Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi hoasenxanh
Con cúi đầu đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Em chào sư huynh Triệu Nghĩa!

Tối nay con đang đọc mấy tài liệu trên mạng về tử vi vì sáng nay có trò chuyện với một bạn đạo do con điểm đạo có đề cập đến chuyện thầy bà liên quan đến tử vi. Khi con đọc đến bộ sao tứ hóa (hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị) thì con được thấy linh ảnh nơi bàn thờ nhà con hiện ra một Vị có thân tướng dữ dằn với màu sắc đen tuyền đầy uy nghi (con không được nhìn rõ hình ảnh thân tướng Ngài). Vị không tỏa chút hào quang nào nhưng cảm giác tác động đến con thật mãnh liệt, rung động. Trong linh ảnh con đang ngồi quỳ ở dưới đảnh lễ Trời, Phật, Tổ Thầy. Con bỗng nhớ sư tỷ Triệu Ân có viết một bài nói về thấy linh ảnh dữ dằn giống vậy, tuy con không có sợ hãi quá nhưng cái uy của Ngài làm con của thấy mình quá nhỏ bé, vô năng. Linh ảnh diễn ra khoảng 10-15 giây rồi kết thúc. Con được ấn tâm đây là một trong những hóa thân của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi viết báo cáo con vẫn còn cảm nhận được dư âm tác động từ linh ảnh đến sâu trong tâm thức của bản thân.
Con dùng công cụ AI để vẽ lại mấy bức ảnh nhưng chỉ có bức ảnh phía dưới cho con nhìn thấy một phần cái uy nghiêm của Ngài mà con cảm nhận được.
Linh anh.png
Con kính bút!
Bạn không có quyền cần thiết để xem các tệp đính kèm với bài đăng này.
1 bài viết
Bạn đang xem trang 1 / 1 trang