Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bạn đạo về trị bệnh, dinh dưỡng, làm đẹp... từ nguyên liệu thiên nhiên
Nội quy chuyên mục: Kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh chỉ mang tính tham khảo. Bạn đọc nên thận trọng khi áp dụng vì cơ thể mỗi người mỗi khác, sẽ có những phản ứng khác nhau. Thần dược với người này cũng có thể là độc dược với người khác (Tham khảo). Hãy thử dùng với liều lượng nhỏ để tránh cho cơ thể bị những phản ứng bất ngờ và chỉ nên thử nghiệm với những bệnh thông thường. Bệnh nặng nên tham vấn với bác sĩ.
Liệu pháp day bấm huyệt cũng không nên áp dụng tùy tiện vì nếu làm không đúng có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
6 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đã xem Bởi Nhã Ý
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Muội xin chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ trưởng,

Sau đây con xin kể câu chuyên tương tự như trên của dượng tám nhà con:

Dượng tám, năm nay 82 tuổi, bị trượt chân té ngã gãy cổ xương đùi. Ông vẫn còn minh mẫn, có thể đi lại sinh hoạt, giúp đỡ con cháu một số việc nhà tạm thời. Nhưng con dượng không an tâm nên bàn bạc đưa dượng đến Trung tâm Chỉnh Hình để mổ sắp xếp lại xương. Dượng không đồng ý, muốn ở nhà đắp thuốc Đông Y hoặc các bài thuốc dân gian như đắp thuốc kiến vàng trị gãy xương. Con dượng cũng bị bệnh nên không thể chăm sóc ông lâu dài nếu vết thương trở nặng, tiếp tục đốc thúc ông nhập viện mổ sắp xương hy vọng có thể đi lại bình thường.

Dượng bị thuyết phục, nhập viện, được sắp xương lại nhưng bị tuột đường huyết rơi vào hôn mê nằm phòng Cấp Cứu, được chuyển sang bệnh viện khác. Do bắt buộc nhịn ăn trước khi mổ, chích thuốc, uống thêm thuốc tiểu đường, xét nghiệm máu, dượng kiệt sức và không ăn được gì. Dượng nằm đó như cái xác không hồn hơn cả tháng, thở thoi thóp nhờ thuốc dạng nước được truyền qua dây, thở bằng bình oxy. Tình hình bệnh ngày càng nặng thêm, suy tim, suy thận giai đoạn ba, con dượng thấy không khả quan nên xin cho dượng về nhà. Dượng nằm đó bất tỉnh, thở bằng bình oxy và truyền thuốc được gần 1 tuần. Dượng ra đi mãi mãi trong sự thương tiếc của các con, ước gì phải chi nghe theo lời ba từ đầu :( .

Con xin cám ơn,

Nhã Ý
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Vanessa Luong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,
Kính chào tỷ Diệu Chi, các sư huynh, sư tỷ và bạn đạo,

Dạ cách đây hơn 2 tháng, con đi trị liệu xương khớp ở Bảo Lộc vì bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Không may con gặp người rất nhiệt tình nhưng chưa đủ chuyên môn và kinh nghiệm, khiến tình trạng của con từ còn đi lại được chuyển sang gần như nằm liệt giường sau lần trị liệu thứ 7. Lúc đó con chỉ ngồi được 1–2 phút, mỗi lần bước xuống giường là chân trái co rút cơ rất đau, con chỉ đi trong vòng 2-5 phút đổ lại và vừa đi vừa khóc. Ăn cơm con cũng ăn trên giường.

Sau khi về Sài Gòn điều trị, kết quả MRI cho thấy con bị thoát vị đĩa đệm đốt sống lưng L5-S1, rách bao xơ đĩa đệm, hẹp nặng ống sống và đau thần kinh tọa. Chân trái con bị teo cơ, chỉ còn khoảng 6/10 so với chân phải. Bác sĩ nói nếu sau 3–6 tháng không hồi phục tốt thì phải mổ. Gia đình con cũng mang kết quả đi hỏi nhiều nơi, cả Đông y lẫn Tây y, đều được khuyên nên phẫu thuật.

Nhờ được đọc nhiều bài ở VTHB, con có kinh nghiệm là phải cẩn thận với thuốc tây có thể phá hủy bao tử và có các tác dụng phụ khác. Con đã điều trị theo hướng châm cứu và vật lý trị liệu. Con may mắn gặp được bác sĩ tốt nên sau khoảng 1 tháng, sức khỏe con đã hồi phục tốt hơn nhiều mà không cần phẫu thuật.
Hiện tại con có thể đi lại trong phòng khoảng 25 phút, ngồi được khoảng 15 phút và đi bộ lên xuống 1 tầng lầu. Chân trái con tuy vẫn còn teo nhưng cơ đã tăng lên khoảng 7/10 so với chân phải. Con hy vọng vài tháng nữa con sẽ hồi phục và trở lại sinh hoạt bình thường như trước đây.

Con kính báo cáo.

Con Vanessa Luong
Đã xem Bởi Thụy Du
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Kính chào Vanessa Luong.

Con xin có mấy lời dựa trên kiến thức hạn hẹp của mình: Quả thực rất tiếc vì bạn Vanessa Luong đã gặp phải người nhiệt tình và thiếu hiểu biết, dẫn tới kết quả bạn đang đau lưng nhưng vẫn đi lại được bỗng trở thành liệt giường. Hiện nay rất nhiều người đi học cấp tốc (vài tuần hay thực tế đóng tiền để được cấp bằng), có chứng chỉ xoa bóp bấm huyệt và nhận bệnh nhân để kiếm tiền, bất chấp việc có hiểu biết nguyên nhân và cơ chế gây bệnh cũng như cách điều trị hay không. Điều này rất nguy hại.

Nguyên tắc trong điều trị bất cứ vấn đề gì về cơ xương khớp, ví như cột sống cổ, thắt lưng, khớp vai, khớp gối... đều phải có ảnh chụp MRI hoặc X-quang để đánh giá. Để chân bạn bị teo thì thời gian bị bệnh của bạn cũng từ 3-6 tháng trở lên. Việc trị liệu sai đã không làm giảm tình trạng hẹp ống sống và rách bao xơ mà làm nó trầm trọng hơn.

Nguyên tắc của trị liệu là căn cứ trên phim để xác định đốt sống trượt trước hay trượt sau, hoặc theo môn tác động cột sống gọi là lồi, lệch hay lõm. Sau đó sẽ tiến hành giải cơ để giảm tình trạng căng cứng (bước này rất quan trọng), nắn chỉnh nhẹ nhàng để cột sống về trạng thái ban đầu, sau mới dùng đến bấm huyệt và châm cứu, uống những bài thuốc đặc trị để bổ can thận, hoạt huyết hóa ứ, thông kinh lạc (theo y học cổ truyền). Còn theo Tây Y đa phần bác sĩ sẽ khuyên mổ và điều này sẽ làm giảm vận động và chức năng của cột sống sau này (trừ một số trường hợp chỉ định bắt buộc phải mổ vì y học cổ truyền không thể can thiệp được).

Như tình trạng của bạn chịu khó tập luyện đúng cách sẽ làm giảm tình trạng thoát vị và teo chân. Hy vọng rằng bạn sẽ sớm hồi phục, chúc bạn mạnh khỏe.
Thân ái!
Đã xem Bởi DThanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Kính chào các Sư huynh, Sư tỷ và bạn đạo.

Vào khoảng tháng 5 vừa qua, DThanh bị đau thần kinh tọa, lưng thì không có đau nhưng từ mông phải xuống đến bàn chân đau buốt, di chuyển rất đau, đi đứng nằm ngồi là một cực hình.

DThanh lên mạng và tình cờ gặp được cơ sở chữa bệnh cơ xương khớp DG Gonstead, nghe nói là không xâm lấn, không uống thuốc, không thoa thuốc, không dán cao nóng, chỉ nắn chỉnh xương và chườm đá, thời gian phục hồi nhanh nên DThanh đi khám ở đó.

DThanh được chụp phim từ vùng đầu qua hết phần xương chậu, DThanh nghe BS nói bị chèn L4, L5 và S1. Sau khi nắn chỉnh đốt sống thì về nhà chườm đá và làm theo lời dặn có tờ hướng dẫn đi kèm. Liệu trình là 4 buổi, mỗi buổi cách nhau 3–5 ngày tái khám (nếu về nhà mà đau nhiều thì 3 ngày tái khám, nếu giảm dần thì 5 hoặc 7 ngày tái khám). Tuy liệu trình 4 buổi nhưng DThanh đi tái khám đến buổi thứ 6 mới bớt được 80–90% (không phát sinh phí khám, muốn đi bao lâu cũng được miễn hết bệnh).

Nghe lời Sư huynh Bạch Hạc, DThanh tập đi bộ và phơi nắng để cơ mông và cơ đùi mạnh lên thì không còn bệnh trở lại. Trong quá trình điều trị, DThanh luôn trì chú cầu nguyện và không quên sám hối mỗi ngày. Sau gần 2 tháng dưỡng bệnh chờ phục hồi, hiện tại DThanh đã khỏe hẳn rồi.

Kinh nghiệm khi đi khám tại DG Gonstead là phải chờ gặp cho được bác sĩ Hoàng hoặc bác sĩ Dũng. Địa chỉ cơ sở DG Gonstead: 94 Đồng Văn Cống, phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh.

Con DThanh kính.
Đã xem Bởi hanhphuc
Con thành tâm xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con thành tâm xin kính đảnh lễ Đức Thầy
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, sư huynh Hoasenxanh

Con cũng xin kể câu chuyện về kinh nghiệm đi khám bệnh. Con bị ngã gãy chân, phải mổ để đóng đinh nẹp cố định vết gãy. Sau khi ra viện bác sĩ kê đơn thuốc và yêu cầu tập vật lý trị liệu. Đơn thuốc bác sĩ cho có kháng sinh và thuốc bổ canxi, con uống vào bị đau dạ dày trào ngược, mỗi lần bị trào ngược là nóng rát và đau dọc cuống họng, đau xuyên lên đầu và ra sau lưng. Tập vật lý trị liệu thì đắt: 350.000đ/1 buổi có 1 tiếng, con điều trị 15 buổi mà không khả quan hơn là bao, vẫn bị teo cơ cái chân bị gãy.

Bị ngã gãy chân phải nghỉ ở nhà, không có tiền xong lại mất nhiều tiền để vật lý trị liệu, nhưng con may mắn là được sư huynh Hoasenxanh giúp, đã chỉ cho con 1 loại cao tên là cao Ban long uống để liền xương, và sư huynh có giúp con châm cứu khoảng 1 tuần. Sau khi uống 3 lọ cao của sư huynh chỉ và được châm cứu, chân con đi lại nhanh hơn và xương liền nhanh hơn, hết đau cũng nhanh mà chi phí cũng rẻ hơn rất nhiều so với việc phải vật lý trị liệu cả tháng. Sau khoảng vài tháng con đi khám lại, bác sĩ còn khen là xương liền nhanh và phục hồi tốt, vì tuổi của con cũng cao rồi, xương cốt thường kém hơn các bạn trẻ tuổi.

Trải qua sự việc như vậy con mới thấy sự may mắn của mình khi được tu học theo Tổ Thầy và dưới mái trường MTTĐ biết bao nhiêu. Được phù hộ từ lúc mổ nằm ở viện, cho đến khi được điều trị tại nhà, còn được các sư huynh sư tỷ nhiệt tình giúp đỡ và chỉ dạy.

Con xin dập đầu cảm tạ ơn đức của Tổ Thầy và sự độ hộ của CV.
Xin chân thành cám ơn sư huynh Hoasenxanh.
Con xin kính báo.
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Vanessa Luong
Mến chào bạn đạo Thuỵ Du,

Quả thật thời gian vừa rồi, tình trạng cột sống và đau thần kinh tọa của mình diễn tiến khá nặng. Qua quá trình điều trị, mình cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân.

Thời điểm đó mình đến Bảo Lộc, lạ nước lạ cái, lại chưa biết nhiều về các cơ sở và người làm chuyên môn tại đây. Điều kiện và các dịch vụ y tế ở Bảo Lộc cũng không bằng ở Sài Gòn. Bà con mình ở Bảo Lộc khi có bệnh cũng đều về Sài Gòn để điều trị.

Mình được bác chủ nhà, là người đã sống ở đây mấy chục năm, giới thiệu một chỗ điều trị khá uy tín. Trong quá trình trị liệu, người điều trị cho mình tác động khá mạnh tay và có những lúc làm mình rất đau. Lúc đó, mình cứ nghĩ thôi thì ráng chịu đau một chút, miễn sao hết bệnh là được. Ai ngờ sau đó tình trạng của mình lại trở nên nặng hơn.

Từ trải nghiệm này, mình rút ra rằng dù được người quen giới thiệu, bản thân vẫn phải chủ động tìm hiểu kỹ. Không nên vì tin tưởng hay nể nang mà nghe theo. Điều trị hiệu quả không nằm ở việc chịu đau nhiều hay ít, mà quan trọng là phương pháp phải phù hợp với tình trạng cơ thể và người thực hiện có đủ chuyên môn, kinh nghiệm.

May mắn là hiện tại sức khỏe của mình đã có những chuyển biến tích cực hơn rất nhiều. Bác sĩ đang điều trị cho mình hiện nay nắn chỉnh và bấm huyệt khá nhẹ nhàng, đồng thời luôn dặn rằng nếu thấy đau thì phải báo để bác sĩ dừng lại, chứ không nên cố gắng chịu đau.

Hiện tại mình chỉ cảm thấy đau mỗi khi bác sĩ châm cứu tác động vào vùng rễ thần kinh và khi tập kháng lực để phục hồi, tăng cường cơ. Mình sẽ tiếp tục thận trọng, kiên trì tập luyện và điều trị theo hướng phù hợp với tình trạng của mình, đồng thời theo dõi và tái khám khi cần.

Xin cảm ơn bạ những kinh nghiệm mà bạn chia sẻ
Thân mến,
Vanessa Luong
6 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang