- Thứ 5 Tháng 4 02, 2026 2:09 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào các huynh tỷ!
Câu chuyện này con nghe Hưng, đồng nghiệp mới của con kể lại.
Cách đây khoảng 20 năm, khi ấy H mới 17 tuổi, đi theo cánh thợ mộc chuyên làm Đình Chùa để phụ việc. Năm đó, cánh thợ mộc này về làm cho một ngôi chùa ở Tuyên Quang (tỉnh Vĩnh Phúc cũ), nhóm này được Sư trụ trì chùa sắp xếp cho ở một ngôi nhà 2 tầng giáp mặt đường.
Vào một buổi tối, H đang nằm ngủ trên căn phòng tầng 2 thì bị bóng đè. Trong trạng thái mơ màng, H nhìn thấy một cô gái trẻ, tóc dài, mặc váy trắng đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm vào mình. Hoảng hồn vì phía sau cửa sổ là khoảng không gian trống trước mặt tiền ngôi nhà, biết là mình gặp ma nên H la hét, vung tay cố gắng xua đuổi cô gái ấy đi.
Những người thợ đang ngủ giật mình thức giấc, thấy H miệng cứ ú ớ la hét, tay chân khua khoắng tứ tung vào khoảng không; họ cố gắng lay cơ thể để đánh thức H nhưng không được, họ phải tát mạnh vào mặt thì H mới tỉnh dậy; khi ấy chủ nhà cũng bị đánh thức bởi những tiếng động lớn giữa màn đêm, họ chạy từ dưới lên và chứng kiến sự việc.
Hôm sau, H đã thuật lại câu chuyện, chủ nhà đã xác nhận cô gái mà H nhìn thấy là cô gái trẻ ở nhà đối diện đã mất vài năm trước; và tốp thợ này cũng chuyển sang nhà trọ khác, không dám ở lại; Vị sư trụ trì khi nghe câu chuyện thì giải thích là "do bị trùng tần số". Giấc mơ đó khiến H tin tưởng là có ma, và H cũng cho con biết hình ảnh cô gái ấy vẫn rất rõ ràng trong ký ức mỗi khi H nghĩ về chuyện đó, dù thời gian đã qua rất lâu.
Con xin hết!
Em kính chào các huynh tỷ!
Câu chuyện này con nghe Hưng, đồng nghiệp mới của con kể lại.
Cách đây khoảng 20 năm, khi ấy H mới 17 tuổi, đi theo cánh thợ mộc chuyên làm Đình Chùa để phụ việc. Năm đó, cánh thợ mộc này về làm cho một ngôi chùa ở Tuyên Quang (tỉnh Vĩnh Phúc cũ), nhóm này được Sư trụ trì chùa sắp xếp cho ở một ngôi nhà 2 tầng giáp mặt đường.
Vào một buổi tối, H đang nằm ngủ trên căn phòng tầng 2 thì bị bóng đè. Trong trạng thái mơ màng, H nhìn thấy một cô gái trẻ, tóc dài, mặc váy trắng đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm vào mình. Hoảng hồn vì phía sau cửa sổ là khoảng không gian trống trước mặt tiền ngôi nhà, biết là mình gặp ma nên H la hét, vung tay cố gắng xua đuổi cô gái ấy đi.
Những người thợ đang ngủ giật mình thức giấc, thấy H miệng cứ ú ớ la hét, tay chân khua khoắng tứ tung vào khoảng không; họ cố gắng lay cơ thể để đánh thức H nhưng không được, họ phải tát mạnh vào mặt thì H mới tỉnh dậy; khi ấy chủ nhà cũng bị đánh thức bởi những tiếng động lớn giữa màn đêm, họ chạy từ dưới lên và chứng kiến sự việc.
Hôm sau, H đã thuật lại câu chuyện, chủ nhà đã xác nhận cô gái mà H nhìn thấy là cô gái trẻ ở nhà đối diện đã mất vài năm trước; và tốp thợ này cũng chuyển sang nhà trọ khác, không dám ở lại; Vị sư trụ trì khi nghe câu chuyện thì giải thích là "do bị trùng tần số". Giấc mơ đó khiến H tin tưởng là có ma, và H cũng cho con biết hình ảnh cô gái ấy vẫn rất rõ ràng trong ký ức mỗi khi H nghĩ về chuyện đó, dù thời gian đã qua rất lâu.
Con xin hết!