Bài viết chưa xem Bởi Tiểu Coca
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào huynh Triệu Tịnh!

Con xin được bình luận về câu chuyện theo ý hiểu của con như sau:

Qua câu chuyện trên, con thấy được quyền năng của Thánh Thần là vô hạn, Thánh Thần chi phối và thưởng phạt thế gian theo quy định. Những người trên con tàu bị mắc kẹt, vì một lý do nào đó mà được Thánh Thần xem xét và đưa ra quyết định cứu vớt. Thông qua đó, Thánh Thần đã đạo diễn một vở kịch phối hợp giữa siêu hình và hữu hình rất chặt chẽ. Thánh thần đã cho người đàn ông trên tàu gặp nạn một giấc mơ được giải cứu, và cho ông Bruce thấy hình ảnh của người đàn ông đó trên tàu mình cùng tấm bảng chỉ đường. Các chi tiết đều được hai bên kiểm chứng và trùng khớp. Để từ đó những người trong cuộc cũng khó mà lý giải chỉ biết được rằng trên đầu họ, có một thế lực siêu nhiên ngoài tầm hiểu biết của con người đang tồn tại và chi phối thế gian này!

Con xin hết ạ!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi HTA68
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
HTA kính sư huynh Oneway, sư huynh TAT.

Con có ý kiến riêng của con về câu chuyện này: Sự kết hợp giữa siêu hình và hữu hình một cách có chủ ý của Thánh Thần cho nhân gian biết có sự hiện diện của siêu hình ở khắp mọi nơi, mọi chốn. Câu chuyện thị hiện tâm linh cho Bruce, thuyền trưởng và vị thuyền trưởng của tàu được cứu biết: Có sự hiện diện của Thánh Thần trong câu chuyện.

1. Xâu chuỗi sự kiện xảy ra với Bruce: Bruce đi tìm thuyền trưởng nhưng không thấy thuyền trưởng và chỉ thấy 1 người lạ ngồi trên bàn làm việc của thuyền trưởng nhìn anh chằm chằm và viết gì đó trên tấm bảng nhỏ. Đây là ảo giác mà Chư Vị Thánh Thần đã cho duy nhất Bruce thấy.

2. Bruce ngây người ra và lập tức đi lên boong tàu và gặp thuyền trưởng đang ở đó. Bruce hỏi ông về người lạ đang ngồi chỗ bàn làm việc của ông thì thuyền trưởng nói là không có người lạ nào lên tàu cả: Sự việc xảy ra cũng chỉ duy nhất Bruce nhìn thấy, ngay như thuyền trưởng cũng khẳng định không có người lạ nào cả. Thuyền trưởng không tin lời Bruce. Nhưng khi thuyền trưởng cầm tấm bảng lên thì trên đó có dòng chữ: “Lái về hướng Tây Bắc”: Thánh Thần đã sắp xếp để thuyền trưởng cứu người bị nạn theo dòng chữ trên tấm bảng.

3. “Thuyền trưởng ra lệnh cho lái tàu về hướng Tây Bắc, và sau đó họ gặp một con tàu bị kẹt do đóng băng. Hành khách trên tàu đó vẫn còn sống, họ cho biết tàu đã bị kẹt vài tuần và họ đã mất hết hy vọng được giải cứu. Con tàu của Bruce đến khiến cho mọi người cực kỳ bất ngờ và mừng rỡ.” Cá nhân con nhận định: Những người được cứu trên con tàu gặp nạn vẫn còn phước được cứu, thêm ý kiến nữa: Có người trên tàu bị nạn tin nơi Thánh Thần và đã cầu xin ơn Trên cứu vớt cho qua cơn hoạn nạn. (Có 2 khả năng xảy ra khi được cứu ạ).

4. “Khi các hành khách được đưa lên tàu của Bruce, ông phát hiện một gương mặt rất quen thuộc…..”: Bruce đã được chư vị Thánh Thần khai nhãn cho nhìn thấy 1 người đại diện trong nhiều người được cứu trên con tàu bị nạn. Nhìn thấy trước được người mà Bruce sẽ gặp.

5. “Thuyền trưởng được báo tin và đến gặp người đó, yêu cầu anh ta viết câu "Lái về hướng Tây Bắc" lên tấm bảng. Sau khi kiểm tra nét chữ, thuyền trưởng đã giơ cả hai tấm bảng cho người đàn ông đó xem. Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy dòng chữ kia giống y hệt câu anh vừa viết". Tấm bảng có dòng chữ viết mà thuyền trưởng kiểm tra lại, cá nhân con: Không có việc gì Thánh Thần không làm được, kể cả viết chữ của người đàn ông mà Bruce đã nhìn thấy qua ảo ảnh (ảo giác, Bruce được khai nhãn thấy trước).

6. “Vị thuyền trưởng của con tàu bị nạn kể rằng người đàn ông nầy trước đây không lâu đã kiệt sức và ngủ thiếp đi. Hơn một tiếng sau, anh ta tỉnh dậy và khẳng định rằng họ sẽ được giải cứu trong ngày hôm nay. Anh ta kể đã mơ thấy mình ở trên một con tàu khác và nó đang trên đường đến giải cứu họ, anh ta mô tả lại bề ngoài của con tàu, và đó đúng là con tàu của Bruce. Chỉ có một điều lạ là, người đàn ông nầy không hề mơ thấy mình viết dòng chữ Lái về hướng Tây Bắc đó": Vị thuyền trưởng của con tàu bị nạn được CV Thánh Thần cho biết trước sẽ được cứu.

Qua câu chuyện trên, con nhận thấy Thánh Thần đã dựng lên một màn kịch trùng khớp đến kỳ lạ cho 3 người: Bruce, thuyền trưởng của Bruce và vị thuyền trưởng con tàu bị nạn. Chuyện huyền bí này chỉ có người am hiểu về siêu hình mới có thể hiểu ý của các vị do Thánh thần đạo diễn, mọi thưởng phạt đều do nơi Thánh Thần cho con người thế gian biết: “Trên đầu một tấc có Thần Linh”.

Con đọc đoạn trích mà con rất thích về số phận của con người đã được định đoạt, giống như chuyện “Cuộc giải cứu bất ngờ".

- Đây là Thiên Ý. Ngươi không cần lo lắng. Hãy cứ để gia đình đó khóc than, gây náo động khắp nơi để cho nhiều kẻ thấy được chuyện quái lạ. Vậy là các ngươi đã giúp giáo đạo cho dân chúng rồi. Thần Quân giảng giải.” (Trích: Chương 5: Kiếp đời thay hồn hoán phận – Bài “Đứa con của siêu hình“ bậc 2)”.

“Như đọc được tâm tư của nó, Phán Quan trả lời, âm thanh vang rền:
- Ngươi không có cứu bọn chúng thoát chết. Là vì chúng chưa tận số mà thôi. Không có ngươi cứu thì chúng cũng vẫn phải sống. Ngươi được thưởng là vì đã cứu người mà Thần Linh muốn cứu.

Nó nghe vậy thì ánh mắt trở nên xa xăm, vô định, miệng lẩm nhẩm: “Là vì người ta chưa tận số mà thôi, nên mình mới cứu họ thành công.”
(Trích: Kiếp đời hiển vinh – Chương 9 – Bài “Đứa con của siêu hình“ bậc 2)”.

Học trò kính.
HTA68.
Bài viết chưa xem Bởi Dieuphap
Con kính lễ Tổ, Thầy.
Kính chào huynh Triệu Nghĩa và các huynh tỷ.

DieuPhap con thấy sự linh ứng Thánh Thần thị hiện sự mầu nhiệm cho con người bằng nhiều cách khác nhau và tạo cho con người có niềm tin, sức mạnh về tinh thần khi gặp nạn thì tha thiết kêu cầu tới các vị TT.

Ở các vùng cửa biển VN hay có các tượng Phật bà rất lớn quay ra biển để dõi theo giúp làm an lòng cho những người ngư dân khi đi đánh bắt cá, khi mưa bão họ gặp nạn chỉ còn biết đến kêu cầu đến các vị TT tối cao ban cho họ phép mầu hay một chút hi vọng nhỏ, có tục lệ các ngư dân họ sẽ để tang khi gặp xác cá voi dạt vào bờ bởi do mỗi khi gặp nạn họ kêu cầu thì cá voi sẽ xuất hiện cứu họ. Sự mầu nhiệm TT ban cho không giống nhau còn tùy theo phước của mỗi người, mỗi câu chuyện càng làm tăng lòng tin vào tâm linh và sự mầu nhiệm, giúp cho chúng con học trò càng cố gắng tu học để được Thánh Thần thương che chở phù trợ cho.

Con DP kính lễ Tổ, Thầy [-O< [-O< [-O< xin chỉ dạy cho con. ^:)^
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi whoami
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào tỷ Triệu Nhã và các sư huynh tỷ trên diễn đàn.

Con kính xin nêu ý kiến về bài viết này như sau: Con nhận thấy Quỷ Thần đã đạo diễn thị hiện những điểm huyền bí cho 1 lúc cả ba người: Thủy thủ, thuyền trưởng và người đàn ông bị mắc kẹt. Cho thủy thủ thấy: “người đàn ông bị mắc kẹt ghi lên bảng: "Lái về hướng Tây Bắc”, cho thuyền trưởng thấy dòng chữ: “Lái về hướng Tây Bắc” nhưng không thấy người bị mắc kẹt. Cho người đàn ông bị mắc kẹt thấy: ”Khung cảnh con thuyền đến cứu giúp nhưng không được thấy vị thủy thủ và thuyền trưởng.

Khi liên kết lại thành 1 chuỗi sự kiện liên tiếp nhau khiến cho câu chuyện trở nên huyền bí, nhiệm màu và ai nấy cũng sẽ tin rằng có sự giúp đỡ của Thần Linh cứu giúp con tàu bị nạn ạ. Quỷ Thần cũng cho thấy quyền năng cho ai được thấy cái gì. Câu chuyện này cũng tương tự như câu chuyện ngư dân được 1 đàn cá heo dẫn đường đi cứu tàu gặp nạn như có bàn tay của Thần Linh cứu giúp như dưới đây:

“Mới đây, thuyền trưởng Bùi Văn Danh (34 tuổi), ở xã Bình Chánh (Bình Sơn), cùng các thuyền viên trên tàu đã không ngần ngại vứt hơn 2 tấn mực trị giá hàng trăm triệu đồng xuống biển, để cứu tàu của ngư dân Bùi Văn Quốc (42 tuổi), ở huyện Núi Thành (Quảng Nam) cùng 41 thuyền viên đang gặp nạn.

Theo lời kể của ngư dân Bùi Văn Danh, thì “như một điều kỳ diệu”, khi tàu đang định vị hướng đi cứu các ngư dân đã xuất hiện đàn cá heo áp sát mạn tàu, như chỉ dẫn hướng để đến nơi con tàu gặp nạn. Các ngư dân tin là thế!“ (nguồn: baoquangngai.vn)

Đàn cá heo cũng giống như dòng chữ được viết lên bảng: "Lái hướng về Tây Bắc" là kim chỉ nam để cứu giúp tàu gặp nạn ạ. Điều đó cho thấy Thần Linh có nhiều cách thị hiện khác nhau tùy theo tâm linh, tín ngưỡng của người dân khu vực đó. Đối với ngư dân đi biển VN thì hay được thị hiện cá Ông hay đàn cá heo dẫn đường. Đối với tàu phương Tây thì thị hiện qua giấc mơ, ra dấu hiệu bằng những chỉ dẫn cụ thể v..v. Qua đó, cho thấy Thánh Thần có vô số hóa thân để độ cho người gặp nạn ạ.

Con xin hết ạ.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Minh Phương
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư tỷ Thiện Nhi cùng các huynh tỷ bạn đạo.

Qua câu chuyện trên cuộc giải cứu trên biển thần kỳ trên, bản thân con cũng xin được đóng góp một số ý kiến như sau ạ.

1. Nguyên tắc khỏi đầu 3 tấc có thần linh.
Chúng ta được biết rằng, chư vị Thánh Thần cai quản con người và hiện diện ở khắp mọi nơi trong vũ trụ nói chung và trái đất nói riêng, kể cả những nơi thâm sâu cùng cốc hay biển đảo thênh thang, các Ngài luôn theo dõi, quản lý mọi hoạt động. Việc con tàu bị nạn kẹt giữa biển khơi vài tuần như thế, trong các hoàn cảnh sống chết mong manh không một ai biết thì chắc hẳn các thuyền viên trên con tàu bị nạn đã cất tiếng cầu xin sự cứu vớt thương xót từ Trời Phật, và có lẽ họ vẫn còn chút phước đức cũng như chưa tới số chết nên Thánh Thần đã thị hiện phép lạ để cứu họ mà không một ai có thể ngờ tới.

2. Con nhớ trong bài viết Đức Sư Tổ trò chuyện với bạn đạo mới, Tổ đã nói rằng: "Không có việc gì mà mấy ổng (Thánh Thần) không làm được" cho thấy quyền năng siêu hình của Chư vị là không thể nghĩ bàn, chỉ cần muốn là bất kỳ chuyện gì cũng có thể làm được. Trong câu chuyện trên, việc Bruce thấy người đàn ông được mô phỏng ngồi trong khoang tàu thuyền trưởng, rồi viết dòng chữ "Lái về hướng Tây Bắc", hoàn toàn trùng khớp với người đàn ông bị nạn trên tàu cũng như nét chữ của ông. Rồi người đàn ông lại mơ thấy mình ở trên con tàu của Bruce, đang tới cứu mình, mô tả lại hình dáng con tàu chính xác. Điều này cho thấy việc là do Thánh Thần đạo diễn ra, thì sẽ cho nhiều người được chứng kiến, có sự phối kiểm rõ ràng từ siêu hình chuyển qua hữu hình, giữa những người được chọn trong câu chuyện với nhau. Tất cả cho thấy được phép lạ xảy ra khiến cho con người không khỏi kinh ngạc, tại sao lại có sự lạ lùng mầu nhiệm đến vậy, đặt ra cho họ một nghi vấn về sự tồn tại của Trời Phật, của Thánh Thần mười phương đang cai quản, sẵn sàng xử phạt hay cứu giúp con người?

3. Việc người đàn ông chỉ mơ thấy mình đang ở trên con tàu được cứu, mô tả lại hình dáng con tàu chứ không hề mơ thấy mình viết dòng chữ "Lái về hướng tây bắc" cho thấy một nguyên lý rõ ràng là Thánh Thần cho nhớ thì sẽ nhớ, không cho thì sẽ không nhớ gì hết, bản thân con cũng thường xuyên như vậy luôn ạ. Nếu như Thánh Thần cho người đàn ông mơ thấy chính mình viết dòng chữ đó, sẽ hiểu nhầm rằng chính mình có khả năng siêu nhiên như xuất hồn chẳng hạn, nhờ có mình viết dòng chữ nên cả đoàn tàu bị nạn mới được cứu, chứ không đặt nghi vấn liệu có một thế lực siêu hình nào có trên con người tồn tại và ra tay cứu họ hay không? Và dĩ nhiên sự lạ lùng này đã được viết lại để những người khác từ hiện lại cho tới tương lai được biết đến.

Con Minh Phương kính báo cáo ạ.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Hà nghĩa
Con Hà nghĩa kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Hà nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Cảm nhận của con sau khi đọc câu chuyện trên chính là sự biết ơn :x. Câu chuyện xảy ra thế kỷ 18, và có biết bao câu chuyện về sự cứu độ của Thần Linh như thế từ ngàn đời nay.

Ngày xưa khi còn đọc câu chuyện cổ Ba Tư, Thần đèn... Sự giải cứu cho những người hiền lành đạo đức trên hoang mạc hàng tháng trời không có hột nước để uống và họ bị cái nắng nóng thiêu đốt dẫn đến bị ảo giác được gặp ốc đảo xanh tươi, uống nước, gặp vị thần và sau đó họ hồi sinh... Hay câu chuyện của thuyền viên trên biển gặp con cá heo to khổng lồ nuốt lấy và sống sót, hay những chuyện cổ về bà Tiên trong chuyện cổ Grimm. Những con người trong hoàn cảnh khó khăn nhất khóc lóc cầu xin lên Ơn Trên và họ gần như đều gặp phép lạ... Tất cả huyền bí ấy đến giờ con thấy nhằm khuyến khích con người ta sống tốt, sống có đạo đức ăn ở hiền lành, "biết cầu xin" khi gặp khó khăn... thì đều được tất ứng.

Những người gặp nạn trên tàu kia được ứng cứu bởi con tàu khác nhưng những gì họ gặp thì lại kỳ lạ đến mức bất ngờ "như một giấc mơ". Nhớ lại bài học "Điều kiện giải trừ Thiên Tai", "Phép lạ cứu thuyền viên trên biển"... con tin những người trên con tàu gặp nạn này trước hết những người chưa tận số, họ là người sống có đạo đức và hẳn là đã liên tục "cầu xin" với Ơn Trên. Họ là những người hữu duyên được Thánh Thần trợ độ và giáo hoá. Câu chuyện của họ mà chính họ người trải nghiệm về sự thần kỳ ấy sẽ lưu truyền mãi sau qua lời kể của họ truyền cho đời con, đời cháu họ sau này.

Những phân tích về cách Thánh Thần đạo diễn ba nhân vật chính là thuyền trưởng Bruce, bạn của ông và nhân vật thủy thủ viết tấm bảng kia thì con thấy các bạn đạo đã phân tích rồi nên còn chỉ nêu cảm nhận của mình như vậy thôi ạ.

Đệ tử kính xin Tổ, Thầy chỉ dạy thêm cho con.

Đệ tử Hà Nghĩa kính.
Bài viết chưa xem Bởi loanminh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Con kính chào cô Triệu Ân.

Qua bài cuộc giải cứu bất ngờ con có một vài cảm nhận sau.

Một phép lạ đã xảy ra với con tàu gặp nạn, mọi việc do Thánh Thần (TT) làm đều rõ ràng cho mọi người hiểu đó là TT cứu giúp chứ không phải may mắn. Nhờ gia trì lực của TT mà người đàn ông trên tàu gặp nạn đã có giấc mơ được thấy và lên tàu giải cứu, và cũng nhờ gia trì lực mà Bruce thấy linh ảnh của người đàn ông ngồi trên bàn của thuyền trưởng và viết chữ.

Thánh Thần có thể tác động lên lời nói và hành động của một người nào đó, ở đây là thuyền trưởng tàu của Bruce vẫn phải lái về hướng Tây Bắc theo ý muốn của TT.

Tất cả sự việc xảy ra của hai tàu khi gặp lại không ai có thể phủ nhận việc làm của TT, tất cả đều rõ ràng khẳng định sự tồn tại của thế giới siêu hình Thánh Thần và Thần Linh luôn luôn cứu giúp những người hữu duyên.

Con Loanminh.
Bài viết chưa xem Bởi Duệ Minh
Con kính đảnh lễ Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Em kính chào tỷ DC, tỷ TS và các huynh tỷ, bạn đạo.

Con thấy câu chuyện này rất hay và thú vị:

Thánh thần có muôn ngàn cách thị hiện để tạo ra sự huyền bí, có thể là trực tiếp hay gián tiếp qua suy nghĩ, lời nói, hành động của nhân vật trong câu chuyện để chi phối họ.

Thánh Thần làm một công đôi chuyện, ai làm gì thấy gì, có phối hợp chặt chẽ giữa siêu hình và hữu hình. Cụ thể người đàn ông trên tàu bị nạn không nhớ về tấm bảng ghi dòng chữ "Đi về hướng Tây bắc". Khi Thánh Thần cho ai nhớ gì thì sẽ nhớ, điều này làm con nhớ đến lần con đi điểm đạo:

- Có những người con điểm đạo cho họ xong thì con quên ngay là con đã nói gì với họ, con biết đó là TT ấn tâm cho con.

- Hay Thánh Thần báo trước cho con biết khi con điểm đạo cho người này sẽ được TT xét duyệt, thể hiện khi người này vừa khởi niệm chưa đầy 5 phút người con lắc lư liên hồi.

Qua câu chuyện này, con thấy con người nhỏ bé vô năng, cần phải biết khiêm cung, thờ kính Trời Phật, TT thì khi gặp nguy hiểm cầu nguyện thì sẽ được CV xem xét giúp đỡ bình an hoặc tai qua nạn khỏi. Thực tế con từ khi là đệ tử của MPTĐ con nhận được hộ độ, nâng đỡ rất nhiều của TT trong đời và đạo.

Con kính mong Tổ, Thầy và huynh tỷ chỉ bảo thêm giúp con khôn sáng hơn ạ.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Sen Tím
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em xin chào sư huynh Oneway và các sư huynh tỷ!

Con xin có một vài suy nghĩ về câu chuyện này:
Lúc đọc chuyện, con cũng có các suy nghĩ tương đồng như các bài viết trên diễn đàn đưa ra, tuy nhiên con có một suy nghĩ về việc ai là người viết "Lái về hướng Tây Bắc". Theo hiểu biết hạn hẹp của con thì con nghĩ rằng có khả năng là Thánh Thần điều khiển chính ông Bruce viết, kiểu như là lúc nhập đồng, trong đầu là hình ảnh một người ngồi đó, nhưng thực tế là Thánh Thần đang điều chỉnh Bruce viết, bản thân Bruce chỉ được thị hiện là thấy bóng người ngồi còn lại không có nhớ mình đã làm gì, bởi thông thường những người bị ma nhập không hề nhớ là mình đã làm gì, đoạn kí ức đó gần như không có, hơn nữa lúc đó cũng không ai chứng kiến. Và việc không biết ai viết đã khiến cho câu chuyện trở nên ly kì.

Với hiểu biết hạn hẹp có gì sai mong Tổ, Thầy và các sư huynh tỷ chỉ dạy thêm!

Sen Tím kính bút!
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi Nhược Lăng
Con kính lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào các sư huynh, tỷ.

Con xin được nói lên sự hiểu của con đối với câu chuyện “Cuộc giải cứu bất ngờ”, câu chuyện này có nhiều tình tiết huyền bí và chắc chắn là do bàn tay thần linh sắp đặt ở đây.

Tại sao lại xảy ra sự kiện dòng chữ viết chỉ dẫn để con tàu của Bruce chuyển hướng và cứu được những người gặp nạn?

Thực tế, thần linh có nhiều cách để cứu con tàu gặp nạn kia hoặc làm cho con tàu của Bruce gặp con tàu gặp nạn mà không cần phải dày công tạo nhiều tình tiết như vậy (ví dụ: điều khiển cho con tàu của Bruce đi lệch hướng, hoặc giúp cho con tàu kia thoát nạn,…).

Tuy nhiên, trong câu chuyện này, thần linh đã dày công dàn dựng lên một câu chuyện với tình tiết được sắp xếp hợp lý và ăn khớp đến từng chi tiết, thậm chí thuyền trưởng ban đầu chưa tin nhưng sau đó thì ông ta không thể không tin. Mục đích của thần linh là nhằm giáo hoá con người, giúp những người chứng kiến được trải nghiệm để rồi biết tin vào tâm linh hay đối với những người gặp nạn thì giúp họ thêm niềm tin vào thần linh vì lời cầu nguyện cứu giúp của họ đã được linh ứng. Ngoài ra, cũng có thể là do phần lớn những người gặp nạn đó đã biết chắp tay cầu nguyện nên thần linh đã cứu giúp. Có thể nhiều nguyên do khác nữa, một mũi tên trúng nhiều đích.

Ai là người viết chữ, bóng người, giấc mơ của người đàn ông đó là sao?

Sự xuất hiện dòng chữ viết và người đàn ông xuất hiện ở bàn của thuyền trưởng chính là sự thị hiện của thần linh, thần linh có hàng trăm nghìn cách để thị hiện như bài học về quy tắc vô số hóa sanh.

Người đàn ông đó là ảo ảnh mà thần linh tạo ra để cho Bruce thấy, còn giấc mơ của người đàn ông kia cũng là do thần linh tác động vào tâm trí anh ta, còn dòng chữ viết đó cũng do bàn tay của thần linh và thần linh có nhiều cách để tạo ra (ví dụ: điều khiển thể xác ai đó viết hoặc thậm chí dòng chữ tự hiện ra,….).

Nhược Lăng.
Hình đại diện của thành viên
Bài viết chưa xem Bởi phuongha
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!

Đọc bài này làm con nhớ đến câu chuyện được nghe mẹ con kể, vào thời chiến tranh ở VN. Câu chuyện con nghe là có 1 đoàn tàu đi vượt biên mà trong đó có nhiều nhà sư trên tàu. Khi đến lúc nguy hiểm có bão lớn chỉ có chờ chết thôi, thì tất cả những người trên tàu đồng lòng chắp tay cầu xin Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, và họ đã được cứu vớt an toàn lên bờ. Phần dưới mặt đất thì có các anh lính Tây thấy trên bầu trời có ánh hào quang sáng đẹp quá nên đưa máy lên chụp hình, khi rửa hình ra thì họ bất ngờ nhìn thấy trong hình là 1 cánh tay chìa ra nâng đỡ 1 chiếc thuyền. Câu chuyện này được lan truyền khắp nơi sau đó. Nội dung thì không biết có đúng sự thật hay không, vì con cũng chỉ được nghe kể truyền lại mà thôi. Nhưng cái vi diệu trong đó là: thành tâm cầu khẩn đến Thánh Thần thì sẽ được linh ứng.

Trong câu chuyện này, theo ý nghĩ của con là Thánh Thần cứu vớt những người trên chiếc tàu đó, hẳn là đã có xem xét phần trăm đạo đức của tổng số người trên tàu đạt được trên 50% và họ còn phước để được cứu. Chứ nếu trong đám người trên tàu chỉ có 1 vài người có đạo đức tốt thì chỉ cứu những người đáng được cứu bằng nhiều cách khác nhau, phần còn lại phải chết theo số mạng định sẵn. Con có xem rất nhiều trường hợp hi hữu vi diệu khi nhiều người chết nạn trên biển nhưng chỉ có 1 người còn sống, người ấy phải được Thánh Thần ra tay mới có cơ hội được cứu như vậy chứ không phải tự nhiên mà được.
Dạ con xin trình bày suy nghĩ của con ạ!

Phuongha.