- Thứ 6 Tháng 2 07, 2025 10:45 pm
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào sư huynh Oneway cùng các huynh tỷ, bạn đạo!
Con xin trình bày ý hiểu của mình như sau:
Câu chuyện trên là một màn kịch do thánh thần đạo diễn nhằm thị hiện chuyện tâm linh đối với không chỉ gia đình 2 vợ chồng mà cả người dân sống ở khu vực đó. Đồng thời chắc 2 vợ chồng nhân vật cũng đến kỳ trả nghiệp nên cho phép oan gia trái chủ về đòi nợ với 1 loạt những xui rủi như: chuyện làm ăn, mất con, hư đồ và nặng nhất đó là cái chết của người chồng về sau.
Theo câu chuyện thì 2 vợ chồng đều là người vô thần, không tin chuyện ma quỷ nên vẫn cố mua căn nhà dù có người khuyên không nên mua nó. Đến khi về sống mấy năm liền nhiều chuyện xui rủi trong cuộc sống xảy đến họ vẫn không cho đó là do tâm linh, do ma quỷ quấy phá. Đến tận khi người chồng tận mắt nhìn thấy cái gì đó vô hình ở cổng thì mới chịu tìm đến thầy bà để lễ bái.
Trong khi ông thầy lễ thánh thần đã cho họ chứng kiến thêm nhiều hiện tượng vô hình nữa để tăng thêm niềm tin. Sau khi lễ xong thì mọi việc trở lại bình thường, không còn gặp xui xẻo nữa thì họ cũng quên luôn chuyện tâm linh, cũng không còn sợ ma quỷ nữa. Thế là Thánh thần lại phải tiếp tục diễn tiếp màn kịch xoay chuyển tâm linh 1 lần nữa, cũng cho trả thêm nghiệp. Ở lần này thì bài học tâm linh trả giá đắt hơn bằng cả tính mạng của người chồng. Lúc này người vợ đã biết sợ ma quỷ, phải chuyển đi không dám ở ngôi nhà đó nữa.
Tuy nhiên vì căn cơ và trình độ thấp, cũng 1 phần vì thiếu phước nên người vợ còn sống đã không có cơ hội gặp được người hữu duyên giới thiệu, hướng dẫn cho cách cầu nguyện, cách tu học và cách để vượt qua bài học sơ cơ đó là bài học về cúng kiếng, tin vào vô hình, tin có sự tồn tại của linh hồn sau khi chết đi, và biết kính sợ, quy ngưỡng thánh thần. Đến đoạn cuối thì cũng chỉ thấy bà vợ biết sợ với những giấc mơ gặp ác quỷ hàng đêm mà thôi. Chứ chưa thấy có con đường giải thoát thật sự.
Dẫu bài học sơ cơ dành cho vợ chồng nhân vật chưa có qua được nhưng việc thị hiện của thánh thần ở ngôi nhà và quanh khu vực đó thì thực sự thành công khi mà người ta đều tin ngôi nhà đó có ma quỷ và không ai có thể sinh sống ở ngôi nhà đó được. Chính quyền địa phương cũng chỉ sử dụng để xây dựng công viên công cộng mà thôi.
1 bài học nữa mà có thể thấy qua câu chuyện đó là nguyên tắc trừ tà. Nếu là ông thầy lễ cho nhà họ là 1 tu sĩ chân chính thì khi đến làm lễ đã biết thỉnh ý thánh thần trước xem bước tiếp theo nên làm gì, có nên can thiệp vào nghiệp quả của họ không? Đằng này ông chỉ biết là nhà có ma quỷ, không hiểu nguyên tắc siêu hình và tìm mọi cách dùng bùa chú để trấn áp con tà nên hậu quả là nhẹ thì bị con tà rượt đuổi đánh mà nặng thì trả giá bằng chính mạng sống của mình, phải gánh nghiệp thay người khác luôn (bà vợ nghe tin vị tu sĩ đã tự tử). Điều này cũng lý giải bài học Tổ, Thầy đã dạy: Tại sao thầy bùa, thầy pháp lại nghèo khổ?
- Việc phá bỏ căn nhà và đốt đồ đạc không giúp đuổi ác quỷ đi mà màn kịch của thánh thần tại gia đình nhân vật và khu vực dân cư đó đã hoàn thành. Nếu cần thiết để giáo hoá sâu sắc hơn cho nhân dân vùng đó biết sợ quỷ thần, quy ngưỡng vô hình thì thánh thần vẫn sẽ tiếp tục thị hiện tiếp với sự tồn tại của ma quỷ tại khu công viên mới xây dựng. Còn nếu người dân khu vực đó đã biết đến tâm linh, biết thờ Trời kính Phật thì coi như công vụ đã hoàn thành, không cần thị hiện thêm nữa.
Vài ý hiểu nông cạn, con xin Tổ, Thầy chỉ bảo thêm ạ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào sư huynh Oneway cùng các huynh tỷ, bạn đạo!
Con xin trình bày ý hiểu của mình như sau:
Câu chuyện trên là một màn kịch do thánh thần đạo diễn nhằm thị hiện chuyện tâm linh đối với không chỉ gia đình 2 vợ chồng mà cả người dân sống ở khu vực đó. Đồng thời chắc 2 vợ chồng nhân vật cũng đến kỳ trả nghiệp nên cho phép oan gia trái chủ về đòi nợ với 1 loạt những xui rủi như: chuyện làm ăn, mất con, hư đồ và nặng nhất đó là cái chết của người chồng về sau.
Theo câu chuyện thì 2 vợ chồng đều là người vô thần, không tin chuyện ma quỷ nên vẫn cố mua căn nhà dù có người khuyên không nên mua nó. Đến khi về sống mấy năm liền nhiều chuyện xui rủi trong cuộc sống xảy đến họ vẫn không cho đó là do tâm linh, do ma quỷ quấy phá. Đến tận khi người chồng tận mắt nhìn thấy cái gì đó vô hình ở cổng thì mới chịu tìm đến thầy bà để lễ bái.
Trong khi ông thầy lễ thánh thần đã cho họ chứng kiến thêm nhiều hiện tượng vô hình nữa để tăng thêm niềm tin. Sau khi lễ xong thì mọi việc trở lại bình thường, không còn gặp xui xẻo nữa thì họ cũng quên luôn chuyện tâm linh, cũng không còn sợ ma quỷ nữa. Thế là Thánh thần lại phải tiếp tục diễn tiếp màn kịch xoay chuyển tâm linh 1 lần nữa, cũng cho trả thêm nghiệp. Ở lần này thì bài học tâm linh trả giá đắt hơn bằng cả tính mạng của người chồng. Lúc này người vợ đã biết sợ ma quỷ, phải chuyển đi không dám ở ngôi nhà đó nữa.
Tuy nhiên vì căn cơ và trình độ thấp, cũng 1 phần vì thiếu phước nên người vợ còn sống đã không có cơ hội gặp được người hữu duyên giới thiệu, hướng dẫn cho cách cầu nguyện, cách tu học và cách để vượt qua bài học sơ cơ đó là bài học về cúng kiếng, tin vào vô hình, tin có sự tồn tại của linh hồn sau khi chết đi, và biết kính sợ, quy ngưỡng thánh thần. Đến đoạn cuối thì cũng chỉ thấy bà vợ biết sợ với những giấc mơ gặp ác quỷ hàng đêm mà thôi. Chứ chưa thấy có con đường giải thoát thật sự.
Dẫu bài học sơ cơ dành cho vợ chồng nhân vật chưa có qua được nhưng việc thị hiện của thánh thần ở ngôi nhà và quanh khu vực đó thì thực sự thành công khi mà người ta đều tin ngôi nhà đó có ma quỷ và không ai có thể sinh sống ở ngôi nhà đó được. Chính quyền địa phương cũng chỉ sử dụng để xây dựng công viên công cộng mà thôi.
1 bài học nữa mà có thể thấy qua câu chuyện đó là nguyên tắc trừ tà. Nếu là ông thầy lễ cho nhà họ là 1 tu sĩ chân chính thì khi đến làm lễ đã biết thỉnh ý thánh thần trước xem bước tiếp theo nên làm gì, có nên can thiệp vào nghiệp quả của họ không? Đằng này ông chỉ biết là nhà có ma quỷ, không hiểu nguyên tắc siêu hình và tìm mọi cách dùng bùa chú để trấn áp con tà nên hậu quả là nhẹ thì bị con tà rượt đuổi đánh mà nặng thì trả giá bằng chính mạng sống của mình, phải gánh nghiệp thay người khác luôn (bà vợ nghe tin vị tu sĩ đã tự tử). Điều này cũng lý giải bài học Tổ, Thầy đã dạy: Tại sao thầy bùa, thầy pháp lại nghèo khổ?
- Việc phá bỏ căn nhà và đốt đồ đạc không giúp đuổi ác quỷ đi mà màn kịch của thánh thần tại gia đình nhân vật và khu vực dân cư đó đã hoàn thành. Nếu cần thiết để giáo hoá sâu sắc hơn cho nhân dân vùng đó biết sợ quỷ thần, quy ngưỡng vô hình thì thánh thần vẫn sẽ tiếp tục thị hiện tiếp với sự tồn tại của ma quỷ tại khu công viên mới xây dựng. Còn nếu người dân khu vực đó đã biết đến tâm linh, biết thờ Trời kính Phật thì coi như công vụ đã hoàn thành, không cần thị hiện thêm nữa.
Vài ý hiểu nông cạn, con xin Tổ, Thầy chỉ bảo thêm ạ!