Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng.

Với con, thành công là vượt qua được bài thi của Thánh Thần, là chiến thắng chính mình trong mỗi giờ công phu bị cơn buồn ngủ, mệt mỏi do bệnh tật hoặc vượt cái tính lười để dọn dẹp nhà cửa, hoặc trước những tình huống bất xứng ý con đã biết kiềm chế được cảm xúc. Hay chỉ đơn giản là nhìn những sinh hoạt thường nhật của con người, như thấy vợ chồng con cái họ đi chơi phố, thấy bà bán rau có khách mua, con vẫn thấy vui thay cho họ vì họ có thêm kế sinh nhai, thêm thu nhập để lo cho cuộc sống của mình, thấy cuộc sống đẹp còn tâm hồn con được thăng hoa. Cuộc sống giản đơn bình dị con vẫn thấy hạnh phúc và lòng phơi phới yêu đời, vì có đủ cơm ăn áo mặc, mưa nắng không đến đầu ạ. Hôm nào bị cảm xúc tiêu cực lấn át là con biết mình thất bại rồi ạ.

Con MT kính bút.
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi yan le
Yan le kính đảnh lễ Sư Tổ, Thầy!

Con xin phép đóng góp suy nghĩ của con về chủ đề: "Thế nào là thành công" ạ! [-O<
Theo con, thành công nhất của con là biết đến đạo, được Tổ, Thầy thu nhận làm đệ tử, có Chư Vị độ bên cạnh bảo vệ, chở che; hàng ngày được lên diễn đàn học đạo để tâm linh ngày càng tiến bộ, trí tuệ phát triển; sau này chết đi có thể được tiếp tục theo chân sư Tổ, đức Thầy học đạo là thành công ạ!
Thành công nữa của con là gia đình được bình an, hạnh phúc, 2 đứa con thơ ngoan ngoãn, nghe lời, trở thành người có ích cho xã hội, được theo Tổ, Thầy học đạo như mẹ của nó là thành công ạ.
Con xin hết!
Đã xem Bởi Ân Thiện
Học trò con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em kính chào Sư Huynh Triệu Tịnh

Con nhận thấy rằng mọi thứ từ thân xác và hoàn cảnh sống, cho đến khả năng của mỗi một linh hồn đã được Thánh Thần sắp xếp an bài rất lâu từ trước khi chào đời, khi con học hiểu đạo thêm một chút, có chút tiến bộ tâm linh thì tâm tánh của con cũng được bình an hạnh phúc hơn giữa cõi trần này, con thấy đời sống nhiệm màu bắt đầu mở ra đầy ý nghĩa & nhận thức của con càng ngày càng muốn sống thuận đạo hơn để đổi thay con người còn lạc hậu bất cập của mình. Con ý thức được tình thương yêu bao la của Thượng Đế, Thánh Thần & tấm lòng Từ Bi của Tổ Thầy là mong muốn chúng con tu học cho trúng ý Thánh Thần, chọn đúng lối sáng & sống đời đạo đức thì sẽ được Ơn trên trợ độ ban phước giảm bớt nghiệp hình, đời sống sẽ được an bài cho bình an thuận lợi.

Con rất là may mắn vì mỗi khi có những bài học khó, những ải thử thách xảy đến vượt cái trí bé nhỏ còn non kinh nghiệm, con đều có được sự chỉ dẫn của Tổ, Thầy & Sư Huynh hướng dẫn để vượt qua thì con cho đó là thành công, vì qua được thì mới được đi tiếp trên hành trình tìm về mật pháp nhiệm màu. Con không được phép lấy bất kì lý do gì ra để biện hộ cho sự yếu kém, làm không tốt của mình.
Cho nên đối với con thì con quý đạo, ở đời không có gì quý bằng được đạo, thành công là mình nhờ có Tổ, Thầy, có Thánh Thần khai sáng thêm phước duyên cho linh hồn mình mà thôi, con dù là một linh hồn nhỏ bé nhưng con ý thức mình là con cái của Thượng Đế, nên con chọn sống chân thật với mọi người, với ơn trên thì con sẽ được Tổ, Thầy & Thánh Thần yêu thương nâng đỡ.

Ân Thiện kính báo
Đã xem Bởi Tuệ San
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy!
Tuệ San kính chào tỷ Diệu Chi và các sư huynh tỷ!

Như bài giảng trên diễn đàn thì con người nói chung được sống tốt và được chết tốt là một thành công.
Nhưng với con, một học trò nhỏ bé của MPTĐ thì tới cuối con đường vẫn được là học trò của Đức Sư Tổ và Đức Thầy, con mới dám nói là mình thành công.
Tại vì con biết mình thiếu trí, điều con sợ nhất là không vượt qua các bài học thử thách mà rớt đài. Chỉ nghĩ đến thời cuộc bây giờ sống mà không được Thánh Thần che chở là con đã phát hoảng rồi.

Chúng con được điểm đạo, được tu học hàng ngày theo giáo án của Tổ Thầy là đang góp nhặt những mảnh ghép của hai từ THÀNH CÔNG.

Con Tuệ San.
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Dã Yên Thảo
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
DYT xin kính chào tỷ DC!

Dạ, thưa Tổ Thầy, thành công hiện tại của con là khi ngồi viết bài báo cáo này, con đang được hưởng một không khí trong lành mát lạnh từ cơn gió thổi ngoài cửa sổ, làm con thật thoải mái nhẹ nhõm từ thân tới tâm ạ.

Ngày chủ nhật vừa rồi, người họ hàng xa có ghé thăm gia đình con, khi con hỏi bố con là họ xuống nhà mình bằng xe buýt hay xe máy thì bố con nói giọng chế giễu con là: “Giờ chúng nó toàn ô tô chứ làm gì có chuyện chúng nó đi xe máy hay xe buýt như mày, chỉ có mày là kém cỏi thôi”. Con nghe xong thì cười nhẹ một cái và định nói lại vài câu với bố về cái sự bình an mà con đang có để bố con nghe, nhưng con chọn im lặng và tiếp tục nấu mấy món ăn đãi khách của mình.

Nếu là trước kia, có lẽ con cũng như bao người khác sẽ tìm mọi cách sắm sửa cho mình nhiều đồ hiệu, cũng phải cố tích cóp để mua một cái ô tô để bạn bè hàng xóm phải trầm trồ khen ngợi, và có khi con sẽ được bố hãnh diện tự hào khi có một đứa con tài giỏi, giàu có. Nhưng học đạo rồi, thì con thấy những điều đó thật không còn ý nghĩa, người đời chỉ khoác lên mình một vỏ bọc lấp lánh nhưng không thể nào che đậy được một linh hồn thiếu tu dưỡng bên trong. Sống chỉ biết đâm đầu vào vật chất, rồi đắp vòng quanh những vật phẩm, danh hiệu hào nhoáng, rồi cho đó là thành công. Họ đâu biết rằng, tất cả đều là thử thách, là bài học mà Thánh Thần bày ra từ kiếp này đến kiếp khác để xem con người tôn thờ vật chất hay tôn thờ Thượng đế Thần linh. Nhờ có Tổ Thầy, con càng hiểu hơn những gì thuộc về hình danh sắc tướng thì nó sẽ mãi vô thường, mà vô thường thì nay có mai mất. Vậy nên, nếu không có công lao của Tổ Thầy dạy dỗ, thì làm sao con vượt qua được những bài học khó đó mà sống bình an như hiện tại bây giờ.

Thành công lớn nhất của con ở kiếp này chính là được làm học trò của Tổ Thầy. Con xin cúi đầu đảnh lễ tạ ơn Tổ Thầy!
Con xin kính!
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi ĐứcTâmDuyên
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào SH Oneway, các sư huynh, sư tỷ và các bạn đạo.

Câu hỏi “thế nào là thành công” hay “thế nào là hạnh phúc”, đây đều là những câu hỏi mà không có đáp án chính xác. Mỗi người tự định nghĩa thành công theo cách riêng của mình, phù hợp với mong muốn nguyện vọng của mình. Vì vậy thành công của người này chưa chắc là thành công của người khác. Và đơn giản theo con “thành công” nó tồn tại trong mọi ngóc ngách của cuộc sống, nó cũng muôn hình muôn vẻ.

Thành công theo nghĩa hẹp là một cặp vợ chồng vừa hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh, thành công cũng là chọn cuộc sống tự do không con cái, Hay thành công là một anh phi công đã ném được quả bom trúng tọa độ gây ra hàng trăm người chết và bị thương, và thành công là một nhóm bác sỹ đã cứu được anh lính từ cửa tử trở về. Hay như một cậu bé chạy về nhà không ràng buộc, hay cậu học sinh khoe với mẹ hôm nay con làm được điểm 10 mà trước đó toàn điểm 5.
Thành công cũng có thể là nụ cười mãn nguyện của một bà mẹ khi thấy con gái mình 40 tuổi đang lên xe hoa về nhà chồng, và còn rất nhiều những kiểu thành công nữa.
Tuy nhiên với vô vàn những thành công như vậy, rốt cuộc, cuộc đời của một con người cũng không tránh được sinh lão bệnh tử. Vậy thành công thế nào cho xứng đáng một kiếp người?

Hiện tại với con giờ không còn định nghĩa thành công nữa. Bởi vì đạo của Tổ, Thầy đã cho con không còn đi so sánh hơn thua với người khác, không cố gắng kiếm thật nhiều tiền để đánh đổi sức khỏe hay cái khác. Mà bây giờ Mật pháp Thiên Đình đã cho con cảm thấy rất bình an trước sóng gió của cuộc sống, đây là thành công duy nhất và lớn nhất trong đời này của con, và có cơm ăn ba bữa và áo mặc hằng ngày cũng đã là một thành công to lớn với con.

Con,
Đức Tâm Duyên
Đã xem Bởi Phuonghong81
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Xin chào huynh tỷ và các bạn đạo.

Con thưa Thầy con xin góp ý kiến chủ đề này ạ.
Với con thành công là gia đình nhỏ bé được bình an. Về mặt vật chất tuy con không giàu có, đủ ăn đủ mặc, nhìn ngoài kia nhiều người còn khổ hơn mình. Hiện tại con bằng lòng những gì mình đang có. Con học được tính tiết kiệm, không phung phí tiền bạc vô bổ, những thứ không cần thiết. Và thành công hơn nữa đến với con là được Tổ Thầy dạy dỗ nền tảng lý đạo, lý đời, để con mở mang trí tuệ, học được tri túc. Để con áp dụng vào đời, sống đời đạo đức, sống có ích cho xã hội. Giờ đây với con, tâm trí con luôn khắc ghi lời Thầy chúc chúng con "Bình An". Với con vậy là thành công rồi ạ.

Con phuonghong81
Đã xem Bởi An Đạo
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.

Muội kính chào huynh Oneway, kính chào quý huynh, tỷ.

Con xin phép được chia sẻ đôi điều suy nghĩ của mình về chủ đề: “Thế nào là thành công?”

Theo con, mỗi người sẽ có một định nghĩa khác nhau về thành công, không ai giống ai hoàn toàn. Ai cũng có mục tiêu và lý tưởng riêng của mình. Khi đạt được điều mình mong muốn thì đó chính là thành công theo cách nhìn của mỗi người.

Đối với những người chưa có duyên biết đến đạo, theo con nghĩ, thành công thường được đánh giá qua nhà cao, xe đẹp, danh vọng, địa vị và tiền tài. Để đạt được những điều đó, họ phải đánh đổi rất nhiều, từ thời gian, sức khỏe cho đến sự bình yên trong tâm hồn. Có những người nhìn già hơn tuổi thật vì ngày đêm suy nghĩ, lo toan và vật lộn với những mục tiêu đã đặt ra. Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, thậm chí trong giấc mơ cũng chỉ xoay quanh công danh và sự nghiệp.

Vì quá khao khát thành công, có người đã lựa chọn những con đường trái với lương tâm. Dù biết là sai nhưng họ vẫn làm vì nghĩ rằng đó là cách nhanh nhất để đạt được mục đích. Họ không biết rằng, trong lúc ấy, mình đang âm thầm tạo nghiệp. Có người sau bao năm cố gắng cũng đạt được thành công, nhưng thành công ấy không bền vững, rồi cũng dần lụi tàn. Cũng có những người chưa kịp chạm đến điều mình mong muốn thì quả nghiệp đã đến trước.

Bên cạnh đó, vẫn có những người sống có đạo đức hoặc có niềm tin nơi đạo pháp. Họ đạt được thành công bằng sự nỗ lực chân chính, bằng lương tâm nghề nghiệp và cách sống ngay thẳng. Họ cũng luôn hiểu rằng những gì mình có được không chỉ nhờ sự cố gắng của bản thân mà còn nhờ hồng ân của Trời Phật, nhờ phước báu và sự gia hộ. Vì vậy, họ biết sống khiêm nhường, biết tri ân và trân trọng những gì mình đang có.

Còn đối với con, thành công không nằm ở tiền tài hay danh vọng, mà là mỗi ngày được sống trong sự bình yên. Thành công là mỗi ngày con nhận ra tâm tính của mình tốt hơn một chút, biết sửa những điều chưa đúng, biết phân biệt đúng và sai để tránh xa những con đường tạo nghiệp. Chỉ cần hôm nay sống tốt hơn hôm qua, không để bản thân thụt lùi trên con đường tu học và hoàn thiện chính mình thì đối với con, đó đã là một thành công rất lớn, cũng là một ân phước mà con luôn biết ơn.

Con kính tạ ơn Đức Sư Tổ, Đức Thầy và CV đã luôn từ bi che chở, chỉ dạy và dõi theo con trên con đường tu học.

Con kính bút!
Đã xem Bởi Thái Bình Dương
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính lễ Đức Thầy!
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh tỷ.

Con cũng xin phép được đóng góp chút ý kiến của mình về chủ đề: “Thế nào là thành công”. Con nghĩ thành công theo sự hiểu chung là đạt được điều mong muốn, đạt được mục tiêu mà bản thân mình đặt ra. Mà sự thành công đó thì luôn thay đổi theo thời gian và tuỳ vào hoàn cảnh của từng người. Ví dụ như ngày hôm nay con đặt ra mục tiêu là phải trì được 500 biến NBC và đến tối con đã trì đủ số lượng thì cũng đã là một thành công rồi. Bây giờ con cũng muốn là mỗi ngày tu sửa bản thân cẩn trọng lời ăn tiếng nói để không tạo thêm nghiệp mới. Còn để có được thành công của một cuộc đời thì con mong sao có thể được học đạo Trời để mở mang trí tuệ tiến triển tâm linh, được nương nhờ ân phước của Tổ, Thầy và Thánh Thần.

Con xin kính lạy!
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Cỏ bốn lá
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Đệ kính lễ sư huynh Triệu Nghĩa, chào các sư huynh tỷ và các bạn đạo.

Con xin phép đóng góp suy nghĩ của con về chủ đề: "Thế nào là thành công" ạ.
Con thấy để thành công thì bản thân mình phải thực sự vâng lời và làm theo được lời của Tổ Thầy chỉ dạy. Trong quá trình học tập, áp dụng lời dạy vào đời và đạo của con, việc thực hành theo đúng lời Tổ Thầy chỉ dạy rất khó, đôi khi con thực hành được và cảm thấy được một số thành công nhỏ bé. Lời dạy của Tổ Thầy có nhiều tầng nhiều lớp, cùng 1 lý đạo hôm nay con có thể thực hành được ở lớp sơ cơ, nhưng hôm sau chưa chắc đã thực hiện thành công ở lớp sâu hơn. Con thấy thành công là một phần thưởng mà Thượng Đế, Thánh Thần, Tổ Thầy, Vị độ ban cho để động viên khuyến khích quá trình học tập của bản thân, như bài học "giỏi dở do thánh thần".

Con xin kính báo
Hình đại diện của thành viên
Đã xem Bởi Vô Lạc
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em kính chào huynh Triệu Nghĩa, huynh Thachanhtrang và các huynh tỷ!

Thưa Tổ, Thầy, khi con chưa có Đạo, con cũng có suy nghĩ về sự thành công giống như bao người khác. Đó là cố gắng học, có được cái nghề, đi làm kiếm thật nhiều tiền, giàu có, thành đạt là thành công.

Nhưng từ khi được học Đạo, được Tổ, Thầy dạy dỗ và khai sáng thì con lại nghĩ khác. Thành công với con bây giờ đơn giản là tối được nằm trên chiếc giường quen thuộc, với chăn ấm đệm êm, đánh một giấc tới sáng. Sáng dậy, có công việc để làm, nuôi sống bản thân và gia đình. Trong ngày, có được những khoảng thời gian tĩnh lặng, để đọc bài, trì chú và cầu nguyện. Một cuộc sống giản đơn và tâm luôn hướng về Đạo, về Tổ, Thầy, với con đó đã là thành công rất lớn rồi.

Con đội ơn Tổ, Thầy đã cứu vớt!
Con vô lạc.