- Thứ 5 Tháng 9 24, 2026 11:21 am
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ,
Em chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ trưởng,
Đọc chủ đề này con lại thấy mình được ôn lại bài cũ được dạy về “Tàng kinh các VTHB”.
Như các bài đã được dạy trên diễn đàn, mình đọc kinh hay sách vở gì cũng đừng vội tin ngay. Đọc sách thì phải theo tinh thần chọn lọc gạn lấy cái tinh tuý trong đó. Chuyện gì cũng phải chờ khi nào mình kiểm chứng đúng mới tin. Hợp lý mới tin. Không ráng mua cho nhiều sách hay, đọc cho nhiều chỉ tốn thời gian chứ đọng lại không bao nhiêu. Ôm vào mình thật nhiều sách chỉ nặng mình chứ không được gì. Chỉ được cái khoe ta đây đọc rất nhiều sách, trong khi đầu óc chẳng có gì, hoặc chỉ có những rác rưởi.
Thư viện mà Tổ, Thầy đã dày công xây dựng là một kho tàng sách quý giá không đâu sánh bằng. Không phải những cuốn sách rỗng, tri thức tầm thường và có khi còn đầy sai lầm nhưng vẫn quảng cáo rầm rộ bán lấy tiền.
Thư viện của Tổ, Thầy là chỉ đạo của Thánh Thần, là kinh nghiệm đời thật và chân lý đạo được chứng minh. Phải có duyên phước lắm mới được đọc, phải qua quá trình chọn lọc của Thánh Thần chứ không phải có tiền là mua được sách. Đạo là kim chỉ nam giúp ta đi đúng đường và nhanh hơn cả.
Ngày trước khi chưa biết đến đạo con cũng theo trào lưu đọc sách, đọc lấy số lượng chứ chất lượng cũng không được bao nhiêu. Đọc lan man đủ loại sách chứ cũng không có mục đích gì. Sau này khi biết tới đạo thì con chủ yếu vào thư viện đọc bài là thấy quá đủ. Con chưa biết bao giờ mới học hết được lượng kiến thức khổng lồ và quý giá này, nên con không phí thời gian đọc sách vô bổ nữa đâu. Con chỉ tham khảo thêm sách khi cần thêm thông tin về một vấn đề nào đó, hoặc tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm (con vẫn ưu tiên hỏi hơn).
Con cảm ơn Tổ, Thầy đã mở cho chúng con một thư viện còn quý giá hơn cả kho báu. Con nguyện mãi mãi được đi theo chân Người.
Con Sunshine kính gửi!
Con xin kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ,
Em chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ trưởng,
Đọc chủ đề này con lại thấy mình được ôn lại bài cũ được dạy về “Tàng kinh các VTHB”.
Như các bài đã được dạy trên diễn đàn, mình đọc kinh hay sách vở gì cũng đừng vội tin ngay. Đọc sách thì phải theo tinh thần chọn lọc gạn lấy cái tinh tuý trong đó. Chuyện gì cũng phải chờ khi nào mình kiểm chứng đúng mới tin. Hợp lý mới tin. Không ráng mua cho nhiều sách hay, đọc cho nhiều chỉ tốn thời gian chứ đọng lại không bao nhiêu. Ôm vào mình thật nhiều sách chỉ nặng mình chứ không được gì. Chỉ được cái khoe ta đây đọc rất nhiều sách, trong khi đầu óc chẳng có gì, hoặc chỉ có những rác rưởi.
Thư viện mà Tổ, Thầy đã dày công xây dựng là một kho tàng sách quý giá không đâu sánh bằng. Không phải những cuốn sách rỗng, tri thức tầm thường và có khi còn đầy sai lầm nhưng vẫn quảng cáo rầm rộ bán lấy tiền.
Thư viện của Tổ, Thầy là chỉ đạo của Thánh Thần, là kinh nghiệm đời thật và chân lý đạo được chứng minh. Phải có duyên phước lắm mới được đọc, phải qua quá trình chọn lọc của Thánh Thần chứ không phải có tiền là mua được sách. Đạo là kim chỉ nam giúp ta đi đúng đường và nhanh hơn cả.
Ngày trước khi chưa biết đến đạo con cũng theo trào lưu đọc sách, đọc lấy số lượng chứ chất lượng cũng không được bao nhiêu. Đọc lan man đủ loại sách chứ cũng không có mục đích gì. Sau này khi biết tới đạo thì con chủ yếu vào thư viện đọc bài là thấy quá đủ. Con chưa biết bao giờ mới học hết được lượng kiến thức khổng lồ và quý giá này, nên con không phí thời gian đọc sách vô bổ nữa đâu. Con chỉ tham khảo thêm sách khi cần thêm thông tin về một vấn đề nào đó, hoặc tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm (con vẫn ưu tiên hỏi hơn).
Con cảm ơn Tổ, Thầy đã mở cho chúng con một thư viện còn quý giá hơn cả kho báu. Con nguyện mãi mãi được đi theo chân Người.
Con Sunshine kính gửi!