Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh xin chào các bạn

Câu chuyện này nhà hàng xóm của Tâm Tịnh kể. Khi chuẩn bị cho thuê cửa hàng, gia đình có nhờ thầy đến yểm bùa để cho thuê được thuận tiện. Quả thật, làm lễ cúng và yểm bùa xong thì hôm sau khách đến thuê ngay. Lúc khai trương, họ trưng bày các loại rượu đắt tiền, ngoài cửa phòng đặt một lẵng hoa thật to, cao bằng đầu người. Ai đi qua cũng trầm trồ, khen cửa hàng trưng bày đẹp quá. Cứ nghĩ rằng sẽ có nhiều khách đến mua.

Khai trương cửa hàng được 6 tháng, chẳng có khách đến hỏi, họ chỉ đến ngắm thôi. Tiền thuê cửa hàng thì đắt vì là mặt đường to. Cuối cùng phải dẹp cửa hàng, trả lại cho chủ. Hiện giờ cửa hàng vẫn đóng cửa, chưa gặp được khách đến thuê.

Tâm Tịnh
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh xin chào các bạn

Tiếp nối câu chuyện nhà hàng xóm của Tâm Tịnh dùng bùa để cho thuê nhà: Hiện nay cửa hàng vẫn đóng cửa, không một ai hỏi thuê cả, cửa hàng thì rất đẹp, lại mặt đường, có tầng hầm để xe nữa. Hàng xóm thấy sốt ruột nên gọi điện hỏi người thầy yểm bùa để biết nguyên nhân là gì mà lại không có ai đến hỏi thuê. Người thầy đó trả lời đấy là do phước nghiệp của chủ nên phải chịu, giờ muốn cho thuê được thì phải yểm bùa lại thì mới có người đến thuê. Gia đình này nghe xong sợ lại như lần đầu nên không dám để người thầy này yểm bùa nữa, chấp nhận đóng cửa. Ai cũng thấy tiếc vì đây là mặt tiền đẹp.

Tâm Tịnh
Bài viết chưa xem Bởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Nhị vị Tổ Sư,
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Nhà hàng xóm có người chuyên dùng bùa để cầu cho việc làm ăn, cho thuê cửa hàng. Nhưng chỉ vài tháng sau, người thuê phải trả lại vì không có khách, cửa hàng rồi cũng phải đóng cửa mấy tháng.

May mắn là gia đình gặp được một ông thầy pháp tốt bụng đến xem. Thầy bảo bóc hết bùa xuống đốt đi, không cần làm lễ gì thêm, chỉ khuyên gia đình hàng ngày niệm Phật, làm lành, tránh ác. Gia đình có gửi phong bì cảm ơn nhưng thầy không nhận.

Từ đó, cô ấy ngày nào cũng tụng Chú Đại Bi. Một thời gian sau, cửa hàng có người đến thuê lâu dài mở tiệm làm tóc, rồi khách cũng bắt đầu đông.

Qua câu chuyện này, con thấy bùa phép không thể thay thế cho phước nghiệp của mỗi người. Phước đức mới là nền tảng. Muốn cuộc sống và công việc được thuận lợi thì vẫn nên sống lương thiện.

Con Tâm Tịnh kính
3 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang