- Thứ 6 Tháng 7 31, 2026 10:56 am
Con Xin kính lễ Đức Sư Tổ.
Con Xin kính lễ Đức Thầy.
Dieu Van chào tỷ DThanh cùng các huynh tỷ.
Thưa Thầy, đối với con điều thành công lớn nhất là tới giờ phút này đây con vẫn là học trò MPTĐ, con vẫn đang hăng say học đạo trên diễn đàn vutruhuyenbi.
Trên đường đời con luôn có được sự an yên trong tâm hồn, mặc dù ngoại cảnh có nhiều điều không như ý, nhưng con xem đó chỉ là những thử thách và tập cho tâm mình hãy như là nước, để thuận theo tự nhiên không có lòng cưỡng cầu theo ý mình.
Con luôn được Thánh Thần thương yêu che chở, Tổ Thầy bảo ban.
Con luôn cố gắng thực hành tốt những điều Thầy dạy và con được nhận những phần thưởng của Thầy, như thế đối với con là quá thật sự là hạnh phúc và hơn cả thành công rồi ạ
Học trò kính bút!
Con Xin kính lễ Đức Thầy.
Dieu Van chào tỷ DThanh cùng các huynh tỷ.
Thưa Thầy, đối với con điều thành công lớn nhất là tới giờ phút này đây con vẫn là học trò MPTĐ, con vẫn đang hăng say học đạo trên diễn đàn vutruhuyenbi.
Trên đường đời con luôn có được sự an yên trong tâm hồn, mặc dù ngoại cảnh có nhiều điều không như ý, nhưng con xem đó chỉ là những thử thách và tập cho tâm mình hãy như là nước, để thuận theo tự nhiên không có lòng cưỡng cầu theo ý mình.
Con luôn được Thánh Thần thương yêu che chở, Tổ Thầy bảo ban.
Con luôn cố gắng thực hành tốt những điều Thầy dạy và con được nhận những phần thưởng của Thầy, như thế đối với con là quá thật sự là hạnh phúc và hơn cả thành công rồi ạ
Học trò kính bút!