Bài viết chưa xem Bởi Phuonghong81
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy
Xin chào huynh tỷ và bạn đạo.

Con thưa Thầy con xin góp nhặt qua bài học này ạ.
Khi cây còn nhỏ, cây cần sự chăm sóc từ bàn tay con người thì cây mới sinh trưởng tốt từ thân, ngọn tới rễ. Còn chúng con đây cũng như cây non yếu ớt. Mà nhờ ơn phước của Tổ Thầy đã uốn nắn cây non như chúng con sinh trưởng một cách mạnh mẽ, tươi tốt từ thân, ngọn, rễ, để bám sâu vào lòng đất, để chúng con chống chọi giữa phong ba bão tố giữa đời thường. Vươn mình cho một linh hồn tiến hóa tốt đẹp ở bậc mới. Đó là ân phước lớn mà chúng con được học từ vị Phật tại thế, được học để có cơ hội tích phước giảm nghiệp trong đời này. Chúng con may mắn được làm học trò của Tổ Thầy, được hưởng ân phước ké của người là đại phước duyên cho học trò chúng con được hoàn thành sứ mệnh của mình ạ.

Con phuonghong81
Bài viết chưa xem Bởi Thienluong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ. [-O< [-O< [-O<
Con kính đảnh lễ Đức Thầy. [-O< [-O< [-O<
Em kính chào các Sư huynh, Sư tỷ và bạn đạo.

Cây cối chăm sóc đủ đầy dễ yếu ớt và sẽ ngã gục ngay khi gặp cơn gió mạnh đầu tiên. Cây cối được chắc khỏe, bám rễ sâu đều phải tự mình đón nắng đón gió, nhờ đó có khả năng chịu đựng và vượt qua giông bão.

Con cái sống trong sự đủ đầy về vật chất, được bao bọc về tinh thần sẽ không có ý chí vươn lên, chúng sẽ trở nên nhút nhát, yếu đuối, sống luôn ích kỷ, đòi hỏi, vô ơn.
Nhiều người nghĩ có tiền đời con êm ấm, nên cố dành dụm để lại cho con. Nhưng sóng gió ập đến thì tiền bạc không thể cứu con, mà thứ duy nhất cứu con lúc này là bản lĩnh sinh tồn. Nếu trao tiền cho đứa trẻ có ý chí thì đồng tiền đó là đòn bẩy để con vươn cao. Nếu trao tiền cho đứa trẻ yếu đuối, ỷ lại, không biết quý trọng mồ hôi, công sức thì đồng tiền đó chính là liều thuốc độc tàn phá cuộc đời con nhanh nhất, đúng là “Nghiệp tiền đi với phá hoại”.
Thực tế ngoài kia nhiều cha mẹ đã để lại cho con khối gia sản lớn nhưng đến đời con sau thời gian ngắn tất cả đi hết. Không có bản lĩnh làm gốc rễ giữ lại thì tài sản càng lớn cơn bão cuốn đi sẽ càng tàn khốc.

Vậy tài sản lớn nhất cha mẹ để lại cho con không phải cuốn sổ đỏ hay sổ tiết kiệm mà chính là giúp con cái có bản lĩnh và có sức đề kháng tinh thần tốt, một ý chí sắt đá, và một đôi chân biết tự đứng vững trước sóng gió cuộc đời. Muốn vậy, từ nhỏ cha mẹ cho phép con chịu khổ, chịu vấp ngã trong phạm vi an toàn. Đừng luôn làm chiếc xe ủi đất dọn tất cả chướng ngại vật trước mặt của con, tước đi tất cả cơ hội trải nghiệm, va chạm, học hỏi để con cứng cáp hơn mỗi ngày.

Việc học đạo cũng như người trồng cây. Nếu học trò được ban nhiều điều bình an thuận lợi quá sớm thì trò dễ buông lơi việc học, ban cho nhiều phần thưởng hay ấn chứng màu nhiệm thì dễ ảo tưởng, nghĩ mình căn cao mà sanh tâm ý ngã mạn dễ sa hầm sập hố. Trên đường tu học có khi trò gặp những khó khăn, thử thách mục đích của Tổ, Thầy, Chư vị muốn trui rèn cho học trò mình thêm chân cứng đá mềm. Chư vị chỉ quan sát và trợ độ trò khi thấy cần: Đúng người, đúng thời điểm, chứ không phải trò cứ mong cầu là được đáp ứng ngay. Mỗi lần học trò nhận được linh ảnh đẹp, giấc mơ linh ứng, hay một ân phước được che chở trợ độ là sự động viên khích lệ để trò phát huy và cố gắng làm tốt hơn thôi, chứ thực ra không phải trò giỏi thật.

Học đạo quan trọng không phải là mong cầu tiến nhanh, thấy quá nhiều điều mầu nhiệm, linh ứng, mà là kiên trì vun bồi kiến thức đời – đạo từng ngày để mà hành sao cho đúng. Mỗi lần giảm được một phần tham, bớt một phần sân, lắng xuống một phần si… chính là đang làm cho gốc rễ của tâm ngày một vững chắc hơn, từ đó dần rèn luyện bi – trí – dũng để vượt qua mọi khó khăn thử thách tốt hơn trên con đường đời đạo song tu ạ.

Con ý hiểu nông cạn, một phần cóp nhặt từ kinh nghiệm thực tế và cả tham khảo ý từ các bài chia sẻ của người khác trên mạng xã hội. Có gì sai sót con kính mong được Tổ, Thầy, Sư Huynh tỷ và các bạn chỉ bảo thêm ạ.

Con thienluong kính lễ [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O<
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Tam_Tu_Bi
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Hình ảnh cơn bão khiến con liên tưởng đến những hoàn cảnh bất thường mà con người sẽ gặp trong cuộc đời của mình.
Nó có thể là khi bị ai đó gài bẫy, lừa đảo, muốn hãm hại mình. Từ việc nhỏ như vài lời gièm pha ở chỗ làm, cho đến những kẻ tìm đến để lừa tình, lừa tiền hay lừa cả mạng sống của mình.
Nó cũng có thể là khi con người đứng trước cám dỗ về tiền bạc, tình ái và quyền lực. Nếu dám làm những chuyện trái với lương tâm thì sẽ mau có được những lợi ích lớn hơn.
Nó cũng có thể là những nghịch cảnh, khó khăn mà con người ta gặp phải trong cuộc đời. Có khi bỗng chốc bị mất việc, ly hôn, mất người thân, phá sản, trở nên tàn tật, …

Những cơn bão đó hầu như không chừa một ai và sẽ tới lui nhiều lần trong đời mình.
Một người hiểu lý đời, lý đạo, được rèn luyện và có phước thì mỗi lần bão đến sẽ bị thiệt hại ít nhất, được bình an vượt qua.
Nếu không chịu học, không được rèn giũa thì sẽ không có cơ hội thay đổi số phận và phải chấp nhận trả giá.

Kính bút,
Tamtubi
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Minh Phương
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em kính chào sư huynh Bạch Hạc cùng các huynh, tỷ, bạn đạo

Con cũng xin chia sẻ lên diễn đàn 4 câu thơ mà con tâm đắc, được trích trong bài thơ "Nghe tiếng giã gạo", nằm trong tập nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ:
"Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công."

Con Minh Phương kính.
15 bài viết