- Thứ 2 Tháng 2 09, 2015 2:07 pm
Tôi đã xem qua liveshow Bước Chân Hai Thế Hệ (BCHTH) số 1 đến 14, không phải vì nó độc nhất vô nhị vì tôi cũng đã xem các show Duyên Dáng VN, Làn Sóng Xanh, video Mưa Bụi ngay từ chương trình đầu tiên cho đến lúc không còn phát hành tại Mỹ, và còn cả trăm liveshows của Paris by Night và của Asia ngay từ số đầu cho tới hiện tại.
Nữ ca sĩ Lệ Thuỷ kể ra cũng có hậu do có người con trai thứ 2 là Dương Đình Trí đã nối nghiệp mẹ làm ca sĩ. Anh là người chủ đạo của chương trình BCHTH, một người có sáng kiến, biết chấp nhận ý kiến của các đồng nghiệp, và thu phục được cảm tình của nam nữ diễn viên ca sĩ cộng tác. Anh đã có thể đẩy BCHTH lên đến số 14, điều nầy rất khó vì chương trình phần lớn là những bài hát tình ca, dân ca miền Tây của Vietnam và một số bài vọng cổ rất dễ gây nhàm chán.
So với dạ tiệc đầu tiên của BCHTH hai năm trước, có phần lỏng lẻo và buồn tẻ chỉ với 5, 3 cặp ra nhảy với vẻ phô trương, chương trình của đầu năm nay được cải tiến trở nên hào hứng, và sôi động nhờ các nam nữ diễn viên hát cặp đôi hay mỗi người một bản nối tiếp nhau với sự phối hợp nhảy múa trợ diễn của những người xung quanh.
Khai mở chương trình là những điệu Tango, Pasodoble v…v… , kế đến là những điệu Disco được mọi người biểu diễn hết mình trông rất trẻ trung và đẹp mắt, ca sĩ vừa hát vừa đệm thêm câu lên nóc nhà là lên nóc nhà … một thuật ngữ thường nghe trong các vũ trường, hộp đêm. Có người kể là thuật ngữ này bắt nguồn từ ảo tưởng do thuốc lắc hay các chất kích thích, khiến người dùng nó có cảm giác lên nóc nhà khi họ ra quậy trên sàn nhảy.
Những bản nhạc trong buổi dạ tiệc BCHTH khiến tôi nhớ lại những lần tham dự các chương trình lớn tại những hộp đêm như Ngôi sao, hộp đêm Nghệ sĩ quán (nay là Maxim) hộp đêm V2 (Việt 2) tại Colorado…với các ca sĩ danh tiếng ở hải ngoại và trong nước, và cả trăm quan khách.
Vũ trường là nơi tập họp đủ mọi thành phần xã hội, những chủ tiệm nail, nhà hàng, thầu cắt cỏ, giới giang hồ cá độ football (bóng bầu dục của Mỹ), giới cờ bạc, nhậu nhẹt, luôn cả giới buôn bán cần sa, ma tuý. Những trai, gái trẻ, sau vài ly rượu và thuốc lắc, ra sàn nhảy thì biểu diễn rất táo bạo, khác hẳn với bản chất bình thường của họ. Vũ trường nào cũng có những bản nhạc và điệu nhảy giống nhau, đều có sanh sự, đánh lộn giành gái, lời qua tiếng lại giữa những tay chơi, và đều có những ông những bà, không còn trẻ cũng ra nhảy nhót với vẻ mặt hiu hiu tự đắc, gây phản cảm cho những người lịch lãm ngồi xem ở phía trong.
Dưới đây là một kinh nghiệm thực tế tôi muốn chỉ dẫn cho những bạn trẻ trong diễn đàn. Một cô gái tâm sự chuyện cô tập tễnh đi chơi chung với nhóm bạn, trong đó có người bạn trai của cô là người rất được gia đình cô tin cậy. Trong một lần đi chơi, cô đã bị người bạn trai lợi dụng sau khi bỏ thuốc mê vào trong rượu. Vì cô là người bảo thủ xem chữ trinh rất nặng nên đã nhiều lần cô muốn tự sát nhưng cuối cùng thì cô cũng vượt qua được, và cô kết luận: “mặc dù con nói như vậy, nhưng kể ra con cũng là người may mắn, vì con biết có một số chị gặp chuyện còn bi đát hơn con nhiều”...
Nhưng cũng có những cô gái ham vui, không xem trinh tiết quan trọng, có bị lừa đảo thì tức tối một lúc, sau đó vẫn tiếp tục dấn thân vào con đường ăn chơi thác loạn, thay tình nhân như thay áo, bắt đầu biết moi tiền đàn ông con trai...
Khoảng 30 năm trước, phong trào ăn chơi ở hộp đêm tại Mỹ rất thịnh vượng. Làm ăn được hay cờ bạc trúng mánh thì cả nhóm kéo nhau vào hộp đêm, chia nhau chi trả hay bao nhau, kêu rượu mỗi chai giá từ 300 đô trở lên, chưa kể đồ ăn thức uống phụ. Là khách xộp nên họ được chủ hộp đêm ân cần phục vụ, cho ngồi bàn giữa để họ được nổi đình nổi đám. Trong khi mấy chủ tiệm các doanh nghiệp nhỏ vào đó chỉ xài tiền ở mức vừa phải chứ không vung vít như đám nhỏ.
Cách đây 5, 6 năm các tệ nạn xã hội như nhậu nhẹt đánh lộn, xì ke ma tuý, cờ bạc... không được chính phủ Mỹ xử lý đến, đối với mại dâm thì họ mắt nhắm, mắt mở. Tại Colo tệ trạng này đã xảy ra từ khi chưa có những hộp đêm VN, chỉ có những hộp đêm của Đại Hàn, và ấu đả thường xảy ra giữa cộng đồng Việt với Đại Hàn, hay với Miên, Lào…
Qua lời kể của một đệ tử, có một người nổi tiếng là C dây xích (cầm dây xích đánh lộn thay vì dao, búa), chuyên tụ tập uống rượu, hút cần sa, bán ma tuý, đánh lộn suốt ba mươi năm qua. Nhưng cách đây 2 năm cảnh sát đã bắt đầu chú ý đến họ và phần lớn các anh chị giang hồ, các tay chạy mua bán cần sa, ma tuý đều bị ngồi tù hay tù treo. C dây xích đã bị tống giam sau khi cảnh sát bất thình lình xông vào nhà xét thấy hai khẩu súng và một số thuốc.
Tuy nhiên, để giảm thiểu chi phí nuôi tù và giúp cho tù nhân có thể nuôi con cái và gia đình mình nên chính phủ qua luật sư thương thuyết cho phép họ được ra ngoài đi làm buổi sáng, tối vào tù ở.
Tại Colorado, trong bốn chủ hộp đêm, ba người đã được điểm đạo, còn một người tuy chưa được điểm đạo nhưng khi gặp mặt vẫn gọi tôi bằng Thầy, xưng con (việc điểm đạo chỉ là để cho biết có Thánh thần, có Đạo, và để biết hối lỗi khi bị pháp luật trừng phạt) vì vậy nên tôi rất rành lãnh vực này và có đủ thẩm quyền để khuyên các bạn trẻ tránh những cạm bẫy của hộp đêm, quán bar.
Các bạn nữ trẻ không nên có tâm lý thích chưng diện, ăn mặc đẹp hay tỏ ra mình sành điệu, để bù lại những ngày làm việc cực khổ, sẽ dễ bị bạn bè rủ rê vào các chổ ăn chơi phức tạp, những nơi xa gia đình như Hawaii, Las Vegas... cũng như không nên thích nổi trội vì được ngồi với các dân anh chị, hay khi được phái nam săn đón, chi tiền. Con gái có nhan sắc lợi dụng được mới có người rủ rê săn đón chứ không có gì miễn phí, và một khi đã sa chân lỡ bước thì chỉ có hai con đường, một là muốn tự tử, hai là bản thân trở thành dân chơi, sống sa đoạ.
Phần phái nam thì cẩn thận bị rủ rê uống rượu, cần sa ma tuý, từ vui chơi sẽ từ từ đi đến phải bán cần sa ma tuý và sẽ trở thành ăn trộm rồi ăn cướp để tiếp tục có tiền ăn chơi.
Mọi chuyện trên đời đều phải trả giá. Người bình thường cũng phải trả giá cho cuộc sống, huống chi là người đi vào con đường đầy hung hiểm.
Điểm qua hình tượng nghệ sĩ BCHTH qua thời gian.
Giọng ca của các nam nữ diễn viên của BCHTH mấy năm về trước chưa được điêu luyện lắm, nam ca sĩ mới vào nghề gương mặt còn hơi măng sữa, nhưng sau 4 năm, họ đều ca hát hay hơn, cách trình bày hấp dẫn hơn và có vẻ lịch duyệt, chững chạc, bảnh trai phong độ hơn chứ không còn cái nét búng ra sữa nữa. So với 4 năm trước, các nữ diễn viên cũng tươi, trẻ, đẹp, giọng ca hay hơn, trình diễn nghệ thuật hơn, và cũng có vài người bị xuống cấp nhan sắc theo thời gian.
Ca sĩ Kha Ly so với 4 năm trước, trong những show của Dương Đình Trí hay những show của chùa hay các trung tâm khác, vẫn nhìn trẻ, và luôn có vẻ hiền lành dịu dàng ngay cả trong các trang phục rất thời trang. Nhưng trong chương trình 14 này, Kha Ly mặc quần short, áo ngắn hở bụng và đeo cặp kiếng đen nhìn khác hắn bình thường.
Điều này cũng không lạ vì theo lời một nam diễn viên trong chương trình, người diễn viên phải có thể hôm nay đóng vai nông dân, ngày mai đóng vai một bác sĩ, phải có những hóa thân khác nhau. Như vậy, với phong cách lần này, Kha Ly đã nhập vai, hoá thân là một dân sành sõi chính hiệu của vũ trường.
Ca sĩ Ngọc Bảo Anh, từ cách ăn mặc, nét mặt, kiểu tóc, cách nhảy v.v... cũng có nét của giới quậy ở vũ trường. Ca sĩ Nenita (Người Phi lai Việt), ca sĩ thường xuyên của BCHTH trước đây cũng xinh, nhưng trong các cuốn video gần đây, đã bắt đầu thay đổi, có phần xuống sắc, có lẽ vì mới sanh con. Tuy có thay đổi tươi lên trong video này nhưng vẫn không bằng được những cuốn đầu tiên. Ca sĩ Trang Thảo là Giám đốc sản xuất của BCHTH có giọng hát rất hay. Trong vài chương trình trước đây, TT trong kiểu tóc búi lên nhìn không đẹp như trong video này với mái tóc để thả, cô là người có tác phong điềm đạm và có khả năng quản lý. Ca sĩ Chương Đan vẫn trẻ đẹp như trước không có thay đổi, còn Trương Bảo Như thì thấy có vẻ đẹp hơn những năm trước một chút.
Các bạn trẻ xem video dạ vũ để hiểu màu sắc và bầu không khí thu hút, tưng bừng, phấn khích của dạ vũ như thế nào mà không phải trả giá như khi bước vào các hộp đêm quán bar ở ngoài. Dạ vũ BCHTH là một khung cảnh lịch sự, trẻ trung, sinh động và nóng bỏng với sự tham dự của các nam nữ diễn viên nghệ sĩ trong bầu không khí vui tươi, lành mạnh, không rượu hay cần sa, ma tuý.
Xin giới thiệu với các bạn đọc một live show đáng xem để biết nhiều gương mặt các nam nữ diễn viên ca sĩ trẻ nổi tiếng của Việt nam.
Cư sĩ Bửu Sơn
Xem thêm: ý kiến bạn đọc BCHTH - dạ vũ đầu năm
Nữ ca sĩ Lệ Thuỷ kể ra cũng có hậu do có người con trai thứ 2 là Dương Đình Trí đã nối nghiệp mẹ làm ca sĩ. Anh là người chủ đạo của chương trình BCHTH, một người có sáng kiến, biết chấp nhận ý kiến của các đồng nghiệp, và thu phục được cảm tình của nam nữ diễn viên ca sĩ cộng tác. Anh đã có thể đẩy BCHTH lên đến số 14, điều nầy rất khó vì chương trình phần lớn là những bài hát tình ca, dân ca miền Tây của Vietnam và một số bài vọng cổ rất dễ gây nhàm chán.
So với dạ tiệc đầu tiên của BCHTH hai năm trước, có phần lỏng lẻo và buồn tẻ chỉ với 5, 3 cặp ra nhảy với vẻ phô trương, chương trình của đầu năm nay được cải tiến trở nên hào hứng, và sôi động nhờ các nam nữ diễn viên hát cặp đôi hay mỗi người một bản nối tiếp nhau với sự phối hợp nhảy múa trợ diễn của những người xung quanh.
Khai mở chương trình là những điệu Tango, Pasodoble v…v… , kế đến là những điệu Disco được mọi người biểu diễn hết mình trông rất trẻ trung và đẹp mắt, ca sĩ vừa hát vừa đệm thêm câu lên nóc nhà là lên nóc nhà … một thuật ngữ thường nghe trong các vũ trường, hộp đêm. Có người kể là thuật ngữ này bắt nguồn từ ảo tưởng do thuốc lắc hay các chất kích thích, khiến người dùng nó có cảm giác lên nóc nhà khi họ ra quậy trên sàn nhảy.
Những bản nhạc trong buổi dạ tiệc BCHTH khiến tôi nhớ lại những lần tham dự các chương trình lớn tại những hộp đêm như Ngôi sao, hộp đêm Nghệ sĩ quán (nay là Maxim) hộp đêm V2 (Việt 2) tại Colorado…với các ca sĩ danh tiếng ở hải ngoại và trong nước, và cả trăm quan khách.
Vũ trường là nơi tập họp đủ mọi thành phần xã hội, những chủ tiệm nail, nhà hàng, thầu cắt cỏ, giới giang hồ cá độ football (bóng bầu dục của Mỹ), giới cờ bạc, nhậu nhẹt, luôn cả giới buôn bán cần sa, ma tuý. Những trai, gái trẻ, sau vài ly rượu và thuốc lắc, ra sàn nhảy thì biểu diễn rất táo bạo, khác hẳn với bản chất bình thường của họ. Vũ trường nào cũng có những bản nhạc và điệu nhảy giống nhau, đều có sanh sự, đánh lộn giành gái, lời qua tiếng lại giữa những tay chơi, và đều có những ông những bà, không còn trẻ cũng ra nhảy nhót với vẻ mặt hiu hiu tự đắc, gây phản cảm cho những người lịch lãm ngồi xem ở phía trong.
Dưới đây là một kinh nghiệm thực tế tôi muốn chỉ dẫn cho những bạn trẻ trong diễn đàn. Một cô gái tâm sự chuyện cô tập tễnh đi chơi chung với nhóm bạn, trong đó có người bạn trai của cô là người rất được gia đình cô tin cậy. Trong một lần đi chơi, cô đã bị người bạn trai lợi dụng sau khi bỏ thuốc mê vào trong rượu. Vì cô là người bảo thủ xem chữ trinh rất nặng nên đã nhiều lần cô muốn tự sát nhưng cuối cùng thì cô cũng vượt qua được, và cô kết luận: “mặc dù con nói như vậy, nhưng kể ra con cũng là người may mắn, vì con biết có một số chị gặp chuyện còn bi đát hơn con nhiều”...
Nhưng cũng có những cô gái ham vui, không xem trinh tiết quan trọng, có bị lừa đảo thì tức tối một lúc, sau đó vẫn tiếp tục dấn thân vào con đường ăn chơi thác loạn, thay tình nhân như thay áo, bắt đầu biết moi tiền đàn ông con trai...
Khoảng 30 năm trước, phong trào ăn chơi ở hộp đêm tại Mỹ rất thịnh vượng. Làm ăn được hay cờ bạc trúng mánh thì cả nhóm kéo nhau vào hộp đêm, chia nhau chi trả hay bao nhau, kêu rượu mỗi chai giá từ 300 đô trở lên, chưa kể đồ ăn thức uống phụ. Là khách xộp nên họ được chủ hộp đêm ân cần phục vụ, cho ngồi bàn giữa để họ được nổi đình nổi đám. Trong khi mấy chủ tiệm các doanh nghiệp nhỏ vào đó chỉ xài tiền ở mức vừa phải chứ không vung vít như đám nhỏ.
Cách đây 5, 6 năm các tệ nạn xã hội như nhậu nhẹt đánh lộn, xì ke ma tuý, cờ bạc... không được chính phủ Mỹ xử lý đến, đối với mại dâm thì họ mắt nhắm, mắt mở. Tại Colo tệ trạng này đã xảy ra từ khi chưa có những hộp đêm VN, chỉ có những hộp đêm của Đại Hàn, và ấu đả thường xảy ra giữa cộng đồng Việt với Đại Hàn, hay với Miên, Lào…
Qua lời kể của một đệ tử, có một người nổi tiếng là C dây xích (cầm dây xích đánh lộn thay vì dao, búa), chuyên tụ tập uống rượu, hút cần sa, bán ma tuý, đánh lộn suốt ba mươi năm qua. Nhưng cách đây 2 năm cảnh sát đã bắt đầu chú ý đến họ và phần lớn các anh chị giang hồ, các tay chạy mua bán cần sa, ma tuý đều bị ngồi tù hay tù treo. C dây xích đã bị tống giam sau khi cảnh sát bất thình lình xông vào nhà xét thấy hai khẩu súng và một số thuốc.
Tuy nhiên, để giảm thiểu chi phí nuôi tù và giúp cho tù nhân có thể nuôi con cái và gia đình mình nên chính phủ qua luật sư thương thuyết cho phép họ được ra ngoài đi làm buổi sáng, tối vào tù ở.
Tại Colorado, trong bốn chủ hộp đêm, ba người đã được điểm đạo, còn một người tuy chưa được điểm đạo nhưng khi gặp mặt vẫn gọi tôi bằng Thầy, xưng con (việc điểm đạo chỉ là để cho biết có Thánh thần, có Đạo, và để biết hối lỗi khi bị pháp luật trừng phạt) vì vậy nên tôi rất rành lãnh vực này và có đủ thẩm quyền để khuyên các bạn trẻ tránh những cạm bẫy của hộp đêm, quán bar.
Các bạn nữ trẻ không nên có tâm lý thích chưng diện, ăn mặc đẹp hay tỏ ra mình sành điệu, để bù lại những ngày làm việc cực khổ, sẽ dễ bị bạn bè rủ rê vào các chổ ăn chơi phức tạp, những nơi xa gia đình như Hawaii, Las Vegas... cũng như không nên thích nổi trội vì được ngồi với các dân anh chị, hay khi được phái nam săn đón, chi tiền. Con gái có nhan sắc lợi dụng được mới có người rủ rê săn đón chứ không có gì miễn phí, và một khi đã sa chân lỡ bước thì chỉ có hai con đường, một là muốn tự tử, hai là bản thân trở thành dân chơi, sống sa đoạ.
Phần phái nam thì cẩn thận bị rủ rê uống rượu, cần sa ma tuý, từ vui chơi sẽ từ từ đi đến phải bán cần sa ma tuý và sẽ trở thành ăn trộm rồi ăn cướp để tiếp tục có tiền ăn chơi.
Mọi chuyện trên đời đều phải trả giá. Người bình thường cũng phải trả giá cho cuộc sống, huống chi là người đi vào con đường đầy hung hiểm.
Điểm qua hình tượng nghệ sĩ BCHTH qua thời gian.
Giọng ca của các nam nữ diễn viên của BCHTH mấy năm về trước chưa được điêu luyện lắm, nam ca sĩ mới vào nghề gương mặt còn hơi măng sữa, nhưng sau 4 năm, họ đều ca hát hay hơn, cách trình bày hấp dẫn hơn và có vẻ lịch duyệt, chững chạc, bảnh trai phong độ hơn chứ không còn cái nét búng ra sữa nữa. So với 4 năm trước, các nữ diễn viên cũng tươi, trẻ, đẹp, giọng ca hay hơn, trình diễn nghệ thuật hơn, và cũng có vài người bị xuống cấp nhan sắc theo thời gian.
Ca sĩ Kha Ly so với 4 năm trước, trong những show của Dương Đình Trí hay những show của chùa hay các trung tâm khác, vẫn nhìn trẻ, và luôn có vẻ hiền lành dịu dàng ngay cả trong các trang phục rất thời trang. Nhưng trong chương trình 14 này, Kha Ly mặc quần short, áo ngắn hở bụng và đeo cặp kiếng đen nhìn khác hắn bình thường.
Điều này cũng không lạ vì theo lời một nam diễn viên trong chương trình, người diễn viên phải có thể hôm nay đóng vai nông dân, ngày mai đóng vai một bác sĩ, phải có những hóa thân khác nhau. Như vậy, với phong cách lần này, Kha Ly đã nhập vai, hoá thân là một dân sành sõi chính hiệu của vũ trường.
Ca sĩ Ngọc Bảo Anh, từ cách ăn mặc, nét mặt, kiểu tóc, cách nhảy v.v... cũng có nét của giới quậy ở vũ trường. Ca sĩ Nenita (Người Phi lai Việt), ca sĩ thường xuyên của BCHTH trước đây cũng xinh, nhưng trong các cuốn video gần đây, đã bắt đầu thay đổi, có phần xuống sắc, có lẽ vì mới sanh con. Tuy có thay đổi tươi lên trong video này nhưng vẫn không bằng được những cuốn đầu tiên. Ca sĩ Trang Thảo là Giám đốc sản xuất của BCHTH có giọng hát rất hay. Trong vài chương trình trước đây, TT trong kiểu tóc búi lên nhìn không đẹp như trong video này với mái tóc để thả, cô là người có tác phong điềm đạm và có khả năng quản lý. Ca sĩ Chương Đan vẫn trẻ đẹp như trước không có thay đổi, còn Trương Bảo Như thì thấy có vẻ đẹp hơn những năm trước một chút.
Các bạn trẻ xem video dạ vũ để hiểu màu sắc và bầu không khí thu hút, tưng bừng, phấn khích của dạ vũ như thế nào mà không phải trả giá như khi bước vào các hộp đêm quán bar ở ngoài. Dạ vũ BCHTH là một khung cảnh lịch sự, trẻ trung, sinh động và nóng bỏng với sự tham dự của các nam nữ diễn viên nghệ sĩ trong bầu không khí vui tươi, lành mạnh, không rượu hay cần sa, ma tuý.
Xin giới thiệu với các bạn đọc một live show đáng xem để biết nhiều gương mặt các nam nữ diễn viên ca sĩ trẻ nổi tiếng của Việt nam.
Cư sĩ Bửu Sơn