Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bài viết chưa xem Bởi VTHB
Đối với người đệ tử tu Mật tông, khi nhận được bất kỳ thông tin nào từ cõi siêu hình, điều quan trọng nhất là đều trình báo lên Tổ Thầy, không vội kết luận thông tin đó đúng hay sai.
Việc trình báo không nhằm chứng minh mình nhận được điều gì đặc biệt, mà để Tổ Thầy theo dõi quá trình tu học và chỉ dạy. Qua đó, Tổ Thầy sẽ giúp người đệ tử nhận biết đâu là thông tin chân thật, đâu là thông tin giả; đâu là thông tin được mã hóa, đâu là lời huyền dụ; đâu là vọng tưởng hay tâm ý của chính mình, đâu là sự khảo nghiệm về trí tuệ và định lực.
Sự phân biệt này không thể có ngay trong một sớm một chiều, mà phải được tích lũy qua thời gian, dưới sự hướng dẫn của Tổ Thầy. Từ những lần trình báo và được chỉ dạy, người đệ tử dần dần hình thành kinh nghiệm để nhận biết thật – giả, đúng – sai một cách chính xác hơn.
Vì vậy, đừng mong chỉ nhận được những thông tin đúng, cũng đừng lo sợ nếu có lúc nhận phải thông tin sai. Điều cần thiết là luôn thành thật trình báo để được Tổ Thầy hướng dẫn, uốn nắn và dìu dắt trên con đường tu học.
Bài viết chưa xem Bởi Pioneer
Dạ, kính thưa Tổ, Thầy

Càng ngày con càng thấm thía lời dạy này!
Từ ngày vào học Đạo đến giờ, bài học con nhận được từ Thánh thần hay Vị độ đều là những mộng chứng. Có những mộng chứng mà sau 1 năm con mới hiểu và đang hiện thực hóa trong đời sống hàng ngày, trong mối quan hệ với người thân & trong công việc.
Dạ, tu hành kiểu này mới là "đỉnh cao muôn trượng" đó ạ :x [-O<
Vừa khó vừa hay vừa sâu, và nhờ đó con mới hiểu thế nào là "đắc đạo", là còn lâu nữa con mới "đắc" nhưng con hạnh phúc được đi trên hành trình này, có Tổ Thầy, Vị độ soi sáng [-O<

Con kính bái, Pioneer.
2 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang