Bài viết chưa xem Bởi thunga
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Muội kính chào tỷ DThanh, quý sư huynh sư tỷ.

Con xin kể chuyện con nghe những tiếng bước chân ở trường học.
Thời gian này là mùa hè, học sinh nghỉ học. Con phải lên trường để giải quyết mấy công việc hành chánh. Trong lúc ở một mình đó, con nghe tiếng bước chân rất rõ, đi lốc cốc trên tầng hai, tiếng đi qua đi lại rồi đi xuống cầu thang. Con nghĩ rằng chắc là cô kế toán cũng đang làm việc ở lầu trên. Lúc nghe tiếng bước chân đi xuống cầu thang con nghĩ bạn ấy xuống tìm con hỏi chuyện nhưng tiếng bước chân tới cuối cầu thang lại quay lên, làm liên tục như vậy từ sáng tới trưa. Có lúc con qua nhà kho nằm dưới chân cầu thang để lấy giấy in, con lại nghe tiếng bước chân đang đi xuống cầu thang rất gần, con nghĩ bạn kế toán đang đi xuống nên con tính nhảy ra hù bạn một cái cho bạn hết hồn chơi :P nhưng chờ hồi không thấy ai, con lại qua phòng làm.
Đến trưa lúc ra về thì con thấy mỗi xe con và bác bảo vệ, con hỏi bác là cô kế toán lên trường về rồi hả bác? Bác nói sáng giờ có mình con làm trong trường chứ đâu có ai. Con nói con nghe tiếng bước chân cô kế toán đi sáng giờ mà. Bác nói hôm tôi vô phòng vệ sinh tôi cũng nghe tiếng bước chân đi suốt và tiếng xả nước. Tôi tưởng có thầy tổng phụ trách ở trường nhưng ra cũng không thấy có ai. Chú cười… :D
Hôm sau khi con đến trường làm việc cũng có mỗi con và bác bảo vệ thì lại những tiếng bước chân đi nữa. Con có khấn là: quý vị ơi bình thường con sợ ma lắm mà nay con bận làm quá không có thời gian để sợ, con sợ quý vị đi lại nhiều mỏi chân. Khấn xong rồi con tập trung làm. Lúc sau con hết nghe tiếng bước chân nữa.
Thunga kính báo.
12 bài viết