Bài viết chưa xem Bởi nta
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Xin chào các huynh tỷ, bạn đạo

Con xin có một chút chia sẻ về đề tài suy ngẫm sau đây.

Có bao giờ bạn tự hỏi: Tại sao đọc nhiều sách rồi mà cuộc sống của mình vẫn chưa thay đổi?

Đọc sách không hiệu quả thường do người đọc chưa biết mình đọc để làm gì, hay toàn đọc những cuốn sách vô bổ.

Có nhiều người đọc sách để nhằm thỏa mãn cảm giác là mình đang tiến bộ, chứ không hề thay đổi điều gì ở bản thân hay trong cuộc sống. Hoặc họ chỉ đọc nhanh, đọc lẹ để lấy số lượng nên đã bỏ qua chất lượng, đọc rồi không nhớ được gì, chỉ tốn thời gian vô ích.

Thà chỉ cần một ý tưởng khiến bạn tâm đắc được áp dụng ngay vào thực tế, sẽ có ích hơn nhiều việc chỉ lướt qua những cuốn sách mà không nắm được thông điệp tác giả gửi gắm.

Đọc sách hay, mà không biến kiến thức trong sách thành trải nghiệm sống, thì cũng giống như thưởng thức một bữa ăn giàu dinh dưỡng nhưng cơ thể lại chẳng thể hấp thụ.

Có hai thói quen nhỏ sau đây có thể giúp bạn thu thập được nhiều kiến thức từ việc đọc sách hơn:
- Thứ nhất: hãy đọc một cách từ tốn, đồng thời hãy dùng bút đánh dấu và ghi lại ý nào khiến bạn tâm đắc một cách hệ thống. Chưa hết, hãy tìm cách áp dụng điều tâm đắc đó vào đời sống của bạn ngay lập tức. Một hành động dù nhỏ cũng sẽ biến kiến thức trong sách trở thành hiểu biết của riêng bạn.
- Thứ hai: hãy lật mở lại những cuốn sách mà bạn đã từng đọc và nghiền ngẫm chúng. Mỗi lần đọc lại chính là thêm một lần bạn có thể chạm tới những tầng nghĩa mới, vỡ lẽ ra thêm nhiều điều mà bạn vô tình bỏ lỡ trước đó.

Tất cả tri thức góp nhặt được đều dần dần làm giàu thêm kho tàng của riêng bạn, giúp bạn dễ dàng tìm được lời giải đáp cho những vướng mắc ở sau này hơn.

Quan trọng nhất của việc đọc sách chính là để áp dụng những điều ta học được vào thực tế, giúp đưa ra quyết định đúng đắn và có ích nhằm gỡ rối những vướng mắc trong cuộc đời.

Bạn có kinh nghiệm hữu ích nào khác trong việc đọc sách không? Thí dụ như đọc sách có thể có hại hơn có lợi?
Xin vui lòng chia sẻ.
nta
Bạn không có quyền cần thiết để xem các tệp đính kèm với bài đăng này.
Bài viết chưa xem Bởi ThuanThien
Con kính đảnh lễ Nhị Vị Tổ Sư.
Em kính chào các sư huynh tỷ và các bạn đạo.

Dạ theo con việc đọc nhiều sách nhưng cuộc đời chưa thay đổi thường do mình mới chỉ dừng lại ở việc nạp thông tin, kiến thức thụ động mà thiếu đi quá trình hành động thực tế và tư duy phản biện. Đọc sách chỉ là bước đầu, sự thay đổi chỉ đến khi mình áp dụng, thử nghiệm và rút kinh nghiệm từ những gì đã học vào cuộc sống hàng ngày.
Đọc quá nhiều sách cùng lúc hoặc quá nhanh dễ làm não bị quá tải. Hiện tượng này khiến các kiến thức chồng chéo lên nhau, làm mình thấy mơ hồ lú lẫn khi cần dùng tới. Hoặc do mình chạy theo số lượng cuốn sách đã đọc chứ không phải xem nó như một bộ môn để học, để thay đổi, để ứng dụng vào cuộc sống công việc.

Con xin trích một đoạn lời dạy của Đức Sư Tổ về việc đọc sách: “Mười lăm, mười sáu tuổi mình đã say mê đọc sách thánh hiền, đọc đủ hết các sách triết lý. Sau đó là học về ngành luật quốc tế công pháp, tôi coi rất nhiều về xã hội, chính trị, tâm lý quần chúng, kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng diễn thuyết trước công chúng, những sách của Tôn Dật Tiên, binh thuyết của Mao Trạch Đông, chẳng hạn. Tủ sách của tôi trước khi gặp đạo là tủ sách chính trị trên mấy trăm cuốn. Mà cách coi sách của tôi là không phải chỉ đọc qua một lần như người thường mà tôi coi ba bốn lần như đó là một bộ môn để học, cuốn nào đắc ý thì coi bốn, năm lần. Bây giờ ngồi nghiệm lại, tôi mới thấy tất cả những cái học đó nó lại hữu ích trong vấn đề làm đạo.”

Dạ theo con để thay đổi thực sự, hãy chuyển từ đọc để biết sang đọc để làm, giảm số lượng sách đã đọc, tăng số lần áp dụng. Lọc nhanh ý chính, không mất thời gian đọc lan man các phần phụ.
Và dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, nghiền nghẫm những ý tưởng nội dung nào mình thấy hay và phù hợp với mục đích, công việc, cuộc sống hiện tại của mình.
Quan trọng nhất khi đọc sách là phải biết gạn lọc, lấy hay bỏ dở và phải chuyển được sách. Giống như việc mình ăn trái cây là cần phải bỏ vỏ, bỏ hạt.

Dạ con kính đội ơn Nhị Vị Tổ Sư đã ban cho con nhiều ân phước và nhiều bài học quý thông qua nhiều chủ đề khác nhau để giúp con được khôn sáng hơn và hiểu ra bài học của chính mình.
Con Thuận Thiên (Triệu Phục) kính báo.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hoang_godalat
Con kính đảnh lễ Sư Tổ, Đức Thầy

Con xin nêu cảm nhận về chủ đề này.
Trong một cuốn sách chỉ có khoảng 2-3 chương là thật sự hữu ích với mình, còn lại thì mô tả dài dòng, nói lan man mình có thể bỏ qua không cần cảm thấy áy náy.
Tiểu thuyết, truyện ngắn, sách giải trí dùng để thư giãn thì không nhất thiết phải cố ghi nhớ. Còn những cuốn sách phát triển bản thân thì nên đọc kỹ và đọc nhiều lần, đọc xong có thể viết lại cảm nhận hoặc kể lại cho người khác nghe. Ví dụ mình đang gặp vài vấn đề khó khăn trong hiện thực như: làm thế nào để xử lý các mối quan hệ, làm sao để nhìn nhận được và mất,… mình sẽ tìm những cuốn sách nói về vấn đề đó để đọc.

Đọc sách là để giúp mình có thêm kiến thức và vận dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, đối chiếu và kiểm nghiệm xem nó có phù hợp hay không chứ không đọc một cách máy móc. Những cuốn sách truyền cảm hứng hay những câu chuyện chỉ nhìn từ một phía chỉ là cách nhìn của tác giả, nếu mình không phân biệt đúng sai, tiếp nhận toàn bộ quan điểm thì đọc sách có hại nhiều hơn có lợi.

Bên cạnh đó đọc sách cũng không nên kiêu ngạo, không dùng mớ lý thuyết trong sách để lên lớp hay coi thường những người không đọc sách.

Con xin hết.
Bài viết chưa xem Bởi Pháp Tâm
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con xin kính lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh tỷ, chào các bạn đạo.

Khi con đọc hết câu "Tại sao đọc nhiều sách mà cuộc đời chưa thay đổi?" thì vị độ ấn tâm dạy con ngay lúc đó: "Là do bản thân chưa thay đổi".

Con xin báo cáo ạ.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!

Thưa Thầy, con đã mắc nhiều sai lầm khi đọc sách như bạn nta đã viết trong bài, bản thân con thấy mình đọc sách nhưng hành chẳng được bao nhiêu, con xin rút ra kinh nghiệm từ bản thân để trả lời cho câu hỏi “tại sao đọc sách nhiều mà cuộc đời chưa thay đổi?”

Con thấy, cuộc đời con chưa thay đổi nhiều, sự học chưa tiến lên bao nhiêu vì bản thân con chưa thay đổi nhiều cũng do chưa biết chuyển hóa kiến thức từ sách, từ những gì được soi sáng của Tổ, Thầy thành hành động thói quen có lợi cho mình như:

1. Đọc sách nhiều thực hành ít

2. Đọc nhanh, lướt chữ lấy thông tin rồi không còn nhớ gì nữa.

3. Đọc thụ động, thiếu tư duy phản biện: “Thông tin này áp dụng cho mình như thế nào?”, thành ra con không tìm ra được góc nhìn mới hay đọng lại trải nghiệm sâu sắc rút tỉa bản thân.

4. Thiếu sự kiên trì trong thay đổi bản thân: Rút tỉa ra bài học cho mình, lên kế hoạch thực hành rồi nhưng con dễ nản lòng khi gặp bất lợi khó khăn như bận rộn, thiếu thời gian, ngày mai sẽ thực hành, khiến con bỏ cuộc sớm trước khi thấy được kết quả tích cực. (crying) (crying)

Con giờ sẽ cố gắng đọc chậm từ tốn, mỗi cuốn sách đọc xong nên chọn ra ít nhất một hành động cụ thể áp dụng ngay trong tuần. Con sẽ lên lịch lại viết nhật ký theo dõi sự thực hành trong ngày mà bấy lâu con bỏ bẫng vì công việc bận rộn, con chỉ mong mình thay đổi 1% mỗi ngày là tốt lắm rồi. ;;) ;;)

Con, MT kính bút!
Bài viết chưa xem Bởi Boconganh
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em xin kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa cùng các Sư huynh, Sư tỷ.

Con xin đóng góp ý kiến về chủ đề cách đọc sách và áp dụng vào cuộc sống.

Con thấy đọc sách thì đầu tiên phải xem mình đang vướng mắc ở đâu, cần học điều gì, để tìm đúng sách mà đọc, chứ không đọc lan man theo kiểu thấy ai đọc gì mình cũng đọc theo. Khi đọc, phải cho đầu óc có thời gian tiếp nhận, hiểu nội dung trước đã. Sau đó cho mình thời gian tiêu hóa, tức là đem áp dụng vào đời sống. Vừa học vừa hành thì mới mau tiến bộ.

Nếu đọc sách để bổ sung kỹ năng, ngành nghề trong cuộc sống thì con ưu tiên tính thực tiễn. Sách phải nói rõ cách thực hành, thao tác cụ thể áp dụng được ngay, chứ không chọn loại sách từ ngữ mỹ miều mà lý thuyết chung chung. Còn sách về đạo đức, về cách làm người thì con tham khảo các vị đạo lão như Khổng Tử, Lão Tử… trên diễn đàn cũng có mục những tư tưởng về Đạo của Đức Sư Tổ. Loại sách này văn phong hơi khó hiểu nên con dùng thêm AI hỗ trợ dịch và giải nghĩa. Con người sinh ra ở thời đại nào cũng mang đặc tính như nhau: tham, sân, si… và đều cần đạo đức căn bản. Nên khi đọc, con phân loại cái nào là nền tảng gốc để giữ, cái nào cần thay đổi cho phù hợp với hiện đại.

Sách trên thị trường cũng có cạm bẫy vì sách cũng là một công cụ để kinh doanh, nên không tránh khỏi nhiều cuốn sách hay tác giả được marketing thổi phồng quá đà, cái bẫy này cũng phải tránh, không nên thấy người ta rần rần khen mà vội mua theo. Ngoài ra sách cũng có những sách viết nhăng viết cuội, không giúp mình tốt lên mà cổ suý nhiều tư tưởng độc hại, tam quan lệch lạc nên mình cũng phải tỉnh táo. Khi chọn, con nhìn tên sách trước tên tác giả, đọc mục lục để nắm các ý xương sống, rồi giở một mục mình có chút kiến thức ra đọc thử xem nói có đúng không, rồi mới quyết định mua. Bây giờ nhiều cuốn sách được số hoá có bản PDF trên các thư viện online nên con có thể tham khảo thấy hay thì đọc, không thì lướt qua tìm cuốn khác, con có thể tiết kiệm được tiền mua sách.

Đọc sách quan trọng là biết chắt lọc, vì sách hay đến đâu cũng có cái dở và sách dở đến đâu cũng có vài điều hay. Muốn vậy phải đọc bằng tư duy phản biện như cái này nói về cái gì, có đúng không, đúng tới đâu, phiến diện hay sai ở chỗ nào. Vì sách do con người viết nên không tránh khỏi cái nhìn và trải nghiệm hạn hẹp của cá nhân. Phản biện giúp mình mở rộng vấn đề, có cái nhìn đa chiều. Để từ đó biết điều trong sách áp dụng được ở trường hợp nào, trường hợp nào thì không. Khi áp dụng vào thực tiễn cũng đừng máy móc, phải linh hoạt, suy xét tùy hoàn cảnh để áp dụng cho đúng. Sách chỉ đem lại kiến thức một phần, phần còn lại thì mình quan sát và học hỏi từ người có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Đọc, quan sát, học hỏi và cải tiến biến nó thành của riêng mình.

Đọc sách quan trọng ở chất, không ở số lượng. Lên mạng thấy ai đặt mục tiêu hay khoe mỗi tháng đọc một cuốn, ấy là làm màu. Đọc một cuốn mà áp dụng được ba, bốn phần cái hay vào thực tiễn còn hơn đọc mấy chục cuốn mà không nhớ, không áp dụng được điều hay nào. Nếu cuốn sách nào hay thì con có thể đọc lại nhiều lần để nghiền ngẫm. Càng đọc con càng thấy kiến thức là vô tận, càng thấy mình nhỏ bé và còn chưa biết được bao nhiêu.

Sách là kho tàng kiến thức con chủ động tìm kiếm để học, song song với việc học kinh vô tự từ Thánh thần (lấy các bài giảng của Tổ Thầy làm kim chỉ nam). Đây là cái ân phước riêng của học trò Mật Pháp. Con nhận thấy sách là kho tri thức Thánh Thần ban cho con người, nhằm dẫn dắt con người cụ thể trong đời sống và công việc. Còn Đạo để dẫn dắt linh hồn đi đúng hướng. Muốn chọn được đúng cuốn sách hay, hay chọn được Đạo Trời, đều cần thành tâm cầu nguyện với Thánh Thần, chân thành mong được học hỏi và tiến hóa.

Đọc sách để trở nên thông minh hơn và học Đạo để trở thành người có trí tuệ. Hai điều đó như hai tầng lọc của một chiếc phễu, lọc qua rồi thì chắt ra được tinh túy, đứng trước việc gì trong cuộc sống cũng sẽ luôn có lời giải đáp. Với con, đọc sách và học Đạo là hai tiến trình song song cần thiết duy trì trong đời, để có được trí tuệ và sự minh triết.

Dạ, con xin hết.
Con, Boconganh.
Bài viết chưa xem Bởi Thienluong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy. ^:)^ ^:)^ ^:)^
Em kính chào các Sư huynh, tỷ và bạn đạo.

Con cũng xin được góp vài ý hiểu nông cạn của con như sau ạ:
Đọc sách ưu tiên chọn lọc những kiến thức mình thấy cần, thiết thực với bản thân mình ở thời điểm hiện tại. Ví dụ, mình yếu phần nào thì nghiền ngẫm lý thuyết phần đó, chắt lọc ý cốt lõi, cảm thấy hữu ích thì đem thực hành vào thực tế mới mong dần thay đổi.
Không nên ôm đồm một lúc muốn thực hành nhiều ý học được trong cuốn sách, mà cần chia nhỏ mỗi tuần thực hành lặp đi lặp lại một ý.
Khi chuyển hóa được lý thuyết vào tình huống thực hành cụ thể, thấy hữu ích cho công việc hay đời sống là mình làm đúng rồi.

Tránh đọc nhiều, đọc lướt dẫn đến rối nhiễu thông tin, kiến thức chồng chéo không mang lại hiệu quả cho người đọc.
Đọc nhiều nhưng không ghi nhớ, đọc chỉ để giết thời gian hay giải trí, chứ không chắt lọc được điều hay điều dở trong sách để thực hành.
Người đọc quá nhiều sách, nhiều mảng thường không hiểu sâu mà chỉ hiểu lan man. Khi biết được chút ít kiến thức thì tự cao, ngã mạn mà đời sống cũng không thay đổi được gì. Đọc nhiều mà không áp dụng chỉ là lý thuyết suông, vô bổ.

Vậy học cần đi đôi với hành; tuy nhiên, mỗi người có khả năng hiểu bài và ứng dụng thực hành khác nhau. Không phải ai học cũng đều hiểu và hành tốt được.
Như con đây là một ví dụ: Con học hiểu chậm, khả năng chắt lọc ý và ghi nhớ kém. Nên con hành cũng chậm và kém ạ. Con nghĩ dù trò học chậm, hành kém, nhưng nếu biết giữ kỷ luật bản thân, biết cần cù để bù khả năng thì vẫn được Thánh Thần thương mà giúp cho ít nhiều sự thay đổi trong đời sống, qua đó trò càng tăng thêm động lực mà cố gắng hơn nữa.
Vì học chậm nên chủ yếu con đọc trên kho tàng kinh sách trong trang VTHB là đã thấy vô vàn kiến thức về đời và đạo rồi ạ.
Con không chạy lung tung tìm sách vở bên ngoài để đọc thêm. Vì con sợ rằng với khả năng tiếp thu bài vở chậm thì càng đọc nhiều sách, con càng loạn.

Tuy nhiên muốn trau dồi kiến thức chuyên môn thì con có học thêm. Song con thích tham gia các buổi chia sẻ lý thuyết + thực hành từ đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm hoặc chuyên gia trong ngành.
Học qua sự truyền tải bằng lời nói hay kiến thức đã được đúc rút từ người khác giúp con ghi nhớ được phần nào, chứ để con tự mày mò nghiên cứu lý thuyết qua những cuốn sách dày cộp thì thật khó cho con. Bởi khả năng ghi nhớ và chắt lọc ý của con rất hạn chế.
Hơn nữa mỗi lần cầm cuốn sách dày chi chít chữ để đọc là con lại lên cơn buồn ngủ ấy. Đấy là một trong những yếu điểm làm con chậm tiến ạ.

Con nguyện cố gắng, chịu khó tu sửa, trau dồi kiến thức về đời và đạo, học và hành mỗi ngày một chút mong đời- đạo ngày một tươi sáng hơn.

Con có lan man xa đề hay hiểu sai sót gì, con kính mong Tổ, Thầy, Sư huynh, tỷ bạn đạo chỉ dạy thêm giúp con ạ.

Con kính lễ Tổ, Thầy. ^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Sen Tím
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em xin chào sư huynh Oneway và các sư huynh tỷ!

Thưa Thầy, về chủ đề này con xin đóng góp một số ý kiến như sau:
Con trước đây là nghiên cứu viên (con hay đùa là lều khoa học), con hay viết báo cáo, chuyên đề về khoa học môi trường, các lĩnh vực chính sách môi trường. Lúc đó, con đi làm theo kiểu như là bố mẹ con bảo con làm ngành đó, con làm thì con không phải chuyên văn nên con viết theo logic khối tự nhiên. Lúc đó sếp con cứ bảo con đọc sách đi, đọc báo vào, đọc luật, đọc nghị định. Tòa văn phòng làm ngay tòa báo. Sách, báo thì bạt ngàn. Nhưng con chẳng có hứng thú đọc, vì mục đích đọc chỉ để viết bài và dẫn nguồn. Con cầm 1 đống đọc qua qua, vì ở lĩnh vực đó mọi người hay sao chép lẫn nhau nên tính áp dụng không cao, thực tiễn thì không có, toàn nhìn qua số liệu mạng, thậm chí số liệu còn không phản ánh đúng bản chất vấn đề, từ đó con lại ghét đọc sách, báo.

Con cũng nhiều lần tự hỏi sao người ta bỏ ra thời gian cả tuần để đọc hết 1 cuốn sách 300 trang, thậm chí đọc say sưa, mà bản thân con thì có một đống sách báo từ dày đến mỏng không đọc. Thậm chí còn ghét luôn #-o . Sau này con học thêm chuyên ngành khác, con mới thấy là nếu có thực hành kết hợp với sách và được chỉ dạy thì rất hiểu và thích hơn đọc sách mà không hiểu gì.
Thực ra những sách trước đây con đọc là vì con nghĩ đọc để có chỉ tiêu, kiểu chạy KPI đọc cho giống người ta, thậm chí cho ít sách lên bàn nhìn cho uy tín, chứ chả thích tí nào.

Khi con chuyển việc thì con có cảm nhận là vừa làm thực tế vừa đọc sách và áp dụng thì hiệu quả hơn là đọc kiểu cưỡi ngựa xem hoa, ngoài ra nếu không được Thánh Thần dẫn lối thì cũng không tìm ra được ý hay trong sách mà mình đang đọc. Con đi học thì thầy cô hay bảo là linh cảm nghề nghiệp, nhưng theo hiểu biết hạn hẹp của con thì con nghĩ đó là tổ nghề chỉ điểm cho trong công việc. Nên nhiều người rất tâm đắc cuốn sách này nhưng người khác lại thấy không, chưa kể sách lậu, sách xuyên tạc lung tung cũng nhiều không kém, thậm chí cả việc cho con cái đọc sách cũng phải hết sức chú ý, nhiều sách khiến tâm lý lệch lạc.

Nhìn chung, con thấy là để đọc được sách hay, ngoài việc được người khác giới thiệu thì cũng cần xem xét có cần thiết cho mình không; cũng có thể xem lượng mua cuốn đó có nhiều không, xem review về sách đó trên internet có hợp với mình không, trọng tâm về vấn đề gì để tránh mua về lãng phí.
Một số ý kiến nhỏ của con về chủ đề này, kính mong Tổ, Thầy và các sư huynh tỷ chỉ dạy thêm.

Sen Tím kính bút!
Bài viết chưa xem Bởi Sen Đá
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào sư huynh thanhlinhpt, huynh muathu cùng các huynh tỷ, bạn đạo,

Con xin được đóng góp ý kiến về chủ đề này ạ. Theo con, đọc sách, làm bạn với sách là một thói quen tốt và nên được khuyến khích. Tuy nhiên, không phải cuốn sách nào cũng hay, cũng đúng và đáng để đọc. Việc đầu tiên là nên biết chọn sách phù hợp với mình. Con có tìm kiếm trên mạng thì thấy cách chia sẻ chọn sách này ạ:
  • Chọn chủ đề bạn quan tâm, trả lời câu hỏi “bạn mong muốn biết thêm điều gì sau khi đọc xong cuốn sách?”
    Tham khảo ý kiến từ các chuyên gia, đồng nghiệp, bạn bè, người thân quen có chuyên môn trong lĩnh vực đó
    Đọc các review từ các trang uy tín, xem xét uy tín và chuyên môn của tác giả
Thông thường những tác phẩm kinh điển đã tồn tại qua thời gian có thể cân nhắc chọn lựa, còn những sách “best seller” thì cũng cần tham khảo kỹ trước khi đọc thay vì chỉ tin vào quảng cáo.
Chọn xong sách thì đến quá trình đọc sách như thế nào, mình đọc cho nhanh hay nghiền ngẫm câu chuyện và rút ra bài học trong đó. Rút ra rồi thì đó vẫn là những điều nằm trong sách chứ chưa phải của mình, cần quan sát các tình huống tương tự trong cuộc sống hằng ngày, kiểm chứng thực tế để hiểu hơn điều sách nói có đúng không, đúng như thế nào, trong những trường hợp nào và dần dần ứng dụng vào đời sống. Sau đó lại tiếp tục kiểm chứng lại kết quả và xem lại mình đã hiểu đúng và làm đúng chưa.
Con nghĩ từ sách dẫn đến hành động và đến thay đổi cuộc sống là một quá trình cần thời gian, nỗ lực và tự nhìn lại mình chứ không thể thấy ngay kết quả được.

Con chỉ hiểu đến đây, cúi xin Tổ, Thầy và các sư huynh tỷ chỉ dạy thêm cho con ạ.
Con xin hết.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Đan Khanh
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con kính xin chia sẻ góc nhìn của bản thân về chủ đề này.
Trước đây, con mê đọc sách lắm, tuần nào cũng có chỉ tiêu mua sách, đọc sách, mong mở rộng hiểu biết. Cách này khiến con dễ tạo cảm giác tiến bộ khi chạy theo số lượng, nhưng lượng kiến thức lớn vượt quá thời gian để con suy ngẫm, áp dụng và trở thành hiểu biết của chính mình. Hơn nữa, khi đọc sách thụ động, con sẽ vô thức mượn theo quan điểm của tác giả mà chưa kịp hình thành quan điểm, chính kiến riêng.
Sau đó, con chuyển sang đọc chủ động, thì mỗi khi đọc con sẽ có sự cảnh giác, khi so sánh, phản biện, tự hỏi, thay vì tiếp nhận hoàn toàn quan điểm tác giả. Có khi đọc một trang mà ý kiến bản thân khác với tác giả, điều đó cũng khiến con căng thẳng, dễ mệt và có cảm giác sợ đọc sách hơn.
Con chuyển sang cách học chậm. Con cũng chỉ đọc đi đọc lại các bài thơ trên diễn đàn, đọc lại các chú dẫn con lưu lại. Con không bắt đầu từ cuốn sách, mà bắt đầu từ vấn đề của chính mình. Cách học này giúp con chủ yếu đi theo hướng tìm nội dung cho vấn đề mình đang trải qua để bình tâm trở lại, rồi đối chiếu những điều đọc được với kinh nghiệm, vốn sống của mình.

Ngày nay, theo thời đại, vấn đề không còn là thiếu sách hay khó tiếp cận tri thức. Cùng với sự phát triển công nghệ nên tri thức dễ tiếp cận hơn, qua dạng podcast, hoặc các clip ngắn. Hình thức này giúp cho việc tiếp cận sách nhanh hơn, nhưng nhanh hơn không đồng nghĩa với việc hiểu sâu. Con người đang sống trong tình trạng dư thừa thông tin, tiêu thụ thông tin nhanh. Vì vậy, thách thức không còn chỉ là đọc được bao nhiêu, mà là chọn lọc điều để tiếp cận và chủ động đọc có chủ đích để tiếp cận các kiến thức khoa học mới.

Con xin kính hết ạ.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi titoay
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em xin kính chào tỷ DC cùng các huynh, tỷ

Trước đây con cũng rất mê mua sách. Mỗi lần mua có thể cả chục cuốn, nhưng mua thì nhiều mà đọc chẳng được bao nhiêu. Tâm lý FOMO, nghe quảng cáo nào là sách bestseller, review nào cũng hấp dẫn, thế là cứ thế mua về. Cuối cùng, phần lớn sách nằm im trên kệ, để bụi bám.

Sau này, tình cờ con nghe một kênh của người Nhật nói về lối sống tối giản và nghệ thuật loại bỏ những thứ dư thừa. Con bắt đầu lọc lại những thứ mình từng nghĩ “sau này sẽ dùng”, nhưng rồi chẳng bao giờ dùng đến. Lúc đó con nhận ra, những món đồ ấy không chỉ chiếm chỗ mà còn dạy mình những bài học: bài học về sự lãng phí, sự tham lam tri thức và thói quen ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc.

Bây giờ, khi vướng mắc ở vấn đề nào, con sẽ tìm những cuốn sách liên quan để đọc. Con không đọc với tâm thế phải hiểu hết ngay, mà xem mỗi cuốn sách như có thêm một góc nhìn. Mỗi cuốn cho mình vài từ khóa, vài khía cạnh khác nhau. Mỗi ngày hiểu thêm một chút, lâu dần mình sẽ có cái nhìn rộng hơn, rõ hơn, sâu hơn và đa chiều hơn.

Sự thay đổi thật sự cũng không đến ngay sau khi còn đọc xong một cuốn sách. Nó âm thầm tích lũy trong mình. Đến một ngày, khi gặp lại một vấn đề từng khiến mình khó xử, thì nay bỗng nhận ra mình đã khác: bình tĩnh hơn, bớt cố chấp, không còn quá nặng chuyện hơn thua hay áp lực phải đúng như trước.

Với con, đọc sách là một quá trình như vậy. Mỗi lần đọc là một lần khắc sâu thêm kiến thức có thể chưa dùng ngay được. Nhưng đến một lúc nào đó, những điều mình từng đọc tự nhiên trở thành cách mình nhìn nhận và ứng xử với cuộc sống, mà không cần phải ép mình “phải thay đổi”.
Và con nghĩ, sự thay đổi bản thân là cả một quá trình từ từ, trong đó những kiến thức từ sách vở cũng đã giúp ích cho con rất nhiều.

Con titoay!
14 bài viết