- Thứ 3 Tháng 9 22, 2026 12:22 am
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con xin được chia sẻ hai câu chuyện tuỳ duyên điểm đạo trong dịp đi công tác gần đây nhất của con.
1. Câu chuyện thứ nhất
Con gặp lại thầy giáo cũ của con, năm nay ông đã 80 tuổi, tuy tuổi cao vậy mà ông vẫn tâm huyết vào Nam ra Bắc đi dạy học. Xưa ông là người tài hoa, am hiểu văn thơ kinh sử, có chuyên môn tốt nhưng cũng nổi tiếng có tính tình ương ngạnh, vợ chồng lục đục. Ông cũng được trời cho sức khoẻ tốt, sức làm việc rất lớn, khoản uống bia rượu hút thuốc thì không ai bằng. Trước đây, có vài lần gặp ông, con chia sẻ chuyện về đạo học và tâm linh thì ông cũng chỉ nghe biết vậy, không phản bác cũng không nhận điểm đạo.
Cách đây vài năm, sau dịp Covid, ông bị đột quỵ hôn mê sâu, bác sĩ đã dặn gia đình về chuẩn bị hậu sự. Rồi như có điều gì mách bảo, con gái ông mời một người bạn cũ đến thăm, dù hai người đã mất liên lạc với nhau từ rất lâu rồi. Khi đến thăm ông, người bạn gái kia tự nhiên nói ông không có bị làm sao đâu, rồi ông sẽ tỉnh trở lại bình thường. Và quả đúng như vậy, chỉ sau vài hôm ông tỉnh lại, rồi dần dần hồi phục và tiếp tục đi dạy học đến giờ. Sau này, ông mới biết là lúc đó bác sĩ cũng không chẩn đoán được vì sao hôn mê sâu, chụp CT não thì thấy trắng xoá mà không biết tắc nghẽn ở đâu, khả năng là do tiêm vắc-xin Covid bị xuất hiện các cục máu đông gây tắc nghẽn lên não.
Hôm gặp lại, ông kể rằng sau khi trải qua cửa tử và biết chuyện người bạn của con gái đã tiên tri mình sống lại, ông hoàn toàn tin tưởng vào tâm linh. Ông nói từ đó ông bắt đầu có những niềm vui trong cuộc sống từ những tình huống gặp gỡ nhân duyên đời thường. Con kêu ông chắp tay niệm Phật nhận tâm ấn, ông nghe theo làm liền. Ông có ấn chứng nhìn thấy vài bóng đen trắng qua lại trước mặt và có thần lực tay rung rung vái liên tục.
Thật mừng cho ông thầy giáo cũ của con, đến cuối đời đủ duyên nhận được tấm vé về trời.
2. Câu chuyện thứ hai
Buổi tối hôm cuối, con gọi xe khách đón từ thành phố về nhà chuyến 22h đêm. Cuối cùng nhà xe cho con "leo cây" 2 tiếng, đến 24h mới đón. Điều lạ là khi lên xe có một mình con mà không có hành khách nào khác. Ông tài xế đã gần 60 tuổi kêu con lên ngồi cạnh nói chuyện để chạy xe đêm cho đỡ buồn. Lên xe, tài mới tiết lộ không hiểu sao tối nay không có khách. Đáng ra ông phải chạy chuyến 20h nhưng nhà xe không giữ chữ tín, cố tình kéo dài thời gian chờ để có thêm khách, đến 22h rồi đến 24h cũng không có thêm ai nên đành phải cho tài chở một mình con đi. Ông nói anh em mình quả là có duyên, nhà xe trì hoãn lâu như vậy, cuối cùng vẫn chỉ có hai anh em đi cùng nhau.
Trên xe rồi ông bắt đầu kể cuộc đời mình bi thảm lên voi xuống chó thế nào. Xưa ông cũng làm kinh doanh vận tải vào Nam ra Bắc rất là khá giả. Sau rồi gặp biến cố trong kinh doanh mà mất hết tài sản, gia đình lục đục, vợ con bỏ, nhà cửa đất đai mất hết. Hiện nay không nhà không cửa, ngoài giờ chạy xe thì ăn ở tại nhà xe luôn, con cái cũng không lo cho.
Rồi ông nói xưa chấp niệm ham mê làm ăn, tiền của, gia đình mâu thuẫn. Sau mất hết mới học được bài học, mới chịu buông bỏ chấp niệm, chấp nhận số phận. Giờ tuy vất vả nhưng lại thành một mình tự do tự tại không bị ràng buộc vào ai.
Con kêu ông niệm Phật nhận tâm ấn để được trời độ cho mà sau này bớt khổ về già khi sức khoẻ không còn nhiều. Ông nghe liền, chắp tay niệm Phật. Ông có ấn chứng nhìn thấy Phật khắp nơi trên trời dưới đất.
Cả hai trường hợp trên đều đã trải qua cả một cuộc đời thăng trầm để mà học một bài học cuộc đời, học được bài học biết buông bỏ chấp niệm. Học được rồi thì mới đủ duyên nhận được tâm ấn Mật Pháp Thiên Đình, có được tấm vé về trời khi bước sang giai đoạn cuối của cuộc đời.
Con, Dauphin.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con xin được chia sẻ hai câu chuyện tuỳ duyên điểm đạo trong dịp đi công tác gần đây nhất của con.
1. Câu chuyện thứ nhất
Con gặp lại thầy giáo cũ của con, năm nay ông đã 80 tuổi, tuy tuổi cao vậy mà ông vẫn tâm huyết vào Nam ra Bắc đi dạy học. Xưa ông là người tài hoa, am hiểu văn thơ kinh sử, có chuyên môn tốt nhưng cũng nổi tiếng có tính tình ương ngạnh, vợ chồng lục đục. Ông cũng được trời cho sức khoẻ tốt, sức làm việc rất lớn, khoản uống bia rượu hút thuốc thì không ai bằng. Trước đây, có vài lần gặp ông, con chia sẻ chuyện về đạo học và tâm linh thì ông cũng chỉ nghe biết vậy, không phản bác cũng không nhận điểm đạo.
Cách đây vài năm, sau dịp Covid, ông bị đột quỵ hôn mê sâu, bác sĩ đã dặn gia đình về chuẩn bị hậu sự. Rồi như có điều gì mách bảo, con gái ông mời một người bạn cũ đến thăm, dù hai người đã mất liên lạc với nhau từ rất lâu rồi. Khi đến thăm ông, người bạn gái kia tự nhiên nói ông không có bị làm sao đâu, rồi ông sẽ tỉnh trở lại bình thường. Và quả đúng như vậy, chỉ sau vài hôm ông tỉnh lại, rồi dần dần hồi phục và tiếp tục đi dạy học đến giờ. Sau này, ông mới biết là lúc đó bác sĩ cũng không chẩn đoán được vì sao hôn mê sâu, chụp CT não thì thấy trắng xoá mà không biết tắc nghẽn ở đâu, khả năng là do tiêm vắc-xin Covid bị xuất hiện các cục máu đông gây tắc nghẽn lên não.
Hôm gặp lại, ông kể rằng sau khi trải qua cửa tử và biết chuyện người bạn của con gái đã tiên tri mình sống lại, ông hoàn toàn tin tưởng vào tâm linh. Ông nói từ đó ông bắt đầu có những niềm vui trong cuộc sống từ những tình huống gặp gỡ nhân duyên đời thường. Con kêu ông chắp tay niệm Phật nhận tâm ấn, ông nghe theo làm liền. Ông có ấn chứng nhìn thấy vài bóng đen trắng qua lại trước mặt và có thần lực tay rung rung vái liên tục.
Thật mừng cho ông thầy giáo cũ của con, đến cuối đời đủ duyên nhận được tấm vé về trời.
2. Câu chuyện thứ hai
Buổi tối hôm cuối, con gọi xe khách đón từ thành phố về nhà chuyến 22h đêm. Cuối cùng nhà xe cho con "leo cây" 2 tiếng, đến 24h mới đón. Điều lạ là khi lên xe có một mình con mà không có hành khách nào khác. Ông tài xế đã gần 60 tuổi kêu con lên ngồi cạnh nói chuyện để chạy xe đêm cho đỡ buồn. Lên xe, tài mới tiết lộ không hiểu sao tối nay không có khách. Đáng ra ông phải chạy chuyến 20h nhưng nhà xe không giữ chữ tín, cố tình kéo dài thời gian chờ để có thêm khách, đến 22h rồi đến 24h cũng không có thêm ai nên đành phải cho tài chở một mình con đi. Ông nói anh em mình quả là có duyên, nhà xe trì hoãn lâu như vậy, cuối cùng vẫn chỉ có hai anh em đi cùng nhau.
Trên xe rồi ông bắt đầu kể cuộc đời mình bi thảm lên voi xuống chó thế nào. Xưa ông cũng làm kinh doanh vận tải vào Nam ra Bắc rất là khá giả. Sau rồi gặp biến cố trong kinh doanh mà mất hết tài sản, gia đình lục đục, vợ con bỏ, nhà cửa đất đai mất hết. Hiện nay không nhà không cửa, ngoài giờ chạy xe thì ăn ở tại nhà xe luôn, con cái cũng không lo cho.
Rồi ông nói xưa chấp niệm ham mê làm ăn, tiền của, gia đình mâu thuẫn. Sau mất hết mới học được bài học, mới chịu buông bỏ chấp niệm, chấp nhận số phận. Giờ tuy vất vả nhưng lại thành một mình tự do tự tại không bị ràng buộc vào ai.
Con kêu ông niệm Phật nhận tâm ấn để được trời độ cho mà sau này bớt khổ về già khi sức khoẻ không còn nhiều. Ông nghe liền, chắp tay niệm Phật. Ông có ấn chứng nhìn thấy Phật khắp nơi trên trời dưới đất.
Cả hai trường hợp trên đều đã trải qua cả một cuộc đời thăng trầm để mà học một bài học cuộc đời, học được bài học biết buông bỏ chấp niệm. Học được rồi thì mới đủ duyên nhận được tâm ấn Mật Pháp Thiên Đình, có được tấm vé về trời khi bước sang giai đoạn cuối của cuộc đời.
Con, Dauphin.