- Thứ 6 Tháng 11 23, 2018 10:06 pm
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con nhận thấy bia rượu quá mức ngoài phá hủy cơ thể, kiệt quệ thể xác và tinh thần con người nó còn gây nghiện, sẽ làm nô lệ cho "ma men".
Con ma men này cũng làm bạn với con ma phá hoại, điển hình là con "ma tiếng ồn".
Say xỉn trên những buổi tiệc tiếp đó là ca hát từ ban ngày tới thâu đêm bất kể là ca hay, hát dở.
Âm nhạc vang lên hò hét từ đám cưới, đám giỗ, thôi nôi, sinh nhật cho tới đám ma. Những bài hát giống nhau, hát liên tục, loa mở hết mức dù có le te vài thính giả.
Thanh âm có thể xoa dịu tinh thần, thăng hoa cảm xúc nhưng cũng có thể tàn phá trí óc, làm người nghe bất an.
Những bản nhạc bất hủ theo thời gian hay nhạc thị trường, là bài hit trên bảng xếp hạng rồi chìm nghỉm tùy ý mỗi người ưa thích. Nhìn vào cách thưởng thức các giai điệu sẽ thấy được trình độ tâm thức của một con người, một cộng đồng. Là người hoài niệm, nội tâm, nhẹ nhàng hay người sôi động, điên loạn, hướng ngoại.
Những bản nhạc hay, những ca sĩ biểu diễn xuất thần, đó cũng là bài kinh vô tự của Thần Linh ban phát cho nhân sinh, đúng là món ăn tinh thần đặc biệt. Những lời ca ngợi về Đạo về Đức Thượng Đế, Thần Linh cũng là thể hiện sự tin tưởng của con người và sự trưởng thành trong tâm hồn họ.
Người tu thích ca vũ thì không có cấm nhưng con nghĩ giải trí cần chọn lọc và không trở thành người ca sĩ mang giọng ca đi quấy rối trật tự dù ở nhà hay nơi công cộng.
Con mạn phép nêu lên cảm nhận của con.
Con, Cafe_den
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con nhận thấy bia rượu quá mức ngoài phá hủy cơ thể, kiệt quệ thể xác và tinh thần con người nó còn gây nghiện, sẽ làm nô lệ cho "ma men".
Con ma men này cũng làm bạn với con ma phá hoại, điển hình là con "ma tiếng ồn".
Say xỉn trên những buổi tiệc tiếp đó là ca hát từ ban ngày tới thâu đêm bất kể là ca hay, hát dở.
Âm nhạc vang lên hò hét từ đám cưới, đám giỗ, thôi nôi, sinh nhật cho tới đám ma. Những bài hát giống nhau, hát liên tục, loa mở hết mức dù có le te vài thính giả.
Thanh âm có thể xoa dịu tinh thần, thăng hoa cảm xúc nhưng cũng có thể tàn phá trí óc, làm người nghe bất an.
Những bản nhạc bất hủ theo thời gian hay nhạc thị trường, là bài hit trên bảng xếp hạng rồi chìm nghỉm tùy ý mỗi người ưa thích. Nhìn vào cách thưởng thức các giai điệu sẽ thấy được trình độ tâm thức của một con người, một cộng đồng. Là người hoài niệm, nội tâm, nhẹ nhàng hay người sôi động, điên loạn, hướng ngoại.
Những bản nhạc hay, những ca sĩ biểu diễn xuất thần, đó cũng là bài kinh vô tự của Thần Linh ban phát cho nhân sinh, đúng là món ăn tinh thần đặc biệt. Những lời ca ngợi về Đạo về Đức Thượng Đế, Thần Linh cũng là thể hiện sự tin tưởng của con người và sự trưởng thành trong tâm hồn họ.
Người tu thích ca vũ thì không có cấm nhưng con nghĩ giải trí cần chọn lọc và không trở thành người ca sĩ mang giọng ca đi quấy rối trật tự dù ở nhà hay nơi công cộng.
Con mạn phép nêu lên cảm nhận của con.
Con, Cafe_den