- Chủ nhật Tháng 12 15, 2024 10:29 pm
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Con xin chia sẻ một số hình thức lừa đảo mà con và người thân gặp gần đây.
Đầu tiên là bố con và nhà hàng xóm nhận được cuộc gọi chưa thanh toán tiền điện, nếu không nộp sẽ dừng cấp điện. Bố con thì được chúng con nhắc trước rồi nên tỉnh táo hơn biết là lừa đảo đã chửi cho 1 trận họ cúp máy luôn.
Còn chú hàng xóm cạnh nhà nghe thấy vậy thì tưởng vợ mình quên nộp thật, vội gọi về hỏi vợ, vợ chú bảo từ đầu tháng đã nhờ con nộp qua app rồi. Chú gọi lại cho số nhân viên điện lực giả mạo thì thuê bao không liên lạc được.
Nhiều người chỗ con bị lừa chuyển khoản nộp tiền điện qua những cuộc gọi lừa đảo như thế này. Thậm chí còn giả mạo trang zalo Chăm sóc khách hàng của Điện lực miền Bắc nhắn tin báo tiền điện chưa thanh toán và gửi mã QR để yêu cầu nộp tiền vào hoặc nhập mã OTP để kiểm tra hồ sơ khách hàng,... Nếu ai chuyển khoản nộp đúng số tiền điện thì cũng mất nhưng còn đỡ hơn người cung cấp OTP thì xác định là mất tiền trong tài khoản hiện có luôn.
Còn con đang đi làm thì có số lạ gọi báo có đơn hàng với số tiền là như này, yêu cầu con chuyển khoản. Con mới ngớ ra bảo lâu rồi con có mua gì trên mạng đâu, sao tự dưng lại có hàng gửi. Có khi là của chồng con đặt gì đó. Con bảo mình đang đi làm anh gửi qua nhà giúp em, chồng em ở nhà. Rồi họ cúp máy luôn. Con gọi cho chồng hỏi xem có mua gì không thì anh bảo không. Con mới nghĩ chắc chắn lại cuộc gọi lừa đảo rồi. Ngay sau đó, thì có chị đồng nghiệp cũng kêu bảo rõ là chị không mua gì mà có ship gọi nhận hàng. Con cũng bảo em cũng vậy. 2 chị em lấy điện thoại ra đối chiếu số thì giống hệt nhau. Gọi lại thì thuê bao.
Đúng là giờ muốn kiểu lừa qua điện thoại!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Con xin chia sẻ một số hình thức lừa đảo mà con và người thân gặp gần đây.
Đầu tiên là bố con và nhà hàng xóm nhận được cuộc gọi chưa thanh toán tiền điện, nếu không nộp sẽ dừng cấp điện. Bố con thì được chúng con nhắc trước rồi nên tỉnh táo hơn biết là lừa đảo đã chửi cho 1 trận họ cúp máy luôn.
Còn chú hàng xóm cạnh nhà nghe thấy vậy thì tưởng vợ mình quên nộp thật, vội gọi về hỏi vợ, vợ chú bảo từ đầu tháng đã nhờ con nộp qua app rồi. Chú gọi lại cho số nhân viên điện lực giả mạo thì thuê bao không liên lạc được.
Nhiều người chỗ con bị lừa chuyển khoản nộp tiền điện qua những cuộc gọi lừa đảo như thế này. Thậm chí còn giả mạo trang zalo Chăm sóc khách hàng của Điện lực miền Bắc nhắn tin báo tiền điện chưa thanh toán và gửi mã QR để yêu cầu nộp tiền vào hoặc nhập mã OTP để kiểm tra hồ sơ khách hàng,... Nếu ai chuyển khoản nộp đúng số tiền điện thì cũng mất nhưng còn đỡ hơn người cung cấp OTP thì xác định là mất tiền trong tài khoản hiện có luôn.
Còn con đang đi làm thì có số lạ gọi báo có đơn hàng với số tiền là như này, yêu cầu con chuyển khoản. Con mới ngớ ra bảo lâu rồi con có mua gì trên mạng đâu, sao tự dưng lại có hàng gửi. Có khi là của chồng con đặt gì đó. Con bảo mình đang đi làm anh gửi qua nhà giúp em, chồng em ở nhà. Rồi họ cúp máy luôn. Con gọi cho chồng hỏi xem có mua gì không thì anh bảo không. Con mới nghĩ chắc chắn lại cuộc gọi lừa đảo rồi. Ngay sau đó, thì có chị đồng nghiệp cũng kêu bảo rõ là chị không mua gì mà có ship gọi nhận hàng. Con cũng bảo em cũng vậy. 2 chị em lấy điện thoại ra đối chiếu số thì giống hệt nhau. Gọi lại thì thuê bao.
Đúng là giờ muốn kiểu lừa qua điện thoại!