- Thứ 2 Tháng 7 28, 2025 6:01 pm
Dạ con xin đảnh lễ Tổ, Thầy!
Đọc bài chia sẻ của tỷ Ngọc Lam, con bỗng nhớ lại một kỷ niệm thuở bé, khi con được mẹ đưa đi chữa mẹo.
Mẹ kể rằng, lúc con tầm 1–2 tuổi, hay bị ốm sốt vặt. Nghe người lớn mách, mẹ đưa con đến nhà một bà thầy trong xóm để "nhể sài". Bà thầy này được truyền nghề từ mẹ chồng, và theo lời kể, nghề này chỉ truyền cho nữ, không truyền cho nam.
Mẹ con kể bà thầy dùng một cây đinh rất to nhìn rất sợ. Nhưng điều kỳ lạ là khi bà chích cây đinh vào đốt ngón tay con, máu không chảy mà lại có một chất trắng đục chảy ra. Bà thầy nặn hết chất đó ra rồi thôi. Sau lần ấy, con đỡ ốm sốt hẳn.
Nghĩ lại, thật là một phương pháp chữa mẹo kỳ diệu và hiệu quả. Thế nhưng giờ đây, có lẽ đã thất truyền.
Con xin kính hết.
Đọc bài chia sẻ của tỷ Ngọc Lam, con bỗng nhớ lại một kỷ niệm thuở bé, khi con được mẹ đưa đi chữa mẹo.
Mẹ kể rằng, lúc con tầm 1–2 tuổi, hay bị ốm sốt vặt. Nghe người lớn mách, mẹ đưa con đến nhà một bà thầy trong xóm để "nhể sài". Bà thầy này được truyền nghề từ mẹ chồng, và theo lời kể, nghề này chỉ truyền cho nữ, không truyền cho nam.
Mẹ con kể bà thầy dùng một cây đinh rất to nhìn rất sợ. Nhưng điều kỳ lạ là khi bà chích cây đinh vào đốt ngón tay con, máu không chảy mà lại có một chất trắng đục chảy ra. Bà thầy nặn hết chất đó ra rồi thôi. Sau lần ấy, con đỡ ốm sốt hẳn.
Nghĩ lại, thật là một phương pháp chữa mẹo kỳ diệu và hiệu quả. Thế nhưng giờ đây, có lẽ đã thất truyền.
Con xin kính hết.