Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Phước Quang
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Nếu hỏi một ai đó cuộc đời có bất công hay không thì chắc chắn rằng họ sẽ nói ngay là có, vì xung quanh mình họ có thể thấy rất rõ và họ sẽ có rất nhiều câu hỏi tại sao? Tại sao như thế này và tại sao lại như thế kia, Và cũng có rất nhiều người lúc lâm vào hoàn cảnh éo le lại than tran trách ông Trời, sao ông Trời đối xử với mình bất công vậy.
Con nghĩ rằng thật ra không có gì là bất công cả, mỗi người sinh ra đều phải có một bài học riêng cho mình trong mỗi kiếp sẽ khác nhau, chung quy thì cũng để cho linh hồn vượt qua được bài học mỗi kiếp người để tiến hóa, vì tạo hóa không xếp chung các linh hồn gần giống nhau về một nhóm, nên mới có người thì hiền người thì ác, có người giàu thì có người nghèo, người thông minh, người ngu dốt. Và tất nhiên người nào biết tu dưỡng cho linh hồn thì kiếp này và kiếp sau của họ cũng sẽ tốt đẹp lên thôi.
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Tiến Thành
Con xin kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Kính chào huynh tỷ trưởng, chào bạn đạo,

Việc bất công hay không bạn đạo viết đã quá đủ đây rồi, T.Thành chỉ xin kể thêm trải nghiệm của mình về việc này. Thời gian qua T.Th có sử dụng thêm phương tiện tử vi để hành đạo, tử vi ở đây không chỉ là mạng này hợp mạng gì rồi tuổi này hợp tuổi kia mà nói về số mệnh và con đường cả cuộc đời của người hữu duyên.
T.Th coi cho người ta cũng như ngẫm lại cuộc đời mình, đều phải đồng ý với nhau rằng: con người có số mệnh, tất cả những gì gặp phải trong cuộc đời đều có ý nghĩa. Tử vi có 12 cung mệnh ứng với 12 khía cạnh của cuộc đời, không ai có cách cục đẹp cả 12 cung cả, có người giàu từ rất trẻ, đất đai bạt ngàn nhưng vợ chồng ly tán, có người làm quản lý cấp cao thành đạo nhưng cha mẹ anh em không thuận hòa, lại có người mạnh mẽ tài giỏi nhưng con cái lại khờ khạo bị người ta hà hiếp...
Mỗi năm lại có các đại vận tiểu vận ứng theo tháng, là những môn học mình phải gặp, cách để hóa như đổi ngày tháng, né vận xui cũng không thể hóa giải, việc gì cần tới thì nó phải tới. Cách hóa giải duy nhất là tu học nhờ Thánh Thần giúp cho, nạn lớn hóa nhỏ nạn nhỏ hóa không mà thôi.
Nếu nhìn một cách công tâm thì cuộc đời công bằng lắm chớ, đâu có ai toàn vẹn đâu, ai cũng có bài học riêng ngụp lặn trong đau khổ, ai đủ phước duyên được cho biết sớm hiểu được số mệnh của mình, ý nghĩa của đời sống này thì sẽ không còn vô tri than Trời trách Đất cũng như biết kính cẩn trước Đấng tạo hóa, còn bằng không thì vẫn phải lặn ngụp theo quy luật của cuộc đời "ngũ thập chi thiên mệnh".
T.Th thấy bản thân mình vô cùng may mắn khi được gặp đạo sớm, được học những bài học từ Tổ Thầy, từ huynh tỷ bạn đạo và cả từ những người hữu duyên ngoài kia, không phải lặn ngụp nhiều kiếp đời mà chỉ học được chút chút bài học cho linh hồn.

/Tiến Thành
Đã xem Bởi Minh Trung
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em kính chào sư tỷ Ngọc Lam và các sư huynh tỷ,

Theo con thấy, khi có người nói rằng cuộc đời này thật bất công thì có 2 trường hợp: 1 là bản thân đã cố gắng làm đủ mọi cách nhưng vẫn không vượt qua được nghịch cảnh, và 2 là khi gặp nghịch cảnh không tìm cách vượt qua đã ngồi than trời, trách đất rồi. Như trường hợp 1, nếu được tu học và được thánh thần dẫn dắt thì sẽ dần vượt qua được nghịch cảnh của mình, còn trường hợp 2 là người lười làm, lười suy nghĩ thì dù có cho họ sẵn mọi việc suôn sẻ, như ý thì họ cũng vẫn chưa biết đủ và vẫn ngồi than trời, trách đất tiếp.

Mỗi người đều có bài học riêng của mình, dù là trường hợp nào thì quan trọng nhất bản thân mình vẫn phải tận nhân lực tri thiên mệnh, khi kết quả vẫn không thay đổi thì đó đúng là số phận của mình; dù có oán trách trời, đất cũng không thay đổi được gì trừ khi biết tu học cuộc sống mới dần tốt hơn được. Nên con thấy bản thân mình phải luôn biết đủ, có được cuộc sống như hiện tại được Tổ, Thầy dạy dỗ, được thánh thần che chở đã là may mắn lắm rồi. Dù có gặp khó khăn cũng là những bài học để mình trưởng thành hơn, phải luôn biết mình nhỏ bé mà cầu xin thánh thần thương xót che chở, để vượt qua được bài học của mình.

Con Minh Trung.
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Mỹ Duyên
Con thành kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Em kính chào các Sư huynh, tỷ & bạn đạo!

Con xin phép được đóng góp câu chuyện ngắn - ý nghĩa liên quan đến chủ đề này!

Chuyện:"BA CHIẾC HŨ CỦA NGƯỜI THỢ GỐM"

Một người thợ gốm già giao cho người học việc ba khối đất sét giống hệt nhau.

- Khối thứ nhất được nhào nặn nhanh chóng, đem nung ở nhiệt độ thấp rồi mang ra chợ bán với giá vài đồng lẻ. Nó được dùng để đựng nước lã.
- Khối thứ hai được nhào nặn kỹ hơn, vẽ thêm vài hoa văn đơn giản, nung trong lò lửa bốc cháy dữ dội suốt một ngày đêm. Nó trở thành một chiếc bình hoa trang nhã, được đặt trang trọng trong phòng khách.
- Khối thứ ba chịu nhiều vất vả nhất. Người thợ gốm đập đi đập lại hàng trăm lần, nhào nặn tỉ mỉ từng nét tinh xảo, rồi đưa vào lò nung ở nhiệt độ cao nhất, cháy rực suốt ba ngày ba đêm. Sau cùng, nó bước ra lò như một kiệt tác sứ men ngọc vô giá, được trưng bày trong cung điện.

Nhìn thấy vậy, chiếc hũ gốm thứ nhất bật khóc thốt lên: "Thật bất công! Chúng tôi sinh ra từ cùng một đống đất sét, tại sao tôi chỉ đáng giá vài đồng, còn nó lại được mọi người trầm trồ coi trọng?"

Người thợ gốm ôn tồn đáp: "Khối đất sét thứ ba không hề gặp may mắn hơn ngươi. Nó chỉ khác ngươi ở chỗ: nó đã chịu đựng được những cú đập đau đớn nhất và ngọn lửa hung tàn nhất. Chiếc bình hoa hay kiệt tác sứ không phải là sự ưu ái của số phận, mà là thành quả của quá trình tôi luyện."

Ý nghĩa bài học:
Cuộc đời này không hề bất công. Số phận trao cho mỗi người những khối đất sét giống nhau dưới hình thức thời gian và cơ hội ban đầu, nhưng lại gửi đến những thử thách và nhiệt độ ngọn lửa khác nhau.
Nghịch cảnh, khó khăn hay gian nan không phải là sự "trừng phạt" hay "bất công", mà chính là môi trường tôi luyện nên ý chí và nghị lực. Người biết đón nhận sóng gió như một cơ hội để rèn luyện bản thân sẽ thu hái được "quả ngọt" vô giá — sự trưởng thành, bản lĩnh vững vàng và một vị thế hoàn toàn tương xứng với những gì mình đã đi qua.
---

Con Mỹ Duyên !
Đã xem Bởi Duệ Minh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào các huynh tỷ trưởng và các bạn đạo

Được đọc bài chia sẻ của các huynh tỷ con ngưỡng mộ và tâm đắc. Con xin phép chia sẻ một phần nhỏ về chủ đề này như sau:
Khi còn trẻ, cuộc sống của gặp nhiều khó khăn trở ngại trong cuộc sống, rồi tới khi lập gia đình cuộc đời như đi vào bụi rậm, không lối thoát: vợ chồng mâu thuẫn, con cái thì thường ốm đau bệnh tật, kinh tế khó khăn. Những lúc như vậy, vào lúc đêm khuya cả nhà đã đi ngủ hết, con ra đứng giữa sân nhà chắp tay cầu xin Ông Trời giúp cho con đỡ khổ.

Từ khi được tu học dưới mái trường MPTD được Tổ Thầy dạy dỗ, dìu dắt che chở, được TT khai mở trí tuệ, thì con mới biết cuộc đời rất công bằng: những khó khăn, thử thách, giàu nghèo, khỏe mạnh hay ốm đau, đều do phước nghiệp tạo ra từ nhiều kiếp trước và ngay kiếp hiện tiền. Đấy là bài học mà TT đặt ra cho mình để học, vượt qua và trưởng thành để tâm linh tiến triển
Con kính cảm ơn Tổ, Thầy cho con được tu học dưới mái trường MPTD để con có cơ hội làm đạo tích phước giảm nghiệp, để con sớm được trở về nhà.

Con xin kính bút
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Sen Tím
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em xin chào sư huynh Oneway và các sư huynh tỷ!

Thưa Thầy, sau khi con đọc bài của các sư huynh tỷ thì con cũng xin đưa ra một số ý nhỏ của con về chủ đề này:
Thú thật là từ nhỏ đến lúc lớn con hay gặp các trường hợp kiểu như hoàn cảnh bất công, hay gặp cảnh éo le là hay than: "Trời ơi, sao con/tôi khổ vậy." Con còn nhớ, trước quê con có thủ tục khóc tang, toàn gọi trời ơi, sau trách âm dương cách biệt. Lúc đó con nghĩ cứ khổ là kêu trời, thành ra một câu cửa miệng của những người con gặp. Bản thân con trước đây cũng học theo và cai được cũng khá vất vả, tận mười mấy năm tiếp nhận và nhìn thấy. Mãi tới khi học đạo thì con bỏ dần thói quen kêu trời.

Với hiểu biết hạn hẹp của con thì bất công là do không như ý việc mình muốn nên hay oán trách. Cũng ít người đi tìm xem bất công vì nguyên nhân gì. Bản thân con khi lâm vào hoàn cảnh bất công con vẫn bị tâm lý mệt mỏi, đôi khi con tự trách mình nhiều với muôn vàn lý do. Con bắt đầu xem xét từng nguyên nhân, con cũng cầu nguyện xin chư vị khai sáng cho con, rồi con xin ý kiến hướng dẫn của sư huynh.
Lúc đó con lại thấy bất công đúng là trải nghiệm khá là tuyệt, kiểu giống giải được bài toán khó. Chiêm nghiệm được thêm một ý, lại có chút chút kinh nghiệm về cái bất công đó. Con nghĩ với con nếu không có bất công đôi khi con sẽ không biết giá trị của bài học, có điều con nghĩ để đúc kết được thì phải trải qua và nhìn lại sự việc đã xảy ra, có khi một vài tháng, có khi cả năm và vài năm.

Con thấy từ khi con học đạo thì được khai sáng nhiều hơn, nên đứng trước một sự việc con bắt đầu nhìn nhận đa chiều hơn, dũng cảm đón nhận sự việc hơn, thậm chí bắt đầu nghĩ đến các kịch bản khác nhau. Dù còn non nớt và nhiều khi còn kém trí rất nhiều, nhưng so với trước khi học đạo con chín chắn hơn rất nhiều. Con cảm giác nên cảm ơn sự bất công mà cuộc đời mang lại. Nhưng con cũng lo lắng là nếu bất công liên tiếp không biết con đủ sức để chống chọi không nữa? Con nghèo phước lắm ạ, nên con sợ có khi nào con chưa kịp học xong con đã đi theo các cụ nhà mình rồi thì khúc kết thúc lại phải kiếp sau học tiếp :(( Chư vị con bảo là "lo cho kiếp này trước đi đã rồi tính gì kiếp sau."
Một chút ý kiến về chủ đề này, kính mong Tổ, Thầy và các sư huynh tỷ chỉ dạy thêm cho con.

Sen Tím kính bút!
Đã xem Bởi Từ Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào tỷ Thiện Nhi, huynh duynguyen và các huynh, tỷ.

Kính thầy, con xin phép trả lời câu hỏi này như sau:
Cuộc đời này không bất công. Bởi khi được tu học, con hiểu ra được một chút rằng: mỗi người khi sinh ra trên đời đều để học các bài học của riêng mình nhằm tiến hóa linh hồn. Khi gặp những chuyện không như ý thì mình hãy cố gắng hết sức trong khả năng trước để vượt qua, nếu cố rồi mà không được, thì thay vì than trách Ông Trời bất công, nên hiểu rằng đó chính là bài học của mình đã được an bài và đón nhận, chăm chỉ và kỷ luật hơn trong việc tu học để vượt qua những bài học và thử thách trong cuộc đời dễ dàng hơn.

Con vô cùng biết ơn Tổ, Thầy đã cho con được tu học, hiểu biết của con vẫn còn hạn chế, kính xin Tổ, Thầy chỉ dạy thêm cho con ạ.
Con Từ Tâm kính.
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi hikaru
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ

Con xin góp vào chủ đề này một đoạn mà con đã đọc được trên mạng ạ.
Bạn than phiền vì kẹt xe… bởi vì bạn có một chiếc xe để đi.

Bạn than phiền vì phải làm việc nhà… bởi vì bạn có một mái nhà để trở về.

Bạn than phiền vì phải nấu ăn… bởi vì trong căn bếp của bạn vẫn có thức ăn.

Bạn than phiền về công việc… bởi vì bạn đang có một công việc.

Bạn than phiền vì phải giặt quần áo… bởi vì bạn vẫn có quần áo để mặc.

Bạn than phiền vì phải đến phòng tập… bởi vì cơ thể bạn vẫn còn có thể vận động.

Bạn than phiền vì phải rửa chén… bởi vì bạn đã có một bữa ăn.

Hãy cẩn thận với những điều bạn than phiền.

Bởi đôi khi điều khiến bạn cảm thấy phiền lòng hôm nay, lại chính là điều mà ngày trước bạn từng tha thiết cầu mong.

Vì vậy, trước khi than phiền về những gì đang có, hãy thử dừng lại một chút.

Nhìn lại, và biết ơn.

Con hiểu rằng thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào những thứ mình không có được hoặc những điều không như ý rồi than thở, thì nên nhìn lại để xem những gì mình đang có, sẽ thấy thực ra chúng ta đang "giàu có" biết bao, những gì mình có là điều mà biết bao người mơ ước.
Và qua lời dạy của Thầy Doandzu, con hiểu thêm rằng thay vì hỏi "Tại sao tôi phải chịu cảnh này?", thì hãy tự hỏi "Tôi học được gì từ điều này, và bản thân cần sửa đổi những gì?", có như vậy thì việc tu sửa thân tâm mới mau tiến bộ.

Con xin hết ạ.
Đã xem Bởi Duyên Mầm
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Muội kính chào tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ, bạn đạo.

Con còn nhớ trước khi gặp được Đạo, hễ có chuyện gì xảy ra với con hoặc với người khác con sẽ nghĩ cuộc đời thật bất công, sao số con lại khổ sở đen đủi vậy. Người ta tốt thế mà sao cứ khổ cứ vất vả hoài, rồi cứ có việc lại kêu trời.

Nhưng từ khi biết đến Đạo, được Tổ Thầy chỉ dạy, khai sáng trí tuệ con đã vứt bỏ cái suy nghĩ vô tri đó. Con hiểu trong cuộc đời này không có từ bất công ở đây, mọi thứ xảy ra đều đã được sắp xếp rất công bằng phân minh, thậm trí còn có phần hơn nếu những ai biết tu học chính đạo. Khi được học mới hiểu nguyên nhân vì sao mình gặp những sự việc như thế để phải nhận hậu quả ra sao. Cuộc sống không có bất công chỉ có suy nghĩ, ham muốn của con người mới bất công thôi. Như nhà chồng con có cô út vất vả nhất từ chồng con đến cuộc sống hiện tại không lúc nào được thảnh thơi, quanh năm suốt tháng không đủ cơm áo gạo tiền. Dù cho mọi người trong gia đình hỗ trợ nhưng như muối bỏ biển. Vì cái nghèo khổ, thiếu trí nên sinh ra suy nghĩ cuộc sống thật bất công, sao ông trời không thương, một mình khổ là do đã gánh hết khổ cho cả mấy anh em.

Thế mới thấy rằng con thật sự quá may mắn khi được gặp Đạo quý, được học với Tổ Thầy để con được khôn sáng hơn, hiểu ra nhiều đạo lý hơn để không còn loay hoay lặn ngụp trong mớ bòng bong không lối thoát, để biết con gặp chuyện gì, có được gì là do đâu, và để biết giảm cái nghiệp còn cao như núi của mình.

Con DM hiểu biết còn nông cạn mong Thầy chỉ dạy thêm!
Đã xem Bởi thunga
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Muội xin chào tỷ DThanh và quý sư huynh sư tỷ.

Trước đây khoảng 15 năm, con rất khổ tâm và bế tắc trong cuộc sống, con cảm thấy con mắc nợ gì chồng con mà giờ con gặp phải một người chồng không ra gì, tệ bạc… Lúc đó con rất uất ức, thậm chí hận chồng con. Con luôn trách ông trời bất công với con, từ lúc con biết nhận thức đến hiện tại con cảm thấy mình chưa làm gì xấu, chưa từng hại gì ai mà sao cuộc sống con khổ sở thế này. Sống với cha mẹ thì nhà đông con cũng không được cha mẹ quan tâm thương yêu gì, con cảm thấy trên đời này không ai khổ bằng con. Sao ông trời sinh con ra làm chi mà bỏ con bơ vơ đau khổ mà không cứu lấy con, rồi con lại khóc, lại trách ông trời. Thậm chí có lúc con nghĩ hay là con chết là hết, nhưng thấy 2 đứa con nhỏ thì sợ con chết không ai nuôi con mình, bỏ chúng khổ tội.

Rồi trong những lúc đau khổ đó, con lên mạng tìm cách nào đó cho mình bớt khổ thì con tìm hiểu phật pháp, con bắt đầu cầu nguyện, sám hối. Có người chỉ con lúc chồng ngủ con quỳ lạy sám hối, nấu ăn tử tế với chồng để trả nợ cho anh ta với hi vọng sẽ hết nợ con cũng làm theo nhưng không kết quả gì.
Trong lúc đau khổ đó con đã gặp được các bài chia sẻ đạo pháp của tỷ. Con như có một sự thôi thúc liên hệ và được tỷ điểm đạo và hướng dẫn đến bây giờ. Khi con biết đến đạo con mới dần hiểu về nhân quả, rồi con tu học, dần dần cuộc sống con thay đổi tốt hơn và con đã ly hôn với người chồng đó. Tuy giờ con một mình nuôi 2 con nhưng cuộc sống con bình yên và được Tổ Thầy che chở. Giờ nhìn lại nếu không có những ngày tháng đau khổ đó, chắc con đã không tìm được đến đạo và con còn oán trách trời đất đến bây giờ.

Nhìn lại tất cả, con thấy cuộc sống rất công bằng. Khó khăn trước mắt chỉ là những thử thách những bài học mà con cần vượt qua chứ không phải ông trời bất công với con.
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Vĩnh Kiệm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,
Em xin chào sư huynh Triệu Nghĩa,

Hồi xưa con có đọc được 1 câu là: Khi Thượng Đế cho mình 1 trái chanh thì mình hãy cố gắng làm ra ly nước chanh thật ngon. Mỗi người đều được nhận 1 trái chanh từ Thượng Đế, ngài mong muốn nhìn thấy ai cũng pha được ly nước chanh riêng của mình. Nên khi gặp khó khăn, thì không nên nản chí, cố gắng suy nghĩ tích cực, lạc quan để tìm ra giải pháp tốt nhất. Trong quá trình vượt qua khó khăn, thử thách thì mình cũng từ đó rút ra được các bài học để giúp mình trưởng thành hơn. Từ việc vượt qua khó khăn nhỏ, từ từ mình sẽ vượt qua được khó khăn lớn.

Con thấy được tu học Mật Pháp Thiên Đình thì cuộc sống đỡ vất vả hơn những người khác: khi nào khó khăn quá, cố gắng hết sức không làm được thì vẫn còn có thể cầu xin Tổ, Thầy, Thánh thần giúp cho. Giống như có thêm 1 phao cứu sinh vậy, tính ra là con "lời" hơn người khác rồi.

Vĩnh Kiệm