- Thứ 7 Tháng 11 02, 2024 10:35 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
HTA kính sư huynh Oneway, sư huynh TAT
Con xin trả lời câu hỏi cho câu chuyện “Đổi mạng” ạ.
1. Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không? Cây me không phải là nơi trú ngụ cua ma quỷ và hồn ma Banshee, nhưng ở Ấn Độ, cây me được coi là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma nữ Banshee, một hồn nữ chuyên báo tử bằng cách khóc. Là nơi mà thánh thần đạo diễn màn huyền bí cho người dân nơi đó biết có sự thị hiện của thánh thần.
2. Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ? Trước đây chưa có ai bị gì với cây me đó, nhưng theo truyền thuyết ở Ấn Độ, cây me được coi là nơi trú ngụ của ma quỷ.
3. Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào?... thánh thần qua câu chuyện “chỉ tè vào cái cây“ nhằm giáo hoá tâm linh cho gia đình tôi và bác qua câu chuyện. Theo nguyên tắc “Phúc ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy trả”, một công đôi ba chuyện của thánh thần. Người bác tè vào cây me, ông cụ bị ung thư chỉ còn vài tháng nữa mất, đã mất mạng ngay khi xin lỗi hồn ma nữ Banshee. (Số đã tận, và màn kịch là mất mạng khi đi xin lỗi, chết thay bác.)
4. Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện này? Câu chuyện này có thật với những người có duyên được chứng kiến màn kịch do thánh thần tạo dựng lên tương tự với nhiều nội dung khác nhau, nhưng lại hư cấu với người vô thần, hoặc không có duyên với tâm linh mặc dù câu chuyện xảy ra là có thật. Thánh Thần có rất nhiều màn kịch với muôn hình vạn trạng câu chuyện phụ thuộc vào nơi có dân trí và sự hiểu biết của từng vùng miền khác nhau.
5. Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì? Giáo hoá người hữu duyên biết tới thế giới vô hình qua câu chuyện xen lẫn giữa hữu hình và siêu hình.
Học trò kính.
HTA68.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
HTA kính sư huynh Oneway, sư huynh TAT
Con xin trả lời câu hỏi cho câu chuyện “Đổi mạng” ạ.
1. Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không? Cây me không phải là nơi trú ngụ cua ma quỷ và hồn ma Banshee, nhưng ở Ấn Độ, cây me được coi là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma nữ Banshee, một hồn nữ chuyên báo tử bằng cách khóc. Là nơi mà thánh thần đạo diễn màn huyền bí cho người dân nơi đó biết có sự thị hiện của thánh thần.
2. Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ? Trước đây chưa có ai bị gì với cây me đó, nhưng theo truyền thuyết ở Ấn Độ, cây me được coi là nơi trú ngụ của ma quỷ.
3. Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào?... thánh thần qua câu chuyện “chỉ tè vào cái cây“ nhằm giáo hoá tâm linh cho gia đình tôi và bác qua câu chuyện. Theo nguyên tắc “Phúc ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy trả”, một công đôi ba chuyện của thánh thần. Người bác tè vào cây me, ông cụ bị ung thư chỉ còn vài tháng nữa mất, đã mất mạng ngay khi xin lỗi hồn ma nữ Banshee. (Số đã tận, và màn kịch là mất mạng khi đi xin lỗi, chết thay bác.)
4. Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện này? Câu chuyện này có thật với những người có duyên được chứng kiến màn kịch do thánh thần tạo dựng lên tương tự với nhiều nội dung khác nhau, nhưng lại hư cấu với người vô thần, hoặc không có duyên với tâm linh mặc dù câu chuyện xảy ra là có thật. Thánh Thần có rất nhiều màn kịch với muôn hình vạn trạng câu chuyện phụ thuộc vào nơi có dân trí và sự hiểu biết của từng vùng miền khác nhau.
5. Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì? Giáo hoá người hữu duyên biết tới thế giới vô hình qua câu chuyện xen lẫn giữa hữu hình và siêu hình.
Học trò kính.
HTA68.
"Đừng làm cho người khác những gì mình không muốn người ta làm cho mình"