- Thứ 5 Tháng 11 20, 2025 10:16 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ
Tâm Tịnh cảm ơn bài viết của tỷ triệu Thông rất hay và ý nghĩa sâu sắc, lại thực tế nữa. Đúng là vợ chồng có duyên có nợ thì mới thành, nếu có duyên mà không có nợ thì đến với nhau rồi cũng chia tay, đường ai nấy đi chứ chả có kết quả gì, chỉ làm cho nhau đau khổ khi phải chia tay thôi.
Tâm Tịnh cũng rơi vào trường hợp có duyên nhưng không có nợ, nên cũng đứt gánh giữa đường. Tâm Tịnh cũng ba lần chia trầu cau, hai bên gia đình đã hẹn ngày cưới chắc như thế rồi mà cuối cùng vẫn không thành. Nhà Tâm Tịnh cũng đi xem bói rất nhiều thầy, ai cũng phán như nhau số cô này không lấy được chồng đâu. Có thầy nói Tâm Tịnh một kiếp nào đấy mắc lỗi với Tiên Thánh nên phải xuống trần gian chịu cảnh hẩm hiu này. Lúc đó Tâm Tịnh chỉ nghe biết vậy thôi chứ chẳng biết thật hư ra sao cả. Và lá tử vi của Tâm Tịnh về cung mệnh cũng có sao cô thần quả tú.
Ngày xưa còn trẻ, Tâm Tịnh cũng thấy độc thân là hẩm hiu, là thiệt thòi. Giờ Tâm Tịnh nhận ra việc lập gia đình không còn quá quan trọng nữa, sống một mình cũng có cái hay. Và nhờ có đạo, hiện tại Tâm Tịnh sống khá thoải mái, chẳng như người ta nói rằng độc thân là hẩm hiu cô độc, về già không ai chăm sóc.
Con kính dập đầu tạ ơn Tổ, Thầy nhiều ạ.
Con Tâm Tịnh
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ
Tâm Tịnh cảm ơn bài viết của tỷ triệu Thông rất hay và ý nghĩa sâu sắc, lại thực tế nữa. Đúng là vợ chồng có duyên có nợ thì mới thành, nếu có duyên mà không có nợ thì đến với nhau rồi cũng chia tay, đường ai nấy đi chứ chả có kết quả gì, chỉ làm cho nhau đau khổ khi phải chia tay thôi.
Tâm Tịnh cũng rơi vào trường hợp có duyên nhưng không có nợ, nên cũng đứt gánh giữa đường. Tâm Tịnh cũng ba lần chia trầu cau, hai bên gia đình đã hẹn ngày cưới chắc như thế rồi mà cuối cùng vẫn không thành. Nhà Tâm Tịnh cũng đi xem bói rất nhiều thầy, ai cũng phán như nhau số cô này không lấy được chồng đâu. Có thầy nói Tâm Tịnh một kiếp nào đấy mắc lỗi với Tiên Thánh nên phải xuống trần gian chịu cảnh hẩm hiu này. Lúc đó Tâm Tịnh chỉ nghe biết vậy thôi chứ chẳng biết thật hư ra sao cả. Và lá tử vi của Tâm Tịnh về cung mệnh cũng có sao cô thần quả tú.
Ngày xưa còn trẻ, Tâm Tịnh cũng thấy độc thân là hẩm hiu, là thiệt thòi. Giờ Tâm Tịnh nhận ra việc lập gia đình không còn quá quan trọng nữa, sống một mình cũng có cái hay. Và nhờ có đạo, hiện tại Tâm Tịnh sống khá thoải mái, chẳng như người ta nói rằng độc thân là hẩm hiu cô độc, về già không ai chăm sóc.
Con kính dập đầu tạ ơn Tổ, Thầy nhiều ạ.
Con Tâm Tịnh