Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi LeNguyen
Lê Nguyên xin chào các bạn đạo.

LN thấy đây là câu chuyện rất hay trên mạng, xin gửi đến các bạn.

Ba người bị kết án tử hình bằng máy chém: một tu sĩ, một luật sư và một nhà vật lý.

Tu sĩ:
Khi được hỏi lời cuối cùng, ông bình thản nói:
"Chỉ có Chúa mới có thể cứu tôi."
Lưỡi dao rơi xuống nhưng dừng lại ngay trước cổ ông. Mọi người cho rằng đó là phép màu nên thả ông đi.

Luật sư:
Đến lượt mình, ông tự tin nói:
"Tôi không phải tu sĩ, nhưng tôi tin vào công lý, và công lý sẽ cứu tôi."
Lưỡi dao lại rơi xuống rồi dừng ngay trước cổ ông. Mọi người cho rằng công lý đã chiến thắng nên cũng thả ông đi.

Nhà vật lý:
Trước khi hành hình, ông nói:
"Tôi không phải tu sĩ, cũng không hiểu công lý như luật sư. Nhưng tôi biết có một nút thắt trên sợi dây khiến lưỡi dao không rơi xuống được."
Đao phủ kiểm tra và quả thật tìm thấy nút thắt đó. Họ liền sửa lại. Lần này, lưỡi dao rơi xuống bình thường và kết thúc mạng sống của ông.

Bài học:
Đôi khi, trong lúc nguy hiểm, khôn ngoan không phải là nói hết những gì mình biết, mà là biết khi nào nên im lặng. Sự im lặng có thể cứu bạn, còn việc tỏ ra quá hiểu biết không đúng lúc đôi khi phải trả giá rất đắt.
Bài viết chưa xem Bởi thachanh
Thachanh xin chào các bạn đạo.

TA đọc được câu chuyện này trên mạng, cũng cùng ý với câu chuyện của bạn Lenguyen ở trên. Xin gửi đến các bạn nào chưa có dịp đọc qua.
Ở một nông trại kia, có con ngựa bị bệnh. Bác sĩ thú y khám cho ngựa xong thì nói với ông chủ trại: "Nếu 3 ngày nữa nó không khỏe lại thì đem nó đi làm thịt đi."

Con cừu nghe được chạy lại nói với con ngựa: "Ngựa ơi, mày mau khỏe lại đi!". Nhưng con ngựa mệt tới không nhúc nhích nổi.

Qua ngày hôm sau, con cừu lại thúc: "Ngựa ơi, mau đứng dậy đi!" Con ngựa cố gắng nhưng vẫn không đứng lên nổi.

Tới ngày thứ ba, cừu khẩn trương nói: "Đứng dậy đi! Không là người ta đem mày đi làm thịt đó! Hôm nay là ngày cuối rồi." Và cuối cùng con ngựa cũng đứng dậy được.

Ông chủ thấy vậy mừng quá kêu người làm: "Phải làm thịt con cừu để ăn mừng mới được!"

Con cừu: b-( b-( b-(

Bài học: Chuyện không phải của mình thì bớt xen vô, nhiều khi giúp người mà lãnh đủ.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Mỹ Duyên
Mỹ Duyên xin góp mẩu truyện ngắn hay lên diễn đàn:

CHUYỆN: "DƯƠNG TU VÀ CHỮ "Kê Khấu" (Sự Khôn Vượt Mặt Cấp Trên)

​Trong chiến dịch Hán Trung, Tào Tháo đánh mãi không thắng, rút thì xấu hổ mà ở lại thì nguy cơ. Tối đó, Tào Tháo dùng món canh gà, khi tướng sĩ xin mật khẩu ban đêm, ông buột miệng nói: "Kê khẩu" (Xương sườn gà).

Mọi người không hiểu ý, riêng Dương Tu — một người nổi tiếng thông minh, sắc sảo — liền thu dọn hành lý và bảo các tướng sắp có lệnh rút quân. Dương Tu giải thích:
​"Xương sườn gà, ăn thì không có thịt, bỏ thì tiếc. Vương gia dùng từ này ý nói đánh tiếp thì không thắng, rút thì tiếc, chi bằng thu dọn trước kẻo cuống."

Tào Tháo biết chuyện, thấy Dương Tu đi guốc trong bụng mình và tự ý làm động dao lòng quân, liền lấy cội rễ "tự ý phao tin nhảm, làm loạn quân tâm" để khai đao chém Dương Tu.

​Bài học: Phô trương, thể hiện sự hiểu biết trước mặt người có quyền uy hoặc trong thời điểm nhạy cảm không phải là thông minh, mà là tự rước họa sát thân.

(Sưu tầm)
Mỹ Duyên!
3 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang