- Thứ 5 Tháng 2 13, 2025 12:18 am
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ.
Em kính chào Sh Triệu Nghĩa, Sh Triệu Ngộ, các huynh tỷ trưởng.
Thưa Thầy năm 2023 đầu năm con có bị liệt dây thần kinh số 7, ngày xưa các cụ hay gọi là trúng gió méo mặt. Con có vào khoa thần kinh bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội để điều trị, uống thuốc kết hợp với trị liệu châm cứu đông y. Ở khoa châm cứu này toàn các bạn trẻ làm việc, con có xuống đó 2 buổi nhưng mỗi lần là một bạn khác nhau châm cho con. Con ngẫm trong lòng, bị tê tay hay chân thì châm kiểu gì có đỡ hay không còn không sợ, bị liệt mặt mà châm người không có kinh nghiệm mỗi hôm lại châm một phác đồ khác nhau như vậy có khi mặt thành tật cả đời.
Con quyết định không châm cứu nữa và được sự giới thiệu của người quen con có châm ở một chị trong bệnh viện Việt Xô, bố chị này trước đây rất giỏi về châm cứu và có truyền nghề lại. Con điều trị được 3 tuần thì bệnh khỏi, mặt không để lại di chứng gì. Thật tuyệt vời vì bệnh này thường chữa khỏi thì tỷ lệ hồi phục cũng chỉ 80-90%. Con cũng biết mình được hưởng ké ân phước Tổ Thầy nên mới được như vậy ạ.
Đến cuối năm 2023 con lại tiếp tục bị liệt cơ mặt bên trái (lần đầu con bị bên phải).
Lần này do sự giới thiệu của một người quen con được đưa vào khám tại viện của ông Tài Thu, người khám cho con là một bác sỹ nam chức vị thạc sỹ. Qua quá trình khám xét ông có nói bệnh của con nhẹ thôi bác kê cho toa thuốc về uống không cần phải châm cứu đâu một tuần sau vào đây khám lại nhé. Con nghe vậy thì cũng mừng thầm vì không phải động đến việc châm chọc.
Quá trình uống thuốc đúng 1 tuần cơ mặt con tê bì mất cảm giác nhiều hơn miệng con bắt đầu bị méo dần, sau đó con vào khám thì ông bác sỹ cảm thấy kỳ lạ không như dự đoán ban đầu và hẹn hôm sau sẽ bắt đầu điều trị.
Lúc này con thấy không tin tưởng được vì ông bác sĩ này đã làm con mất đi quãng thời gian vàng để hồi phục nếu như châm sớm 1 tuần trước đó. Con quyết định quay về chị ở Việt Xô châm cứu lại.
Quá trình châm cứu thì chị vẫn theo phác đồ lần trước nhưng lần này chị nói con uống thuốc Medroll để chống viêm nhiễm vì một mắt bên mặt bị liệt của con không đóng vào được khi đi đường, bụi bẩn sẽ làm mắt bị viêm thêm. Con mua thuốc về uống ngày đầu thì thấy bụng chướng khó chịu, đến hai ba hôm sau mới hết. Con có phản ánh lại với chị bác sĩ nhưng chị nhất quyết bảo phải uống theo liệu trình chị đã cho.
Con thấy chị không phải bác sỹ chuyên khoa dạ dày nên nhất quyết không uống và có tìm hiểu được biết thuốc đó rất hại dạ dày nếu dùng không cẩn thận hậu quả rất xấu, sau đó con có hỏi bác sỹ quen và dùng loại thuốc khác thay cho thuốc đó. Nhờ ơn phước mà lần chữa trị thứ 2 này cơ mặt con cũng hoàn toàn bình phục mà không để lại di chứng ạ.
Con xin chia sẻ ít kinh nghiệm khi đi chữa bệnh.
Con dập đầu kính cảm tạ ân đức của nhị vị Tổ Thầy ạ.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ.
Em kính chào Sh Triệu Nghĩa, Sh Triệu Ngộ, các huynh tỷ trưởng.
Thưa Thầy năm 2023 đầu năm con có bị liệt dây thần kinh số 7, ngày xưa các cụ hay gọi là trúng gió méo mặt. Con có vào khoa thần kinh bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội để điều trị, uống thuốc kết hợp với trị liệu châm cứu đông y. Ở khoa châm cứu này toàn các bạn trẻ làm việc, con có xuống đó 2 buổi nhưng mỗi lần là một bạn khác nhau châm cho con. Con ngẫm trong lòng, bị tê tay hay chân thì châm kiểu gì có đỡ hay không còn không sợ, bị liệt mặt mà châm người không có kinh nghiệm mỗi hôm lại châm một phác đồ khác nhau như vậy có khi mặt thành tật cả đời.
Con quyết định không châm cứu nữa và được sự giới thiệu của người quen con có châm ở một chị trong bệnh viện Việt Xô, bố chị này trước đây rất giỏi về châm cứu và có truyền nghề lại. Con điều trị được 3 tuần thì bệnh khỏi, mặt không để lại di chứng gì. Thật tuyệt vời vì bệnh này thường chữa khỏi thì tỷ lệ hồi phục cũng chỉ 80-90%. Con cũng biết mình được hưởng ké ân phước Tổ Thầy nên mới được như vậy ạ.
Đến cuối năm 2023 con lại tiếp tục bị liệt cơ mặt bên trái (lần đầu con bị bên phải).
Lần này do sự giới thiệu của một người quen con được đưa vào khám tại viện của ông Tài Thu, người khám cho con là một bác sỹ nam chức vị thạc sỹ. Qua quá trình khám xét ông có nói bệnh của con nhẹ thôi bác kê cho toa thuốc về uống không cần phải châm cứu đâu một tuần sau vào đây khám lại nhé. Con nghe vậy thì cũng mừng thầm vì không phải động đến việc châm chọc.
Quá trình uống thuốc đúng 1 tuần cơ mặt con tê bì mất cảm giác nhiều hơn miệng con bắt đầu bị méo dần, sau đó con vào khám thì ông bác sỹ cảm thấy kỳ lạ không như dự đoán ban đầu và hẹn hôm sau sẽ bắt đầu điều trị.
Lúc này con thấy không tin tưởng được vì ông bác sĩ này đã làm con mất đi quãng thời gian vàng để hồi phục nếu như châm sớm 1 tuần trước đó. Con quyết định quay về chị ở Việt Xô châm cứu lại.
Quá trình châm cứu thì chị vẫn theo phác đồ lần trước nhưng lần này chị nói con uống thuốc Medroll để chống viêm nhiễm vì một mắt bên mặt bị liệt của con không đóng vào được khi đi đường, bụi bẩn sẽ làm mắt bị viêm thêm. Con mua thuốc về uống ngày đầu thì thấy bụng chướng khó chịu, đến hai ba hôm sau mới hết. Con có phản ánh lại với chị bác sĩ nhưng chị nhất quyết bảo phải uống theo liệu trình chị đã cho.
Con thấy chị không phải bác sỹ chuyên khoa dạ dày nên nhất quyết không uống và có tìm hiểu được biết thuốc đó rất hại dạ dày nếu dùng không cẩn thận hậu quả rất xấu, sau đó con có hỏi bác sỹ quen và dùng loại thuốc khác thay cho thuốc đó. Nhờ ơn phước mà lần chữa trị thứ 2 này cơ mặt con cũng hoàn toàn bình phục mà không để lại di chứng ạ.
Con xin chia sẻ ít kinh nghiệm khi đi chữa bệnh.
Con dập đầu kính cảm tạ ân đức của nhị vị Tổ Thầy ạ.