Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Thái Dương
Con xin kính lễ Tổ Thầy,
Kính lễ Thầy Viên Dung

Thưa Thầy, tối ngày 25/07/2026 chư vị dạy con như sau:
Bài học cuộc đời tưởng dài mà lại ngắn. Tưởng ngay trước mắt nhưng lại ở xa xôi. Đời người ngắn ngủi không ai biết trước được điều gì. Cũng chẳng thể hứa hẹn hay chắc chắn một việc gì cả. Ngày hôm nay khác, ngày mai thay đổi, ngày mốt lại đổi thay nhiều hơn.
Đừng khó chịu với những sự thay đổi thường ngày. Một lối mòn cũ của cuộc sống không khiến mình tiến bộ lên được. Chỉ làm cho mình ỷ lại, an phận và thiếu đi óc quan sát nhanh nhạy.

Kinh tế suy thoái và ngày một khủng hoảng. Các ngành nghề đang chen lấn, đạp đổ lẫn nhau để mong được sống sót. Nhưng mọi cố gắng đều trong vô vọng mà thôi. Tất cả rồi một ngày cũng trở thành những mảnh vụn vô tri nằm rạp xuống mặt đất. Mọi xáo trộn hiện tại đang là thứ để mình quan sát và nhìn nhận. Đương nhiên, vì hoàn cảnh chung xung quanh mình sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng hãy suy nghĩ tích cực lên để tìm ra những niềm vui nhỏ bé trong sự đổ nát, suy sập.

Mình cảm thấy khó khăn cả về sức khỏe và tinh thần. Ai cũng thế cả thôi, chỉ khác nhau rằng ai chịu quan sát để lắng nghe thay đổi của cơ thể. Ai cứ lao ra bên ngoài tìm kiếm ảo vọng để rồi quên đi sức khỏe và nội tại bên trong mình. Công việc ngày càng khó khăn và tiền làm ra ngày càng ít đi. Hãy học cách sống tiết kiệm, vừa đủ cả về ăn uống lẫn mua sắm bên ngoài.

Thời này là thời kỳ khủng hoảng. Thời kỳ của sự chọn lọc người hiền tạo nguồn nhân lực phục vụ cho tương lai. Đi cùng đó là thời kỳ khảo đảo về tri thức và đức tin của từng cá nhân mỗi người. Nếu ai không vững tâm rất dễ bị rơi rụng khi đẩy vào những hoàn cảnh khắc nghiệt. Vì vậy, một cái tâm bình tĩnh, kiên định luôn là thứ vô cùng quan trọng. Mà ta thường phải dặn đi dặn lại mỗi khi con va vấp vào một câu chuyện nào đó.

Con xin kính báo.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Thái Dương
Con xin kính lễ Tổ Thầy,
Con kính lễ Thầy Viendung,

Sáng ngày 26/07/2026, con có bài học như sau:
  • “Một chiếc lá rơi trên cành
    Lá vàng lá úa ắt tự lìa cây
    Lá trôi dạt xuống phương nào
    Lá bay khắp chốn để thành bụi tơ

    Biển người ồ ạt chạy đua
    Vòng quay danh lợi vẫn không thấy dừng
    Vẫn cố chèo kéo những gì
    Trong bản thân có để hòng kiếm thêm
    Không chịu dừng lại nghĩ suy
    Thời nay gian khó lấy đâu thuận chèo

    Một vòng quay lớn xảy ra
    Ai thời đủ phước mới được chỉ ra
    Hãy quay vào chốn thanh tâm
    Tự vấn mình trước, mình đang thế nào

    Mình cần những gì trước tiên
    Lo cho mạng sống cũng như linh hồn
    Mạng mà tan tác rụng rơi
    Hồn cũng theo đó trôi dạt về đâu
    Giống như chiếc lá kia rơi
    Lìa cành bay mãi bay đi phương nào
    Gió cuốn lá bay vô định không biết mình sẽ ra sao.
Thời nay cái gì đang suy sụp, cái gì đang khủng hoảng nhất? Đó chính là những người giàu có. Tài sản của họ đang mất đi từng ngày, từng ngày. Từ đất đai, nhà cửa, chứng khoán, vàng bạc đá quý. Cả những công việc kinh doanh hiện tại vô cùng ỳ ạch và chậm chạp. Người ta tự chứng kiến sự mất mát này trong ê chề, đau khổ. Trong mấy chục năm buôn bán phấn đấu, chạy đua tranh giành. Nhưng rốt cuộc dần dần cứ mất đi, mất đi mà không biết lý do vì sao?

Đó chính là cách Thánh Thần dạy con người học cách buông bỏ những thứ mình đang có. Càng nắm giữ lấy nó, càng chấp vào nó thì con người sẽ càng đau khổ hơn mà thôi.

Ai cũng phải chịu những mất mát riêng tư của mình. Cái sự mất mát này chỉ từng cá nhân mới có thể cảm nhận được sâu sắc nhất. Nhưng rốt cuộc mất mát này mang một thông điệp gì?
Một thông điệp vô cùng lớn lao vê sự vô thường. Bài học hiện hữu chứ không ở trên chóp lưỡi đầu môi mà con người hay tự phát ra một cách vô thức.
Đời là vô thường. Ta phải xông pha vào trong hoàn cảnh mới cảm thấu được hết những vấn đề này.
Khi ta hiểu được sâu sắc về vô thường thì bỗng nhiên tâm ta biết chấp nhận mọi hoàn cảnh. Biết cách thay đổi hoàn cảnh sống của mình, biết cách sống sao cho mình được tốt nhất trong tầm khả năng của mình.

Mọi biến thiên trên đời đều là ý trời. Sống thuận theo ý trời là chấp nhận, không chống lại, và tìm ra bài học, nguyên nhân sâu sắc của vấn đề.

Ai cũng phải có sự nỗ lực riêng, phải phấn đấu như một hạt mầm nhỏ được chúng ta gieo xuống, tự tìm lấy những mảnh đất tốt mà cắm sâu rễ xuống để phát triển. Phải cắm sâu rễ xuống đất thì mới có thể đứng vững trước phong ba bão táp. Phải nuôi dưỡng đức tin và đạo đức để sống tốt.

Hãy sống sao cho tốt, suy nghĩ sao cho tích cực, làm việc sao cho hiệu quả.
Ai cũng biết là như thế nhưng đều phải tự làm, tự tìm cách mà giải quyết thôi. Điều tốt nhất cho bản thân mình đó là mình phải tự cố gắng làm tất cả mọi chuyện trong hết sức của mình. Hãy cố gắng để hoàn thành nó và hãy tin tưởng vào sự dẫn dắt thiêng liêng khi phải vượt qua vùng u tối.

Con kính báo.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Thái Dương
Con xin kính lễ Tổ, Thầy,
Con kính lễ Thầy Viendung,

Sáng ngày 05/08/2026 chư vị có giải thích về những hình ảnh trong giấc mơ:
  • “Mộng trâu đầm giữa trưa hè oi bức
    Là mùa màng đang đến kỳ thu hoạch
    Thì bị dịch bệnh, độc trùng hoành hành.

    Mộng thấy hài nhi cướp lấy mặt trời
    Mặt trời đỏ lửa nứt vỡ từng mảng
    Là khi ấy trời đất đảo chiều
    Ngày đêm lẫn lộn con người không hiểu
    Bắt nhịp cuộc sống bất thường ra sao

    Mộng thấy cây cối đang xanh tốt tươi
    Mà tự nhiên khô héo cháy tụi từng vùng
    Là khi ấy nạn đói sắp tiến tới
    Đến cả ngọn cỏ cũng không có mà ăn.

    Mộng thấy đang đi làm bình thường
    Tự nhiên mất việc không một lý do
    Hoặc mơ thấy công ty tự nhiên sập đổ
    Nhà cửa đổ gãy không biết tại sao
    Thì khi đó phải biết được rằng:

    Kinh tế đang suy sụp nhanh chóng
    Cần phải khẩn trương lo toan cho mình
    Tích góp ít của cải, lương thực
    Để lo cho cuộc sống khó khăn liền kề.

    Mộng thấy máu chảy đầy lênh láng
    Từ bản làng, ngõ ngách các thôn
    Là khi ấy nên nhớ một điều
    Chiến tranh súng đạn đã sẵn sàng nên nòng
    Để chờ lệnh bắn phá, hạ gục.

    Mộng thấy cây đa ngoài đầu làng
    Đứng sừng sững xanh tốt hàng trăm năm
    Tự dưng lăn ra rụng trơ trọi
    Rồi chết đứng như một cành củi khô
    Cây đa tượng cho một làng, xã khi xưa
    Mà không còn thì nên nhớ kĩ
    Giảm dân số là điều đang tới
    Con người sẽ chết bất thường như cây kia.

    Mộng thấy cơ thể mình thay đổi
    Đang khỏe mạnh bỗng nhiên đổ bệnh
    Là phải biết tự lo cho chính mình
    Dịch bệnh đến ai cũng bị ảnh hưởng
    Hãy học cách tự điều trị đơn giản
    Những bài thuốc dân gian truyền thống.

    Mộng thấy người thân ly tán hết
    Là nên nhớ sinh tử điều hiển nhiên
    Có thể một mai ta rời xa gia đình
    Làm lại cuộc đời ở một nơi khác
    Mà ta chẳng hề hay biết trước
    Vì cuộc sống là chuỗi những sự kiện
    Đến rồi đi cho ta học hỏi
    Những bài học được đưa xuống liên hoàn”.
Con xin kính báo.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Thái Dương
Con xin kính lễ Tổ, Thầy,
Con kính lễ Thầy Viendung,

Sáng ngày 18/08/2026 chư vị ấn tâm hỏi con:
“ Hiểu ý nghĩa của cầu ô thước là gì không?.”

Con chỉ nghe tên cây cầu này trong bài hát gì đó. Cũng chưa tìm hiểu cầu này hình dáng như thế nào. Thì con thấy linh ảnh mình đứng trước 1 cây cầu gỗ vắt qua sông. Thành cầu được đan bằng những sợi dây thừng màu nâu. Kiểu cầu gỗ giống trong miền Tây hồi xưa chứ không bằng xi măng, cốt thép hiện đại như bây giờ. Mỗi đợt gió thổi là cây cầu khẽ đung đưa theo gió.

“ Chư vị bảo con phải tập đi trên những cây cầu lỏng lẻo như thế này. Tuy nhìn thì không chắc chắn nhưng nếu biết bám sát vào những điểm then chốt ở trên lan can cầu thì vẫn đi qua được một cách bình thường. Thành cầu tuy đan bằng những sợi dây thừng thưa nhưng con hãy nhìn kỹ xem vẫn đủ chỗ để mình bám vào nếu ta biết quan sát và cố gắng hơn.

Dòng nước đang chảy dưới chân cầu thì kệ nó. Tự mình tìm cách đi qua sông làm sao để nhanh và an toàn nhất. Phải biết tiến, biết lùi lúc phù hợp. Biết quan sát xung quanh và thấy khi nào thuận cảnh, khi nào nghịch cảnh để có đường đi hợp lý. Tóm lại là cứ đi rồi sẽ tới nơi thôi”.

Con xin kính báo.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Thái Dương
Con xin kính lễ Tổ Thầy,
Kính lễ Thầy Viên Dung,

Tối ngày 21/8/2026 chư vị cho con ghi xuống bài thơ sau:
  • “ Thước đo lòng người chính là nhân cách
    Nhân cách là gì con biết không?
    Là ứng xử hàng ngày với người xung quanh
    Là cách đối mặt với mọi chuyện của mình
    Là cách nhìn xã hội theo nhiều hướng tích cực
    Là cách thể hiện được điều gì khi gặp áp lực

    Thế nào là người có nhân cách tốt?
    Cái này tưởng dễ mà khó lắm thay
    Không phải bề ngoài cứ hiền lành, tốt bụng
    Là mình quy ra họ có nhân cách tốt
    Nhân cách được đo lường bằng nhiều thứ
    Và chỉ có người đủ điểm nhân cách ổn
    Mới được cho làm những việc quan trọng
    Tất nhiên phải qua rèn luyện nhiều thứ
    Mới ra lò được người dễ ưa

    Ví dụ như con đang gặp áp lực
    Mà con không hành động theo bản năng bộc phát
    Là thể hiện sự suy sụp hay tức giận
    Với những thứ không vừa ý mình
    Biết nán lại vài nhịp suy nghĩ
    Và tìm ra đường lối để giải tỏa vướng mắc
    Thì cũng bắt đầu được rèn nhân cách tốt.

    Tiếp theo phải biết giúp đỡ người
    Giúp người cũng làm mình tiến bộ thêm
    Giúp cũng phải có kiến thức và trí tuệ
    Mới không rơi cảnh làm ơn mắc oán
    Và giúp tốt nhất là giúp người ta hướng đạo
    Biết chăm lo, tu dưỡng linh hồn mình.

    Cả một đời là chuỗi những lo toan
    Cuộc sống bộn bề nào ai tránh được
    Đó cũng là những thử thách trong học đạo
    Đời là đại đạo của hiện tại
    Đạo vừa là cảm nhận vừa là hữu hình
    Tưởng ảo mà lại hiển hiện rõ
    Chỉ người học thông mới nhận ra điều này”.
Con kính báo.
5 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang