià
Con kính lễ Thầy,
Con xin góp chút ý kiến về bài viết @"Giữ mãi yêu thương".
Kính thưa Tổ, Thầy, theo ý kiến của riêng con, thì nền âm nhạc Việt nam có khoảng thời gian dài trước đây trên thị trường rất hiếm tác phẩm hay, toàn ra các sản phẩm nhạc "mì ăn liền" rên rên rỉ rỉ không có nội dung gì, nghe chỉ mệt lỗ tai chứ không thư giãn được. Những bài nghe được một chút thì chỉ có vài bài, và được mấy ca sĩ cũ nhai tới lui nghe hoài cũng chán, không có nhân tố mới vượt trội.
Khoảng thời gian đó ngoại trừ một số bạn tuổi teen ra, thì để thưởng thức âm nhạc con thấy mọi người chủ yếu tìm nghe lại nhạc xưa hoặc nhạc nước ngoài. Chính vì vậy mà hình như từ lâu con đã lãng quên nhạc Việt hiện đại.
Nhưng sau này, được Tổ, Thầy chỉ cho biết các chương trình nhạc Việt hay, con bắt đầu xem lại - thấy đúng là hay thật, đổi khác rất nhiều. Có thể nói là vượt bậc, không thua gì các nước có ngành giải trí phát triển như Mỹ, Nam Hàn v.v... Những ca sĩ trẻ tài năng đúng là những "bông hoa quý" mang đến những màu sắc tươi mới làm thay da đổi thịt cho nền âm nhạc nước nhà, xua tan sự cũ kỹ già nua đã đến đỉnh điểm.
Con nhớ cách đây khoảng 6,7 năm, con nhiều lần mơ thấy giấc mơ vài người bạn của con cũng làm việc trong showbiz được khen thưởng bằng khen xuất sắc, như người ta đỗ thạc sĩ hay đỗ tiến gì đó. Bây giờ nghiệm lại, con nghĩ giấc mơ đó không ám chỉ đến bạn con mà có lẽ cho thấy nền công nghiệp giải trí của nước nhà đã được Thánh Thần lên kế hoạch sẵn và ươm mầm để từ bây giờ nó được nở rộ ngát hương.
Con kính cám ơn Tổ, Thầy đã cho con được biết đến những bài hát hay, để con đường tu học của con luôn là những ngày khám phá mới mẻ và thú vị, không hề nhàm chán, để không uổng phí tuổi trẻ và cuộc đời này.
Kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Con Dieuchi.
[*] Bài đọc thêm
- Vườn hoa văn nghệ Tết Giáp Ngọ- Lạc Xuân
- Giữ mãi yêu thương - TTBN Rạng Đông - Triệu Nghiêm
- Liveshow "Những Giấc mơ trở về" - Gala 4 - ThầyGià