Đã xem Bởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào sư huynh Oneway cùng các sư huynh tỷ!

Con xin nêu ý hiểu của con về chủ đề này ạ.
Trước đây khi chưa tu học con cũng có lúc tự than trách sao cuộc sống nhiều chuyện bất công, nhất là khi chưa được gặp đạo cuộc sống khó khăn, bế tắc đủ đường.

Từ ngày được học đạo, con không còn than trách nữa bởi con hiểu thuận lợi hay khó khăn, nghèo khó hay sang giàu, mạnh khỏe hay đau ốm, đủ đầy hay thiếu thốn,… cũng đều bắt đầu từ phước nghiệp mà mình đã gieo, cái gì cũng có nguyên do của nó. Con người vô năng không thể hiểu hết được, cũng chẳng thể hiểu được kiếp trước mình đã phạm lỗi gì, gây ra nghiệp gì để có quả đắng hay quả ngọt của kiếp này. Nhiều người khi nói chuyện với nhau thường hay than trách ông Trời bất công rồi ông Trời trên cao không có mắt, rằng không biết họ đã gây ra nghiệp gì để giờ khổ như thế này? Trước con chưa được học lý đạo con cũng từng nghĩ rằng: Có người sống rất tử tế, không làm chuyện ác mà sao họ khổ thế? Còn nhiều người sống ác ghê, ác mồm ác miệng làm nhiều chuyện sai trái mà họ cứ giàu có sung sướng là sao?

Đến khi đọc cuốn Phong thần và huyền bí học, chương Thiện ác có đoạn: “Đối với đa số con người, sự thưởng phạt của thần linh đối với kẻ thiện và người ác là một điều khó thấy. Con người chỉ có thể thấy một phần phiến diện của đời sống một người thiện hay ác. Họ chỉ thấy kẻ ác đang ở giai đoạn lên voi nhưng ít khi có cơ hội để người ta chứng kiến lức người kia xuống chó để trả nghiệp quả của mình đã tạo”, thì con mới có câu trả lời. Đúng là mình đâu có biết được phước nghiệp kiếp trước người ta đã mang đâu? Cũng đâu có chứng kiến hay sống mãi để nhìn thấy lúc người sống ác trả nghiệp đâu? Mà con người nhỏ bé, vô minh cũng không phân biệt được Thiện – ác, chỉ có Thánh Thần mới hiểu cặn kẽ, thiện với con người nhưng chưa chắc đã là thiện trong mắt Thánh Thần, hoặc ác với cái hiểu của con người chứ chưa chắc đã là sai trong mắt Thánh Thần, có lúc những việc ác của những nhân vật quan trọng còn nằm trong sự can thiệp của Thần linh…
Đọc và nghiền ngẫm chương Thiện ác con mới thấy mình vỡ lẽ ra quá nhiều thứ mà con của trước kia và mọi người không biết nên cứ than Trời, trách Đất. Hiểu được như thế thì dù cuộc sống có khó khăn, bế tắc, nghịch cảnh như nào mình cũng biết cách chấp nhận và cố gắng vượt qua, cố gắng sống tốt, sống thiện để không phạm thêm nghiệp nữa. Coi đó là bài học cuộc đời bắt buộc phải phải vượt qua thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Và cái nội dung quan trọng nữa mà lý đạo đã khai sáng cho đệ tử chúng con đó là: Không phải cứ thấy khó khăn chút là đổ lỗi cho nghiệp mà không chịu phấn đấu vươn lên, giống như mấy nhà sư rao giảng là: Do nghiệp đó con, ráng mà chịu, ráng mà trả cho hết nghiệp, cúng dường chư tăng và chùa nhiều vào để kiếp sau hết khổ nha con….
Tổ Thầy đã dạy chúng con: Đã là con người đến với thế giới này ai cũng mang trong mình phước và nghiệp, mà nghiệp thường nhiều hơn phước. Thuận lợi hay khó khăn trong cuộc sống do phước nghiệp mà có nhưng không phải khó khăn nào trong cuộc sống cũng đổ do nghiệp mà chấp nhận, buông xuôi không cố gắng vươn lên mà phải “Tận nhân lực rồi mới tri Thiên mệnh”. Khi nào mà cố gắng hết sức lực của mình rồi mà vẫn không có gì thay đổi, vẫn khổ hoài, khổ mãi thì lúc đó mới hiểu là thực sự đổ nghiệp. Còn những khó khăn, thử thách trong cuộc sống đến với chúng con thì phải cố gắng vượt qua, xem đó là bài học cuộc đời, qua bài học này sẽ khôn sáng hơn, sẽ không phải học lại những bài tương tự nữa thì khi đó sẽ không cảm thấy cuộc đời này bất công nữa.

Con xin tạ ơn Tổ Thầy đã chỉ dạy để chúng con khôn sáng hơn, hiểu được lý đạo và áp dụng vào cuộc sống để thấy rằng chúng con may mắn, đủ đầy hơn rất rất nhiều người ạ!
[-O< [-O< [-O<
Đã xem Bởi Đức Nhân
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, các sư huynh, sư tỷ và bạn đạo.

Từ khi con được là học trò của Người, con được học lý đạo từ bậc Chân Sư nên con hiểu rằng cuộc đời này rất công bằng. Bởi mọi thứ trên đời đều được vận hành theo Luật Trời mà luật của Trời thì vô cùng chặt chẽ, một cọng lông cũng không lọt. Con hiểu mọi việc đến với mình đều có nguyên nhân, không tự nhiên mà đến. Những đau khổ, những khó khăn, những điều không như ý...đến với mỗi người là những quả đắng của những nhân xấu mà con người đã gieo trước đó giờ đến lúc trổ quả, cũng có khi là những bài học giúp con người trưởng thành hơn, hiểu được thân phận kiến cỏ của mình. Cũng có nhiều người từ trong đau khổ đã biết chắp tay cầu nguyện tới các Đấng Thiêng Liêng xin được các Ngài che chở vì "phiền não là gốc Bồ Đề".

Sở dĩ con người cho rằng cuộc đời bất công khi thấy nhiều người ăn độc ở ác thì được sống trong sung sướng giàu sang còn người hiền lành thì lại sống trong khổ cực đau thương. Con người có xuất phát điểm khác nhau cũng do nghiệp phước của mỗi người khác nhau. Vì quả báo thường không đến ngay nên con người không được thấy cảnh kẻ ác bị trừng phạt, cũng vì lẽ đó mà con người cứ vô tư tạo nghiệp. Mỗi một linh hồn khi đến với thế giới này đều nghiệp cao như núi phước mỏng như tơ và đều phải học bài học của mình, không ai giống ai.

Kiếp này con may mắn được là học trò của Người, con sẽ cố gắng tu học theo chân Tổ Thầy để không uổng phí một kiếp người. Con biết nghiệp con còn sâu dày, tu học còn chậm nên cuộc sống còn nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng con hiểu cuộc đời luôn công bằng nên con không dám trách trời trách đất. Con cúi xin Tổ Thầy chỉ dạy cho con được khôn sáng hơn ạ.

Con xin tạ ơn Người đã thu nhận và chỉ dạy để con được khôn sáng hơn trước nhiều ạ.
Đã xem Bởi Hải Ngân
Con chí tâm đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước
Con chí tâm đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh tỷ, bạn đạo.

Con xin nêu chút ý kiến của mình về chủ đề này theo ý hiểu của con như sau:
Khi đặt câu hỏi “Cuộc đời này có bất công hay không” thì ta hỏi ngược lại một câu là: nếu như một linh hồn được cho biết là sẽ đầu thai làm một kiếp người, chịu mọi loại đau khổ và bất công, thì linh hồn đó là được ân huệ hay là bị chịu phạt? Mỗi một linh hồn đến với thế giới này có một bài học hay nhiệm vụ khác nhau, vậy khi đã được tới đây thì hãy học hay hoàn thành nhiệm vụ của riêng bản thân. Như vậy thì đâu còn có cái gọi là công bằng hay bất công nữa?
Vậy chỉ còn lại câu hỏi cho riêng mỗi người là ta đến thế giới này đã học hay hoàn thành nhiệm vụ được giao hay chưa mà thôi.
Con Hải Ngân kính lễ.
Đã xem Bởi Thái Bình Dương
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính lễ Đức Thầy
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh tỷ.

Con thường hay nghe người ta kêu than cuộc sống vất vả cùng cực, kêu than cuộc sống đầy ngang trái bất công. Khi con người ta rơi vào khổ đau cùng cực thì hay oán trách số phận, mà ít ai hiểu rằng những khổ đau cũng do nguyên nhân từ những việc làm sai trái trong đời sống hiện tại và cả những hành động sai trái từ nhiều kiếp đời trước. Một người đàn ông uống rượu say đi xe đâm vào cột mốc tử vong thì không thể trách ông Trời không có mắt hay cuộc sống bất công được. Những sai lầm trong kiếp trước thì con người không thể biết khi không được Thánh thần chỉ dẫn. Có những cái giá rất đắt cần phải trả, có những bài học cần phải học, có khi phải nhiều kiếp sống. Luật nhân quả được thực thi chặt chẽ nghiêm minh dưới sự cai quản của Thánh thần. Người không tu học ít ai hiểu được điều đó nên hay cho rằng cuộc sống này nhiều bất công.

Tổ, Thầy đã dạy mọi sự trên đời đều có lý. Nên chúng con những người được tu học thì phải luôn khiêm tốn học hỏi, luôn tin tưởng vào công lý tuyệt đối của Thượng Đế và Thánh Thần. Đọc bài của thầy Doandzu con lại được khai sáng thêm sự bất công có thể nhìn thấy ở một kiếp sống, mỗi con người mỗi linh hồn có nhiều kiếp sống sẽ được trải nghiệm được học nhiều bài học khác nhau. Điều quan trọng không phải là mình giàu có hay nghèo khổ ở kiếp này mà là mình đã học được những gì, sửa được những gì và đã tiến bộ được bao nhiêu trên con đường tu thân tích đức.

Con xin kính lạy!
Đã xem Bởi Sen Đá
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào sư huynh thanhlinhpt, huynh muathu cùng các huynh tỷ, bạn đạo,

Con xin báo cáo những điều con hiểu về chủ đề này. Nếu không được học đạo Mật Pháp Thiên Đình, con nghĩ mình cũng sẽ có suy nghĩ cuộc đời bất công khi có biến cố xảy ra hay nghe thấy những câu chuyện xung quanh. Thật may cho con là con được Tổ, Thầy thu nhận và cho con được vào học, con hiểu rằng ở hữu hình có luật pháp thì trong siêu hình cũng có luật siêu hình và còn chặt chẽ hơn gấp vạn lần, “lưới Trời lồng lộng tuy thưa nhưng một mẻ lông cũng không lọt”.

Con người khi nhìn thấy những người có hoàn cảnh sống tốt hơn thì dễ cảm thấy tủi thân và nghĩ sao họ có được mà mình không có, mà không biết được người ta đã nỗ lực hay đánh đổi những gì cho những điều đó. Rồi khi nhìn thấy những người làm việc sai trái mà trông vẫn bình an vô sự, sống trong nhung lụa, người ta lại nghĩ thật không công bằng, sao Trời không phạt họ mà không biết rằng ai có công, có tội đều được Thánh Thần ghi nhận và có những thưởng phạt phù hợp mà người phàm không thể hiểu và nhìn thấy hết được. Con hay nghĩ vui là Thượng Đế đã tạo ra một thế giới không hoàn hảo một cách hoàn hảo.

Con xin Tổ, Thầy, các huynh tỷ chỉ dạy thêm cho con.
Con xin hết.
Đã xem Bởi Độc Cô 83
Con kính lễ Tổ, Thầy.

Con xin nói lên suy nghĩ của con về vấn đề này ạ.

Con người khi chưa được biết đến Đạo thì mọi sự vật sự việc đến với mình mà không được như ý nguyện thì họ cho đó là sự bất công. Bản thân con trước cũng từng nghĩ như vậy, tại sao mình sống tốt, nhiệt tình chân thành mà vẫn gặp những ngang trái của cuộc đời đem lại.

Từ khi được gặp Đạo quý, con hiểu rằng mọi việc đều có nguyên nhân của nó, sự vận hành giữa thế giới siêu hình và hữu hình luôn là mật thiết với nhau. Luật đời và Luật Đạo cũng như nhau rất công bằng và chặt chẽ. Linh hồn được luân hồi trải qua vạn kiếp trôi lăn học hỏi những bài học mà mình còn thiếu xót và luật nhân quả luôn chi phối chặt chẽ để linh hồn đó phải trả quả cho những việc làm sai trái của mình. Qua bài giảng Thiện ác và nhiều bài khác trên diễn đàn con hiểu được những sự việc mình nhìn tưởng chừng bất công đó nhưng thực chất lại là sự thực thi cho nguyên tắc công bằng được duy trì trong vũ trụ nói chung và cho con người nói riêng.
Thấy sự bất công là thấy được cái sai trái hay còn khiếm khuyết trong nhận thức hay trí tuệ mà linh hồn cần phải tu dưỡng cần sửa đổi hay đó cũng là một thử thách để linh hồn học hỏi và tiến hóa thêm nữa.
Không có linh hồn nào sinh ra là toàn vẹn là hoàn hảo cả, linh hồn con cũng vậy, còn nhiều khiếm khuyết và con biết rằng mình còn phải rèn luyện nhiều hơn nữa. Chặng đường con đi còn rất xa nhưng con rất vững tin vì con có Tổ Thầy dạy bảo, có vị Độ dẫn dắt, có sư huynh chỉ dẫn.
Và con biết rằng chỉ khi nào linh hồn biết mình nhỏ nhoi cần được dẫn dắt chỉ bảo lúc đó nó mới dần thấy được sự công bằng của trời đất này.
Con xin kính lạy tạ Tổ Thầy.
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Hoa Mẫu Đơn
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ và Đức Thầy,

Con xin phép được trình bày ý hiểu của con như sau. Theo con, cuộc đời này không bất công mà trái lại công bằng với tất cả những quy luật vốn có của nó. Sự công bằng ấy được điều tiết bởi phước nghiệp và trí của mỗi linh hồn.

Trước khi học đạo, con cũng có băn khoăn sao cuộc đời mình tình duyên lận đận thế, sao mình không được hạnh phúc… Khi bắt đầu vào tu học, con học được: linh hồn trong một kiếp đời để học những bài học tiến hoá tâm linh, để tiến bộ và có trí thông qua những bài học và nghịch cảnh, nhưng nếu không có phước thì vẫn khổ. Học và đọc bài lâu thêm, con hiểu và nhận ra thêm từ chính bài học của mình. Con có hỏi sư huynh của con, có phải con thất bại trong hôn nhân do nghiệp quả? Sư huynh trả lời không phải. Rồi con ngộ ra là do con thiếu trí, do con hành xử sai dẫn đến các mối quan hệ tình cảm đều thất bại. Con cũng nhớ có đọc bài trên diễn đàn có nói: cuộc sống mỗi người thế nào cũng phần lớn do hành xử. Nên nếu thiếu kiến thức và có hành xử sai thì là do ta tự tạo ra bất hạnh cho mình, chứ không thể đổ do nghiệp quả hay số phận bất công. Khi con đọc bài và được giải thích câu “Tận nhân lực tri thiên mệnh”, con cứ nhớ mãi. Nên mỗi việc con làm đều luôn cố gắng tự mình nỗ lực. Không biết thì phải hỏi, muốn giỏi phải học.

Đặc biệt, chúng con được học ở mái trường VTHB còn được hơn người khác ở chỗ: được Tổ Thầy dạy cho cả những bài học siêu hình, những quy luật của đạo Trời như luật công bằng, thi ân… Nên nhiều khi làm sai lại nghĩ mình làm đúng, giúp người sai cách, lĩnh hậu quả rồi lại trách than sao cuộc đời bất công vậy! Con nghĩ những người giỏi, hạnh phúc và thành công họ cũng phải nỗ lực rất nhiều, hoặc là cách họ hành xử trong cuộc sống rất thông minh, khéo léo nên được quý mến, cộng với phước - hay mọi người gọi là sự may mắn.

Cũng có những người quyền cao chức trọng, giàu có, nhưng làm việc xấu như tham nhũng hối lộ, khiến người ta cũng nghĩ cuộc đời không có sự công bằng. Nhưng thực sự là có thể những người đó đến lúc nào đó bị đi tù, hay gia đình con cái hư hỏng… có nhiều thứ mình không nhìn thấy nên cũng chưa thể nói bất công được. Mọi thứ trên đời đều có “Trời biết, Đất biết” ạ.

Con xin hết.
Hoa Mẫu Đơn
Đã xem Bởi Phúc Minh
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy !
Em kính chào sư huynh Oneway, sư tỷ Hà An.
Ngày xưa khi mà con chưa tu học con thấy cuộc đời này rất bất công. Con từng thấy bản thân đã rất nỗ lực nhưng thường xuyên không được ghi nhận. Lớn hơn chút nữa khi nhìn rõ hơn sự phân cấp của xã hội con lại càng thấy như vậy. Và đương nhiên mỗi lần như thế là con hay xù lông nhím lên. Cũng rất nhiều lần tự hỏi bản thân là sao bản thân mình không bao giờ làm hại ai cả, nếu có giúp đỡ ai thì cũng rất nhiệt tình không hề toan tính, cũng luôn cố gắng ở mọi khía cạnh... vậy mà sao mình cứ lẹt đẹt lận đận chẳng đâu vào đâu.

Nhưng khi con đã được tu tập một thời gian đủ dài, được học lý đạo của Tổ Thầy, đọc nhiều bài viết mà CV dạy dỗ trên diễn đàn, được khai mở chút trí tuệ thì con biết cuộc đời này không hề có bất công. Mọi thứ đều là vừa vặn, là bài học mà linh hồn phải trải qua để lớn, là phước nghiệp mà mỗi con người đã gieo từ vô lượng kiếp tới giờ phải trổ. Chúng con được học tập, được rèn luyện để bình an đón nhận mọi vấn đề trong cuộc sống, chịu chậm đi một nhịp mà nghĩ cho kỹ càng hơn trước khi làm trước khi nói để không có điều gì đáng tiếc xảy ra làm ảnh hưởng tới cuộc sống của chính bản thân mình. Nghiệp trổ đồng nghĩa với được học bài được trả nợ. Trả càng nhanh thì đời càng nhẹ nhàng, an nhiên, vui vẻ. Con xin cảm tạ Tổ Thầy, Chư vị độ đã luôn sát cánh bên con, cho con được học tập để thay đổi chính bản thân mình ngày một tốt hơn.
Con Phúc Minh kính báo !
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi khachtrangian
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy

Sau khi được các bạn cho thấy nhiều phương diện của vấn đề sự bất công của cuộc đời. Con xin được trình bày góc nhìn của con:

Sự bất công mà con người nhìn thấy trong cuộc sống có lẽ chỉ là một mặt của sự việc. Những gì chúng ta nhìn thấy thường chỉ là phần nổi; phía sau đó còn có những nguyên nhân và quy luật mà con người chưa nhìn ra hết.

Trong cuộc sống, mọi thứ luôn có sự cân bằng: nước chảy từ cao xuống thấp, hết nắng rồi đến mưa, có nóng thì có lạnh, có chiến tranh rồi mới càng hiểu giá trị của hòa bình. Có khi phải trải qua đau khổ, con người mới biết trân trọng tình thương và sự đùm bọc.

Có lẽ nhiều nỗi khổ của con người cũng bắt đầu từ việc muốn có nhưng không muốn làm, muốn giỏi nhưng không muốn học. Khi hành động thiếu hiểu biết, con người tự tạo ra hậu quả rồi lại than rằng cuộc đời bất công. Giống như đưa tay vào lửa thì bị bỏng, tham gia giao thông mà không hiểu luật thì dễ gặp tai nạn. Đó không hẳn là sự bất công, mà là kết quả tự nhiên của hành động.

Con hiểu rằng điều Tổ Thầy giảng dạy về Đạo, Luật Trời và Thiên Lý chính là giúp chúng ta nhìn ra những quy luật ấy từ những điều rất gần gũi trong cuộc sống, để tự mình quan sát và kiểm nghiệm.

Nhìn lại xã hội hôm nay, con người đã phát triển trí thông minh và khoa học vật chất rất xa, nhưng cũng chính vì thiếu cân bằng mà gây ra nhiều hậu quả: chiến tranh, tàn phá rừng, ô nhiễm nước, không khí và đất đai. Rồi chính con người lại than rằng cuộc đời bất công.

Có lẽ điều chúng ta cần làm không phải chỉ là trách trời trách đất, mà là hiểu quy luật, nhìn lại chính mình và sống thuận với Đạo lý hơn.

Con kính hết. Kính xin Tổ Thầy khai sáng thêm cho chúng học trò.

Triệu Khiêm
Đã xem Bởi loanminh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Con kính chào cô Triệu Ân

Từ khi con được học đạo con cũng hiểu ra được một chút là không có bất công khi ta hiểu mình là ai và đến đây với mục đích gì. Con người khi sinh ra đã có sẵn phước nghiệp rồi, luật nhân quả sẽ đến bất cứ lúc nào để con người trả những khoản nợ từ trước.
Không có gì là bất công nếu ta hiểu những gì ta có đều là do Thánh Thần ban cho mà có nên không thể trách trời, đất đã không giúp cho mình những gì mình mong muốn. Trên đời này cái gì cũng có lý do của nó cả. Khi hiểu như vậy dù vui hay buồn thì hãy bình tâm đón nhận cầu xin Trời, Phật che chở cho mình.

Con loanminh.
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Hoa Cúc
Con Kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em kính chào Sư huynh Oneway, Sư Huynh Duyên Ngộ cùng các Huynh tỉ và bạn đạo,

Con xin trình bày ý hiểu của con như sau ạ.

Theo con, cuộc sống, số phận của mỗi người đã được Thánh Thần sắp xếp trước rất chi tiết, rõ ràng, công bằng. Còn suy nghĩ cuộc đời này bất công là do mình thiếu hiểu biết, không biết được công việc của Thánh Thần đó thôi. Nhiều khi cái nhìn của mình phiến diện chỉ nhìn một thời điểm, chứ không có cơ hội chứng kiến nguyên cuộc đời của họ. Mình nhìn những người không tốt làm việc ác mà vẫn sống sung sướng, giàu sang, nhưng khi họ đổ nghiệp mình không có cơ hội được chứng kiến. Hay những người còn trẻ lăn lộn vất vả, nhưng về già họ lại sống an bình, yên vui.
Có khi những khó khăn trước mắt cũng là bài học để mình tiến hóa hơn, vì con người không ai hoàn hảo.

Con biết ơn Thượng Đế Thánh Thần đã ban cho những gì con đang có, chứ không có tâm trí so đo với đời.

Con xin Tổ, Thầy, các huynh tỷ chỉ dạy thêm cho con.
Con xin hết.