Bài viết chưa xem Bởi Dieu Van
Con Xin kính lễ Đức Sư Tổ.
Con Xin kính lễ Đức Thầy.
Dieu Van chào tỷ DThanh cùng các huynh tỷ.

Thưa Thầy, đối với con điều thành công lớn nhất là tới giờ phút này đây con vẫn là học trò MPTĐ, con vẫn đang hăng say học đạo trên diễn đàn vutruhuyenbi.
Trên đường đời con luôn có được sự an yên trong tâm hồn, mặc dù ngoại cảnh có nhiều điều không như ý, nhưng con xem đó chỉ là những thử thách và tập cho tâm mình hãy như là nước, để thuận theo tự nhiên không có lòng cưỡng cầu theo ý mình.
Con luôn được Thánh Thần thương yêu che chở, Tổ Thầy bảo ban.
Con luôn cố gắng thực hành tốt những điều Thầy dạy và con được nhận những phần thưởng của Thầy, như thế đối với con là quá thật sự là hạnh phúc và hơn cả thành công rồi ạ
Học trò kính bút!
Bài viết chưa xem Bởi Lá nhỏ
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào sư huynh Triệu Tịnh.

Đối với con thành công lớn nhất là được làm học trò của Tổ, Thầy. Được đọc bài trên diễn đàn mỗi ngày, được sư huynh chỉ bảo hướng dẫn để cho con biết thay đổi bản thân mỗi ngày. Để nhìn nhận đúng, sai kịp thời đúng lúc. Đây không những là sự thành công mà là sự may mắn, hạnh phúc của con nữa.

Mấy tháng gần đây sức khỏe của con tụt dốc, cơ thể không còn sức sống đôi khi khiến con bị sốc rơi vào hoảng loạn. Nên con thấy thành công của một đời người thì sức khỏe cũng là yếu tố rất quan trọng và quyết định mọi vấn đề của cuộc sống. Đó cũng là sự mong mỏi ao ước của rất rất nhiều người.

Con xin hết.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hướng Tâm
Con kính lễ Tổ Thầy.
Thưa Tổ Thầy, từ khi tu học đến nay là con cũng suy nghĩ và sống đơn giản hơn trước nhiều. Với con bình an là trên hết. Chỉ cần sáng dậy thấy gia đình con cái bình an, khoẻ mạnh, ngày làm việc, học tập, tối kê cao gối ngủ là con thấy hạnh phúc lắm rồi.
Với thành công về công danh, sự nghiệp đó là mong muốn của mọi người nhưng vẫn không thể so sánh được với sự bình an và sự hộ độ của Chư Vị và Tổ Thầy được bởi theo con thấy thì người ta lao tâm khổ tứ kiếm tiền nhưng tâm lúc nào cũng lo lắng, khổ sở, không được bình an như vậy thà sống bình thường, tiền ít hơn chút nhưng vui vẻ, đầu óc được thanh thản.
Sự bình an, sự hộ độ của Chư vị và Tổ Thầy không phải ai cũng có được, chính vì vậy mà con luôn trân trọng và đây chính là điều thành công của con.
Con cảm tạ Tổ Thầy ạ. Con kính bút!
Bài viết chưa xem Bởi Sen Đá
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào các sư huynh tỷ cùng các bạn đạo,

Con xin được báo cáo cách hiểu về chủ đề này của con ạ. Con thấy con người cứ phải chạy theo định nghĩa thành công của xã hội khổ sở quá, cứ phải làm sao kiếm thật nhiều tiền, tích cóp cho thật nhiều của cải, tài sản. Làm ăn lương thiện khó kiếm nhiều thì lại tìm các cách gian manh để thu lợi nhiều hơn, rồi khoe cho thiên hạ thấy mình có cái này cái kia để "nở mày nở mặt". Hay như một người bạn con biết, có địa vị xã hội, lại lấy vợ cũng là gia đình trâm anh, đến nỗi khi bạn bị trầm cảm chẳng dám đi khám ở đâu, chỉ tự mua thuốc uống, có lẽ vì sợ tin tức không may rò rỉ thì ảnh hưởng danh tiếng.
Con thấy mình thật may mắn được ân phước học tại trường MPTĐ, được Tổ Thầy dạy dỗ, chở che, hiểu hơn về những giá trị thật và giá trị ảo đối với linh hồn để không bị cuốn vào vòng xoáy tiền tài danh lợi đó. Vì nhìn thấy nhiều người ở cuối đời, nên con cũng hay nghĩ về những giây phút cuối đời của chính mình. Với con, thành công lớn nhất là lúc đó con có thể hít thở thật sâu và cảm thấy nhẹ nhàng, sẵn sàng ra đi, biết rằng mình đã hoàn thành tốt những bài học của mình trong kiếp sống này, sống có ích cho đời cho đạo, nhận được cái xoa đầu từ Tổ, Thầy và Vị độ.

Con xin hết ạ.
Bài viết chưa xem Bởi hungquyet
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, sư huynh kiemmadocco và các huynh tỷ bạn đạo,

Con xin chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này: “Điều gì mới thật sự làm nên một cuộc đời thành công?”

Trước khi được điểm đạo, chưa tu học thì thành công với con là thi đỗ các kỳ thi vượt cấp như thi vào cấp 3, thi vào đại học. Mục tiêu thành công tiếp sau đó thì con chưa từng nghĩ đến và cũng không có kế hoạch gì cả, phó mặc trôi lăn theo cuộc sống. Thành công với mọi người như nào thì mình cũng sẽ theo như vậy, có thể là nhiều lượt thích trên mạng xã hội, hay những lời tung hô.

Sau khi được điểm đạo, được Tổ, Thầy dạy dỗ cho đến giờ, khái niệm thành công với con đã trở nên rõ ràng.
Thành công đầu tiên là được sư huynh Triệu Nghĩa điểm đạo và có ấn chứng, được là học trò của Tổ, Thầy, xin thỉnh được Lá thiên thơ.
Và mục tiêu thành công cho đến hết đời này của con là duy trì tu học đều để được Tổ, Thầy, Thánh Thần thương, không bị lầm đường lạc lối mà bị đuổi học.

Còn lại các việc đời khác thì con không có nghĩ đến vì đời đạo là song tu, tu học có ổn thì đời sống mới ổn, tu học ổn thì dù có làm việc gì cũng sẽ hanh thông.

Con xin kính bút!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Tam_Tu_Bi
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con hiểu một cuộc đời thành công là một cuộc đời mà ở đó người ta tích được nhiều phước cho mình nhất có thể. Vì chỉ có phước mới là thứ mà linh hồn có thể mang theo sang cõi vô hình. Dù ở vị trí nào trong xã hội thì việc mình cần làm là cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc, đóng góp nhiều nhất cho xã hội trong khả năng của mình. Sao cho lòng mình được thanh thản, không hối tiếc điều gì.

Với con, một cuộc đời thành công còn là một cuộc đời mà ở đó người ta từng bước học được cách kiềm chế tham vọng, dục vọng và những thói hư tật xấu của bản thân mình. Có câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", cho thấy việc tu tâm dưỡng tính là việc mà người ta phải kiên trì làm cả đời.
Xưa nay biết bao nhiêu danh nhân, danh tướng được người đời ngưỡng mộ không chỉ vì tài năng mà còn vì phẩm hạnh của họ. Ngay cả khi đứng trước cám dỗ hay gặp cảnh nguy nan thì tâm tính vẫn không hề thay đổi.

Kính bút,
Tamtubi
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi phuongha
Con kính đảnh lễ Đức Tổ, Thầy!
Kính chào chị Triệu Thông và các anh chị đồng tu!

Phuongha con xin được góp chút suy nghĩ cá nhân trong chủ đề này.
"Thành công là gì?" Là công sức mình làm đến khi có kết quả đạt được thành tựu. Những kỳ vọng, mục tiêu mình đặt ra và đạt được gọi là thành công. Nhìn chung sự thành công của mỗi người mỗi khác không ai giống ai cả, cuộc đời ai cũng có lúc được thành công, còn thành công cái gì thì mỗi người tự biết mình đã đạt được điều gì.

Hồi còn trẻ phuongha ngây thơ nghĩ: người có tiền, người có địa vị, người có trong tay tất cả, là người thành công. Nhưng mà những cái thứ này nó chỉ mang giá trị vật chất và một chút tinh thần thôi, chứ có đó rồi cũng mất đó hà, đâu có thành công mãi mãi được đâu. Như cái người đạt được tiền rồi, đạt được địa vị rồi, có tất cả rồi, cũng có lúc họ thăng trầm lên voi xuống chó, rồi về già sống trong nghèo khổ đó thôi. Phuongha quan sát rất nhiều trong cuộc sống xung quanh mình rồi, cái gọi là thành công đó cũng chẳng là cái gì cả…

Rồi phuongha lại nhớ lúc còn bé, phuongha có qua nhà hàng xóm xem đám tang ông 3 và nghe bà 3 kể trước khi mất, ông 3 nói với bà 3 là: "Ngày … là tui đi đó nha". Lâu lắm rồi nên Phuongha không còn nhớ chi tiết lời kể của bà 3 nữa, nhưng mà ông 3 biết chính xác ngày giờ mình đi vì được Phật rước. Không chỉ có ông 3 mà Phuongha còn nghe nhiều trường hợp được vãng sanh về trời. Phuongha thấy rằng đó mới là mục tiêu cuối cùng khi sinh ra và sống tại thế gian này, đó mới là thành công thật sự của 1 linh hồn, là sự tiến hóa tâm linh thăng cấp, là đạt đạo, là được về Trời, không uổng công được sinh ra, được dạy dỗ, mài giũa uốn nắn đức tính và những tháng ngày được tu học dưới mái trường Mật Pháp Thiên Đình này.
Phuongha chỉ ao ước mình được thành công trong tu học mà thôi, ngoài ra chuyện đời này cái gì có cũng được, không có cũng chẳng sao, chấp nhận mọi thứ đến với mình thuận theo tự nhiên vậy.

Phuongha xin kính chúc tất cả quý anh chị đồng tu được thành công trong tu học, mỗi người sẽ có 1 nhật ký hành trình đạt được thành công tu học của riêng mình :x
Phuongha xin hết! [-O< [-O< [-O<
Bài viết chưa xem Bởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào sư huynh Oneway cùng các huynh tỷ bạn đạo!

Con xin trình bày ý kiến của con về chủ đề này ạ.
Trước đây, khi chưa được học đạo thì con vẫn luôn nghĩ rằng thành công là khi con người có công danh sự nghiệp, tiền tài, địa vị, là hào quang chói sáng…
Nhưng từ khi được học đạo thì với con, thành công là con được học đạo, được sống trong sự bình an, bao bọc, che chở, dạy dỗ của Tổ, Thầy, của Chư Vị. Mỗi ngày mở mắt ra, con được khỏe mạnh; kết thúc 1 ngày, con vẫn được bình an và cố gắng không phạm sai lầm hay tạo thêm nghiệp, biết cách đối diện và vượt qua các bài học trong cuộc sống.

Nhiều lúc con tự hỏi: nếu bây giờ đánh đổi giữa việc được tiếp tục tu học để lấy rất nhiều tiền trở thành tỷ phú, hoặc thành chính trị gia đứng đầu, thì con sẽ chọn như thế nào? Và câu trả lời của con luôn là không có gì quý giá hơn việc con được học đạo.

Nhìn vào cuộc sống thường ngày, vào thực tế xã hội thiên tai, địa ách, nhân họa, bạo loạn xảy ra thường xuyên và giờ này con vẫn được bình an tu học dù còn chậm và lười, có cơm ăn áo mặc, khỏe mạnh, con mới thấy mình may mắn đến nhường nào!
Được gặp và học Đạo trong kiếp này, sau mãn kiếp được theo chân Chư vị tiếp tục tu học, với con đó là thành công lớn nhất ạ!
[-O< [-O< [-O<
Bài viết chưa xem Bởi Kim An
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ và Đức Thầy,
Em kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng và các bạn đạo,

Con xin được chia sẻ hiểu biết và suy nghĩ của mình về sự thành công.
Theo con, mỗi người sẽ có định nghĩa khác nhau về sự thành công tuỳ theo hoàn cảnh sống, nhận thức và mong muốn của bản thân trong từng thời kỳ.
Với con, trước khi được học đạo thì thành công là có công việc ổn định, có thu nhập và được sống vui vẻ, bình an.
Sau khi được học đạo thì định nghĩa về sự thành công của con có thay đổi. Với con, sự thành công vẫn là được sống bình an, nhưng quan trọng hơn là được học đạo, được khai mở và tăng trưởng về trí tuệ, được tiến hoá về mặt tâm linh. Thành công với con là được sống trong sự giám sát, dạy dỗ và độ hộ của Đức Sư Tổ, Đức Thầy và Chư vị để con biết chỉnh sửa mỗi lần làm sai, được học hỏi và sống tốt hơn mỗi ngày.
Con cho rằng, thành công với con trong kiếp này và các kiếp về sau là được học đạo và được làm học trò của Đức Sư Tổ và Đức Thầy.

Con kính!

Kim An
Bài viết chưa xem Bởi Edeka
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Em kính chào Tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ trưởng,

Con xin chia sẻ 1 chút suy nghĩ của mình về đề tài này. Con nghĩ quan niệm thành công có lẽ sẽ là 1 tiêu chuẩn phụ thuộc vào thế giới quan của từng người trong môi trường mà họ lao động học tập và sinh hoạt. Thời điểm họ tiếp xúc những thành tựu của người khác và cảm thấy kích thích với mong muốn của họ và cho rằng như vậy là thỏa mãn là hoàn thành sẽ là tiêu chuẩn thành công của họ. Thời điểm khác nếu gặp 1 thành tựu khác kích thích cả trái tim lẫn trí óc hơn thì đó có thể sẽ là 1 tiêu chuẩn thành công mới. Hoặc là quan niệm thành công của họ sẽ tương ứng với quy chuẩn của số đông vào thời điểm đó ví như có vị trí cao trong xã hội, có vợ đẹp con ngoan, nhà lầu xe sang là thành công.

Thành công đối với con là có thể hoàn thiện bản thân mình, hoàn thành từng bước tiến mỗi ngày. Tiếc là con vẫn chưa thành công và cần cố gắng thêm, mong rằng ngày thành công không còn quá xa. Con xin hết
Bài viết chưa xem Bởi linhmy
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Sau khi được duyên gặp Đạo mầu và bước vào con đường tu học, đối với con, thành công là thành được tam công: công phu, công quả, công trình. Nhưng con hiểu mình vẫn chỉ đang trên bước đường tu học, từng chút một tiến gần hơn về bên Tổ, Thầy, nên con chỉ đang cố gắng “hành” chứ chưa thể gọi là “thành”.

Vì vậy, với con, thành công vào lúc này chính là: được tu học, được Thầy dạy dỗ, và được Chư vị che chở, an bài. Con thấy mãn nguyện vì mình đang được đi trên đúng con đường, từng bước vun bồi để hướng tới thành công ấy rồi.

Con linhmy.