Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi happybaozi
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Cách đây 2 năm, con có tìm hiểu một số loại nhạc, âm thanh giúp não bộ thư giãn và hoạt động mạnh mẽ hơn (Mind Control Power). Và con biết tới một loại âm thanh 2 nhịp (nhịp song âm), tên tiếng Anh là Binaural beats làm thay đổi tần số sóng não của người nghe chúng. Ngoài ra, một số người còn cho rằng những âm thanh này có khả năng cho con người đạt được giác quan thứ 6, hay rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác. Những người tìm hiểu những đoạn nhạc, âm thanh này là những người có nhu cầu được thư giãn, nâng cao trí tuệ và khả năng hoạt động của não bộ hay quan tâm đến thế giới tâm linh và muốn có con mắt thứ 3, muốn biết xem có thể đưa hồn mình ra khỏi xác hay không. Con có nghe thử một video nhạc âm thanh 2 nhịp vào buổi tối trước khi ngủ, khi ngủ thiếp đi thì con có mơ một giấc mơ như sau ạ. Con đứng dưới chân cầu thang dẫn lên sân thượng trong nhà con, nhìn ra thì đó là vừa lúc sáng sớm. Thấy cửa mở toang, ánh sáng bên ngoài chiếu vào trông thời tiết có vẻ khá đẹp, con có thể nghe được tiếng gió thổi bên ngoài. Con đi lên và bước ra nhưng bị sốc trước cảnh tượng bên ngoài hoàn toàn khác so với những gì con thấy khi còn ở bên trong. Bầu trời màu hổ phách, khắp nơi xung quanh bị bao phủ bởi lửa và dung nham, thiên thạch rơi xuống, nóng như thiêu đốt. Con vội chạy vào trong và xông vào phòng ngủ của mẹ, thì thấy mẹ nằm quay lưng về phía con. Khi con lại gần thì bà bật dậy quay đầu lại, con hoảng sợ vì đó không phải là mẹ con. Đó như một vị thần lửa đang gào thét, phẫn nộ.
Đọc qua một số bình luận để lại trên youtube (đa số là người nước ngoài), họ cho biết cũng có một số giấc mơ liên quan đến thiên tai, tận thế hay gia đình bị đổ vỡ (đa phần đều là những giấc mơ về một kết thúc không được tốt đẹp).
Con nghĩ rằng chư vị, thần linh qua phương tiện nhịp song âm nầy, đã thị hiện để nhắc nhở con người mau chóng tu học thông qua trên ạ.
happybaozi kính báo
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi muathu
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!

Khi đọc bài của bạn happybaozi, con nhớ lại cách đây vài năm, con cũng từng nhiều tuần liền lên mạng đánh chữ "how to open the third eye" và thực hành theo cách nghe âm thanh này, con nghe âm nhạc này rất nhiều, mỗi lần nghe con thấy giữa trán rung động rất mạnh, không biết có phải do con cảm tưởng nó là âm thanh vi diệu nên khi nghe cảm giác rất huyền bí, nhưng dù luyện tập rất nhiều nhưng giữa trán chỉ thấy ít chấm sáng như vì sao, nhưng chưa bao giờ con thấy được các cảnh vật hay gì khác, cũng không thấy trí tuệ khai mở gì cả, lâu rồi cũng nản nên con không tập nữa, sau này khi điểm đạo và đọc bài con mắt thứ 3, giác quan thứ 6 con mới hiểu hoá ra không phải âm thanh hay do phương pháp tập luyện mà do Thánh Thần khai mở.

Con xin hết ạ.
2 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang