Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi muathu
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,

Dạ theo con thành công là được biết đến thánh thần và được thánh thần giúp cho tốt đẹp. Con người suy cho cùng được vui vẻ thuận lợi, bình an trong cái này cái kia cũng là nhờ thánh thần độ cho. Được như vậy là nhờ Ơn Tổ Thầy ban pháp cho con kết nối với Thánh Thần. Không chỉ vậy Tổ Thầy còn chỉ cho con cách tích phước, giảm nghiệp. Nhờ hưởng ké ân phước Tổ Thầy mà đời con được nhẹ nhàng hanh thông, học theo Người giúp con biết cách tránh tạo nghiệp. Con đội ơn Tổ Thầy nhiều lắm chứ không bây giờ con đã chạy theo tiền tài vật chất, danh vọng, thành công phù phiếm hay bị người ta nhồi sọ đủ điều vào ba cái giáo điều, tín điều vô bổ rồi. Con nghĩ Tổ Thầy đã chỉ giúp cho mình phương tiện tích phước chính là cho mình cái gốc của mọi thành công rồi. Còn thành công tới đâu phải xem mạng số mỗi người, nỗ lực ra sao trong đời này. Mình dâng hiến cuộc đời này đến đâu thì thánh thần sẽ lo cho, giúp mình đến đó.

Con xin hết.
Bài viết chưa xem Bởi Boconganh
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em xin kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa và các Sư Huynh, Sư Tỷ.

Con xin phép được nêu đôi lời về chủ đề này.

Ở đời, hễ nhắc tới hai chữ "thành công", người ta thường nghĩ ngay tới nhà cao cửa rộng, tiền của dư dả, có địa vị hơn người. Cứ ai có nhiều hơn, ngồi vị trí cao hơn thì được xem là thành đạt, ai có ít hơn thì tự thấy mình thua kém.

Con đã được học từ nhiều bài giảng của Tổ Thầy và hiểu là người đời phần nhiều đem chín phần mười đời sống ra lo cho cái hào nhoáng, hư danh chỉ đáng một phần mười. Chỉ vì muốn bằng người, hơn người mà vay mượn để sắm sửa, phô trương và rồi từ đó điên đầu chạy theo đồng tiền, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, cả đời làm nô lệ cho những món nợ mình tự chuốc lấy. Cái vinh hoa ấy được ví như ngọn đèn chợt sáng chợt tắt, lóe lên một chút cho người ta trầm trồ, rồi sau đó là chuỗi ngày lo âu, mệt mỏi, có khi sinh ra bệnh tật trong tâm. Hào nhoáng càng nhiều thì cái giá phải trả càng cao. Thành công kiểu đó chẳng những không đem lại an vui, mà còn trói buộc con người chặt hơn, có thể nói là khổ cho tới lúc chết.

Nhờ được tu học, được Tổ Thầy khai sáng nên con nhìn thấu được cái hào nhoáng ấy. Cho nên cuộc sống đối với con, biết đủ là đủ, liệu cơm mà gắp mắm, không quá nghĩ xem ăn gì, mặc gì cho khổ thân. Tất nhiên là con vẫn thích làm giàu và ham học hỏi, mở mang tri thức, có tham vọng trong ngành nghề lĩnh vực mình theo đuổi vì con nhận thấy việc giàu có, giỏi giang cũng là chuyện tốt, có cơ hội thì nên nắm bắt. Chỉ là con không chạy theo nó đến mức mất ăn mất ngủ, không làm những chuyện trái đạo đức, hại người. Bỏ được cái háo danh, giả danh thì lòng tự nhiên nhẹ, không còn bị người ta đánh vào tâm lý mà moi tiền, mà dẫn dắt. Sống giản dị để tinh thần thư thái, thân tâm không mệt mỏi. Còn phú quý thì "do trời", con cứ tận sức mình rồi tùy duyên mà nhận, không tham cầu ngoài phần phước của mình.
Mỗi ngày, ngoài việc mưu sinh, làm những việc cần làm như bao người khác thì con dành thời gian đọc bài để hiểu được những quy luật siêu hình đằng sau các hiện tượng, tu tâm sửa tính, lặng lẽ âm thầm bồi đắp cái đức của mình. Ngày hôm nay so với hôm qua, con đã bớt được một tật xấu, học thêm được một điều hay. Mỗi sáng thức dậy, con thấy mình khỏe mạnh, lạc quan, yêu đời và biết ơn vì được sống trong sự bảo bọc, dạy dỗ của Tổ Thầy và Chư Vị.

Cho nên con thiết nghĩ người không có Đạo thì đo thành công bằng cái được mất ở bên ngoài: được thì sanh tâm kiêu, ngã mạn còn mất thì khổ tâm không lúc nào yên, của cải có thể nhiều nhưng lòng thì lại thành ra là nô lệ cho chính nó. Người có Đạo thì đo thành công bằng sự bình an, tiến bộ ở bên trong và coi xem mình đã tiến được mấy bước trên đường tu. Của cải, danh vọng chỉ như cát chảy qua kẽ tay, cái còn lại sau cùng khi mình chết đi là linh hồn của mình đã học được bao nhiêu bài học, rèn giũa cái tâm của mình tới đâu và mình đã làm được những điều tốt đẹp gì cho người khác.

Dạ con xin hết.
Con, Boconganh
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hivong
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con xin kính đảnh lễ sư huynh Triệu Nghĩa, kính chào sư Tỷ senngancanh các huynh tỷ và các bạn đạo…

Khi chưa biết đến đạo, con luôn mong muốn mình làm được những điều xuất chúng, được mọi người ngưỡng mộ, yêu mến, đêm nào con cũng ước mơ giỏi giang hơn người. Từ khi biết đến đạo, con chỉ cầu mong bình an, có công việc và thu nhập ổn định để lo cho gia đình, được sự dạy dỗ của Tổ Thầy, được tham gia lớp học Vũ Trụ Huyền Bí, được sự giúp đỡ của chư vị Thánh Thần. Con mới hiểu được rằng, kiếp này con có đạo chính là thành công lớn nhất, thành công hơn biết bao người. Đó là thành công trọn vẹn, khi sống thì an yên vững chắc, khi lìa đời thì linh hồn cũng được cứu độ ^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi SenNganCanh
Con kính lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Con xin phép trả lời câu hỏi: "Thế nào là thành công?"
Đối với con thành công lớn nhất trong kiếp đời này là được học đạo Mật Pháp Thiên Đình. Dưới sự chỉ dạy của Tổ, Thầy và sự độ trì của thần linh; đời con mới được bình an đúng nghĩa.

Con SNC kính viết!
Bài viết chưa xem Bởi Độc Cô 83
Con kính lễ Tổ, Thầy.

Con nghĩ thời gian của một kiếp người thì hữu hạn mà linh hồn thì trải qua luân hồi hằng hà sa số kiếp đời, cứ mãi một vòng quay trong tiền – tình – tài – danh – sắc, để rồi lại tạo ra bao nhiêu ác nghiệp làm cho linh hồn mãi mãi một vòng luẩn quẩn không có đường ra.
Con biết rằng kiếp đời này sự may mắn và hạnh phúc thành công nhất chính là được gặp đại đạo của Trời, được làm học trò nhỏ bé của Tổ, Thầy để linh hồn con có chỗ nương tựa. Con cảm thấy quá đủ đầy vì được nằm trong sự dạy dỗ, chở che của Người, được Chư Vị hộ độ dẫn dắt để linh hồn con ngày một khôn sáng ra, tiến hóa hoàn thiện hơn từng ngày một. Với con đó là thành công mãi mãi vững bền ạ.

Con xin kính lạy tạ [-O<
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Đệ xin chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.

Con xin phép được tham gia trả lời cho câu hỏi rất hay ạ.
Theo cá nhân con nghĩ, thành công là kết quả tốt đẹp của mục tiêu mà mình đã định ra. Do đó, mỗi người có sự nhìn nhận khác nhau về thành công, điều này phụ thuộc vào mục tiêu mà mỗi người đã đặt ra. Khi hoàn thành tốt mục tiêu, bản thân mỗi người đều thấy vui mừng, tự hào, hãnh diện… Những người chưa hoặc ít tu dưỡng, thông thường đặt ra nhiều mục tiêu trong cuộc đời, đa phần là những mục tiêu nuôi dưỡng tham vọng. Khi hoàn thành mục tiêu này lại tiếp tục đặt ra mục tiêu kế tiếp, từ đó tạo ra sự tham lam, tham vọng và đau khổ. Đau khổ là bởi vì con người ai cũng có giới hạn, không thể nào mục tiêu nào cũng hoàn thành, đặt ra rồi không đạt được sẽ cảm thấy thất bại, trở nên đau khổ.

Hiểu như vậy, nên từ khi tu học, con đặt ra mục tiêu sống cho mình là tu học thật tinh tấn, sống ở đời thật tròn đạo để tránh gây nghiệp, có cơ hội tích phước. Đặt ra nhiều mục tiêu nhỏ để dẫn đến mục tiêu lớn cuối cùng ở đời là được tiếp tục tu học khi mất. Vì vậy, đến giờ con vẫn thấy mình thành công vì bản thân đã may mắn được làm học trò của Tổ, Thầy; vẫn đang được Tổ, Thầy chỉ dạy để đi theo đúng hướng.
Nhờ đó mà trong cuộc sống, khi nhiều người đánh giá con không chịu phấn đấu, đương đầu để giàu có, sung túc, quyền lực như người ta, bản thân con vẫn không thấy mình thất bại. Vì điều làm nên thành công trong đời của con không nằm ở đó, và muốn thành công như vậy con cũng sẽ phải trả cái giá nhất định chứ không được bình an như hiện tại.

Con kính tạ ơn Tổ, Thầy!
Bài viết chưa xem Bởi Hienvinh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm
Chào tỷ Thiện Nhi cùng các huynh tỷ bạn đạo

Đọc bài chia sẻ: "Thế nào là sự thành công?" con cũng muốn chia sẻ một chút suy nghĩ của mình.
Gia đình con khổ từ bé, bố mẹ con lại không biết đến trời phật, chỉ thờ cúng theo phong trào. Những ngày tháng ấy, con chỉ mong gia đình bớt khổ hơn, là sung sướng hạnh phúc lắm rồi.

Đến khi chị em con đến tuổi đi học, nhà càng khó khăn hơn, mẹ phải đi mượn 50.000 hay 100.000, rồi gom góp bán gạo hay tất cả cái gì có thể bán, để gom góp tiền cho chị em con đi học. Cứ đến ngày ông Táo mỗi năm, gà nhà con nuôi lại chết cả loạt không rõ nguyên nhân. Từ đó, con tìm hiểu về tâm linh, về ông bà tổ tiên, thờ cúng. Con thấy nhà con lúc chưa biết đến đạo như bị bịt đường bịt lối, làm gì cũng bế tắc trắc trở. Ước mơ chị em con lúc đó chỉ mong nhà hết khổ, học xong kiếm tiền nuôi thân, trả nợ cho bố mẹ.

Định nghĩa thành công với con cũng lớn dần và thay đổi theo năm tháng. Nhưng giờ đây với con, con thấy thành công là được gặp Đạo của Sư Tổ, Đức Thầy, được tu học dưới mái trường VTHB. Khi chết đi, linh hồn tiếp tục được tu học, không uổng phí một kiếp người. Địa vị, danh vọng, quyền lực, tiền tài theo định nghĩa thành công của người đời cũng tan biến hết khi mất đi.

Từ khi học đạo, cuộc đời chị em con như được rẽ trang một trang mới. Chư vị sắp xếp mọi việc tốt nhất cho học trò tùy theo phước nghiệp của mỗi người. Con biết trân trọng, hạnh phúc với những điều giản đơn, giản dị mỗi ngày. Đời người ngắn ngủi, mau qua. Con cố gắng làm tốt việc đời và nỗ lực việc đạo, tu tâm sửa tính, mỗi ngày trôi qua bình an như thế với con đã là sự thành công rồi ạ.

Con xin hết.
Bài viết chưa xem Bởi minhquy
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ và Đức Thầy ạ.

Thành công là việc đạt được mục tiêu đã đề ra, cảm thấy hạnh phúc với kết quả và không ngừng hoàn thiện bản thân. Hầu hết mọi người xung quanh con đều cho rằng thành công là phải có một công việc ổn định, từ đó phấn đấu thăng chức, tăng lương, đứng trên đỉnh cao danh vọng, đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ, ra chợ cũng có người nhận ra và cúi chào... đó mới là thành công.

Còn với con, thành công là sống một đời sống trong đầu có trí tuệ, trong lòng có đạo pháp và thần linh. Chỉ cần ngày qua ngày, con được làm công việc con yêu thích, được cống hiến cho cộng đồng. Còn tối về, cả gia đình cùng tu học, cùng vượt qua những thử thách, bài học, cùng cảm tạ Tổ Thầy và Chư Vị. Đấy thực sự là thành công và hạnh phúc đối với con.
Bài viết chưa xem Bởi Thienluong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy. [-O< [-O< [-O<
Em kính chào các Sư huynh, Sư tỷ và bạn đạo.

Trước đây, khi thấy bạn bè thành đạt, giàu sang, danh tiếng chức vị cao trong đời con không khỏi tự ti về bản thân. Từ ngày may mắn được học đạo dưới ngôi trường Mật Pháp Thiên Đình, con dần giảm hẳn tự ti, mặc cảm. Con hiểu sự thành công cũng tùy lĩnh vực, có người thành công trong sự nghiệp, có người thành công trong hôn nhân, có người thành công trong nuôi dạy con cái, cũng có người thành công trong mọi mặt của cuộc sống nhưng số này rất hiếm. Thành công có khi thoảng qua như cơn gió, đôi khi chưa kịp hưởng thì đã tiêu tan trong phút chốc. Thành công duy trì dài lâu hay không còn tùy thuộc sự nỗ lực và phước đức mỗi người đã tạo từ kiếp trước và cả trong kiếp hiện tại.

Với con, điều làm con cảm thấy hạnh phúc và thành công nhất trong kiếp này đó là được học đạo dưới mái trường VTHB. Có lí đạo soi sáng, có Tổ, Thầy, Vị độ dạy dỗ, hộ độ, chở che. Nhờ đó con được sống trong niềm an vui, hạnh phúc mỗi ngày, con biết bằng lòng với cả những thành công nhỏ. Ví dụ: Tổng kết cuối ngày con không hoặc rất ít phạm lỗi thì với con ngày đó là ngày thành công. Ngược lại ngày nào con phạm lỗi (tham/ sân/ si/ mạn/ nghi/ tà kiến…) ngày đó con đã thất bại.

Con mong rằng càng ngày con càng tích lũy được thêm nhiều thành công nhỏ, để tâm con mỗi ngày một sáng hơn, trí con dần được khai mở giúp con không bị lạc lối trên con đường đạo và đời, con nguyện mong được theo chân Nhị Vị Sư Tổ đi đến cuối con đường mà con mơ ước.
Con Thienluong kính lễ. [-O< [-O< [-O<
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Thái Dương
Con xin kính lễ Tổ, Thầy
Con xin kính lễ Thầy Viên Dung,

Cách đây nhiều năm về trước con thường đặt mục tiêu 3 năm hay 5 năm sau mình trở thành người có công việc ra sao?. Có của cải, tiền bạc như thế nào?. Theo tiêu chuẩn người thành công mà xã hội hay đặt ra. Nhưng những năm gần đây thì thành công được con đặt mục tiêu nhỏ theo ngày, theo tuần chứ không còn mơ mộng xa xôi, ảo vọng như trước nữa.

Thành công với con giờ đơn giản hơn nhiều. Ví dụ một ngày con làm việc ở cơ quan hiệu quả, phát hiện ra cách làm mới là con đã thấy thành công rồi. Hay mấy hôm trước con bị ốm mà con vẫn cố hoàn thành được việc theo dự định sẵn con cũng coi ngày hôm đó là thành công. Hoặc hôm nào con trì chú đúng giờ, đọc bài trên diễn đàn ngộ ra điều gì đó thì con cũng thấy mình đã thành công hơn ngày hôm trước....

Và thành công lớn nhất của cuộc đời này là con đã gặp được đạo của Tổ, Thầy. Con phấn đấu học đạo và thực hành đạo để đến lúc mãn phần thì nghiệp lực của bản thân cũng đã vơi đi được phần nào. Linh hồn tươi sáng chứ không còn u ám do nặng nghiệp như khi chưa được tu học.
Con kính.
Bài viết chưa xem Bởi Minh Trung
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào sư tỷ Ngọc Lam,

Trước đây con cũng từng nghĩ thành công là phải có danh vọng, tiền tài, được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng từ khi được học đạo con hiểu ra những điều đó không còn quan trọng.

Đối với con hiện tại thành công là không cần phải so sánh mình với ai, mà thấy bản thân mình ngày một tốt hơn:
- Hàng ngày được mạnh khỏe, bình an bên gia đình. Trước đây con cũng hay bị ốm ho lâu có khi hơn cả tháng trời không khỏi, lần nào bị cũng đều ho lâu như vậy. Nhưng mấy năm gần đây con thấy mình không còn bị như vậy nữa.
- Có công việc để làm ổn định, có tiền đủ trang trải chi phí, không phải nợ nần.
- Hàng ngày thấy bản thân tu tâm dưỡng tính được tốt hơn. Trước đây con là người nóng tính, nhiều khi nói không kiểm soát và làm tổn thương người khác, nhưng giờ con đã thay đổi đã kiểm soát được tốt hơn.
- Hàng ngày có thời gian trì chú, đọc bài trên diễn đàn.
Những điều này nhìn tưởng đơn giản nhưng không hề dễ chút nào. Và điều con thấy thành công lớn nhất trong đời mình đó là được học đạo mật pháp thiên đình, vì được học đạo nên con mới học được các bài học và áp dụng vào cuộc sống của mình để được tốt hơn mỗi ngày.

Con thành tâm cảm tạ Tổ, Thầy đã thu nhận và dạy dỗ, che chở cho con ạ.
Con Minh Trung.